←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

dtdt's Photo dtdt 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/06/2012 - 11:25, said:

nếu có con em giao cho ba mẹ em nuôi là tốt nhứt...hohohohohhohohoho
Chị thích cách sống thoải mái của gia đình em, cảm thấy sự yên tâm, hạnh phúc, nhưng quan trọng em là good man ( nổ mũi cho coi) nên tự chủ tốt, yêu thương gia đình và bạn bè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

em thấy tội nghiệp những đứa con có ba mẹ khó nhằn và sống trong khuôn khổ
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/06/2012 - 11:36, said:

em thấy tội nghiệp những đứa con có ba mẹ khó nhằn và sống trong khuôn khổ
Bố nó khó tính chằn tinh hạng A, dưng mà mình thích nó quá, cứ gọi điện hỏi thăm hoài, cứ đến chơi hoài đấy ông mần gì được tui mần đi, khà khà.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 26/06/2012 - 11:40, said:

Bố nó khó tính chằn tinh hạng A, dưng mà mình thích nó quá, cứ gọi điện hỏi thăm hoài, cứ đến chơi hoài đấy ông mần gì được tui mần đi, khà khà.

em mới hiểu được 50 phần câu nói của chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 26/06/2012 - 11:33, said:

Chị thích cách sống thoải mái của gia đình em, cảm thấy sự yên tâm, hạnh phúc, nhưng quan trọng em là good man ( nổ mũi cho coi) nên tự chủ tốt, yêu thương gia đình và bạn bè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ko phải em là good man vì em gái và chị gái còn tốt hơn ^^...lý do là ba mẹ em quá tuyệt vời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chị em xinh, nên nhiều cạm bẫy, dc các thiếu gia theo đuổi, bạn bè có cả dân giang hồ, nghiện hút, làm gái nhưng lại ko sa đọa
em gái em thì thạch sanh thôi rồi!!!
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 26/06/2012 - 11:42, said:

em mới hiểu được 50 phần câu nói của chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ah, về sự chân tình của tình yêu chân chính dành cho cô gái mà chàng trai quyết qua cửa ông bố của bạn gái ấy mà. Nhiều khi bố mẹ khó tính cũng có cái hay của nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/06/2012 - 11:43, said:

ko phải em là good man vì em gái và chị gái còn tốt hơn ^^...lý do là ba mẹ em quá tuyệt vời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chị em xinh, nên nhiều cạm bẫy, dc các thiếu gia theo đuổi, bạn bè có cả dân giang hồ, nghiện hút, làm gái nhưng lại ko sa đọa
em gái em thì thạch sanh thôi rồi!!!
Chị hết quota mất rồi, nợ chú nhá, ghi sổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/06/2012 - 11:36, said:

em thấy tội nghiệp những đứa con có ba mẹ khó nhằn và sống trong khuôn khổ

con nít có đứa thích khuôn khổ, và có đứa thích phóng khoáng.
Phải tuỳ theo tính cách của từng đứa mà liệu cách uốn nắn -- tùy cơ ứng biến.

chị nghĩ vậy.
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 26/06/2012

em bằng lòng với gia đình em đang có, ông trời cho sao thì em nhận vậy, em thì nghĩ con cái sau này, tùy vào bản lĩnh của nó thôi, nó hư thì có răn dạy cấm cản cũng ko ăn nhằm, nó ko hư đưa vào môi trường nào cũng ko hư, người tính ko bằng trời tính.
Trích dẫn

midori's Photo midori 26/06/2012

Chưa có con nên chưa nghĩ ra, hehe.
Nhưng chắc chắn nó sẽ được dạy phải nhẫn với lòng ham muốn của bản thân. Đứa bé nào vô tay mình thì khỏi có chuyện nhõng nhẽo, ăn vạ...hé hé.
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 26/06/2012 - 11:59, said:

con nít có đứa thích khuôn khổ, và có đứa thích phóng khoáng.

chị nghĩ vậy.

em ko tin là có đứa nhỏ nào thích sống khuôn khổ
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 26/06/2012 - 12:19, said:

Chưa có con nên chưa nghĩ ra, hehe.
Nhưng chắc chắn nó sẽ được dạy phải nhẫn với lòng ham muốn của bản thân. Đứa bé nào vô tay mình thì khỏi có chuyện nhõng nhẽo, ăn vạ...hé hé.

vừa phải nhẫn vừa có tâm...nói chung là phải biết nhẫn tâm!!!
=)) =)) =))
mục linh tinh giống webtretho quá!!! ^^
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 26/06/2012 - 12:19, said:

Chưa có con nên chưa nghĩ ra, hehe.
Nhưng chắc chắn nó sẽ được dạy phải nhẫn với lòng ham muốn của bản thân. Đứa bé nào vô tay mình thì khỏi có chuyện nhõng nhẽo, ăn vạ...hé hé.

bài học đầu tiên PISU sẽ học từ con mình là phải nhẫn . chấm hết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đến lúc đó mới biết ai vào tay ai...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 26/06/2012 - 12:28
Trích dẫn

midori's Photo midori 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 26/06/2012 - 12:26, said:

bài học đầu tiên PISU sẽ học từ con mình là phải nhẫn . chấm hết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



em hy vọng trở thành "đôi bạn cùng tiến" với con cái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 26/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VarStark, on 26/06/2012 - 12:26, said:

vừa phải nhẫn vừa có tâm...nói chung là phải biết nhẫn tâm!!!
=)) =)) =))
mục linh tinh giống webtretho quá!!! ^^

kinh nghiệm xương máu rút ra từ việc làm baby sister.
Con nít thấy zậyy khôn lắm, bắt tẩy người lớn rất nhanh. Ai hiền hiền là tụi nó "ăn hiếp" liền.
Trích dẫn