Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Tử Phủ Vũ Tướng
26/06/2012
binh.nguyen, on 26/06/2012 - 08:28, said:
Bé Kem, bé đen và các em gái cho cụ hỏi:
Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:
- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn?
Con cái bao giờ cũng thân mẹ hơn
- Nói chung, thích món quà gì từ bố?
Em mong được mua đàn piano
- Các em không thích điều gì ở bố?
Em ko thích nhất là khi thấy bố ngồi gần cô nào trẻ trẻ mà ko có mẹ ở đó. (vì bố em hay dạy học mà, ko có gì nhưng trẻ con hay ghen)
- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu?
Em ko bị bố phết roi bao giờ nên ko biết
- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....)
Giấu bị điểm kém.
- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào?
Em ko biết vì hồi bé em toàn bán đồng nát có tiền, nhu cầu tiêu tiền lại ko cao.
- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào?
Em không cho ai trong nhà biết cả. Biểu hiện như bình thường. Khóc thầm, viết nhật ký.
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc?
Buôn chuyện điện thoại, đọc sách, ngủ
- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành?
Quan hệ trai gái sớm mà thiếu kiến thức
-------------------------
Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:
- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn?
Con cái bao giờ cũng thân mẹ hơn
- Nói chung, thích món quà gì từ bố?
Em mong được mua đàn piano
- Các em không thích điều gì ở bố?
Em ko thích nhất là khi thấy bố ngồi gần cô nào trẻ trẻ mà ko có mẹ ở đó. (vì bố em hay dạy học mà, ko có gì nhưng trẻ con hay ghen)
- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu?
Em ko bị bố phết roi bao giờ nên ko biết
- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....)
Giấu bị điểm kém.
- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào?
Em ko biết vì hồi bé em toàn bán đồng nát có tiền, nhu cầu tiêu tiền lại ko cao.
- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào?
Em không cho ai trong nhà biết cả. Biểu hiện như bình thường. Khóc thầm, viết nhật ký.
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc?
Buôn chuyện điện thoại, đọc sách, ngủ
- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành?
Quan hệ trai gái sớm mà thiếu kiến thức
-------------------------
Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Libra
26/06/2012
Úi "- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào?
Em ko biết vì hồi bé em toàn bán đồng nát có tiền, nhu cầu tiêu tiền lại ko cao."
Úi xưa TPVT bán đồng nát kiếm tiền á ? Tớ thì chôm đồ nhà đi bán hoặc viết chữ giùm bạn kiếm tiền (lớp 1)
Em ko biết vì hồi bé em toàn bán đồng nát có tiền, nhu cầu tiêu tiền lại ko cao."
Úi xưa TPVT bán đồng nát kiếm tiền á ? Tớ thì chôm đồ nhà đi bán hoặc viết chữ giùm bạn kiếm tiền (lớp 1)
dtdt
26/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
26/06/2012
Libra, on 26/06/2012 - 09:20, said:
Úi "- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào?
Em ko biết vì hồi bé em toàn bán đồng nát có tiền, nhu cầu tiêu tiền lại ko cao."
Úi xưa TPVT bán đồng nát kiếm tiền á ? Tớ thì chôm đồ nhà đi bán hoặc viết chữ giùm bạn kiếm tiền (lớp 1)
Em ko biết vì hồi bé em toàn bán đồng nát có tiền, nhu cầu tiêu tiền lại ko cao."
Úi xưa TPVT bán đồng nát kiếm tiền á ? Tớ thì chôm đồ nhà đi bán hoặc viết chữ giùm bạn kiếm tiền (lớp 1)
Ren
26/06/2012
binh.nguyen, on 26/06/2012 - 08:28, said:
Bé Kem, bé đen và các em gái cho cụ hỏi:
Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:
- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn? Hầu như ít nói với ba mẹ chuyện tử tế như về việc học hành, bạn bè ra sao, toàn kể chuyện tào lao trên trời dưới biển , còn nói với ai cũng được vì chuyện đều có tính không quan trọng ^ ^ .
- Nói chung, thích món quà gì từ bố? Từ hồi 5 tuổi hình như ba em đã không còn khái niệm tặng quà cho em rồi, thích gì thì cho tiền tự mua
- Các em không thích điều gì ở bố? Ghét tính khó chịu, hay càu nhàu và nói nhiều .
- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu? Chắc là ghét trong tầm một buổi, bao giờ được đi chơi, được dỗ dành lại quên tất
- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....) Giấu tất cả trong khả năng của mình trừ những chuyện không thể giấu
- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào? Em sẽ xin thẳng, nếu vẫn không được cho mua thì hàng ngày sẽ nói bóng gió, tỏ vẻ ủ ê vì không có được món đồ kia cho đến bao giờ quên mất thì thôi
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc? Có một thú vui mới gì đó để làm mà mải quá quên mất cả thời gian
- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành? Không được quan tâm và dạy dỗ đúng cách
-------------------------
Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:
- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn? Hầu như ít nói với ba mẹ chuyện tử tế như về việc học hành, bạn bè ra sao, toàn kể chuyện tào lao trên trời dưới biển , còn nói với ai cũng được vì chuyện đều có tính không quan trọng ^ ^ .
- Nói chung, thích món quà gì từ bố? Từ hồi 5 tuổi hình như ba em đã không còn khái niệm tặng quà cho em rồi, thích gì thì cho tiền tự mua
- Các em không thích điều gì ở bố? Ghét tính khó chịu, hay càu nhàu và nói nhiều .
- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu? Chắc là ghét trong tầm một buổi, bao giờ được đi chơi, được dỗ dành lại quên tất
- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....) Giấu tất cả trong khả năng của mình trừ những chuyện không thể giấu
- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào? Em sẽ xin thẳng, nếu vẫn không được cho mua thì hàng ngày sẽ nói bóng gió, tỏ vẻ ủ ê vì không có được món đồ kia cho đến bao giờ quên mất thì thôi
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc? Có một thú vui mới gì đó để làm mà mải quá quên mất cả thời gian
- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành? Không được quan tâm và dạy dỗ đúng cách
-------------------------
Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Dịu Dàng
26/06/2012
binh.nguyen, on 26/06/2012 - 08:28, said:
Bé Kem, bé đen và các em gái cho cụ hỏi:
Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:
- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn? em chỉ trò chuyện với mẹ, bố chưa bao giờ
- Nói chung, thích món quà gì từ bố? em chưa nhận được quà nào từ bố, bố mẹ em cho gì em cũng thích, em ko tự xin
- Các em không thích điều gì ở bố? em ko thích bố có người phụ nữ khác
- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu? lúc đó có ghét, sau 1 ngày rồi thôi ko ghét nữa
- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....): em giấu bạn trai
- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào? em ko bao giờ xin, nếu bố tự cho thì lấy ko thì thôi.
- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào? em buồn, khóc, không muốn đi chơi hay gặp ai
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc? em tự kỷ
- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành? em nghĩ là nông nỗi, bồng bột
-------------------------
Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Vào năm 12 tuổi đến 17 tuổi, các em:
- Thích trò chuyện cùng bố hơn hay mẹ hơn? em chỉ trò chuyện với mẹ, bố chưa bao giờ
- Nói chung, thích món quà gì từ bố? em chưa nhận được quà nào từ bố, bố mẹ em cho gì em cũng thích, em ko tự xin
- Các em không thích điều gì ở bố? em ko thích bố có người phụ nữ khác
- Nếu bị bố phết roi thì có ghét không? Trong bao lâu? lúc đó có ghét, sau 1 ngày rồi thôi ko ghét nữa
- Nếu có điều gì giấu bố, thì hay giấu chuyện gì? ( điểm kém, đi chơi với bạn trai,.....): em giấu bạn trai
- Nếu muốn xin bố mua một món đồ mà ngại không dám hỏi, các em sẽ biểu hiện như thế nào? em ko bao giờ xin, nếu bố tự cho thì lấy ko thì thôi.
- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào? em buồn, khóc, không muốn đi chơi hay gặp ai
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc? em tự kỷ
- Theo các em, điều gì là nguy hiểm cho một cô gái đang trưởng thành? em nghĩ là nông nỗi, bồng bột
-------------------------
Giúp cụ trả lời các câu hỏi này nhé. Tks các em.
Sửa bởi anna: 26/06/2012 - 09:33
Minhtam
26/06/2012
Hồi bé Mt có nhiều bất hạnh, thiếu thốn tình cảm nên không trả lời theo mẫu cụ được.
Nhưng cái tuổi 16 - 18 hồi đó nhiều bạn tự tử lắm, sau này lớn lên gặp lại nói chuyện thấy lý do tự tử quá lãng xẹt.
Mẹ MT đi vắng nên tiền bố cứ để ở cặp số muốn tiêu thì cứ lấy mà tiêu, nhưng Mt cũng chẳng có nhu cầu tiêu tiền.
Về tình cảm thì rất nhẹ dạ, kể cả bây giờ nên hay bị các chàng trai lừa. .
nếu ai gặp cảnh gà trống nuôi con thì nên tìm 1 người phụ nữ đáng tin tưởng rồi nhờ làm bạn và tâm sự với con bé ví dụ như kissinthrain chẳng hạn.
Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 09:38
Nhưng cái tuổi 16 - 18 hồi đó nhiều bạn tự tử lắm, sau này lớn lên gặp lại nói chuyện thấy lý do tự tử quá lãng xẹt.
Mẹ MT đi vắng nên tiền bố cứ để ở cặp số muốn tiêu thì cứ lấy mà tiêu, nhưng Mt cũng chẳng có nhu cầu tiêu tiền.
Về tình cảm thì rất nhẹ dạ, kể cả bây giờ nên hay bị các chàng trai lừa. .
nếu ai gặp cảnh gà trống nuôi con thì nên tìm 1 người phụ nữ đáng tin tưởng rồi nhờ làm bạn và tâm sự với con bé ví dụ như kissinthrain chẳng hạn.
Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 09:38
kissintherain
26/06/2012
kissintherain
26/06/2012
dtdt
26/06/2012
Con người thường dễ mềm lòng trước cái yếu, mà đàn ông thì khó ủy mị. Dạy con cũng vậy, phải nhún nhiều, phải nhường các "đại ca", thỉnh thoảng giả vờ, bố mỏi tay lắm làm sao giờ con, con có thích nghe chuyện cổ tích không, chuyện này hay con nhỉ? Lân la dần dần rồi vào đề, dẫu sao trẻ con cũng vẫn dễ dụ, nhưng hỏi để quan tâm, gần gũi, xem tình hình tâm lý, chăm sóc ko để lộ truy xét, tụi nhỏ giờ tinh lắm nhưng dẫu sao vẫn ham chơi.
Em có 2 đứa cháu 1 đứa trai năm nay lên lớp 5, đứa gái lên lớp 3, bố mẹ chúng nó bỏ nhau, giờ ở với ông bà ngoại, mẹ và cậu. Mẹ chúng nó đi làm từ sáng đến đêm mới chịu về, nhưng hôm nào cũng ngóng cửa mẹ về, mẹ chưa về là hay nhắc. Em thỉnh thoảng mới đến chơi, toàn bị chúng nó dụ chơi bài aloxo, thấy em thích chơi Plan Zombi toàn nịnh em ở lại chơi. Có hôm chơi bài, em tét đứa gái 1 cái, nó tét lại em 1 cái rõ đau , ăn miếng chả miếng , hôm đó nó thua suốt, thế xong em phải về phe nó, bảo cho nó đánh thắng, nó cười sung sướng. Đứa bé thì vậy, nhưng thằng cu anh nó lại không thế. Vì thiệt thòi nên chúng nó thích đông người, thích nhiều người xung quanh, thích người hay chơi với chúng nó. Thằng cu em họ em cũng thế, thằng nhỏ giờ mới lên lớp 2, bố mất, giờ ở với mẹ, chỉ thích chơi với nhiều người, thằng anh lớn rồi học lớp 12 thì lại cứ ru rú 1 góc thôi. Chưa gặp trường hợp nào giống cụ nên chưa có ví dụ minh họa cụ thể
Em có 2 đứa cháu 1 đứa trai năm nay lên lớp 5, đứa gái lên lớp 3, bố mẹ chúng nó bỏ nhau, giờ ở với ông bà ngoại, mẹ và cậu. Mẹ chúng nó đi làm từ sáng đến đêm mới chịu về, nhưng hôm nào cũng ngóng cửa mẹ về, mẹ chưa về là hay nhắc. Em thỉnh thoảng mới đến chơi, toàn bị chúng nó dụ chơi bài aloxo, thấy em thích chơi Plan Zombi toàn nịnh em ở lại chơi. Có hôm chơi bài, em tét đứa gái 1 cái, nó tét lại em 1 cái rõ đau , ăn miếng chả miếng , hôm đó nó thua suốt, thế xong em phải về phe nó, bảo cho nó đánh thắng, nó cười sung sướng. Đứa bé thì vậy, nhưng thằng cu anh nó lại không thế. Vì thiệt thòi nên chúng nó thích đông người, thích nhiều người xung quanh, thích người hay chơi với chúng nó. Thằng cu em họ em cũng thế, thằng nhỏ giờ mới lên lớp 2, bố mất, giờ ở với mẹ, chỉ thích chơi với nhiều người, thằng anh lớn rồi học lớp 12 thì lại cứ ru rú 1 góc thôi. Chưa gặp trường hợp nào giống cụ nên chưa có ví dụ minh họa cụ thể
Minhtam
26/06/2012
em trai Mt nó không phục bố, nhưng nó rất nghe lời Mt, kẻ cả bây giờ đã lấy vợ.
Nếu vợ chồng nó cãi nhau thì vợ nó méch MT đầu tiên để trị chồng.
Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 09:59
Nếu vợ chồng nó cãi nhau thì vợ nó méch MT đầu tiên để trị chồng.
Sửa bởi Minhtam: 26/06/2012 - 09:59
kissintherain
26/06/2012
dtdt, on 26/06/2012 - 09:52, said:
Con người thường dễ mềm lòng trước cái yếu, mà đàn ông thì khó ủy mị. Dạy con cũng vậy, phải nhún nhiều, phải nhường các "đại ca", thỉnh thoảng giả vờ, bố mỏi tay lắm làm sao giờ con, con có thích nghe chuyện cổ tích không, chuyện này hay con nhỉ? Lân la dần dần rồi vào đề, dẫu sao trẻ con cũng vẫn dễ dụ, nhưng hỏi để quan tâm, gần gũi, xem tình hình tâm lý, chăm sóc ko để lộ truy xét, tụi nhỏ giờ tinh lắm nhưng dẫu sao vẫn ham chơi.
Con nít có cá tính khác nhau. C nghĩ́ điều quan trọng là phải hiểu nó, và biết nó muốn gì, giỏi điều gì, dở điều gì -- từ đó có thể hướng dẫn và cho nó phương tiện để phát huy điểm tốt cũng như bổ túc điểm xấu.
Muốn con cái mở lòng thì phải tạo niềm tin: niềm tin là mình sẽ tha thứ lỗi lầm, và hiểu tại sao nó làm A, B C.
Nếu con mình mở lòng và khai ra với mình, sau đó mình lại dùng lời tâm sự của nó để la nó hay dằn vặt nó -- thì never nó sé̃ nói cho mình biết điều gì trong tương lai. Và điều này có thể còn có hậu quả nghiêm trọng hơn.
icecream
26/06/2012
em thấy có tính cách giống chị Ấy :
- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào?
Em không cho ai trong nhà biết cả. Biểu hiện như bình thường. Khóc thầm, viết nhật ký.
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc?
Buôn chuyện điện thoại, đọc sách, ngủ
Sửa bởi icecream: 26/06/2012 - 10:19
- Nếu bị đổ vỡ trong tình cảm đầu đời, các em thường có biểu hiện như thế nào?
Em không cho ai trong nhà biết cả. Biểu hiện như bình thường. Khóc thầm, viết nhật ký.
- Ở lỳ trong phòng cả ngày, các em đang: tự kỷ ? buôn chuyện qua điện thoại, chat chit? chơi game, nghe nhạc?
Buôn chuyện điện thoại, đọc sách, ngủ
Sửa bởi icecream: 26/06/2012 - 10:19


