Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Dịu Dàng
04/06/2012
BnG, on 04/06/2012 - 12:20, said:
Các cụ dạy rằng: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
Vậy người ta nói gì, thể hiện thế nào thì kệ người ta. Coi xem gia đình anh ta có hạnh phúc không? Có nề nếp không? Xem bạn bè anh ta có tốt đẹp không?
Chọn người có trách nhiệm, mạnh khỏe, nghề nghiệp ổn định mà kết hôn là được.
Chỉ có ngày xưa, thời vợ dệt vải chồng cuốc đất, một mái nhà tranh hai trái tim vàng chọn đời chung thủy thì yêu nhau thắm thiết sống với nhau hạnh phúc.
Hoặc giả như trong phim Hàn Quốc, hoàng tử lấy công chúa cuộc sống xa hoa nhung lụa không cần suy nghĩ.
Còn đâu, thực tế khắc nghiệp lắm em ạ. Từ chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện triều cường ngập lụt cho đến phân công ai cho con bú...cũng có thể giết chết tình yêu của đôi chim bồ cu ngay trong một năm đầu chung sống.
Khi như cầu cơ bản được thỏa mãn thì mới tính đến chuyện thăng hoa tinh thần. Rồi tình yêu sẽ ngày càng bền chặt hơn sau những tối đón giao thừa.
Cụ, và nửa đời làm người, chia sẻ cùng em.
em cảm ơn cụ, em cũng thấy cuộc sống gia đình nó phức tạp và mệt mỏi, cảnh cơm áo gạo tiền của chính gia đình em và gia đình các bác.....mà em tận mắt chứng kiến, em bít cuộc sống hôn nhân ko đẹp và thơ mộng như mơ, nên em sẽ suy nghĩ và tìm hiểu kỹ trước khi đưa đến quyết định cuối cùng.
Dịu Dàng
04/06/2012
kissintherain
04/06/2012
BnG, on 04/06/2012 - 12:20, said:
Các cụ dạy rằng: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
Vậy người ta nói gì, thể hiện thế nào thì kệ người ta. Coi xem gia đình anh ta có hạnh phúc không? Có nề nếp không? Xem bạn bè anh ta có tốt đẹp không?
cụ ơi. lấy chồng xem giống thì đâu phải xem gia đình anh ấy hở cụ..
đuà cụ thôi
hôn nhân thật ra cũng không tệ lắm đâu.
quan trọng kiếm người có tâm địa tốt, nhân từ và có trách nhiệm, bíêt lo cho gia đình và thương yêu mình.
với lại mẹ chồng đừng dữ quá -- ha ha
Libra
04/06/2012
Libra
04/06/2012
BnG
04/06/2012
anna, on 04/06/2012 - 12:25, said:
em cảm ơn cụ, em cũng thấy cuộc sống gia đình nó phức tạp và mệt mỏi, cảnh cơm áo gạo tiền của chính gia đình em và gia đình các bác.....mà em tận mắt chứng kiến, em bít cuộc sống hôn nhân ko đẹp và thơ mộng như mơ, nên em sẽ suy nghĩ và tìm hiểu kỹ trước khi đưa đến quyết định cuối cùng.
Nói đi thì phải nói lại. thực ra cũng không đáng sợ phải không nào
Như cụ bây giờ một thân một mình lủi thủi đi về. Con nó mà không ăn cơm thì mình cũng chỉ ăn mỳ tôm úp. Tâm hồn càng ngày càng cằn cỗi, nhan sắc mỗi lúc một tàn phai. Khổ lắm. Cho nên con người cần có gia đình, trước là chỗ dựa cho nhau, sau là trách nhiệm với cha mẹ, xã hội.
Nếu như vợ chồng thương yêu, chia sẻ cùng nhau những vui buồn. Tôn trọng và chung thủy với nhau. Con cái khỏe mạnh thông minh, kinh tế dư giả nhà lầu xe hơi, năm đi du lịch đôi lần, tuần làm party dăm bữa mời bạn bè chung vui. Cuộc sống như thế khác gì niết bàn?
Em suy nghĩ kỹ là đúng rồi. Cái giả thì không bao giờ vượt qua được sự thực. Miễn là mình chịu nhìn thẳng vào thực tế.
Chúc em hạnh phúc.
kissintherain
04/06/2012
nếu hôn nhân chì kiếm một người khoẻ mạnh, có nghề nghiệp, trách nhiệm thì bi ai quá .
sức khoẻ, nghề nghiệp đều có thể mất đi.
nếu ko có sức khoẻ nghề nghiệp thì làm sao có trách nhiệm ???
nói cho cùng, điều duy nhất để mình có thể đâm đầu vào hôn nhân là tình yêu thôi.
Ko yêu nhau và không hoà hợp, ko có sự đam mê mong mỏi sống chung với nhau thì cưới làm gì ?
ý kiến riêng của K thôi nhe
Sửa bởi kissintherain: 04/06/2012 - 12:39
sức khoẻ, nghề nghiệp đều có thể mất đi.
nếu ko có sức khoẻ nghề nghiệp thì làm sao có trách nhiệm ???
nói cho cùng, điều duy nhất để mình có thể đâm đầu vào hôn nhân là tình yêu thôi.
Ko yêu nhau và không hoà hợp, ko có sự đam mê mong mỏi sống chung với nhau thì cưới làm gì ?
ý kiến riêng của K thôi nhe
Sửa bởi kissintherain: 04/06/2012 - 12:39
nob
04/06/2012
Haha...Hồi xưa chị cũng nghe ông bà dặn dò là có lấy chồng thì chọn đứa nào chết cha chết mẹ thì lấy. Còn dạy thêm nhiều điều căn bản khác nữa. Nhưng nói thiệt, khi yêu thì không có lựa chọn gì hết. Cứ thấy đẹp trai là yêu. Chừng mệt mỏi quá, bị bầm dập mấy lần, là hết dám chọn trai đẹp nữa, mà chọn người tâm đầu ý hợp thôi.
Hôn nhân đúng là không tệ. Nhưng để hòa hợp với nhau, mỗi người cần bỏ qua cái tôi của mình mà quan tâm tới cái tôi của người kia một chút.
Hôn nhân đúng là không tệ. Nhưng để hòa hợp với nhau, mỗi người cần bỏ qua cái tôi của mình mà quan tâm tới cái tôi của người kia một chút.
BnG
04/06/2012
Libra
04/06/2012
BnG, on 04/06/2012 - 12:20, said:
Các cụ dạy rằng: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
Vậy người ta nói gì, thể hiện thế nào thì kệ người ta. Coi xem gia đình anh ta có hạnh phúc không? Có nề nếp không? Xem bạn bè anh ta có tốt đẹp không?
Chọn người có trách nhiệm, mạnh khỏe, nghề nghiệp ổn định mà kết hôn là được.
kissintherain
04/06/2012
BnG, on 04/06/2012 - 12:40, said:
Em đang sống ở nước Mỹ lạc hậu, nơi có tù trưởng Obama lo cho thành viên trong bộ lạc đến tận chân răng
Còn tại đây, những công dân của nền văn minh Marxism tự lo cho mình hết.
Còn tại đây, những công dân của nền văn minh Marxism tự lo cho mình hết.
ko phải đâu nhé.
nếu muốn lãnh trợ cấp hưu trí là mình phải đóng vào đó.
ở VN còn nhờ cậy con cháu, bên này thì ko rồi.
bên này lại càng cần người bên mình vì xã hội rất cách biệt, ko sát cánh như VN.
tuy nhiên, nếu chỉ vì có người bên mình lúc già nua mà phải cưới đại một người thì...
em không biết anh ạ. Nhưng em vẫn muốn hôn nhân trong tình yêu, không phải vì thuận tiện.
4ever
04/06/2012
BnG
04/06/2012
kissintherain, on 04/06/2012 - 12:46, said:
em không biết anh ạ. Nhưng em vẫn muốn hôn nhân trong tình yêu, không phải vì thuận tiện.
tất nhiên không ai cưới vì thuận tiện. Anh đang nói đến sự cân nhắc trước hôn nhân. Yêu nhau nên nhắm mắt nhưng chuẩn bị cưới thì nên mở to mắt ra nhìn cho rõ.