Những khoảng trống không phải để lấp đầy
unkn0wn
30/06/2012
Black
30/06/2012
icecream
30/06/2012
Đi chơi mà gặp mưa, ướt hết, ngập đường ngập phố, suýt nữa xe chết máy
Akira
30/06/2012
hôm nay uống quá chén rồi, giờ hình như hơi hơi say rồi, phải tăm rồi đi ngủ thôi, bé kem đi chơi trời mưa cẩn thận ốm nhé . . . .
Akira
30/06/2012
UI. Tắm xong rùi, hơi say say, trời lại mưa, thế này ngủ một cái chắc ko cựa quậy lun.....Cảm ơn em Kem, chúc em cuối tuần vui vẻ bên người thân....
nero
01/07/2012
Yêu một người con gái trinh trắng chưa biết mùi tình yêu - Ấy là hạnh phúc nhưng cũng là giản dị. Vì trái tim thiếu nữ chưa biết vị yêu, luôn khao khát thầm kín cái mùi tình ái mà tường thành của lề phép gia đình không thể ngăn cảm được.
Yêu một người con gái đã từng chịu đau khổ vì yêu - Ấy là hạnh phúc và dũng cảm thực sự. Vì trái tim nàng đã nhiều lần đớn đau vì yêu, tâm hồn nàng đã có bức tường vững chãi - pháp đài kiên cố của sự nghi ngờ và có thể là thù hận. Những gì ta định nói, nàng đã nghe - Những gì ta dùng đến để chiếm trái tim nàng , nàng đã biết.
Yêu.. và yêu. Ôi cái tình yêu cuốn ta vào bờ mộng mị, cho ta lên thiên đường hoặc cũng có thể đẩy ta xuống địa ngục vào một ngày đẹp trời nào đó khi em nói: "Mình chia tay".
Sửa bởi PhongSuong: 01/07/2012 - 10:00
Yêu một người con gái đã từng chịu đau khổ vì yêu - Ấy là hạnh phúc và dũng cảm thực sự. Vì trái tim nàng đã nhiều lần đớn đau vì yêu, tâm hồn nàng đã có bức tường vững chãi - pháp đài kiên cố của sự nghi ngờ và có thể là thù hận. Những gì ta định nói, nàng đã nghe - Những gì ta dùng đến để chiếm trái tim nàng , nàng đã biết.
Yêu.. và yêu. Ôi cái tình yêu cuốn ta vào bờ mộng mị, cho ta lên thiên đường hoặc cũng có thể đẩy ta xuống địa ngục vào một ngày đẹp trời nào đó khi em nói: "Mình chia tay".
Sửa bởi PhongSuong: 01/07/2012 - 10:00
icecream
01/07/2012
Trời tuyết rơi mà đứng thế kia thì lạnh nhỉ
Anh Chim...Gió ơi chị Pen gọi =)))))))))
Anh Chim...Gió ơi chị Pen gọi =)))))))))


