←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

ryan88's Photo ryan88 19/03/2012

Trời Sài Gòn ẩm ướt, mìn bắt chước tự kỷ dù ko phải giặt chăn...
Nhớ những ngày đông vài năm trước, bầu trời cũng có màu thế này, loang lổ và xám xịt. Lạnh kinh hồn, nhưng vẫn ấm hơn những ngày trời trong veo và nắng chói chang.
Có 1 hôm, ăn tối, 8 đã đời xong, cả bọn kéo nhau đi pub. Mìn ko mang ID nên vòng về nhà, khi quay trở lại điểm hẹn thì chẳng còn ai.
"Hej hej...đâu rồi???"
"Đang trên đường...nhanh lên sẽ bắt kịp"
"ahhhhhh...ko biết nằm chỗ nào...thôi về...đi chơi vui vẻ"
"Đừng về...đứng đấy đi...để quay lại"
..........
"Tụi kia đâu???"
"Đi chỗ khác vui hơn"
..........

Kỉ niệm ùa về những lúc ko thể ngờ...chỉ để nhắc nhở....đã có những khoảng khắc mìn được yêu thương nhiều như thế ^^
Trích dẫn

flyindance's Photo flyindance 19/03/2012

Tháng ba Hà Nội, mùa hoa Sưa…

Sáng nay trên đường đến cơ quan giật mình vì mùa hoa Sưa lại đến, nở trắng xoá trên đường, thấy nao nao trước vẻ đẹp của loài hoa này. Những bông hoa bé xíu, trắng muốt, mỏng manh kết thành chùm, chỉ ra hoa vào độ cuối xuân, đến mùa ra hoa như bỗng thức giấc bừng nở để rồi nhanh chóng tàn khiến cho lòng người phải nuối tiếc. Chính vì vậy khi nói đến hoa Sưa, ít người biết đến và có lẽ nhiều người không ở Hà Nội cứ tưởng rằng nói về hoa Sữa. Thực sự, tôi cũng chỉ biết đến hoa Sưa được vài năm, không khỏi xao xuyến bởi khoảnh khắc những bông hoa trắng li ti rụng trên đường. Mặc dù không phải người Hà Nội, nhưng tôi cũng cảm nhận được chút hồn xưa của Hà Nội qua hình ảnh hoa Sưa nở trắng góc phố, gợi chút thơ mộng trong cuộc sống xô bồ, ồn ã…
Hoa Sưa ở Hà Nội hiện nay không còn nhiều, chỉ còn trên vài con đường như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, vườn Bách Thảo …

“Cây âm thầm…lặng lẽ đứng nắng mưa…
Cả năm ròng đợi tháng ba hé nụ
Hoa như ngọc, nở trắng khung cửa
Lấp ló nhà ai…cô gái dậy thì…

Nhưng sao em đến đi vội vàng thế
Bước qua tôi, chưa kịp nói làm quen
Để xác hoa rụng trắng cả mặt thềm
Hà Nội nhỏ, phố trắng, trắng cả tôi...” (St)


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Hà Nội nhỏ, phố trắng, trắng cả tôi"

T3. Hà Nội
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 19/03/2012

Cảm ơn flyindance.. K thích bài thơ này về hoa sữa lắm, nhưng bây giờ mới biết hoa sữa là như thế nào..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Viết tặng những mùa xưa

Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá.

Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
Bàn tay em ngây dại để anh cầm
Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.

Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi.

Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm.

Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.

trương nam hương
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 19/03/2012

Đây là hoa sưa, không phải hoa sữa.
Trích dẫn

flyindance's Photo flyindance 19/03/2012

Hihi, hoa Sữa đây chị Kiss, hoa sữa cũng kết thành chùm, bông thì bé hơn hoa Sưa, chắc em dùng từ li ti nên chị nhầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hoa Sữa chỉ có vào mùa Thu, đầu đông, còn hoa Sưa nở vào tháng 3 chị ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi flyindance: 19/03/2012 - 12:33
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 19/03/2012

ôi thật sao?? vậy hoa sữa là như thế nào ??
sao người bắc rắc rối thế cơ nhỉ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 19/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

flyindance, on 19/03/2012 - 12:30, said:

Hihi, hoa Sữa đây chị Kiss, hoa sữa cũng kết thành chùm, bông thì bé hơn hoa Sưa, chắc em dùng từ li ti nên chị nhầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn







ha ha .. mình khờ thật.. tưởng flyindance đánh thiếu dấu..
hèn chi đọc bài trên hơi khó hiểu...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hoa sưa lãng mạn + đẹp hơn hoa sữa nhỉ... rơi giống hoa anh đào của nhật bản.
Sửa bởi sabine: 19/03/2012 - 12:40
Trích dẫn

flyindance's Photo flyindance 19/03/2012

Em thấy hoa Sữa cũng lãng mạn lắm, mùi hoa Sữa thì đặc trưng, lại lúc tiết trời mùa thu mát mát, ko thể tả nổi chị ạ. Còn hoa Sưa ra hoa mùa này, lúc trời đang ẩm ướt, ngai ngái, cũng rất đặc trưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 19/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 19/03/2012 - 12:31, said:


sao người bắc rắc rối thế cơ nhỉ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Rắc rối sao bằng K.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 19/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 19/03/2012 - 12:46, said:

Rắc rối sao bằng K.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



K cũng giống như Einstein's theory of relativity -- nếu hiểu thì rất đơn giản, nhưng ko hiểu thì thấy rắc rối
Hy vọng ko quá rắc rối cho tư duy của TS ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sabine: 19/03/2012 - 13:08
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 19/03/2012

" Chuyện kể rằng có một cô gái yêu hoa Sưa
Tháng ba chưa về lòng đã mang nhung nhớ
Đâu phải tình yêu trong xa cách đều dang dở

Như chuyện mùa Sưa - chuyện của những ước mơ.
Chuyện cô gái buồn hóa mình vào hoa trắng

Vào cánh mỏng manh, vào hi vọng không thành
Vào những đêm mưa lưa thưa buồn hoa rụng
Sớm mai tàn sao chưa bớt nhớ nhung.
Cả cuộc đời chờ đợi trong mông lung

Chỉ mùa về mới đưa mình bật nở
Trắng long lanh nên hoa chẳng rực rỡ
Tháng ba đi rồi cây lại đứng chơ vơ..."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

flyindance's Photo flyindance 19/03/2012

Hình pose đẹp ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 19/03/2012

Hoa sưa nở rộ nhưng đà la cũng phi liêm. Hoa anh đào chỉ đẹp lúc chưa ra lá, khi lá đã kình dương thì hoa cũng đà la rất phi liêm.

Vẻ đẹp rực rỡ ngắn ngủi mới được sùng bái, chứ một bông nở toe toét cả năm trên cây thì chẳng ai màng. Con người đúng là kì lạ.
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 19/03/2012

Theo anh Sát thì đào hoa tại đâu đẹp nhất , đào hoa cư tý hình như là Hoa Quỳnh vì nở rồi tắt luôn
Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 19/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 19/03/2012 - 13:22, said:

Hoa sưa nở rộ nhưng đà la cũng phi liêm. Hoa anh đào chỉ đẹp lúc chưa ra lá, khi lá đã kình dương thì hoa cũng đà la rất phi liêm.

Vẻ đẹp rực rỡ ngắn ngủi mới được sùng bái, chứ một bông nở toe toét cả năm trên cây thì chẳng ai màng. Con người đúng là kì lạ.

..." Cả cuộc đời chờ đợi trong mông lung
Chỉ mùa về mới đưa mình bật nở
Trắng long lanh nên hoa chẳng rực rỡ
Tháng ba đi rồi cây lại đứng chơ vơ..."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn