←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số cụ Hà Uyên

Locked

34 35 36 37 38 |»|

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 15/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 15/10/2012 - 18:38, said:

Ông haUyen kính mến!

đúng là thế tử tướng phá quân không khác đúng là thời thế hỗn loạn mà sinh minh vậy. trích phú:

thìn tuất tử tứng trùng phùng
tính thời hể hả dong nghi thu hà

chỉ cần một vài sao kim thôi anh hùng lại lại anh hùng xuất thân.
xin lỗi ông cháu đôi lúc cũng bất mãn với cái thời cuộc, với xã hội đầy đãy sự bất công. kẻ ăn không hết ngừoi lần không ra. với bao nhiêu nhọc nhằn khổ sở của dân chúng lại có kẻ ăn no dửng mỡ. đất nước ngày một suy yếu mà thấy buồn.
cứ bình tĩnh minhgiac ạ,đời còn dài thế sự còn thay đổi mình cũng muốn đả phá quật cường lắm nhưng lúc này sức còn yếu phải cố thích nghi để tồn tại đã.khi mọi sự lên đến đỉnh điểm của nó sẽ có thay đổi thôi,chắc công việc của minhgiac lúc này cũng chưa thỏa lòng và vất vả như mình phải không ?
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 15/10/2012

@minhgiac :
Anh đọc được 2 câu thơ vầy viết lại em xem :

Sáng nắng trưa mưa chiều bão
Trời còn tráo trở huống chi là người ....

Thân!
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 15/10/2012

vâng,minhgiac cảm mọi ngừoi ạ. minhgiac mới lập chủ đề nguyên lý hình thành vòng lộc tồn mong mọi ngừoi cho ý kiến ạ! mọi ngừoi vào bàn luận cho đỡ buồn ạ.
Sửa bởi minhgiac: 15/10/2012 - 19:25
Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 15/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hà Uyên, on 15/10/2012 - 12:53, said:

Tài lực - Vật lực - Trí lực, ... đều không có, Bạn nói đúng, đến tuổi này Tôi mới thấm thía, ... cái để nói ra cũng không được, cũng như cái để nghe, cái để nhìn ... thôi đành lên diễn đàn thể hiện chí khí vậy


Chữ thời rất quan trọng. Khi có thời thì có Tài lực - Vật lực - Trí lực.
Trích dẫn

xuongkhuc's Photo xuongkhuc 15/10/2012

Trong vòng 20 năm nữa Thổ tinh sẽ giao hội với Hải vương tinh tại vùng Song Ngư, ước mong một xã hội kiểu nhẹ nhàng, thoải mái của anh minhgiac (cái này là dự vậy, ko biết minhgiac có hữu khuynh ko) khó mà có được trong thời gian ngắn. Xk ko nói kiểu xã hội hiện nay (đừng nhầm lẫn), vì nó sẽ thay đổi trước sự kiện này, xk theo chủ nghĩa diều hâu nên thích sự hội tụ này. Hà khắc, mãnh mẽ, ước mơ, ảo vọng, tưởng ấm trở thành hiện thực, đòi hỏi phụng sự xã hội.

Thân ái,
Xương Khúc
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 15/10/2012

vâng minhgiac xin cảm ơn sự chia sẻ của bác xương khúc với một trái tim non trẻ và đầy bốc đồng như minhgiac vậy. từ lời nhắn nhủ của bác xương khúc mà minhgiac chợt nhớ tới khương tử nha chờ thời đến lúc tóc bạo da mồi mà lòng thấy hổ thẹn. minhgiac xin cảm ơn nhiều ạ!
Sửa bởi minhgiac: 15/10/2012 - 20:47
Trích dẫn

xuongkhuc's Photo xuongkhuc 15/10/2012

Gửi cụ Hà Uyên,

Xk là người quan tâm nghiên cứu Chiêm tinh - Tinh tượng, chủ yếu hiện nay là Chiêm tinh vệ Đà và Hellenistic( Địa trung hải - Tây phương hiện đại). Xk biết cụ có kiến thức về Ngũ tinh, qua những gì xk tìm hiểu thấy rằng Can Chi, sự hợp xung phá liên quan rất nhiều đến Chiêm tinh học, về việc xem Thiên tượng, như một vòng giáp 60 năm liên hệ với Thất diệu xếp thẳng hàng, Thiên can và ngũ hành với Ngũ tinh. Môn tinh tượng bắt nguồn từ Ấn Độ giờ đã truyền bá và phát dương khắp nơi từ Đông sang Tây. Mong cụ chỉ bảo cho cháu về các trạng thái Vượng suy, xung hợp của Thất chính Tứ dư được ko ạ. Xk mong mình có thể tìm thấy được sợi dây liên hệ xuyên suốt giữa các ngành Chiêm tinh để về nguồn.

Kính,
Xương Khúc
Trích dẫn

VinhL's Photo VinhL 15/10/2012

Mơ lớn mà quên đi nhỏ,
Thấy Tỏ mà quên cái mờ,
Mơ mạnh mà quên lúc yếu,
Thấy thiếu mà cứ ham dư,
Dịch nói từ 1 sanh 2, 2 sanh 4
4 sanh 8 mà ra vạn vật.
Đó chính là sức mạnh của cái lũy thừa 2
2 lũy thừa 64 = 1.84467440737E+19
Đó chính là sức mạnh của từng cá nhân,
một tác dụng đến hai, hai tác dụng đến 4, vv.....
Sao lại nói tự mình không có sức nhỉ?

Nhìn tới trước mà quên ngó về quá khứ?
Cả mấy ngàn năm, dưới chế độ phong kiến, sinh ra lớn lên để phục vụ cho ai?
Tại sao bao nhiêu thế hệ đều như vậy, có phải chăng ở chổ học trường?
Nhìn thấy cường quốc mà quên đi sức mạnh của bao đứa trẻ?
Một cường quốc bắt đầu từ những mái trường đào tạo thật tốt, từ những gia đình đầy yêu thương!!!
Sửa bởi VinhL: 15/10/2012 - 21:27
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 16/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VinhL, on 15/10/2012 - 21:26, said:

Mơ lớn mà quên đi nhỏ,
Thấy Tỏ mà quên cái mờ,
Mơ mạnh mà quên lúc yếu,
Thấy thiếu mà cứ ham dư,
Dịch nói từ 1 sanh 2, 2 sanh 4
4 sanh 8 mà ra vạn vật.
Đó chính là sức mạnh của cái lũy thừa 2
2 lũy thừa 64 = 1.84467440737E+19
Đó chính là sức mạnh của từng cá nhân,
một tác dụng đến hai, hai tác dụng đến 4, vv.....
Sao lại nói tự mình không có sức nhỉ?

Nhìn tới trước mà quên ngó về quá khứ?
Cả mấy ngàn năm, dưới chế độ phong kiến, sinh ra lớn lên để phục vụ cho ai?
Tại sao bao nhiêu thế hệ đều như vậy, có phải chăng ở chổ học trường?
Nhìn thấy cường quốc mà quên đi sức mạnh của bao đứa trẻ?
Một cường quốc bắt đầu từ những mái trường đào tạo thật tốt, từ những gia đình đầy yêu thương!!!


VinhL viết hàm nghĩa thâm sâu, nên Tôi thấy còn có chỗ mơ hồ ...

Cảm ơn VinhL
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 16/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongkhuc, on 15/10/2012 - 21:20, said:

Gửi cụ Hà Uyên,

Xk là người quan tâm nghiên cứu Chiêm tinh - Tinh tượng, chủ yếu hiện nay là Chiêm tinh vệ Đà và Hellenistic( Địa trung hải - Tây phương hiện đại). Xk biết cụ có kiến thức về Ngũ tinh, qua những gì xk tìm hiểu thấy rằng Can Chi, sự hợp xung phá liên quan rất nhiều đến Chiêm tinh học, về việc xem Thiên tượng, như một vòng giáp 60 năm liên hệ với Thất diệu xếp thẳng hàng, Thiên can và ngũ hành với Ngũ tinh. Môn tinh tượng bắt nguồn từ Ấn Độ giờ đã truyền bá và phát dương khắp nơi từ Đông sang Tây. Mong cụ chỉ bảo cho cháu về các trạng thái Vượng suy, xung hợp của Thất chính Tứ dư được ko ạ. Xk mong mình có thể tìm thấy được sợi dây liên hệ xuyên suốt giữa các ngành Chiêm tinh để về nguồn.


XuongKhuc có thể liên hệ với anh VinhL, khi hai người tương giao tương thân học hỏi lẫn nhau, Tôi tin những điều XuongKhuc nói sẽ trở thành hiện thực.

Về cá nhân, Tôi sợ không đủ sức và thời gian để đi cùng con đường mà XuongKhuc đã đặt ra kế hoạch,

Cảm ơn Bạn đã quan tâm
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 16/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

htruongdinh, on 15/10/2012 - 19:45, said:

Chữ thời rất quan trọng. Khi có thời thì có Tài lực - Vật lực - Trí lực.


Nói như vậy rất đúng, ... đành chờ "thời" vậy !

Vô nhân - Vô địa - Vô thiên thì chờ đến bao giờ ?
Trích dẫn

MaiYeuEm's Photo MaiYeuEm 16/10/2012

đành rành theo Nho gia thì trượng phu sinh ra ở đời phải Tu-Tề-Trị-Bình , nhưng người chưa gặp thời để phụng sự xã tắc , thì chỉ cần lấy việc tu chỉnh bản thân làm vui và thưởng thức những gì mình hiện có , thì mới không lỗi . Các bác cao tuổi rồi mà chưa ngộ được lý này sao
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 16/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hà Uyên, on 16/10/2012 - 13:38, said:

Nói như vậy rất đúng, ... đành chờ "thời" vậy !

Vô nhân - Vô địa - Vô thiên thì chờ đến bao giờ ?

Đôi khi Thời có nhưng người ta ko làm, cứ mãi lo "tu thân", "tề gia" mà không ngó ngàng ra xung quanh thì làm sao thấy Thời đây cụ?

Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên. Nhân ko hành thì làm gì có cái để Thiên quyết Thành Bại?
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 16/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaiYeuEm, on 16/10/2012 - 14:51, said:

Các bác cao tuổi rồi mà chưa ngộ được lý này sao

Cảm ơn bạn,

Để "ngộ" được khó thật !
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 16/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VinhL, on 15/10/2012 - 21:26, said:

Mơ lớn mà quên đi nhỏ,
Thấy Tỏ mà quên cái mờ,
Mơ mạnh mà quên lúc yếu,
Thấy thiếu mà cứ ham dư,
Dịch nói từ 1 sanh 2, 2 sanh 4
4 sanh 8 mà ra vạn vật.
Đó chính là sức mạnh của cái lũy thừa 2
2 lũy thừa 64 = 1.84467440737E+19
Đó chính là sức mạnh của từng cá nhân,
một tác dụng đến hai, hai tác dụng đến 4, vv.....
Sao lại nói tự mình không có sức nhỉ?

Nhìn tới trước mà quên ngó về quá khứ?
Cả mấy ngàn năm, dưới chế độ phong kiến, sinh ra lớn lên để phục vụ cho ai?
Tại sao bao nhiêu thế hệ đều như vậy, có phải chăng ở chổ học trường?
Nhìn thấy cường quốc mà quên đi sức mạnh của bao đứa trẻ?
Một cường quốc bắt đầu từ những mái trường đào tạo thật tốt, từ những gia đình đầy yêu thương!!!

Đây cũng là cái băn khoăn của mình, có thể coi là ý lớn gặp nhau. Biết bao giờ người ta mới có thể nhìn xa đến con số 2^64 đó đây. Mỗi người vẫn cứ luôn nghĩ mình là 1 chiếc đũa riêng lẻ, tức là 2^0
Trích dẫn
Locked

34 35 36 37 38 |»|