Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Black
06/06/2012
Khi ai đó cười quá nhiều,
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó k nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó k thể khóc,
Thì chắc chắn người rất yếu đuối.
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó k nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó k thể khóc,
Thì chắc chắn người rất yếu đuối.
n.p
06/06/2012
den, on 06/06/2012 - 09:32, said:
Khi ai đó cười quá nhiều,
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó k nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó k thể khóc,
Thì chắc chắn người rất yếu đuối.
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó k nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó k thể khóc,
Thì chắc chắn người rất yếu đuối.
Thơ em Đen nói tâm trạng sao chuẩn wá
Black
06/06/2012
em quên, là e lụm trên mạng chi ạ, thế là chị ngay xuan là người yếu đuối hay đang có bí mất, rất buồn và cô đơn?
Ren
06/06/2012
den, on 06/06/2012 - 09:32, said:
Khi ai đó cười quá nhiều,
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó k nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó k thể khóc,
Thì chắc chắn người rất yếu đuối.
Đến mức trông như một kẻ ngốc,
Thì chắc chắn từ sâu thẳm tâm hồn người đó, đang rất buồn.
Khi một ai đó ngủ rất nhiều,
Thì chắc chắn người đó đang cô đơn.
Khi một ai đó k nói gì, nhưng khi nói lại nói rất nhanh,
Thì chắc chắn người đó đang cố giấu những bí mật nào đó.
Khi một ai đó k thể khóc,
Thì chắc chắn người rất yếu đuối.
Hem phải yếu đuối đâu chỉ là khóc nhiều rồi, cạn nước mắt nên không muốn khóc nữa vì nước mắt chỉ rửa mắt được thôi chứ không giải quyết được việc gì
Mucdong
06/06/2012
Ngủ dậy và loay hoay việc việc một lúc bủi sáng, rồi đi bấm thanks mấy topic mỏi tay quá
icecream
06/06/2012
Mucdong
06/06/2012
icecream
06/06/2012
icecream
06/06/2012
icecream
06/06/2012
IceTea
06/06/2012
Uổng quá, anh có đứa đệ tử [con nhà giàu, tánh okay, học giỏi, nhìn trung bình] định làm mai cho Kem mà Kem có chốn rồi
Sửa bởi Tea: 06/06/2012 - 12:38
Sửa bởi Tea: 06/06/2012 - 12:38