Kính chào bác Hà Uyên! Kính chúc bác luôn mạnh khỏe, an lạc.
Bác Hà Uyên kính mến! Nay cháu mới biết bác đã từng cùng đơn vị với tướng Sùng Lãm, nếu bác có gặp lại vị này thì xin chuyển đến vị này giúp cháu lời thăm hỏi của một số cựu binh Sư 320. Cuộc đời mỗi người vốn có những góc khuất, không biết vị này còn nhớ đến những người lính còn sống sót ít ỏi từ những trận đánh kinh hoàng đẫm máu, với bộ mặt thất thần, hễ thấy người là bỏ chạy... Và lớp lính mới lại thay thế, bổ sung tiếp cho truyền thống của Sư Đoàn... Và những khi xin thuốc hút, đồ hộp ... từ cánh lính trinh sát đi nhặt/ trộm được từ "kẻ thù" mang về... Và...
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Hy vọng được bác chỉ bảo đôi điều về "nhân tướng học" trong Truyện Kiều. Nhân vật cháu thích nhất là Hồ Tôn Hiến, "Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình..."
Kính bác!
Ẩn Long Cư Sỹ
Sửa bởi Votuong: 15/11/2013 - 13:13