←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số cụ Hà Uyên

Locked

30 31 32 33 34 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/10/2012

vậy là cụ không tin?????
nếu cụ không tin thì xem như con nói dóc, bỏ đi vậy
Sửa bởi lethanhnhi: 12/10/2012 - 10:14
Trích dẫn

Atmao75's Photo Atmao75 12/10/2012

Phương Tây trải qua một thời gian dài theo tư tưởng "Nhân sinh tính bản ác" bây giờ từ từ quay lại "Nhân sinh tính bản thiện". Theo lý giải của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, là do con người sinh ra vốn từ tình thương, được bú mớm để tồn tại và sinh trưởng. Tất cả đề do tình thương đã khởi nguồn cho sự sống.

Xã hội phương Đông cũng vật vã với "Bản ác" hay "Bản thiện" (Tuân Tử, Khổng tử) và thế hệ trẻ là người quyết định, phán xét và lựa chọn. Bây giờ, tôi cứ nghĩ đến một thời mình rất thỏa mãn với cụm từ chuyên chính mà rùng mình.

Ngài Nhân tử có viết trong tác phẩm luận về dịch của mình có phân tích quá trình trở về "Thái cực" rất hay.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/10/2012

sống lang thang giang hồ là hay nhất, sự thấy nghe trong đời vô kể, bất qui tắc, chẳng cần chấp vào trung hiếu lễ nghĩa tín, chẳng cần biết thời gian, chẳng lo sống chết, tự do tự tại, có cơm thì ăn, rượụ thì uống ........1 đời như thế khác gì thần tiên
cuối cùng lánh mình hát khúc : Tiếu ngạo giang hồ
bất cần chính tà, bất cần công danh địa vị, ...hôm nay vui biết hôm nay đã
Trong kiếp sống trăm năm, làm việc ấy đã đủ cho lòng tự mãn rồi
Trích dẫn

vanlytuongtu's Photo vanlytuongtu 12/10/2012

 lethanhnhi, on 12/10/2012 - 10:10, said:

vậy là cụ không tin?????
nếu cụ không tin thì xem như con nói dóc, bỏ đi vậy
Ý cụ Hà Uyên là ý khác chứ không phải là không tin, em không hiểu ý cụ rồi...
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/10/2012

ôi, người làm dân có sao nói vậy, em không phải người làm quan, nghe chẳng hiểu cụ nói gì
Không có sự tương đồng rồi, không có duyên
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 12/10/2012

 lethanhnhi, on 12/10/2012 - 10:24, said:

sống lang thang giang hồ là hay nhất, sự thấy nghe trong đời vô kể, bất qui tắc, chẳng cần chấp vào trung hiếu lễ nghĩa tín, chẳng cần biết thời gian, chẳng lo sống chết, tự do tự tại, có cơm thì ăn, rượụ thì uống ........1 đời như thế khác gì thần tiên
cuối cùng lánh mình hát khúc : Tiếu ngạo giang hồ
bất cần chính tà, bất cần công danh địa vị, ...hôm nay vui biết hôm nay đã
Trong kiếp sống trăm năm, làm việc ấy đã đủ cho lòng tự mãn rồi
Thời điểm này em quan niệm "Sống" như vầy. Nhưng theo dòng thời gian những suy nghĩ, tư tưởng sẽ thay đổi theo - đó là điều tất yếu. Dù sao quan điểm hiện tại của em khá là phóng thoáng rồi... chúc mừng những gì em đang sống hiện tại.
Thân.
Trích dẫn

2318's Photo 2318 12/10/2012

không có ma thì cũng không có phật ! không có phật cũng chẳng có ma. Muốn diệt ma phải diệt phật ???!!! Chém gió tí !
Trích dẫn

Minh An's Photo Minh An 12/10/2012

Chúng ta đang làm gì với niềm tin?
Trích dẫn

2318's Photo 2318 12/10/2012

 Hà Uyên, on 11/10/2012 - 07:57, said:

Học thuyết này tương đối phức tạp, theo Tôi biết sách đang dịch sang tiếng Việt, đợi thêm một số thời gian nữa

Thuyết 36 sao ứng làm Thần chủ thống suất Cục khí, căn cứ vào Tháng và Giờ, nhằm chỉ ra mối quan hệ của Ngày và sao Tử vi - "hoàng" trên "đế" dưới, Tử vi xuất cung tuần du, những môi trường nào nên và không nên tuần du tới, để có những đối sách kịp thời, mở rộng thêm được cách lý giải về tình cảnh của mỗi người trong một hoàn cảnh nào đó ... đại khái như vậy

Một vài bài viết sợ không nói được rõ ràng, Gloria đợi thêm ít ngày nữa, sách sẽ xuất bản thuận cho người nghiên cứu

Chôm chỗ cô Liên Hương, đọc chẳng hiểu gì. Thấy cũng có số 36 cho bác Gấu nghiên cứu :

Nguyên tắc 1 trong 3, trong tử vi là Mệnh - Quan - Tài hay nghịch là Mệnh - Tài - Quan:

- Khi xét Mệnh ta có con số 12;

- Khi xét Mệnh Tài, hay Mệnh Quan ta có con số 24 và ứng 15. Trong huyền không người ta cũng chi ra 24.

- Khi xét cả tổ hợp trên ta có ứng với con số 36 và là số 10 là Tuần, đó là quan hệ thời gian.
Trích dẫn

2318's Photo 2318 12/10/2012

Xin được trích ý cụ Hà Uyên giải thích phần p/s của cô Liên Hương:

Đây là tổng kết của cá nhân về huyền học - phân định mối quan hệ Thời gian:

- Mệnh phối cục, thì theo 12. Đây nói thường lý vậy, có nghĩa tương ứng với 30. Nôi dung của câu nói này, chỉ ra mối quan hệ một năm "bình dân" là 360 ngày. Khi xét 12 cung thì mỗi cung ứng 30 ngày.

- Mệnh cục phối Tài cục, thì theo 24, có nghĩa tương ứng với 15. Số của Hà Lạc vậy. Số đầy của Nguyệt vậy. Câu này, dụ ý noi theo "Dịch là nghịch số". Theo đó xét từ Mệnh rồi tới Tài tiếp theo tới Quan, là nghịch vậy. Khi xét Mệnh rồi tới Quan, tiếp theo là Tài, thì là thuận vậy. Mệnh cục tương ứng với 12 cung, hợp với Tài cục tương ứng với 24 cung, có nghĩa mỗi cung sẽ tương đương với 15 ngày. Ví như Huyền Không phân 24 cung, mỗi cung 15 độ.

- Mệnh phối Tài cục + Quan cục, thì theo 36, có nghĩa tương ứng với 10, số của trời đất vậy. Số của Lữ vậy. Theo đó, khi ta xét Mệnh - Tài - Quan, thì mỗi cung tương ứng với 1 Tuần là 10 ngày (10 độ).

Một cung,
- Xét Mệnh tương đương 30 ngày (30 độ).
- Xét đến Mệnh Lý và Tài tương đương 15 ngày (15 độ). (Hoặc xét đến Mệnh và Quan - kỹ thì lưỡng, 30 phân đôi được 15)
- Xét đến Mệnh + Tài + Quan tương đương với 10 ngày (10 độ). Thực chất là "một chứa ba", đây là một chìa khóa của hư huyền.

Mối quan hệ của Tuần bắt đầu từ đây !

Nguồn trích ý cụ Hà Uyên!
Trích dẫn

2318's Photo 2318 12/10/2012

Thích đọc mấy bài cụ post về tư tưởng sống chứ cụ viết về tử vi cháu đọc như người mù chữ. Cám ơn cụ.
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 12/10/2012

 Minh An, on 12/10/2012 - 11:22, said:

Chúng ta đang làm gì với niềm tin?

Đối với lá số Tử vi

- Nam đẩu hướng nội, cho nên đó là sự hội tụ của Lộc Kị
- Bắc đẩu hướng ngoại, cho nên đó là sự hội tụ của Quyền Kị (hoặc khoa Kị)

Theo Minh An, nói như vậy có đúng được 30% không ?
Trích dẫn

coluong70's Photo coluong70 12/10/2012

 Minh An, on 12/10/2012 - 11:22, said:

Chúng ta đang làm gì với niềm tin?
Hàng xa xỉ
Trích dẫn

lhphong's Photo lhphong 13/10/2012

 lethanhnhi, on 12/10/2012 - 10:24, said:

sống lang thang giang hồ là hay nhất, sự thấy nghe trong đời vô kể, bất qui tắc, chẳng cần chấp vào trung hiếu lễ nghĩa tín, chẳng cần biết thời gian, chẳng lo sống chết, tự do tự tại, có cơm thì ăn, rượụ thì uống ........1 đời như thế khác gì thần tiên
cuối cùng lánh mình hát khúc : Tiếu ngạo giang hồ
bất cần chính tà, bất cần công danh địa vị, ...hôm nay vui biết hôm nay đã
Trong kiếp sống trăm năm, làm việc ấy đã đủ cho lòng tự mãn rồi
E thích tự do, thoải mái, ko gò bó vào các quy tắc... nhưng giang hồ có luật giang hồ, cứ thử bất tín, bất trung, phản bội xem là biết liền. Cái gì cũng có luật, trời cũng vậy, lưới trời lồng lộng, các cụ bảo rồi, đó chính là quẻ Mông trong Dịch đấy thôi, Vậy cứ sống đúng là chính mình, sao cho thoải mái là ok rồi, cái gì thấy bất lợi thì sửa, thế thôi
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 13/10/2012

Sấm viết:
thế giới biết tên đi 13 nước
Việt Nam không dùng quốc tế dùng
Giáp Ngọ thánh đế hiện sau năm đó về
Là địa chủ dư ăn dư mặc
Trời cho vợ vần H tuổi Nhâm
Bạn bè trước mặt nịnh sau lưng chửi ngu
Con có 2 đưa 1 trai 1 gái
tôi viết:
thời thế ngu si ta không ngu
bỏ cửa nhà đi xa lũ tục nhân ghen ghét
Kẻ sĩ không dương danh thời ngu muội, nơi ô uế
Phúc nhà ta phát từ xưa đều là dòng nho sĩ có tên klhoa bảng
Là bậc tu hành có công trong chùa
trời cho ta biết, không học cũng thành
Trích dẫn
Locked

30 31 32 33 34 |»|