

Lá số cụ Hà Uyên
#721
Gửi vào 02/04/2014 - 14:46
Kính,
Thanked by 4 Members:
|
|
#722
Gửi vào 07/10/2014 - 06:46
tigerstock68, on 02/11/2013 - 15:19, said:
Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Chiến thắng (chống Pháp) hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba), Huân chương Đoàn kết Hữu nghĩ chiến đấu của Xô viết tối cao Liên Xô, Huân chương Đoàn kết Liên minh chiến đấu của Nhà nước Cu ba, 1 Huy hiệu Bác Hồ, Huy hiệu 50 tuổi Đảng.
Thiếu tướng (12.1985).
Thiếu tướng Văn Duy quê tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Tháng 10 năm 1944, ông bắt đầu hoạt động trong Đoàn thanh niên cứu quốc (Mặt trận Việt Minh) rồi tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội (8.1945). Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, ông được điều về công tác ở Ban dân vận Mặt trận Trung ương do ông Hoàng Quốc Việt phụ trách.
Tháng 2 năm 1947, khi đang là cán bộ tự vệ ngoại thành Hà Nội ông đi học Hoa ngữ. Tháng 10 năm 1947, ông là đoàn trưởng kiêm chính trị viên Đoàn công tác đặc biệt, trong đó có Đội vũ trang tuyên truyền vùng Đông Bắc, với nhiệm vụ chính là mở đường bí mật của Trung ương Đảng liên lạc với đại diện Quốc tế cộng sản ở Hương Cảng, Trung Quốc kiêm Giám đốc Trường Lý luận Hoa vận ; 1950, được cử đi học ở Trường Mác Lê-nin ở Trung Quốc ; 1951, phiên dịch Trung văn và phái viên Tổng cục Chính trị ; 1952, ông là bí thư cho ông Nguyễn Chí Thanh Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, và là chiến sĩ thi đua đi dự Hội nghị Chiến sĩ Thi đua toàn quân lần thứ nhất tại Việt Bắc được chủ tịch H-C-M trực tiếp gắn huy hiệu của Người ; 10.1953, bí thư cho Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Tháng 9 năm 1955, ông tiếp tục là bí thư cho Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh ; 9.1958, đi học tại Trường trung cao Quân đội ; 5.1959, về công tác tại Cục Bảo vệ ; 10.1960, Trưởng phòng nghiên cứu Cục Bảo vệ ; 8.1961, đi học tại Trường Cao đẳng An ninh Liên Xô ; 9.1962, Trưởng phòng bảo vệ Quân chủng Phòng không Không quân.
Tháng 6 năm 1966, ông được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 274 Quân chủng Phòng không Không quân ; 4.1967, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Tên lửa Quân chủng Phòng không Không quân ; 4.1968, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Không quân Quân chủng Phòng không Không quân ; 10.1969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân Quân chủng Phòng không Không quân ; 2.1974, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân ; Năm 1975, ông được biệt phái sang làm Phó Ban cơ yếu Trung ương.
Tháng 12 năm 1978, ông quay trở về làm Cục trưởng Cục tuyên truyền đặc biệt Tổng cục Chính trị cho đến tháng 10 năm 1989 chuyển sang chờ nghỉ hưu, tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
‘’Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944, vào bộ đội năm 1947, Văn Duy được giao nhiều chức vụ quan trọng: Chính ủy trung đoàn tên lửa H74, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Tên lửa, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Không quân, Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân, Phó ban cơ yếu Trung ương, Cục trưởng Cục Tuyên truyền đặc biệt (Tổng cục Chính trị)… Nhiệm vụ nào Văn Duy cũng hoàn thành xuất sắc và hầu hết những đơn vị ông tham gia lãnh đạo, chỉ huy đều được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Không chỉ là người cán bộ tài năng, Văn Duy còn có một hồn thơ chiến sĩ. Sống, chiến đấu, làm việc, đồng cam cộng khổ cùng những người lính trên suốt chặng đường chinh chiến, Văn Duy đã viết nhiều bài thơ khắc họa hình ảnh những người lính ở các đơn vị mà ông đã kinh qua. Đến nay, có thể nói, ông đã có đủ “bộ sưu tập” thơ về bộ đội ở nhiều quân-binh chủng.
Với bộ đội tên lửa, nơi ông có nhiều gắn bó, trong bài thơ “Đẹp mãi vùng trời”, Văn Duy viết: … Chốt giữ trong, cơ động đường dài/ Bánh xe lăn, cánh sóng vươn xa tìm địch/ Đạn đạo vạch nhiễu thù, lao tới đích/ Sáng mãi trong ta, Đẹp mãi vùng trời… Bài thơ này đã được đài Tiếng nói Việt Nam phổ nhạc, trở thành một trong những bài hát hay về bộ đội tên lửa.
Với bộ đội không quân, Văn Duy đã khắc họa hình ảnh đẹp về chiến thắng trận đầu: Bay cao, bay xa, thần tốc/ Chiến công, nối tiếp chiến công; Ta bồi hồi nhớ lại/ Những biên đội không quân/ Vút cao hình đất nước/ Cất cánh bay, theo tay/ Bác vẫy, trên đầu…
Không trực tiếp công tác ở Quân chủng Hải quân, nhưng tướng Văn Duy vẫn rung động, đồng cảm với những người lính biển. Ông mơ ước được làm “cánh chim báo tin vui” cho họ: Ước được làm chim ra đảo xa/ Nghe sóng gió nói lời của biển/ Ta thương ta, tình người lính chiến…
Nhớ về những ngày cùng đồng đội tham gia đoàn công tác đặc biệt mở đường liên lạc với quốc tế theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch H-C-M, phá thế bao vây của địch, Văn Duy viết những vần thơ tái hiện về hình ảnh những người lính một thời gian khổ, hào hùng không thể nào quên: Hữu Lũng đêm mưa cọp gầm rung bóng núi/ Đồi cỏ gianh trăn cuốn vút tên bay/ Bìm bịp kêu hoài nghe não ruột…; Mở đường ra biển xa/ Mở đường cho ta gặp bạn/ Trong bão bùng lửa đạn/ Cửa Ngăn dựng lán, nhường hầm/ Cho ta áo cơm/ Cho đồng đội ta tấm chăn vùi thân hồi ngã xuống…
Công việc của ngành cơ yếu âm thầm, tưởng chừng khó viết thành thơ, vậy mà Văn Duy vẫn viết nên Bài ca cơ yếu. Bài thơ này đã được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành bài Hành khúc cơ yếu Việt Nam phát trên sóng đài Tiếng nói Việt Nam: Luật của chúng mình/ Lung linh nhịp điệu/ Mã của chúng mình/ Huyền diệu nét tinh khôi…
Vừa làm thơ, vừa viết văn, đến nay, Văn Duy đã có 5 tập thơ được xuất bản tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà xuất bản Thanh niên: Bến nhớ, Thấp thoáng thời gian, Tình bạn xuyên thế kỷ, Nhịp cầu, Ký ức thời gian. Ngoài ra, ông còn có 4 tập sách được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà xuất bản Lao động ấn hành: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà chính trị, quân sự lỗi lạc; Bắn rơi tại chỗ máy bay B52; Sáng tối một vùng; Sáng mãi vùng trời; Kiến trúc sư Phạm Hoàng-một nhân cách lớn…’’ (QDND)
Có phải Thiếu tướng Đặng Văn Duy là HaUyen?
Nếu phải, thì tôi mới hay (dù tin đã muộn) nhưng cũng không khỏi bàng hoàng!
Thiếu tướng Đặng Văn Duy từ trần
04:39:00 12/03/2014
Thiếu tướng Đặng Văn Duy, nguyên quyền Chính ủy Binh chủng Không quân, nguyên Phó Trưởng ban Cơ yếu Trung ương (nay là Ban Cơ yếu Chính phủ), nguyên Cục trưởng Cục Tuyên truyền đặc biệt (nay là Cục Dân vận) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã từ trần.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội CCB phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:
Đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Duy, sinh năm 1924.
Quê quán: xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Trú quán: số 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tham gia cách mạng tháng 10/1944 (cán bộ lão thành cách mạng), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên quyền Chính ủy Binh chủng Không quân, nguyên Phó Trưởng ban Cơ yếu Trung ương (nay là Ban Cơ yếu Chính phủ), nguyên Cục trưởng Cục Tuyên truyền đặc biệt (nay là Cục Dân vận) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã nghỉ hưu.
Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng hất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; Huân chương Đoàn kết hữu nghị chiến đấu do Xô viết tối cao Liên Xô tặng; Huân chương Đoàn kết liên minh chiến đấu của Nhà nước Cuba tặng; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đồng chí đã từ trần hồi 17h5 ngày 8/3/2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lễ viếng từ 10h ngày 14/3/2014 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang lúc 11h45 cùng ngày. An táng tại nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội
#723
Gửi vào 07/10/2014 - 07:36
Sau khi biết rồi, cháu lên cơn sốc suốt một buổi chiều, ngơ ngơ ra vì choáng cơ. Không ai nói, cháu tự tìm ra đấy.
Bác đoán kiểu này, không bao giờ ra đâu.
Sửa bởi NhuThangThai.: 07/10/2014 - 07:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#724
Gửi vào 07/10/2014 - 09:11
Thanked by 6 Members:
|
|
#725
Gửi vào 07/10/2014 - 09:24
Rất tiếc, Nội dung bài viết quá ngắn, ít nhất 20 ký tự!
#726
Gửi vào 07/10/2014 - 16:49
NhuThangThai., on 07/10/2014 - 07:36, said:
Sau khi biết rồi, cháu lên cơn sốc suốt một buổi chiều, ngơ ngơ ra vì choáng cơ. Không ai nói, cháu tự tìm ra đấy.
Bác đoán kiểu này, không bao giờ ra đâu.
Lão Gấu này ngày càng thấy đạo đức giả ****
#727
Gửi vào 08/10/2014 - 08:18
NhuThangThai., on 07/10/2014 - 07:36, said:
Sau khi biết rồi, cháu lên cơn sốc suốt một buổi chiều, ngơ ngơ ra vì choáng cơ. Không ai nói, cháu tự tìm ra đấy.
Bác đoán kiểu này, không bao giờ ra đâu.
cụ là người đứng đầu cơ quan bảo vệ trung ương Đảng à? phải thế không?
#728
Gửi vào 08/10/2014 - 09:54
Thanked by 5 Members:
|
|
#730
Gửi vào 06/04/2015 - 12:30
KT trở lại diễn đàn chỉ mong hỏi thăm sức khỏe cụ Hà Uyên, tháng 2 lần đi chùa KT vẫn cầu cho sức khỏe của cụ, hi vọng ace có thông tin cho biết vài dòng là thỏa tâm tư
Thân ái
Kỷ tị 30 12
Xin hỏi Gấu, có phải cụ Hà Uyên là cựu học sinh trường Bưởi
1945 vào Đảng?
Thanked by 1 Member:
|
|
#731
Gửi vào 07/04/2015 - 15:31
nguồn Báo Mới
cách xa 1924
Sửa bởi TRANDINHLONG: 07/04/2015 - 15:40
Thanked by 2 Members:
|
|
#732
Gửi vào 16/04/2015 - 09:51
#733
Gửi vào 22/04/2015 - 15:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#734
Gửi vào 23/04/2015 - 07:09
cauhaichemgio, on 22/04/2015 - 15:06, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
#735
Gửi vào 24/04/2015 - 12:43
Sửa bởi cauhaichemgio: 24/04/2015 - 12:46
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












