Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Black
17/06/2012
kiss
17/06/2012
den, on 17/06/2012 - 20:01, said:
Đất ở ngay bên cạnh, nhưng sao lúc nào cũng thích Gió hơn?
Tự nhiên nghĩ, để như Gió, vừa tỏ ra lạnh lùng vô tình, nhưng cũng vừa quan tâm 1 điều gì đó kì thực rất khó
Tự nhiên nghĩ, để như Gió, vừa tỏ ra lạnh lùng vô tình, nhưng cũng vừa quan tâm 1 điều gì đó kì thực rất khó
Có thể Gió chỉ quan tâm nhất thời nhưng là một sự quan tâm khiến bồ công anh bay bổng, nên khi sự quan tâm và tình cảm đó mất đi, cái hụt hẫng với Bồ Công Anh càng lớn.
Tự nhiên nghĩ, Bồ Công Anh có thật sự hạnh phúc bên Đất không? hay trong sâu thẳm trong trái tim vẫn mơ về Gió?
Có nhiều người có thể quên và từ bỏ rất dễ dàng, nhưng có nhiều người không thể quên và không thể từ bỏ, mãi mãi chung tình với cái đã xa bay.
badboy
17/06/2012
Nếu nhốt Gió vào nhà kính cùng với Bồ Công Anh thì chắc gì Bồ Công Anh chung tình mãi với Gió? Có thể Bồ Công Anh tìm cách thoát ra khỏi nhà kính đó để đi tìm một cơn bão tố khác ?
Tình yêu cút bắt trò chơi mà.
Tình yêu cút bắt trò chơi mà.
kiss
17/06/2012
TuTuong, on 17/06/2012 - 22:52, said:
Nếu nhốt Gió vào nhà kính cùng với Bồ Công Anh thì chắc gì Bồ Công Anh chung tình mãi với Gió? Có thể Bồ Công Anh tìm cách thoát ra khỏi nhà kính đó để đi tìm một cơn bão tố khác ?
Tình yêu cút bắt trò chơi mà.
Tình yêu cút bắt trò chơi mà.
Đó đâu phải là yêu mà chỉ là chiếm đoạt để thoả mãn tự ái và cái tôi.
Tình yêu không phải là cút bắt trò chơi, nhưng có nhiều người thích chơi trò này và gọi nó là tình yêu.
hah.. nói về t/y thì ngàn năm lẻ cũng chưa hết chuyện nhỉ.
badboy
17/06/2012
dandelion, on 17/06/2012 - 23:09, said:
Đó đâu phải là yêu mà chỉ là chiếm đoạt để thoả mãn tự ái và cái tôi.
Tình yêu không phải là cút bắt trò chơi, nhưng có nhiều người thích chơi trò này và gọi nó là tình yêu.
hah.. nói về t/y thì ngàn năm lẻ cũng chưa hết chuyện nhỉ.
Tình yêu không phải là cút bắt trò chơi, nhưng có nhiều người thích chơi trò này và gọi nó là tình yêu.
hah.. nói về t/y thì ngàn năm lẻ cũng chưa hết chuyện nhỉ.
Quan trọng nhất là phải biết điều chỉnh để thích nghi với thực tế.
P/s: Công nhận chủ đề nào có chị Kiss tham gia, càng hấp dẫn.
Sửa bởi TuTuong: 17/06/2012 - 23:37
Lyngulongvu
17/06/2012
Gió hãy nói rằng ta luôn.....có nhau
Gió hãy nói rằng ta mến nhau
Gió hãy nói rằng ta .......nhau
Thế thôi !
LNLV
Ps : Đừng bao giờ bạn tranh cãi..... Cái mà bạn không tưởng tượng ra ! He he
Gió hãy nói rằng ta mến nhau
Gió hãy nói rằng ta .......nhau
Thế thôi !
LNLV
Ps : Đừng bao giờ bạn tranh cãi..... Cái mà bạn không tưởng tượng ra ! He he
kiss
17/06/2012
Lyngulongvu, on 17/06/2012 - 23:53, said:
Gió hãy nói rằng ta luôn.....có nhau
Gió hãy nói rằng ta mến nhau
Gió hãy nói rằng ta .......nhau
Thế thôi !
LNLV
Ps : Đừng bao giờ bạn tranh cãi..... Cái mà bạn không tưởng tượng ra ! He he
Gió hãy nói rằng ta mến nhau
Gió hãy nói rằng ta .......nhau
Thế thôi !
LNLV
Ps : Đừng bao giờ bạn tranh cãi..... Cái mà bạn không tưởng tượng ra ! He he
ba chấm đầy ẩn ý
yêu hay là không yêu??
những cái người bỏ lững
Làm ta tơ tưởng nhiều ...
badboy
18/06/2012
Tình yêu vẫn nằm trong qui luật của tự nhiên và XH. Vận động song song cùng với sự phát triển của XH. Do đó có thể phân loại tình yêu theo từng kiểu, theo từng giai đoạn lịch sử và có thể nắm bắt được qui luật của nó.
P/s: Vài dòng tán phét với các bậc tiền bối trong lúc chờ xem bóng đá. Iêm không dám nói nữa.
Sửa bởi TuTuong: 18/06/2012 - 00:11
P/s: Vài dòng tán phét với các bậc tiền bối trong lúc chờ xem bóng đá. Iêm không dám nói nữa.
Sửa bởi TuTuong: 18/06/2012 - 00:11
kiss
18/06/2012
TuTuong, on 17/06/2012 - 23:35, said:
Quan niệm về tình yêu cùng tùy theo tâm sinh lý của mỗi cá nhân. Nền tảng giáo dục được kế thừa từ gia đình,XH, môi trường sinh sống.
Quan trọng nhất là phải biết điều chỉnh để thích nghi với thực tế.
P/s: Công nhận chủ đề nào có chị Kiss tham gia, càng hấp dẫn.
Quan trọng nhất là phải biết điều chỉnh để thích nghi với thực tế.
P/s: Công nhận chủ đề nào có chị Kiss tham gia, càng hấp dẫn.
Cá tính, giáo dục, trải nghiệm trong tình trường đều là yếu tố góp phần xây dựng cách ứng xử, và quan điểm của một người về tình yêu.
Nếu có thể thay đổi thì hay biết mấy, nhưng không phải là dễ dàng. Một khi đã là thói quen thì khó thay lắm, và khi thói quen trở thành bản năng thì càng khó hơn.
p/s : khi nói đến tình yêu, không ai có thể tư nhận mình là tiền bối cả.
Sửa bởi dandelion: 18/06/2012 - 00:11
badboy
18/06/2012
dandelion, on 18/06/2012 - 00:10, said:
Cá tính, giáo dục, trải nghiệm trong tình trường đều là yếu tố góp phần xây dựng cách ứng xử, và quan điểm của một người về tình yêu.
Nếu có thể thay đổi thì hay biết mấy, nhưng không phải là dễ dàng. Một khi đã là thói quen thì khó thay lắm, và khi thói quen trở thành bản năng thì càng khó hơn.
p/s : khi nói đến tình yêu, không ai có thể tư nhận mình là tiền bối cả.
Nếu có thể thay đổi thì hay biết mấy, nhưng không phải là dễ dàng. Một khi đã là thói quen thì khó thay lắm, và khi thói quen trở thành bản năng thì càng khó hơn.
p/s : khi nói đến tình yêu, không ai có thể tư nhận mình là tiền bối cả.
Sửa bởi TuTuong: 18/06/2012 - 00:13
Black
18/06/2012
Mấy hôm nay, toàn vào đc ít ít, topic tranh có kết quả hôm qua, h mới đoán, nhà wê quá luôn zị.
nero
18/06/2012
Với tình yêu ta nào đã lớn, chỉ là một đứa trẻ chập chững tập đi trên đường tình thênh thang nhiều ngã rẽ vậy thôi.
Những lần vấp ngã đau thật đấy nhưng lại là kinh nghiệm quý báu cho sau này.
Những lần vấp ngã đau thật đấy nhưng lại là kinh nghiệm quý báu cho sau này.
badboy
18/06/2012
Tình yêu là 1 phức cảm mà tạo hóa đã ban cho loài người. Trong đời ai cũng phải yêu ít nhất 1 lần. Nếu tình yêu đến với ta thì hãy đón nhận nó và nên sống chậm lại để tận hưởng những hương vị ngọt ngào, chua, cay, mặn, đắng của tình yêu...
unkn0wn
18/06/2012
dandelion, on 17/06/2012 - 11:52, said:
...
Hoa bồ công anh như những người, dù bay đi bao xa cũng không quên đất nước và quê hương mình, dù nó có thô sơ và bình dị biết bao khi so sánh với những nơi cao sang và hấp dẫn hơn. Càng bay đi xa, họ càng quý nguồn gốc của mình, vì nó đã ăn sâu trong máu , một tình cảm thân thương mà không gì thay thế được.
Hoa bồ công anh như những người, dù bay đi bao xa cũng không quên đất nước và quê hương mình, dù nó có thô sơ và bình dị biết bao khi so sánh với những nơi cao sang và hấp dẫn hơn. Càng bay đi xa, họ càng quý nguồn gốc của mình, vì nó đã ăn sâu trong máu , một tình cảm thân thương mà không gì thay thế được.
Xa chưa hẳn đã quên nguồn cội, gần cũng chưa hẳn là vì thương nguồn cội. Đôi lúc gần bên mà vô tâm phá hoại thì sự tàn phá nó đẻo vào đến tận gốc.