Những khoảng trống không phải để lấp đầy
kissintherain
26/06/2012
Tok
26/06/2012
Black
26/06/2012
bố em thì toàn: mẹ dạo này tập thể dục kiểu gì mà lại có đai quanh bụng =))
Tử Phủ Vũ Tướng
26/06/2012
kissintherain, on 26/06/2012 - 20:54, said:
Tại sao thế? chị nghĩ bố mẹ hun nhau trước mặt con thấy dễ thương chứ.
Ông anh rể mỗi lần tan sở là hun bà chị hai, nói, "how are u cưng"...thấy cute thiệt.
Tối bà nằm coi TV ông luôn luôn bóp chân cho bà---sướng nhỉ.
Còn pha nước cho bà tắm... lúc nào cũng mua hoa.
Thất sát đấy, giời ạ.
Ông anh rể mỗi lần tan sở là hun bà chị hai, nói, "how are u cưng"...thấy cute thiệt.
Tối bà nằm coi TV ông luôn luôn bóp chân cho bà---sướng nhỉ.
Còn pha nước cho bà tắm... lúc nào cũng mua hoa.
Thất sát đấy, giời ạ.
kissintherain
26/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/06/2012 - 21:43, said:
em cứ thấy ngại ngại thấy bố mẹ thân mật trước mặt mình ý. Nếu chăm sóc thì ko sao, nhưng mà ôm nhau hay mát xa mát trước mặt con cái cứ ngại ý. Cảm giác riêng của em thôi.
chị có nhỏ bạn - cưới chồng mỹ hơn mười năm mà chưa hề nói "i love u " với ông chồng.
không hề nói i love u, hay âu yếm con cái - nó nói thấy ngại lắm. Vì gia đình nó thuộc loại truyền thống ko buông thả như gia đình chị. Bố mẹ nó cũng ko âu yếm nhau, kiểu các cụ thời xưa -- gặp nhau là nhăn nhăn cái mặt.
bố chị khi trước ở VN có như thế đâu - qua đây đâm ra đổ đốn thế mới chết.
cụ hơi tếu tếu, bất cần đời, hài hước ...Chị thích cá tính như vậy.
icecream
26/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/06/2012 - 21:43, said:
em cứ thấy ngại ngại thấy bố mẹ thân mật trước mặt mình ý. Nếu chăm sóc thì ko sao, nhưng mà ôm nhau hay mát xa mát trước mặt con cái cứ ngại ý. Cảm giác riêng của em thôi.
Gia đình chị Kiss thích thật đấy , bố chị thật lý tưởng
kissintherain
26/06/2012
icecream, on 26/06/2012 - 22:01, said:
Ơ sao em cũng nghĩ giống chị Ấy
Gia đình chị Kiss thích thật đấy , bố chị thật lý tưởng
Gia đình chị Kiss thích thật đấy , bố chị thật lý tưởng
xời ạ.. lúc cụ còn trẻ cũng khiếp lắm. ghen là cắt hết quần áo mẹ chị đó. giữ như cọp.
Nhưng may nhờ chị dày công uốn nắn nên mới đượ́c như thế..
đuà thôi .. mỗi nhà mỗi phong cách. Bạn chị người Bắc, lễ giáo và phong kiến lắm, tết đến là diện quần áo đẹp, các con đứng xếp hàng mừng tuổi bố mẹ. Cái đó cũng có cái hay của nó.
tính bố chị phóng khoáng, không thích như thế -- miễn có tấm lòng là ok, không mấy câu nệ tiểu tiết.
icecream
26/06/2012
Em thích tính cách dí dỏm í
Đúng là 2 miền Nam - Bắc khác nhau nhiều. Bạn em ở SG gia đình sống thoải mái lắm
Dù thế nào chỉ cần mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc là được. Em cũng ko quan trọng tiểu tiết.
Đúng là 2 miền Nam - Bắc khác nhau nhiều. Bạn em ở SG gia đình sống thoải mái lắm
Dù thế nào chỉ cần mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc là được. Em cũng ko quan trọng tiểu tiết.
Tử Phủ Vũ Tướng
26/06/2012
đúng là do phong cách 2 miền khác nhau. Người miền nam bao giờ cũng phóng khoáng, thoải mái, suồng sã hơn. Người miền bắc hay thích lễ nghĩa , khuôn khổ, cổ điễn, khách sáo , lạnh hơn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/06/2012 - 22:23
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/06/2012 - 22:23
midori
26/06/2012
Người Bắc : đừng lấy con gái/ trai người nam. Chúng nó yêu nhanh, bỏ cũng nhanh.
Người Nam : đừng lấy con gái/ trai người bắc. Chúng nó khó tính, khó nết lắm.
em gái Bắc sinh trong nam, chả trách...em hội đủ tinh túy cả 2 miền.
Người Nam : đừng lấy con gái/ trai người bắc. Chúng nó khó tính, khó nết lắm.
em gái Bắc sinh trong nam, chả trách...em hội đủ tinh túy cả 2 miền.
kissintherain
26/06/2012
Có nhiều người yêu thương nhưng tình cảm ẩn vào trong, và tiǹh yêu được thổ lộ bằng chăm sóc nhau mỗi ngày. Như chọn mua cái bánh chồng mình thích, hay là trời nóng nấu canh ăn cho mát.. v.v
có nhiều cách để biểu lộ yêu thương. Không cách nào hơn cách nào. Miễn sao yêu nhau là được.
Thú thật, ông nội chị dạy kỹ lắm. Cụ thời xưa là thanh tra trường học thời Pháp mà.
Thí dụ đi trong nhà mà không cất dép để tiếng dép kêu là bị cụ bắt đi quanh nhà một trăm lần, cụ dạy phải để ý những điều nhỏ nhặt, uống trà cầm ly ra sao, cười phải che miệng, v.v.
Những cái đó, huấn luyện từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Mình không suy nghĩ khi mình làm, nó tự nhiên như thế rồi. Thế cũng rất hay. Chị nghĩ cái đó quan trọng và cần thiết, nó làm cho người con gái có nét dịu dàng sang cả. Các mẹ có con trai, nên dạy con cách đối xử với một người đàn bà cho đúng cách.
phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Bố chị là người có phong cách nề nếp và để ý nhất trên đời. Nhưng cụ không bị gò bó bởi những luật lệ đó.
chị nghĩ một người hay là một người có thể hoà hợp và ứng xử thoải mái trong bất cứ trường hợp nào, dù là với một nguyên thủ quốc gia hay là với người hành khất.
Có nhiều người yêu thương nhưng tình cảm ẩn vào trong, và tiǹh yêu được thổ lộ bằng chăm sóc nhau mỗi ngày. Như chọn mua cái bánh chồng mình thích, hay là trời nóng nấu canh ăn cho mát.. v.v
có nhiều cách để biểu lộ yêu thương. Không cách nào hơn cách nào. Miễn sao yêu nhau là được.
Thú thật, ông nội chị dạy kỹ lắm. Cụ thời xưa là thanh tra trường học thời Pháp mà.
Thí dụ đi trong nhà mà không cất dép để tiếng dép kêu là bị cụ bắt đi quanh nhà một trăm lần, cụ dạy phải để ý những điều nhỏ nhặt, uống trà cầm ly ra sao, cười phải che miệng, v.v.
Những cái đó, huấn luyện từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Mình không suy nghĩ khi mình làm, nó tự nhiên như thế rồi. Thế cũng rất hay. Chị nghĩ cái đó quan trọng và cần thiết, nó làm cho người con gái có nét dịu dàng sang cả. Các mẹ có con trai, nên dạy con cách đối xử với một người đàn bà cho đúng cách.
phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Bố chị là người có phong cách nề nếp và để ý nhất trên đời. Nhưng cụ không bị gò bó bởi những luật lệ đó.
chị nghĩ một người hay là một người có thể hoà hợp và ứng xử thoải mái trong bất cứ trường hợp nào, dù là với một nguyên thủ quốc gia hay là với người hành khất.
có nhiều cách để biểu lộ yêu thương. Không cách nào hơn cách nào. Miễn sao yêu nhau là được.
Thú thật, ông nội chị dạy kỹ lắm. Cụ thời xưa là thanh tra trường học thời Pháp mà.
Thí dụ đi trong nhà mà không cất dép để tiếng dép kêu là bị cụ bắt đi quanh nhà một trăm lần, cụ dạy phải để ý những điều nhỏ nhặt, uống trà cầm ly ra sao, cười phải che miệng, v.v.
Những cái đó, huấn luyện từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Mình không suy nghĩ khi mình làm, nó tự nhiên như thế rồi. Thế cũng rất hay. Chị nghĩ cái đó quan trọng và cần thiết, nó làm cho người con gái có nét dịu dàng sang cả. Các mẹ có con trai, nên dạy con cách đối xử với một người đàn bà cho đúng cách.
phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Bố chị là người có phong cách nề nếp và để ý nhất trên đời. Nhưng cụ không bị gò bó bởi những luật lệ đó.
chị nghĩ một người hay là một người có thể hoà hợp và ứng xử thoải mái trong bất cứ trường hợp nào, dù là với một nguyên thủ quốc gia hay là với người hành khất.
Có nhiều người yêu thương nhưng tình cảm ẩn vào trong, và tiǹh yêu được thổ lộ bằng chăm sóc nhau mỗi ngày. Như chọn mua cái bánh chồng mình thích, hay là trời nóng nấu canh ăn cho mát.. v.v
có nhiều cách để biểu lộ yêu thương. Không cách nào hơn cách nào. Miễn sao yêu nhau là được.
Thú thật, ông nội chị dạy kỹ lắm. Cụ thời xưa là thanh tra trường học thời Pháp mà.
Thí dụ đi trong nhà mà không cất dép để tiếng dép kêu là bị cụ bắt đi quanh nhà một trăm lần, cụ dạy phải để ý những điều nhỏ nhặt, uống trà cầm ly ra sao, cười phải che miệng, v.v.
Những cái đó, huấn luyện từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Mình không suy nghĩ khi mình làm, nó tự nhiên như thế rồi. Thế cũng rất hay. Chị nghĩ cái đó quan trọng và cần thiết, nó làm cho người con gái có nét dịu dàng sang cả. Các mẹ có con trai, nên dạy con cách đối xử với một người đàn bà cho đúng cách.
phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Bố chị là người có phong cách nề nếp và để ý nhất trên đời. Nhưng cụ không bị gò bó bởi những luật lệ đó.
chị nghĩ một người hay là một người có thể hoà hợp và ứng xử thoải mái trong bất cứ trường hợp nào, dù là với một nguyên thủ quốc gia hay là với người hành khất.