←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Luna thấy học tử vi rất có ích, mình sẽ biết con trẻ nó cá tính thế nào, nó thiếu thốn cái gì, có nguy cơ tập nhiễm vấn đề gì, từ đó mình sẽ chú trọng đến mặt đó. Vì nhiều khi ông bố bà mẹ cũng không đủ tinh tế để nhìn thấy hết cá tính của con mình.
Trích dẫn

midori's Photo midori 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 26/06/2012 - 15:25, said:

Ai đồng ý với mình, đánh con trẻ chỉ nói lên 1 điều là cha mẹ bất lực với con cái ???

mình theo trường phái : thương cho roi cho rọt.
tuy nhiên với các bé nhỏ chưa biết nhận thức thì tuyệt đối không. Với các bé lớn, cần phân tích cho chúng hiểu cái lỗi của trẻ, và cũng cần tìm hiểu tại sao trẻ lại cư xử như vậy. Bởi có nhiều trẻ cố tình sai quấy cốt gây sự chú ý, quan tâm của người lớn. Thứ nữa, là không đánh trẻ khi bản thân đang nóng giận, trẻ con rất nhạy, nó cảm nhận được hết, và nghĩ mình bị đánh là do bố mẹ không vui chứ không phải do chúng làm sai. Khi đó dẫn đến hậu quả ngược, càng đánh trẻ càng lì, càng ghét bố mẹ, và khi trẻ nổi cáu cũng sẽ đánh người khác.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 26/06/2012 - 16:24, said:

mình theo trường phái : thương cho roi cho rọt.
tuy nhiên với các bé nhỏ chưa biết nhận thức thì tuyệt đối không. Với các bé lớn, cần phân tích cho chúng hiểu cái lỗi của trẻ, và cũng cần tìm hiểu tại sao trẻ lại cư xử như vậy. Bởi có nhiều trẻ cố tình sai quấy cốt gây sự chú ý, quan tâm của người lớn. Thứ nữa, là không đánh trẻ khi bản thân đang nóng giận, trẻ con rất nhạy, nó cảm nhận được hết, và nghĩ mình bị đánh là do bố mẹ không vui chứ không phải do chúng làm sai. Khi đó dẫn đến hậu quả ngược, càng đánh trẻ càng lì, càng ghét bố mẹ, và khi trẻ nổi cáu cũng sẽ đánh người khác.

Nếu là anh anh không nhận thức được Pisu ạ. Anh hiền, ngây ngô và ngu chăng ? Mẹ càng đánh anh, bố càng đánh anh, anh càng hoảng sợ, càng dằn vặt, cảm thấy đó là lỗi tại mình, và trốn tránh thôi em ạ.

1 ví dụ đơn giản, bạn mẹ anh đến chơi, anh không bao giờ được ngồi cạnh, nói 1 câu là mẹ anh quát tháo đay nghiến ghê lắm, và dạy anh đó là chuyện người lớn, anh không được xen vào. Vậy là từ lúc bé cho đến lớn anh luôn mang 1 tâm lí như thế. Chỉ đến khi anh hiểu chuyện thì khác.
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/06/2012 - 16:16, said:

đúng ùi...em thấy muốn hư cũng khó, đâu phải ai muốn hư cũng dc ^^
Chị luôn nghĩ rằng: do lúc mình từ cô gái mới lớn đến khi trưởng thành sống với bố cho nên tính cách ảnh hưởng người bố (tính cách mạnh mẽ, quyết đoán) sau này mới nghĩ lại là do mình thân cư Phu nên ẩn chứa tính cách của người khác phái.
hazzz.... do số mà cả, giá như mình yểu điệu tý, nhõng nhẹo tý, nhưng nhìn mình cũng rất nữ tính mà...
Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 16:35
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 26/06/2012

Trích dẫn

Black's Photo Black 26/06/2012

Hồi e 3 tuổi, lúc bố chở từ trường mẫu giáo về nhà, em đòi mua kẹo. bố k cho, khóc mãi. Được nửa đường vẫn khóc, bố em xuống phét em 3 cái vào mông thật đau. Từ đó đến năm cấp 2, em k bao h xin bố mẹ ăn quà vặt. Bố mẹ em chỉ đánh vào mông, không bao h đánh vào chỗ khác.
Trích dẫn

Black's Photo Black 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 26/06/2012 - 16:29, said:

Nếu là anh anh không nhận thức được Pisu ạ. Anh hiền, ngây ngô và ngu chăng ? Mẹ càng đánh anh, bố càng đánh anh, anh càng hoảng sợ, càng dằn vặt, cảm thấy đó là lỗi tại mình, và trốn tránh thôi em ạ.

1 ví dụ đơn giản, bạn mẹ anh đến chơi, anh không bao giờ được ngồi cạnh, nói 1 câu là mẹ anh quát tháo đay nghiến ghê lắm, và dạy anh đó là chuyện người lớn, anh không được xen vào. Vậy là từ lúc bé cho đến lớn anh luôn mang 1 tâm lí như thế. Chỉ đến khi anh hiểu chuyện thì khác.
Lúc bé, em cũng gần như anh, luôn cảm thấy mâu thuẫn, lúc thì bố mẹ bảo, đi ra con nít hóng chuyện ng lớn làm gì. Lúc thì bảo, người lớn rồi, không nhỏ dại gì nữa đâu. Cảm giác bố mẹ rất vô lí. Lớn lên mới hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 26/06/2012 - 16:32, said:

Hồi e 3 tuổi, lúc bố chở từ trường mẫu giáo về nhà, em đòi mua kẹo. bố k cho, khóc mãi. Được nửa đường vẫn khóc, bố em xuống phét em 3 cái vào mông thật đau. Từ đó đến năm cấp 2, em k bao h xin bố mẹ ăn quà vặt. Bố mẹ em chỉ đánh vào mông, không bao h đánh vào chỗ khác.

Ôi em ơi, mẹ anh mà đánh anh là kiểu đánh để biết nhục í, đánh bất chấp ở đâu luôn, cứ cầm cây chổi phập, phập anh đến nỗi đau quá, chạy ra đường, rồi phập tiếp đến xấu hổ tủi thân mà vẫn không tha. Còn phải nói cho thật lớn, để mọi người nghe thấy,mặc cho anh van xin cỡ nào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 26/06/2012 - 16:37, said:

Lúc bé, em cũng gần như anh, luôn cảm thấy mâu thuẫn, lúc thì bố mẹ bảo, đi ra con nít hóng chuyện ng lớn làm gì. Lúc thì bảo, người lớn rồi, không nhỏ dại gì nữa đâu. Cảm giác bố mẹ rất vô lí. Lớn lên mới hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Uhm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 26/06/2012 - 16:29, said:

Nếu là anh anh không nhận thức được Pisu ạ. Anh hiền, ngây ngô và ngu chăng ? Mẹ càng đánh anh, bố càng đánh anh, anh càng hoảng sợ, càng dằn vặt, cảm thấy đó là lỗi tại mình, và trốn tránh thôi em ạ.

1 ví dụ đơn giản, bạn mẹ anh đến chơi, anh không bao giờ được ngồi cạnh, nói 1 câu là mẹ anh quát tháo đay nghiến ghê lắm, và dạy anh đó là chuyện người lớn, anh không được xen vào. Vậy là từ lúc bé cho đến lớn anh luôn mang 1 tâm lí như thế. Chỉ đến khi anh hiểu chuyện thì khác.

Cái này thì là do mẹ anh sai trong phương pháp giáo dục (em xin lỗi). Em kị nhất là việc quát tháo hay đánh mắng trẻ khi có người ngoài, bởi trẻ co nó cũng cần có sĩ diện chứ không riêng người lớn. Còn với những trẻ hiền, nhút nhát ,lỗi không lớn, thì chỉ cần người lớn im lặng, tỏ ý không đồng tình thì trẻ đã hiểu được bản thân làm sai.
Sửa bởi pisu: 26/06/2012 - 16:45
Trích dẫn

Black's Photo Black 26/06/2012

Hôm em đi trên đường Chùa Láng, thấy có bà mẹ chở con gái đi học về, chắc con bé tầm học cấp 2. Không biết nó phạm lỗi gì mà cô ấy bắt con quỳ xuống đường xin lỗi hay thề gì đó, em ấy kiểu năn nỉ mẹ về nhà rồi đánh. Nhưng mẹ e í nhất quyết k chịu, nếu k quỳ xuống bà í thả con bé ngay đó cho mà đi bộ về, phóng xe đi thì con bé níu lại. Khóc lóc 1 lúc, con bé quỳ xuống nói gì gì ấy, bà mẹ mới cho phép lên xe chở về. Em mua hoa quả ngay đấy, thấy bao nhiêu là người ngoái lại nhìn
Thật, chẳng biết nói gì
Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 26/06/2012

Cảm ơn sự hồi đáp và tư vấn nhiệt tình của các bạn. Truyền thông làm cho tôi thấy lo sợ với những sự cố liên quan đến nữ học sinh. Đôi khi mong muốn có một xã hội lành mạnh trong suốt như quan điểm của bạn 100đồng. Tiếc thay điều đó là không thể, và cha mẹ thì không lười biếng được. Thôi thì:

Dạy con như kho một nồi cá @ Lão Tử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dạy, là chia sẻ và trang bị kỹ năng sinh tồn, dù sao cha mẹ sinh con trời sinh tính (mệnh cách)
Phần còn lại là công việc của con cái với cuộc đời, chắc mình không thể mãi mãi bao bọc được. (vận mệnh)

Cháu còn nhỏ nên tôi không đưa lá số lên đây, nhưng may mắn nó không bị KK trong tam hợp mệnh, nhưng di phúc phối thì không hề đẹp, Thái tuế đóng mệnh, vận thành niên chạy qua Đào hoa Thiên không, có lẽ tôi sẽ dùng âm nhạc và nghiên cứu khoa học xã hội để hóa giải mấy sát tinh này.

Tôi vẫn cần tư vấn của các em gái khác, học thêm được gì quý điều đó. Rất cảm ơn anh chị em.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 26/06/2012 - 08:28, said:

Bé Kem, bé đen và các em gái cho cụ hỏi:

Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:

- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn?

- Nói chung, thích món quà gì từ bố?

- Các em không thích điều gì ở bố?

- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu?

- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....)

- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào?

- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào?

- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc?

- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành?

-------------------------

Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 26/06/2012 - 15:25, said:

Ai đồng ý với mình, đánh con trẻ chỉ nói lên 1 điều là cha mẹ bất lực với con cái ???

Nói thật nếu ai còn giữ quan điểm "thuơng cho roi cho vọt" Luna thẳng thắn không ủng hộ. Cùng lắm là khẻ tay 1, 2 cái, còn khồng tét vào mông 1, 2 cái thôi. Xã hội phuơng Tây văn minh, họ đi trước mình hằng nhiều thế kỉ, ở nước ngoài mẹ mà đánh con ra tòa ngồi như chơi. Mọi người có đặt câu hỏi tại sao họ lại bảo vệ trẻ con như thế ko ? Đâu phải tự dưng họ đưa ra quan điểm như thế. Họ đã nghiên cứu rất nhiều rồi.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 26/06/2012 - 16:43, said:

Hôm em đi trên đường Chùa Láng, thấy có bà mẹ chở con gái đi học về, chắc con bé tầm học cấp 2. Không biết nó phạm lỗi gì mà cô ấy bắt con quỳ xuống đường xin lỗi hay thề gì đó, em ấy kiểu năn nỉ mẹ về nhà rồi đánh. Nhưng mẹ e í nhất quyết k chịu, nếu k quỳ xuống bà í thả con bé ngay đó cho mà đi bộ về, phóng xe đi thì con bé níu lại. Khóc lóc 1 lúc, con bé quỳ xuống nói gì gì ấy, bà mẹ mới cho phép lên xe chở về. Em mua hoa quả ngay đấy, thấy bao nhiêu là người ngoái lại nhìn
Thật, chẳng biết nói gì

Anh thật chẳng biết nói thế nào.

Ngày từ những năm học tiểu học , anh phải chứng kiến cảnh bố đi xa, không bao giờ gần bố. Về nhà bố mẹ hằn học , rồi mẹ dọa bố , mẹ trèo ra ban công dọa bố nhảy lầu tự tử. Anh bật dậy, chạy ra , quỳ gối van xin mẹ ơi mẹ đừng bỏ con, anh khóc van xin mẹ, tâm trạng anh sợ đến tột đổ, anh mới lao ra ban công như mẹ, rồi van xin mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ thấy vậy mẹ đi vào. Sau đó mẹ anh bỏ khỏi nhà lên bà ngoại 1 tuần, anh cảm thấy bất lực, lao ra đường tìm mẹ, anh sợ hãi, đêm anh nằm mơ bật dậy la lớn.

Suốt cả tuổi thơ, và cho đến tận bây giờ anh bị mẹ dắt mũi hến chuyện này đến chuyện khác em ạ. Em gái anh cũng tuơng tự, nó buồn quá nó tìm mẹ để tâm sự , nó đang ở tuổi nhạy cảm cuộc sống, nó cần 1 người để chia sẻ.Nhưng nó mà than vãn là mẹ anh cáu giận điên tiết. Rồi 1 lần mẹ anh không chịu nổi, mẹ anh lại đứng lên ban công, dọa tự tử, con bé thần kinh yếu sợ quá , nó run cằm cặp, mặt tái mét lại, nó chạy xuống với anh, anh nhìn nó anh hỏi làm sao vậy, nó như bị trúng gió, nó lên cơn ám ảnh và bị bệnh đến giờ. Anh đến lúc đó anh bắt đầu như người tỉnh cơn mê, anh thuơng em anh quá, anh bật dậy, đứng ra bảo vệ em mình. Anh bắt đầu hình dung lại tất cả mọi vấn đề, anh hiểu ra hết tất cả . Dù anh có hiền đi chăng nữa, nhưng nếu, anh đã tuyên bố " Nếu mẹ 1 lần nữa động đến em con, thì hãy nhớ, con sẽ không để yên cho mẹ đâu. "
Trích dẫn

Black's Photo Black 26/06/2012

giờ cả a và em anh cũng lớn rồi, chắc tính mẹ anh đã khác trước đúng không ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bộ não em tự động xóa những kí ức xấu đi rồi... Em giỏi quên lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn