←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

midori's Photo midori 26/06/2012

Người Bắc : đừng lấy con gái/ trai người nam. Chúng nó yêu nhanh, bỏ cũng nhanh.
Người Nam : đừng lấy con gái/ trai người bắc. Chúng nó khó tính, khó nết lắm.

em gái Bắc sinh trong nam, chả trách...em hội đủ tinh túy cả 2 miền.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 26/06/2012

He he, chị Su hội đủ thế thì miền nào cũng rước được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Có nhiều người yêu thương nhưng tình cảm ẩn vào trong, và tiǹh yêu được thổ lộ bằng chăm sóc nhau mỗi ngày. Như chọn mua cái bánh chồng mình thích, hay là trời nóng nấu canh ăn cho mát.. v.v

có nhiều cách để biểu lộ yêu thương. Không cách nào hơn cách nào. Miễn sao yêu nhau là được.

Thú thật, ông nội chị dạy kỹ lắm. Cụ thời xưa là thanh tra trường học thời Pháp mà.

Thí dụ đi trong nhà mà không cất dép để tiếng dép kêu là bị cụ bắt đi quanh nhà một trăm lần, cụ dạy phải để ý những điều nhỏ nhặt, uống trà cầm ly ra sao, cười phải che miệng, v.v.

Những cái đó, huấn luyện từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Mình không suy nghĩ khi mình làm, nó tự nhiên như thế rồi. Thế cũng rất hay. Chị nghĩ cái đó quan trọng và cần thiết, nó làm cho người con gái có nét dịu dàng sang cả. Các mẹ có con trai, nên dạy con cách đối xử với một người đàn bà cho đúng cách.

phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Bố chị là người có phong cách nề nếp và để ý nhất trên đời. Nhưng cụ không bị gò bó bởi những luật lệ đó.

chị nghĩ một người hay là một người có thể hoà hợp và ứng xử thoải mái trong bất cứ trường hợp nào, dù là với một nguyên thủ quốc gia hay là với người hành khất.

Có nhiều người yêu thương nhưng tình cảm ẩn vào trong, và tiǹh yêu được thổ lộ bằng chăm sóc nhau mỗi ngày. Như chọn mua cái bánh chồng mình thích, hay là trời nóng nấu canh ăn cho mát.. v.v

có nhiều cách để biểu lộ yêu thương. Không cách nào hơn cách nào. Miễn sao yêu nhau là được.

Thú thật, ông nội chị dạy kỹ lắm. Cụ thời xưa là thanh tra trường học thời Pháp mà.

Thí dụ đi trong nhà mà không cất dép để tiếng dép kêu là bị cụ bắt đi quanh nhà một trăm lần, cụ dạy phải để ý những điều nhỏ nhặt, uống trà cầm ly ra sao, cười phải che miệng, v.v.

Những cái đó, huấn luyện từ nhỏ, đã trở thành bản năng. Mình không suy nghĩ khi mình làm, nó tự nhiên như thế rồi. Thế cũng rất hay. Chị nghĩ cái đó quan trọng và cần thiết, nó làm cho người con gái có nét dịu dàng sang cả. Các mẹ có con trai, nên dạy con cách đối xử với một người đàn bà cho đúng cách.

phóng khoáng không có nghĩa là suồng sã. Bố chị là người có phong cách nề nếp và để ý nhất trên đời. Nhưng cụ không bị gò bó bởi những luật lệ đó.

chị nghĩ một người hay là một người có thể hoà hợp và ứng xử thoải mái trong bất cứ trường hợp nào, dù là với một nguyên thủ quốc gia hay là với người hành khất.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 27/06/2012

Luna phải nói là nể phục thầy Luna ở khoản dạy dỗ con cái đấy.

Ngay cả 1 thời thầy mình kiếm được tiền, nhưng chỗ làm xa , thầy là người có nhiệm vụ đón đứa giưa. Thầy gửi con cho ông bảo vệ, vì làm xa nên từ chỗ thầy làm đến trường mất 1 tiếng. Chờ ba lâu nên nó ngồi chơi cờ tướng với chú bảo vệ. Thầy kể nó không biết cờ tướng, nhưng đến khi thầy phát hiện ra , nó đã đánh thắng ông bảo vệ và sau đó còn đoạt giải nhất cờ tướng cấp quận. Nhưng thầy để ý sao con mình hay nói tục , thầy tìm hiểu thì biết nguồn cơn do nó bị tập nhiễm từ chú bảo vệ, nó thấy người ta nói nó nói theo. Thầy quyết định bỏ việc, tìm 1 công việc luơng thấp hơn nhiều nhiều để đưa đón con đúng giờ.

Phải nói là mình thần tượng thầy mình. Bằng chứng là con thầy giờ sống nề nếp, đứa lớn du học nước ngoài về Vn chơi, không bao giờ về nhà sau 11 giờ.

Còn nhiều chuyện mà mình lười không kể. Thầy mình là 1 nhà giáo mẫu mực, từ lúc nghèo khó cho đến khi thành đạt vẫn như thế. Thầy không bao giờ đánh con cái hết.

Mệnh thầy Liêm Trinh Xuơng Khúc Khoa.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/06/2012 - 22:22, said:

đúng là do phong cách 2 miền khác nhau. Người miền nam bao giờ cũng phóng khoáng, thoải mái, suồng sã hơn. Người miền bắc hay thích lễ nghĩa , khuôn khổ, cổ điễn, khách sáo , lạnh hơn

Thẳng thắn luôn, lịch sự nhất, khuôn khổ và cổ điển nhất là người Bắc, ngược lại chửi mắng và nói bậy giỏi nhất cũng là người Bắc.
Sửa bởi lunaluna: 27/06/2012 - 01:06
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 27/06/2012 - 00:58, said:

Luna phải nói là nể phục thầy Luna ở khoản dạy dỗ con cái đấy.

Ngay cả 1 thời thầy mình kiếm được tiền, nhưng chỗ làm xa , thầy là người có nhiệm vụ đón đứa giưa. Thầy gửi con cho ông bảo vệ, vì làm xa nên từ chỗ thầy làm đến trường mất 1 tiếng. Chờ ba lâu nên nó ngồi chơi cờ tướng với chú bảo vệ. Thầy kể nó không biết cờ tướng, nhưng đến khi thầy phát hiện ra , nó đã đánh thắng ông bảo vệ và sau đó còn đoạt giải nhất cờ tướng cấp quận. Nhưng thầy để ý sao con mình hay nói tục , thầy tìm hiểu thì biết nguồn cơn do nó bị tập nhiễm từ chú bảo vệ, nó thấy người ta nói nó nói theo. Thầy quyết định bỏ việc, tìm 1 công việc luơng thấp hơn nhiều nhiều để đưa đón con đúng giờ.

Phải nói là mình thần tượng thầy mình. Bằng chứng là con thầy giờ sống nề nếp, đứa lớn du học nước ngoài về Vn chơi, không bao giờ về nhà sau 11 giờ.

Còn nhiều chuyện mà mình lười không kể. Thầy mình là 1 nhà giáo mẫu mực, từ lúc nghèo khó cho đến khi thành đạt vẫn như thế. Thầy không bao giờ đánh con cái hết.

Mệnh thầy Liêm Trinh Xuơng Khúc Khoa.

Đính chính là Xuơng Khúc Quyền.
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 27/06/2012

èo, mình cũng liêm trinh xương khúc khơa này, k có con quyền

sau này chả nhẽ ta cũng thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em nghĩ thuyền này chở ước mơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 27/06/2012

lang thang thấy có cuốn "Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói"...mọi ng quan tâm thì mua về đọc thử ^^
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 27/06/2012

Hôm qua nằm ngủ chợt nhớ ra thiên ko đào hoa tuổi tứ sinh " dần thân tỵ hợi " , con anh Bng hết năm nay lên học lớp 6 à ? tuổi Tân Tỵ
Đến tuổi thiếu nữ thảo nào anh lo thế là phải rồi ? đến tuổi này các bé hay chơi kiểu hội nhóm và dễ tò mò yêu sớm lắm , theo em cụ cứ dồn bé nhà anh học nhiều vào là nó ko có thời gian nghĩ lung tung .
Sửa bởi ChimHotTrongGio: 27/06/2012 - 12:57
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ảo quá
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChimHotTrongGio, on 27/06/2012 - 12:57, said:

Hôm qua nằm ngủ chợt nhớ ra thiên ko đào hoa tuổi tứ sinh " dần thân tỵ hợi " , con anh Bng hết năm nay lên học lớp 6 à ? tuổi Tân Tỵ
Đến tuổi thiếu nữ thảo nào anh lo thế là phải rồi ? đến tuổi này các bé hay chơi kiểu hội nhóm và dễ tò mò yêu sớm lắm , theo em cụ cứ dồn bé nhà anh học nhiều vào là nó ko có thời gian nghĩ lung tung .

Hình như con gái cụ BN mới học hết lớp 3 thôi, năm nay lên lớp 4. Tuổi Quý Mùi thì phải.
Sửa bởi DieuBich: 27/06/2012 - 16:32
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 27/06/2012 - 15:44, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ảo quá

Coi chừng ! Có con ma cà rồng nấp sau bụi cây, chuẩn bị xông ra hút máu.

Khuyến cáo: Đêm trăng thường gặp ma cà rồng lắm đó.

bla,bla , tẻn, tèn ten
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 27/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ôi tời ơi yêu quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 28/06/2012

hôm nay ngày gia đình VN đóa nghen quí zị ^^
(tối nay về sờ ti mẹ =)) =)) =)) )

"alo"
"ủa mẹ gọi con hả?"
"ờ...thứ mấy zề?"
"thứ 5"
"nhớ đem đồ đẹp zề đi đám cưới zới mẹ"

^^
Trích dẫn