Jump to content

Advertisements




Lá số cụ Hà Uyên


805 replies to this topic

#211 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 05/04/2012 - 14:51

Thưa ông haUyen kính mến!
đến khi nào minhgiac đủ đức đủ tâm thì cháu mới giám trở lại nghe ông chỉ bảo ạ. Cháu sẽ ghi nhớ những lời ông chỉ dậy "GIỮ ĐƯỢC TRUNG TRINH VÔ HỐI" .cháu xin chúc ông sức khỏe nhiều ạ.
minhgiac kính ông!

Thanked by 1 Member:

#212 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 12:18

Thưa ông haUyen! liệu cháu có đủ đức,đủ tâm và đủ tư cách để để được ông truyền dạy không ông?cháu muốn được ông chỉ bảo,cháu muốn gặp ông có được không ông? nếu minhgiac đã làm ông thất vọng, xin ông tha lỗi cho cháu.xin ông cho cháu vài lời!
cháu minhgiac!

Thanked by 3 Members:

#213 NhanHoa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 349 thanks

Gửi vào 07/04/2012 - 21:48

Thật không ngờ cụ Hà Uyên tinh thông dịch lý lại là lão thành cách mạng, cùng F320 với Trung Tướng Sùng Lãm lừng danh.

Xin cụ cho một quẻ xem vận nước sắp tới ra sao?

Phải chăng thế nước chưa lên? Đạo lớn chưa thịnh? Lòng người ly tán?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 05/04/2012 - 06:06, said:

Anh Phù Suy

Nhị thập bát tú phối với 12 cung địa bàn, đã được một số sách nói tới, 4 cung Tứ chính ứng với 3 tú, 4 cung Tứ sinh và 4 Tứ mộ, mỗi cung ứng với 2 tú, cụ thể như sau:

+ Phương Đông:
- Cung Thìn: Giác - Cang
- Cung Mão: Đê - Phòng - Tâm
- Cung Dần: Vỹ - Cơ

+ Phương Bắc:
- Cung Sửu: Đẩu - Ngưu
- Cung Tý: Nữ - Hư - Nguy
- Cung Hợi: Thất - Bích

+ Phương Tây:
- Cung Tuất: Khuê - Lâu
- Cung Dậu: Vị - Mão - Tất
- Cung Thân: Chủy - Sâm

+ Phương Nam:
- Cung Mùi: Tỉnh - Quỷ
- Cung Ngọ: Liễu - Tinh - Trương
- Cung Tị: Dực - Chẩn.


Thanked by 1 Member:

#214 Hà Uyên

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1518 Bài viết:
  • 4987 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 07:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhanHoa, on 07/04/2012 - 21:48, said:

Thật không ngờ cụ Hà Uyên tinh thông dịch lý lại là lão thành cách mạng, cùng F320 với Trung Tướng Sùng Lãm lừng danh.


Cảm ơn anh NhanHoa,

Tôi và anh Sùng Lãm vẫn giữ liên hệ, gần đây thính giác của anh Lãm có yếu đi nhiều, Tôi phải cố nói rất to thì mới giao lưu được vậy.

#215 Hà Uyên

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1518 Bài viết:
  • 4987 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 07:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhanHoa, on 07/04/2012 - 21:48, said:

Xin cụ cho một quẻ xem vận nước sắp tới ra sao?
Phải chăng thế nước chưa lên? Đạo lớn chưa thịnh? Lòng người ly tán?


Anh NhanHoa viết bài vào khắc thứ 4 của giờ Hợi, được số 4657,

Để kiểm tra xác định thời khắc, xin hỏi 2 câu:

- Trước khi đăng nhập viết bài này, anh NhanHoa vừa đi dự tiệc, trao đổi công việc mà Anh có thể đảm nhận được?

- Đối tác Ứng người tuổi Mão hoặc tuổi Mão ứng với anh NhanHoa?

Nếu thông tin này sát gần thực tiễn, thì chúng ta có thể bàn thêm về nội dung anh đã nêu ra.

Sửa bởi HaUyen: 08/04/2012 - 08:29


#216 NhanHoa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 349 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 21:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 08/04/2012 - 07:19, said:

Cảm ơn anh NhanHoa,

Tôi và anh Sùng Lãm vẫn giữ liên hệ, gần đây thính giác của anh Lãm có yếu đi nhiều, Tôi phải cố nói rất to thì mới giao lưu được vậy.
==============
Kính chúc hai cụ mạnh khỏe hưởng tuổi già.

Thân phụ của hậu bối cũng là bộ đội đi B, thế hệ các cụ quả là một thế hệ hào hùng, xả thân vì quốc gia dân tộc.

Thanked by 4 Members:

#217 NhanHoa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 349 thanks

Gửi vào 08/04/2012 - 21:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 08/04/2012 - 07:44, said:

Anh NhanHoa viết bài vào khắc thứ 4 của giờ Hợi, được số 4657,

Để kiểm tra xác định thời khắc, xin hỏi 2 câu:

- Trước khi đăng nhập viết bài này, anh NhanHoa vừa đi dự tiệc, trao đổi công việc mà Anh có thể đảm nhận được?

- Đối tác Ứng người tuổi Mão hoặc tuổi Mão ứng với anh NhanHoa?

Nếu thông tin này sát gần thực tiễn, thì chúng ta có thể bàn thêm về nội dung anh đã nêu ra.
==========
Thưa cụ, về câu hỏi thứ nhất, cụ quả là dự đoán như thần, hậu bối quả có vừa trao đổi công việc có thể đảm nhận. Còn về câu hỏi thứ hai, thì hậu bối không biết tuổi của đối tác (quả tình cũng chưa thật tiện hỏi khi hầu chuyện cụ), còn bản thân hậu bối không phải tuổi mão.

Nay thế nước lao đao, tiểu nhân đắc chí, gian hùng gặp thời, bậc hiền tài lương đống ẩn dật, quốc gia nguyên khí vì thế mà suy.

Bao giờ mới có một vĩ nhân thời bình, đặng dẫn đường cho quốc dân tiến lên?

#218 CHECKER

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 662 Bài viết:
  • 559 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 09:37

Xin phép Cụ Hà Uyên! Kính thưa Minh Giác, cảm ơn MG đã hồi đáp lá sô TC.

Cuối năm nay nếu tôi ra được Hải Phòng thì liệu có thể đến thăm MG để tham vấn 1 chút được ko? TY rất muốn trao đổi nhiều hơn với MG

Sửa bởi TaeYang: 09/04/2012 - 09:41


Thanked by 1 Member:

#219 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 12:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TaeYang, on 09/04/2012 - 09:37, said:

Xin phép Cụ Hà Uyên! Kính thưa Minh Giác, cảm ơn MG đã hồi đáp lá sô TC.

Cuối năm nay nếu tôi ra được Hải Phòng thì liệu có thể đến thăm MG để tham vấn 1 chút được ko? TY rất muốn trao đổi nhiều hơn với MG

vâng minhgiac cũng trả có gì phải ngại cả,vì minhgiac cũng có gặp vài người trên diễn đàn rồi mà.nhưng chỉ sợ cái bụng nó đói phải đi kiếm cơm thui. vì nghề của minhgiac là hàng hải mà.khakha cảm ơn anh. mà anh có thể giả thích cho minh giac sao chủ đề tuần triệt tác âm dương lại bị khóa vậy? lúc sáng minhgiac có viết 1 bài trả lời anh mà, chắc lại có binh đao hả anh? thật là ...mà khóa lại cũng tốt.phải nói là minhgiac bây giờ thấy ỚN. vì vừa mệt người, dại ngừoi và tốn tiền ngồi quán nét nữa.khAkha,minhgiac cảm ơn anh nhé

Sửa bởi thongthientri: 09/04/2012 - 12:26


Thanked by 4 Members:

#220 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 22:28

Đây là chủ đề lá số của Bác Hà Uyên các bạn ạ !

Vậy nên DN dời một số bài viết và mở chủ đề riêng ở phòng "Giao lưu và gặp gỡ" cho những ai muốn thảo luận cùng Minh Giác - mời các bạn sang đó !

Thanks !

Thanked by 5 Members:

#221 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 22:31

cảm ơn chị dieu nhung nhiều!minhgiac thấy xấu hổ vì đã làm loạn ở chủ đè này.và cảm ơn chị đã giải cứu kịp thời.
minhgiac trân trọng!

Thanked by 5 Members:

#222 vinhktkt

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 133 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 10/04/2012 - 00:45

Xin phép ông HaUyen cho cháu viết nốt 1 bài lạc đề với topic

Giờ ban quản trị đã mở 1 chủ đề riêng để giao lưu với anh minh giác trong mục giao lưu rồi nên nếu hội viên nào có vấn đề cá nhân muốn trao đổi, giao lưu với anh minh giác thì vào đây http://tuvilyso.org/...-cung-minhgiac/

Vì vậy mong admin mở khoá cho chủ đề "Tuần triệt tác âm dương" của anh minh giác được tiếp tục để mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề học thuật, nếu hội viên nào post bài vi phạm, không mang tính học hỏi thảo luận thì admin xoá bài và treo nick 1 tháng

Em có ý kiến thế nếu có gì không phải thì admin xoá bài giúp em ạ

Thanked by 2 Members:

#223 Bach.Hung.Ton.Gia

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 328 thanks

Gửi vào 10/04/2012 - 00:50

Bác Thienkyquy đã từng nói với tôi một câu như thế này mà tôi thấm thía, xin tặng lại cho tất cả mọi người:"Người có duyên hiểu vấn đề thì chỉ cần nói lướt qua người ta đã hiểu rồi, kẻ vô duyên thì dù có moi tim mổ óc ra giảng thì nói thế nói nữa họ cũng chẳng hiểu, chỉ thêm thị phi oán ghét. Mọi việc trên đời này tự nó thu xếp một cách ổn thỏa, không cần thiết mình phải cố gắng sử dụng đầu óc để giải quyết nó".

Cái vấn đề mà mọi người đang cãi nhau chí tử ấy, thực sự rất đơn giản và đều đã được giải quyết cả rồi, các kỹ thuật MG đưa ra đúng một phần, nhưng chưa đủ và cũng không thể đủ mà phải yêu cầu thêm rất nhiều điều kiện bổ sung như cụ Hà Uyên đã chỉ dẫn, cững như có rất nhiều cách khác để có thể hóa giải không cần thiết thông qua các cách chế hóa của MG. Giống như ốm sốt thì cho uống cảm xuyên hương, B1 nhưng có rất nhiều loại thuốc khác cũng chữa được (như Aspirin..) và một mình cảm xuyên hương không đủ để chữa mà cần phải bôi thêm cao, đánh cảm, và cảm xuyên hương B1 không thể chữa được mọi loại bệnh sốt! Học hiểu bản chất vấn đề thì biết ngay cơ chế hoạt động của thuốc cảm, B1, của các loại bệnh sốt mà dùng các chế hóa cho phù hợp, còn không hiểu thì đám thầy lang cứ xúm vào đánh chửi nhau chí tử. Đánh 30 năm thì cũng chỉ đến thế mà thôi, thế nào chả vớ được ông bệnh nhân mà uống thần dược cảm xuyên hương, B1 không khỏi (bị ung thư chẳng hạn)
Có điều, cái mà nên nhìn nhận một cách trung thực là ở đây những người học ngọn, học ăn xổi không hiểu bản chất thì gặp một lý thuyết không thể biết được là đúng hay sai, nên mới sinh ra nhiều thị phi đến thế.
Giờ, hỏi mọi người giải quyết các vấn đề huyền học bằng cách nào? Ví dụ, như tôi chứng minh chặt chẽ, tường minh một cách khoa học thì sẽ sinh ra một loạt những nick nhảy chồm ra lý sự "Tử Vi không phải là toán học, Vật Lý để chứng minh chặt chẽ mà là Tâm Linh, Dịch Học, Dịch là Động chứ không phải là tĩnh nên không thể chứng minh". Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao hôm nay anh không an Tử VI tại Tý, hôm sau "Động" để đổi sang Sửu, hôm sau sang tiếp Mão ... cho đúng với tinh thần của "Dịch" thì không giải thích được. Hay đơn giản hơn, hỏi câu "tại sao lại là Hỏa Lục Cục chứ không phải Hỏa 9 cục" thì quay ra ú ớ "Thánh Nhân bảo thế, chỉ có Thánh Nhân mới biết". Vâng, tôi đưa ra cách chứng minh chi tiết dùng số thái huyền chỉ có 5 phút là xong, nhưng cứ thích để các "Thánh Nhân" cãi nhau 30 năm cho sướng, thế là mình bằng Thánh Nhân, kha kha kha....

Đến khi có một ông ngộ tử vi hoàn toàn bằng con đường Tâm Linh, nằm mơ nghĩ ra kiễm thuật, tất nhiên họ hiểu bằng tâm linh nên không thể chứng minh được bất cứ một cái gì, vậy tất nhiên chỉ có thể là tùy duyên mới hiểu.  Giống như mấy ông gọi hồn, bảo ông ta chứng minh tại sao lại gọi được thì chẳng ai biết. Tuy nhiên, lúc đó lại có một loạt những ý kiến đòi hỏi "có khả năng bảo vệ thuyết hay không", "Phải chứng minh chặt chẽ dưới tiêu chuẩn khoa học, kết quả phải được publish trên American Journal of Astrology", "viết cho tôi phương trình chuyển động của Hồn Ma". Vâng, đòi hỏi như thế thì đến bố ông Hi Di sống lại cũng chết cứng cựa.

Còn nói về ứng dụng thì cần quái gì biết tử vi. Ở quê tôi có một bà, tôi đưa cho bà ấy tờ 10000 VNĐ, bà ấy nói liên tục một tiếng đồng hồ, không hề sai một câu. Đưa bà ấy xem cái lá số tử vi, bà ấy cười rồi vất đi không thèm nghía!! Bà ấy chẳng biết một chữ tử vi nào, nhưng nếu lên đây thì chắc chắn bắt sống hầu hết những người ở trên đây.

Tôi có thể chứng minh hầu hết các kết quả của Minh Giác cùng các điều kiện bổ sung để chế hóa thông qua các kỹ thuật của cụ Hà Uyên, cũng như chỉ ra được vài cái chế hóa khác nữa mà vẫn đạt được (đang gửi cho mấy ông thầy tử vi chuyên nghiệp nhưng không có khả năng sáng tạo để họ kiểm chứng hộ, khi nào xong thì họ sẽ feedback lại, đôi bên cùng win-win). Tuy nhiên, công bố sạch sẽ ra thì lập tức sẽ sinh ra thị phi, cãi cọ, dìm hàng, bảo vệ học thuyết, ghen tị nhỏ nhen.... rắc rối lắm.

Vậy nên nói nhiều với người vô duyên để làm gì?
MG cũng không nên buồn phiền gì cả, mà nên vui mới đúng. Bởi vì rằng xét cho cùng thì những tranh cãi thị phi kiểu này cũng là một phần của nghiệp lực để lại từ kiếp trước, vậy coi như là mình đang được giải hạn thay vì những tranh cãi xảy ra ở ngoài đời thực. Đó cũng là một phần nghiệp lực khẩu nghiệp do tử vi sinh ra khi phán số cho người khác vậy, nên biết chấp nhận một cách vui vẻ.
Cuối cùng, tôi xin nhắc nhở thế này. Cụ Hà Uyên đã lớn tuổi rồi, là một kho báu vô biên về Huyền Học. Nhiều điều trong tử vi đến nay hoàn toàn bị thất truyền "thánh nhân bảo thế" lại có thể được suy ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ các gợi ý/các kiến thức khơi mào của cụ, tôi dám khẳng định chắc chắn điều này.

Thần Công chỉ đến với người có duyên. Cơ Hội chỉ đến một lần, Sau này vài chục năm nữa muốn tìm được một người như cụ để mà nói chuyện thanh đàm cũng không có đâu. Nên dành thời gian để mà tận dụng thay vì cố gắng thể hiện sự cao mình một cách thấp tầm.Last words.

Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 10/04/2012 - 00:57


#224 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 10/04/2012 - 12:01

vâng anh Bạch.Hung.Ton.Gia thân mến! Những gì anh nói thật chí lý tiếc rằng buổi tối hôm đó anh em mình chưa đựoc gặp nhau. Em cũng muốn tham gia vui vẻ nhưng "cây muốn ngừng mà gió chẳng dừng" em cũng cố gắng kiềm chế lịch sự hết mức rồi mà. Thử hỏi lúc em vào diễn đàn em được lợi lộc gì chăng? lợi dụng gì ai chăng? Dựa dẫm, Nhờ vả ai chăng? Tự nhiên gây hấn, nói xấu gì ai chăng? còn những gì em nói ai thấy dúng thì dùng, sai thì bỏ. Em không phải là nhà nghin cứu tử vi và cũng chẳng thể đủ tầm mà làm điều đó. Đúng như anh nói là ai hiểu đựoc thì hiểu "tùy duyên " vậy nói chi cho mệt. và cũng thật lạ họ cứ hiểu tử vi như một công thức định sẵn như thế thì cũng chẳng còn gì để mà nói nữa, khakha. khi mới vào diễn đàn này em lấy tên là minhgiac là có một âm và một dương đó với hy vộng sẽ vui vẻ nhưng cũng thật đáng buồn. sau đó em đổi tên đó thành thongthientri chỉ đổi tên chứ không đổi nich, tất cả những bài viết của minhgiac sẽ đổi thành thongthientri. cái tên đó có nghĩa là thiên địa nhân hợp nhất hy vộng sẽ hòa hơp vậy mà vẫn không đựoc anh à.khakha em còn trẻ lên cái tính cộng sản đôi lúc nó cũng bùng phát, không như thế thì cũng không đựoc anh à. Em cũng không bao gời lẩn chốn, hay không giám đối diện vì đó là con người của em. chứ ai thích gì cái việc thi phi kia chứ, vì khi nói chuyện với họ em cũng sợ bị lây nhiễm từ họ thì chết. còn ai nghĩ thế nào về mình cũng đành chịu thôi.minhgiac cảm ơn anh nhiều ạ.

Thanked by 3 Members:

#225 Bach.Hung.Ton.Gia

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 328 thanks

Gửi vào 10/04/2012 - 18:10

Trích dẫn

em cũng cố gắng kiềm chế lịch sự hết mức rồi mà. Thử hỏi lúc em vào diễn đàn em được lợi lộc gì chăng? lợi dụng gì ai chăng? Dựa dẫm, Nhờ vả ai chăng? Tự nhiên gây hấn, nói xấu gì ai chăng? còn những gì em nói ai thấy dúng thì dùng, sai thì bỏ.
và cũng thật lạ họ cứ hiểu tử vi như một công thức định sẵn như thế thì cũng chẳng còn gì để mà nói nữa, khakha.
Chúng ta nói nhiều làm gì, mệt mỏi. Ai có phúc phần của người nấy. Trước kia tôi vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng, thấy buồn cười khi thấy tư duy của người khác nó cứ ngô nghê chậm chạp và tức cười làm sao, nên cứ thích góp ý sinh ra nhiều tranh cãi oán trách, nhưng giờ thì kệ. Có biết cũng chẳng nói nữa, cứ để cho chúng nó dành 30 năm để u mê sai lạc, dù mình chỉ nói có 5 phút là xong, vì đi vào sai lạc cũng là do phúc số của họ nó vậy.

Có ai bao giờ thấy Hồng Thất Công phải đi ép buộc toàn thể giang hồ phải hiểu Giáng Long Thập Bát Chuởng, Truơng Tam Phong tức giận khi tất cả mọi nguời chẳng mấy ai hiểu đuợc Thái Cực Kiếm, có thấy khi nào nhà sư áo xám bắt ai cũng phải biết Dịch Cân Kinh? Có bao giờ thấy cụ Hà Uyên cáu kỉnh khi thấy người khác không hiểu đuợc hàm ý của cụ về Thái Ất hay không?

Cái mà trên đời này ai ai cũng hiểu, kể từ thành nhân đến đàn ông đàn bà cụ già em bé ai cũng thạo, đó chỉ có thể là thứ tầm thuờng, tử vi hàng chợ. Không cần phải tranh cãi.
Họ không hiểu đuợc biết đâu lại là cái may, người hiểu đuợc biết đâu lại là cái dở.
Muốn nắm được thì truớc hết phải thả, muốn có thì truớc hết phải là không. Không chịu thả, không chịu không thì mình có nói thế nói nữa cũng vô nghĩa.
Hãy học theo cách cư xử của cụ Hà Uyên, một tấm gương lớn về học thuật.
Vạn sự tùy duyên. kha kha kha.

Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 10/04/2012 - 18:37







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |