←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những khoảng trống không phải để lấp đầy

Libra's Photo Libra 04/06/2012

 anna, on 04/06/2012 - 13:22, said:

em ko bít chỉ thấy 2 người nói chuyện ko hợp nhau, mà chuyện đó đâu cần phải cho nhau kiến thức gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anna có tin không. Bất cứ người nào ngồi nói chuyện với những người có kinh nghiệm như cụ Bng, chị Kiss, chị Nô đều cảm thấy thú vị, và nói là hợp. Chữ "hợp" không do sự khác nhau giữa hai người mà do kinh nghiệm sống để tìm thấy điểm chung làm thú vị người kia.
Có thể bạn trai Anna cần thời gian.
Trích dẫn

nob's Photo nob 04/06/2012

Tình yêu thì chỉ có 2 người. Nhưng hôn nhân là 1 xâu, 1 chùm người khác can dự vào. Cho nên cần phải thật bình tĩnh để mà...run.
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 04/06/2012

tự dưng em nhớ tới bài này

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 04/06/2012

 Libra, on 04/06/2012 - 13:34, said:

Anna có tin không. Bất cứ người nào ngồi nói chuyện với những người có kinh nghiệm như cụ Bng, chị Kiss, chị Nô đều cảm thấy thú vị, và nói là hợp. Chữ "hợp" không do sự khác nhau giữa hai người mà do kinh nghiệm sống để tìm thấy điểm chung làm thú vị người kia.
Có thể bạn trai Anna cần thời gian.

đôi lúc ko cần phải cùng có sở thích.
miễn sao sẵn lòng nghe nhau nói chuyện là được.

Qua các bạn trai mình học được rất nhiều điều hay -đều là từ nghe họ nói cả.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 04/06/2012

Em nói vui một chút:

Cô giáo đầu tư tài chính của em có khuyên: Lấy chồng coi như thương vụ đầu tư, phải test cẩn thận. Giờ Muốn chọn chồng tốt cứ làm sao gây sự rùm beng một vụ thật to. Nếu mà nó vẫn không tát mình thì lấy nó được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thấy cụ Bờ nói cũng đúng, tông giống nhà chồng rất quan trọng (em thích gia đình đó phù hợp với nhà em: trí thức là tốt nhất, không cần vai vế quá lại gây sức ép lên mình). Ngoài ra, Em chỉ thích lấy chồng giỏi hơn em và em yêu anh ấy, dù có nghèo em vẫn đi theo anh ấy đến cùng trời cuối đất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 04/06/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/06/2012 - 13:45, said:

Em nói vui một chút:

Cô giáo đầu tư tài chính của em có khuyên: Lấy chồng coi như thương vụ đầu tư, phải test cẩn thận. Giờ Muốn chọn chồng tốt cứ làm sao gây sự rùm beng một vụ thật to. Nếu mà nó vẫn không tát mình thì lấy nó được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thấy cụ Bờ nói cũng đúng, tông giống nhà chồng rất quan trọng (em thích gia đình đó phù hợp với nhà em: trí thức là tốt nhất, không cần vai vế quá lại gây sức ép lên mình). Ngoài ra, Em chỉ thích lấy chồng giỏi hơn em và em yêu anh ấy, dù có nghèo em vẫn đi theo anh ấy đến cùng trời cuối đất.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chị thích chồng mình trung thành, tín nghĩa, có chí khí .. với lại lớn lên trong cùng khổ, hơi bụi bặm rành đời. thực tế, ko uỷ mị. phóng khoáng . vui vẻ ... hài hước. trời rơi xuống đất cũng coi như pha -- nhưng nhớ mang sẵn mũ bảo hiểm .

đại khái giống chị - haha

còn kiếm người giõi hơn thì --- i m p o s s i b l e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đuà thôi.. hì..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 04/06/2012 - 13:52
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 04/06/2012

 kissintherain, on 04/06/2012 - 13:51, said:

chị thích chồng mình trung thành, tín nghĩa, có chí khí .. với lại lớn lên trong cùng khổ, hơi bụi bặm rành đời. thực tế, ko uỷ mị. phóng khoáng . vui vẻ ... hài hước. trời rơi xuống đất cũng coi như pha -- nhưng nhớ mang sẵn mũ bảo hiểm .

đại khái giống chị - haha

còn kiếm người giõi hơn thì --- i m p o s s i b l e

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đuà thôi.. hì..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ trước tới nay, Em kiếm được nhiều người giỏi hơn em rồi, mà không chịu lấy em cho nhờ. hic hic
Trích dẫn

nob's Photo nob 04/06/2012

Có những điều mình mong mỏi, mình mơ ước, mình thích ....Nhưng thực tế thì phủ phàng lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phải chuẩn bị sẳn 1 trái tim nhân hậu thì mới có thể sánh bước với nhau đến trọn đời.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 04/06/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/06/2012 - 14:05, said:

Từ trước tới nay, Em kiếm được nhiều người giỏi hơn em rồi, mà không chịu lấy em cho nhờ. hic hic

có thật ko đó Ấy ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhân duyên của ấy sắp đến rồi mà phải ko?

càng ngày càng thấy tình yêu / hôn nhân đều là duyên phận cả.

có những cái đã được sắp xếp bởi ý trời.
thôi thì vạn sự tuỳ duyên .
mà duyên thì không thể cưỡng cầu.
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 04/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thật ko dễ để tìm được đúng con thuyền của mình, trong khi bến thì cứ ngấp nghé bị cướp. Haizzz
Trích dẫn

4ever's Photo 4ever 04/06/2012

 icecream, on 04/06/2012 - 14:09, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thật ko dễ để tìm được đúng con thuyền của mình, trong khi bến thì cứ ngấp nghé bị cướp. Haizzz
Thuyền và bến là một phạm trù mà một con thuyền có thể đỗ rất nhiều bến và một bến có thể được rất nhiều con thuyền cập tới, nhưng vấn đề là bến nào và thuyền nào sẽ dính chặt với nhau 4ever. ko ai biết được trước!
Trích dẫn

nob's Photo nob 04/06/2012

 icecream, on 04/06/2012 - 14:09, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thật ko dễ để tìm được đúng con thuyền của mình, trong khi bến thì cứ ngấp nghé bị cướp. Haizzz

Chừng nào chọn được thuyền thì alê hấp, ra khơi nhe!

Thuyền lớn thì sóng lớn. Nhưng cố lên Chiaki! Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 04/06/2012

 kissintherain, on 04/06/2012 - 14:09, said:

có thật ko đó Ấy ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nhân duyên của ấy sắp đến rồi mà phải ko?

càng ngày càng thấy tình yêu / hôn nhân đều là duyên phận cả.

có những cái đã được sắp xếp bởi ý trời.
thôi thì vạn sự tuỳ duyên .
mà duyên thì không thể cưỡng cầu.
Em đã gặp mấy người giỏi đi lên từ xuất phát điểm thấp (trình độ có khi chỉ trung cấp bắt đầu, gây dựng sự nghiệp từ tay trắng, không có bệ đỡ của gia đình, bố mẹ; cuộc sống nỗ lực rất nhiều). Em thấy họ giỏi thế, em rất ngưỡng mộ những người bản lĩnh thế. Ở gần những người đó thích cực, vì họ có nhiều ý tưởng đột phá, luôn tiến lên. Cuộc sống của họ rất phong phú, thú vị. Nhưng người giỏi thế chả yêu mình, toàn coi mình như bạn bè chiến hữu.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 04/06/2012 - 14:30
Trích dẫn

4ever's Photo 4ever 04/06/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/06/2012 - 14:18, said:

Em đã gặp mấy người giỏi đi lên từ xuất phát điểm thấp (trình độ có khi chỉ trung cấp bắt đầu, gây dựng sự nghiệp từ tay trắng, không có bệ đỡ của gia đình, bố mẹ; cuộc sống nỗ lực rất nhiều). Em thấy họ giỏi thế, em rất ngưỡng mộ những người bản lĩnh thế. Ở gần những người đó thích cực, vì họ có nhiều ý tưởng đột phá, luôn tiến lên. Cuộc sống của họ rất phong phú, thú vị. Nhưng người giỏi thế chả yêu mình, toàn coi mình như bạn bè chiến hữu.
Có lẽ những con thuyền như thế đã phải trải qua quá nhiều sóng gió, và những khoảng trống khó mà lấp đầy trong một khoảng thời gian ngắn. và vì vậy thuyền đó chưa nhận ra cái bến phù hợp để cập. cụ Ấy cứ cố gắng lên, thêm một chút thời gian nữa, biết đâu chuyển từ chiến hữu sang "cùng hội cùng thuyền gắn bó" thuyền-biển !!!
Sửa bởi Mr.Bi: 04/06/2012 - 14:43
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 04/06/2012

Chài, có lẽ em là người đơn giản nhất. Hôn nhân với em chỉ là khi em cảm thấy linh thiêng, trân trọng khi có 1 chiếc nhẫn đơn giản ở ngón áp út. Và em chỉ mới cảm thấy có 1 lần, và em đã đánh rơi cảm giác ấy.
Trích dẫn