←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Chị nghĩ điều quan trọng nhất là biết con mình giao du với ai ; gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Việc này mình có thể cai quản bằng cách hướng nhập nó vào những tổ chức mà mình nghĩ sẽ thu hú̀t những tầng lớp, gia đình mình muốn con mình xã giao với. Nếu các bạn nó đứa nào cũng có ước vọng cao, chí phấn đấu vươn lên, thì dù sao đi nứ̃a, con mình cũng sẽ hoà nhập và bị ảnh hưởng bởi nhóm bạn đó.

Peer pressure -- ảnh hưởng từ bạn bè trong tuổi teens quan trọng hơn là ảnh hưởng từ cha mẹ.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 26/06/2012

Giả dụ ở tuổi nào có thể cho con biết công dụng của bao cao su? cách bảo vệ mình ko bị bạn trai dụ dỗ đưa vào đời, yêu đương dừng ở giới hạn nào ? Những cái đó thực ra là bố mẹ nên gợi ý cho con biết.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 26/06/2012 - 10:40
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 26/06/2012

Em nghe theo chị Kiss

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/06/2012 - 10:38, said:

Giả dụ ở tuổi nào có thể cho con biết công dụng của bao cao su? cách bảo vệ mình ko bị bạn trai dụ dỗ đưa vào đời, yêu đương dừng ở giới hạn nào ? Những cái đó thực ra là bố mẹ nên gợi ý cho con biết.

bên Mỹ middle school lớp bảy đã học trong trường rồi.

Bên này, lớp mười một, trường cho mỗi đứa học sinh một con bupbe nhỏ như baby vậy. mà nó có program, khóc, đòi bú, tè v..v.
Mấy nhok phải mang về nuôi baby trong một thời gian -- đêm khóc phải dậy cho bú, thay tả... Đi học cũng phải bồng nó theo.

Trong con bupbe có program video và record tất cả hành động của mình.

Sau thời gian, khi trả con bup be lại thì thầy cô sẽ mang video và program ra coi mình có là cha mẹ tốt không.

Chỉ là cách để dạy teens về nhiệm vụ và cái khó khăn nếu phải làm cha mẹ sớm.

Nhà chị thì mẹ bắt trông trẻ hàng xóm từ năm lớp bả̀y.. sợ lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/06/2012 - 10:38, said:

Giả dụ ở tuổi nào có thể cho con biết công dụng của bao cao su? cách bảo vệ mình ko bị bạn trai dụ dỗ đưa vào đời, yêu đương dừng ở giới hạn nào ? Những cái đó thực ra là bố mẹ nên gợi ý cho con biết.
mình cũng thiệt thòi thật, mình bị trải qua hết rồi đến giờ chưa ai giạy mình tránh những việc đó. Hồi đại học lúc nhìn lên trần nhà thấy ai đó thổi cái bao cao su treo trên quạt trần, mình la toáng lên có 1 quả bóng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 26/06/2012

Hồi thế hệ bọn em ko được dạy chị à. Bố mẹ cũng tránh nói tới. Thành như bọn gà.
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

tâm lý thông thường là các gia đình rất ít bàn về các vấn đề giới tính...con cái toàn tự mò mà cũng ngại hỏi bố mẹ
năm 11 thì phải, đại ka mẹ đọc ở đâu ko biết vụ "rộng hẹp", trên bàn cơm quay sang đại ka bố
"anh kiểm tra coi nó có bị bịn đó ko?"
đại ka bố quay sang con trai
"có bị ko con?"
"dạ ko"
"trời ơi sao nó biết dc"
"nó đọc sách báo nó biết chớ"

ba mẹ em nuôi con rất thoải mái, ko cấm cản gì, ko kiểm tra sách vở, thỉnh thoảng nhắn nhủ "ráng học nghen con sau này ba mẹ nhờ"... thế thôi mà ko có đứa nào hư hỏng dù lớn lên trong xóm lao động nhiều tệ nạn xã hội
(đại ka bố chửi thề điên cuồng nhưng em thỉnh thoảng tức lên mới chửi ^^)
điều quan trọng là bố mẹ phải tin tưởng con cái ^^
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 26/06/2012

Hồi bé, lúc 7 tuổi, tớ đứng cạnh mẹ, chửi thề một từ. Bốp, ngay mặt. Từ đó cho đến giờ, không biết chửi thề tiếng việt nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/06/2012 - 10:49, said:

Hồi thế hệ bọn em ko được dạy chị à. Bố mẹ cũng tránh nói tới. Thành như bọn gà.

chị nghĩ điều khó khăn là VN từ một xã hội rất khép kín về tình dục, tự nhiên bị thẩy vào một cơn lốc tình dục như bây giờ.

mình có một bên là sự thiếu giáo dục về sex và hậu quả của sex, trong khi sách báo lại kích thích tính tò mò của con trẻ, thành ra tỷ lệ phá thai và bệnh SIDA lên cao.
Sửa bởi kissintherain: 26/06/2012 - 10:58
Trích dẫn

Minhtam's Photo Minhtam 26/06/2012

có 1 bé trai 5 tuổi cạnh nhà chị nó bảo "con và Yến Nhi yêu nhau, nhưng bọn chia tay rồi" .
Chị hỏi nó "sao lại chia tay",
nó bảo "vì bạn ấy đã chuyển lớp ".
hihi, mình bảo nó "là vì điều kiện công tác của các con không phù hợp, chứ có phải không yêu nhau nữa đâu "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 10:59
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 26/06/2012 - 10:37, said:

Chị nghĩ điều quan trọng nhất là biết con mình giao du với ai ; gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Việc này mình có thể cai quản bằng cách hướng nhập nó vào những tổ chức mà mình nghĩ sẽ thu hú̀t những tầng lớp, gia đình mình muốn con mình xã giao với. Nếu các bạn nó đứa nào cũng có ước vọng cao, chí phấn đấu vươn lên, thì dù sao đi nứ̃a, con mình cũng sẽ hoà nhập và bị ảnh hưởng bởi nhóm bạn đó.

Peer pressure -- ảnh hưởng từ bạn bè trong tuổi teens quan trọng hơn là ảnh hưởng từ cha mẹ.
Uhm, thường thì sẽ là như thế ạ.
Ví dụ như thằng cu em trai em, từ bé đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn, bạn bố mẹ em toàn công chức. Học cấp 3 xa nhà, xa bố mẹ, đến lớp 12 tự dưng ham chơi game, đến giờ vẫn vậy, tính tự lo cho bản thân hơi kém, bạn bè toàn đứa giỏi. Cho nên lệch hướng là dễ sa ngã ngay thôi ạ. Có nên chăng để tự nhiên và có sự sát sao của bố mẹ.
Đứa em gái họ em, bố mẹ nó buôn bán, bố khắt khe lắm, cấm đoán đi chơi, dao du bên ngoài, từ bé đến lớn học trường vớ va vớ vẩn, tốt nghiệp trung cấp, nhưng lại biết phòng thân tốt, công việc cũng được, sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người.
Ông anh họ em, bố mẹ buôn bán kinh doanh, con học gì, làm gì mặc kệ, vậy mà thi đại học toàn điểm cao chót vót, ra đời thành đạt, tự thân lập nghiệp tự xây dựng các mối quan hệ, giầu nứt, có thể giúp đỡ nhiều người, dù sinh năm 83.
Nói chung theo em, vì từ bé sống với gia đình, nên ảnh hưởng của gia đình, nền tảng phải từ gia đình. Bố mẹ luôn luôn phải sát cánh hướng dẫn. Có theo bạn, nhưng khi bố nói toàn nghe thôi ạ.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 26/06/2012 - 10:59, said:

Uhm, thường thì sẽ là như thế ạ.
Ví dụ như thằng cu em trai em, từ bé đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn, bạn bố mẹ em toàn công chức. Học cấp 3 xa nhà, xa bố mẹ, đến lớp 12 tự dưng ham chơi game, đến giờ vẫn vậy, tính tự lo cho bản thân hơi kém, bạn bè toàn đứa giỏi. Cho nên lệch hướng là dễ sa ngã ngay thôi ạ. Có nên chăng để tự nhiên và có sự sát sao của bố mẹ.


Ư, đúng rồi -- mình là cha mẹ thì cố gắng cho con mình hoàn cả̀nh và điều kiện tốt thôi, còn thì cũng là phần số của mỗi đứa chứ nhỉ.

cụ binh.nguyen sợ quá chạy mất rồi..

"đừng sợ anh ơi."
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 26/06/2012

Nói về tuổi thơ được cha mẹ, ông bà thương yêu thì tôi hầu như không có. Tôi chỉ có 1 tuổi thơ "dữ dội".

12 tuổi mẹ mất, bố lấy dì ghẻ. Gia đình xẻ đàn, tan nghé. Tôi phải đi bán vé số kiếm tiền, vừa học,vừa làm đủ thứ nghề để có 1 vị trí trong XH như ngày hôm nay.

Dù sao tôi không oán giận bố, ngược lại cảm ơn bố đã đánh thức tôi lòng tự trọng, ý chí tiến thủ vào đời.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 26/06/2012

Hồi nhỏ, mình chỉ lo học, trường, nhà, học thêm, có vô số điều không ai dạy.
Lên đại học mới học được nhiều, nhất là kỹ năng mềm, phương pháp và cách suy nghĩ một vấn đề, từ giáo sư.
Về tình dục, bạn gái dạy rằng đời không chỉ có Sida, đến với nhau, nếu có trách nhiệm, phải chìa giấy khám bác sĩ cho nhau xem trước.
Về sự cư xử, cách ăn uống đi đứng, lên đại học tớ được học từ bạn bè nhờ giao thiệp nhiều với trí thức giai tầng cao trong xã hội Tây phương
Còn lại, là độc lập trong suy nghĩ, nhìn, suy xét, rồi học
Sửa bởi Libra: 26/06/2012 - 11:07
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

em nghĩ là em học dc nhiều qua cách ba mẹ đối xử với những người xung quanh và cách họ bị đối xử ngược lại
Sửa bởi VarStark: 26/06/2012 - 11:09
Trích dẫn