7 replies to this topic
#1
Gửi vào 28/04/2012 - 07:30
Một cụ bà bị cảnh sát công lộ (CSCL) chận xe lại vì lái quá tốc độ...
Bà cụ: Có việc gì không, thưa ông?
CSCL: Thưa bà, bà đã chạy xe quá tốc độ.
Bà cụ: Oh, vậy à.
CSCL: Tôi có thể xem bằng lái của bà?
Bà cụ: Tôi cũng muốn đưa ông xem, tiếc rằng tôi không có.
CSCL: Bà không có?
Bà cụ: Mất rồi, 4 năm trước khi tôi uống rượu lái xe.
CSCL: À, tôi hiểu... Vậy bà làm ơn cho tôi xem giấy lưu hành xe của bà.
Bà cụ: Việc đó tôi không làm được.
CSCL: Sao lại không?
Bà cụ: Vì tôi đã cướp xe này.
CSCL: Cướp?
Bà cụ: Vâng, và tôi đã sát hại chủ xe.
CSCL: Bà làm gì?
Bà cụ: Thân thể của hắn được tôi để vào bao và đặt trong cốp xe nếu ông muốn xem.
Vị cảnh sát công lộ nhìn bà cụ, từ từ nhón gót đi ngược về sau đến chiếc xe cảnh sát và gọi thêm cứu viện.
Vài phút sau, 5 chiếc xe cảnh sát phóng tới và bao vây chiếc xe của cụ bà.
Viên cảnh sát trưởng (CST) từ từ bước đến chiếc xe phạm luật, tay để sẵn bên súng.
CST: Thưa bà, bà có thể bước ra khỏi xe?
Bà cụ liền bước ra khỏi xe.
Bà cụ: Thưa ông, có việc gì không vậy?
CST: Nhân viên tôi cho biết là bà đã cướp chiếc xe này và sát hại chủ xe.
Bà cụ: Sát hại chủ xe?
CST: Vâng, bà làm ơn mở giùm cốp xe.
Bà cụ liền mở cốp xe sau, nhưng cốp xe trống trơn.
CST: Thưa bà, có phải đây là xe của bà?
Bà cụ: Vâng, đây là giấy lưu hành xe.
Viên cảnh sát trưởng xem xong, ngạc nhiên: Nhân viên tôi nói rằng bà không có bằng lái xe?
Bà cụ thọt tay vào túi xách mang bên người, lôi ra tấm bằng lái và đưa cho vị cảnh sát trưởng.
Cảnh sát trưởng xem xong, vẻ mặt ngơ ngác: Cảm ơn bà, nhân viên tôi nói rằng bà không có bằng lái, cướp chiếc xe này, và giết người chủ xe.
Bà cụ: Tôi chắc hắn cũng dối luôn rằng tôi lái xe... vượt tốc độ chứ gì...
Bà cụ: Có việc gì không, thưa ông?
CSCL: Thưa bà, bà đã chạy xe quá tốc độ.
Bà cụ: Oh, vậy à.
CSCL: Tôi có thể xem bằng lái của bà?
Bà cụ: Tôi cũng muốn đưa ông xem, tiếc rằng tôi không có.
CSCL: Bà không có?
Bà cụ: Mất rồi, 4 năm trước khi tôi uống rượu lái xe.
CSCL: À, tôi hiểu... Vậy bà làm ơn cho tôi xem giấy lưu hành xe của bà.
Bà cụ: Việc đó tôi không làm được.
CSCL: Sao lại không?
Bà cụ: Vì tôi đã cướp xe này.
CSCL: Cướp?
Bà cụ: Vâng, và tôi đã sát hại chủ xe.
CSCL: Bà làm gì?
Bà cụ: Thân thể của hắn được tôi để vào bao và đặt trong cốp xe nếu ông muốn xem.
Vị cảnh sát công lộ nhìn bà cụ, từ từ nhón gót đi ngược về sau đến chiếc xe cảnh sát và gọi thêm cứu viện.
Vài phút sau, 5 chiếc xe cảnh sát phóng tới và bao vây chiếc xe của cụ bà.
Viên cảnh sát trưởng (CST) từ từ bước đến chiếc xe phạm luật, tay để sẵn bên súng.
CST: Thưa bà, bà có thể bước ra khỏi xe?
Bà cụ liền bước ra khỏi xe.
Bà cụ: Thưa ông, có việc gì không vậy?
CST: Nhân viên tôi cho biết là bà đã cướp chiếc xe này và sát hại chủ xe.
Bà cụ: Sát hại chủ xe?
CST: Vâng, bà làm ơn mở giùm cốp xe.
Bà cụ liền mở cốp xe sau, nhưng cốp xe trống trơn.
CST: Thưa bà, có phải đây là xe của bà?
Bà cụ: Vâng, đây là giấy lưu hành xe.
Viên cảnh sát trưởng xem xong, ngạc nhiên: Nhân viên tôi nói rằng bà không có bằng lái xe?
Bà cụ thọt tay vào túi xách mang bên người, lôi ra tấm bằng lái và đưa cho vị cảnh sát trưởng.
Cảnh sát trưởng xem xong, vẻ mặt ngơ ngác: Cảm ơn bà, nhân viên tôi nói rằng bà không có bằng lái, cướp chiếc xe này, và giết người chủ xe.
Bà cụ: Tôi chắc hắn cũng dối luôn rằng tôi lái xe... vượt tốc độ chứ gì...
Thanked by 10 Members:
|
|
#2
Gửi vào 29/04/2012 - 14:10
Viên cảnh sát xa lộ chận xe của một cô nàng vượt quá tốc độ.
Sau khi dừng xe, viên cảnh sát: "Cô làm ơn cho tôi xem bằng lái."
Cô nàng giận dữ: "Mấy anh làm việc thật không có quy tắc, hôm qua đã tịch thâu bằng lái tôi mà bây giờ lại còn... mong tôi đưa cho anh xem?"
Sau khi dừng xe, viên cảnh sát: "Cô làm ơn cho tôi xem bằng lái."
Cô nàng giận dữ: "Mấy anh làm việc thật không có quy tắc, hôm qua đã tịch thâu bằng lái tôi mà bây giờ lại còn... mong tôi đưa cho anh xem?"
Thanked by 6 Members:
|
|
#3
Gửi vào 29/04/2012 - 14:26
Cho phép nob đóng góp với cụ 1 bài nhe!
Ăn nhà hàng
Bạn quan niệm ăn nhà hàng là giải phóng phụ nữ, là thư giãn? Có người khác nấu cho bạn ăn, phục vụ bạn tận nơi, sau đó họ sẽ dọn dẹp, rửa bát cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là nhai, nuốt và thanh toán.
Đừng suy nghĩ đơn giản vậy, tôi xin cam đoan, ăn hàng bây giờ còn khổ hơn đi đày. Bắt đầu nhé!
Chào buổi tối! Bàn cho 4 người à?
Vâng, cảm ơn .
Khu vực hút thuốc hay không ạ?
Không hút thuốc .
Ông bà muốn ngồi ở bàn ngoài trời hay bên trong?
Ngồi trong thì hơn.
Có ngay ạ. Nhưng ông bà muốn ngồi ở phòng lớn, phòng nhỏ vây xung quanh hay ở hành lang thơ mộng?
Ờ ...
Chúng tôi có những chỗ ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất tuyệt từ hành lang thơ mộng đấy ạ.
Thế thì chọn hành lang thơ mộng đi .
Rồi chúng ta đi theo anh bồi vào chỗ ngồi ...
À, ông bà thích nhìn ra sân gôn, nhìn cảnh hoàng hôn trên hồ hay những dãy núi uy nghi?
Cái gì cũng được anh à.
Rồi ta để cho anh ta quyết định. Ta cũng chẳng biết nhìn ra chỗ nào nữa, vì bên ngoài, trời đã tối om.
Thưa ông, tên tôi là Paul, tôi sẽ phục vụ ông bà buổi tối nay. Ông bà có muốn vài phút nghỉ ngơi trước khi gọi món không ạ?
Không! (Vì thực ra, chúng ta đã đói ngấu trên đường đến đây rồi). Chúng tôi muốn thịt thăn và khoai tây hầm nhừ .
Ông dùng xúp hay xalat?
Xalat .
Chúng tôi có xalat trộn xanh, xalat trái tim cây dừa, hoặc là xalat rau diếp trộn tôm .
Xalat xanh là ngon rồi .
Bất cứ thứ gì ông muốn. Thế trộn nhuyễn kem chứ ạ?
Chúng ta (Chẳng muốn phải lựa chọn gì nữa ... ):Tuỳ anh thấy thế nào ngon thì làm .
Chúng tôi có kem Italy, kem phomat xanh, kem vani, kem Đảo quốc, kem trại nuôi mật ong .
Cứ mang cái gì đặc biệt nhất ấy .
Kem Italy là đặc biệt nhất ở đây đấy ạ . Ông có muốn thế không?
Muốn .
Thế còn khoai tây nghiền ạ?
Tôi chỉ muốn khoai tây nghiền khô , anh hiểu chứ? Tôi không muốn thêm bất cứ gì nữa cả.
Không bơ? Không kem sốt?
Không .
Không tỏi tây? Không sữa chua? Không thịt lợn xông khói?
Không! Cậu không hiểu tiếng Anh sao? Tôi không muốn bất cứ thứ gì nữa cả. Chỉ việc mang ra khoai tây nghiền và thịt thăn nướng thôi.
Thế thịt thăn nướng ông muốn miếng nhỏ, miếng vừa hay to?
Gì cũng được .
Ông muốn sống, hơi sống, chín tới, chín hay chín hẳn? Nhân đó chúng tôi sẽ trang trí xung quanh nữa.
Này cậu Paul, cậu bắt đầu làm tôi bốc khói rồi đấy.
Ông muốn trang trí bằng rau gì? Bắp cải, hạt ngô kem, dưa chuột muối, hay cà rốt?
Không chịu nổi nữa, ta đứng dậy ném khăn ăn xuống sàn và ghé sát mặt vào cái miệng đang cười nhăn nhở của gã bồi ta nói : Tôi muốn ra ngoài kia giải quyết riêng với cậu .
Được thôi, thưa ông. Thế ông thích sát chỗ đỗ xe hay lề đường đối diện khách sạn?
Tao muốn ở ngay đây .
Rồi ta nhào vào đấm hắn. Hắn né được và thọc tay cho ta một cú vào mắt trái.
Đấy là lần đầu tiên suốt buổi tối nay, hắn không yêu cầu ta chọn mắt phải hay mắt trái. Ta ngã nhào xuống, đập vào thành ghế, ai đó vội vàng chạy ra mắng mỏ tên Paul. Rồi ta thấy cà vạt của ta được tháo ra , nới rộng nút cổ áo, tay ai đó tát nhẹ vào mặt . Ta bắt đầu tỉnh lại và nhìn thấy cái mặt đáng ghét ấy ngay trước mũi ta. Hắn xin lỗi và đề nghị mang cho ta cái gì để uống hoặc gọi bác sĩ nếu ta muốn.
'' Không, không. '' - Ta nói - '' Tôi ổn rồi. Xin mang cho tôi cốc nước. ''
Gã: Có ngay , thưa ông. Thế ông muốn nước khoáng nhập khẩu, nước lọc đá hay sô đa chanh ... ?
Ăn nhà hàng
Bạn quan niệm ăn nhà hàng là giải phóng phụ nữ, là thư giãn? Có người khác nấu cho bạn ăn, phục vụ bạn tận nơi, sau đó họ sẽ dọn dẹp, rửa bát cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là nhai, nuốt và thanh toán.
Đừng suy nghĩ đơn giản vậy, tôi xin cam đoan, ăn hàng bây giờ còn khổ hơn đi đày. Bắt đầu nhé!
Chào buổi tối! Bàn cho 4 người à?
Vâng, cảm ơn .
Khu vực hút thuốc hay không ạ?
Không hút thuốc .
Ông bà muốn ngồi ở bàn ngoài trời hay bên trong?
Ngồi trong thì hơn.
Có ngay ạ. Nhưng ông bà muốn ngồi ở phòng lớn, phòng nhỏ vây xung quanh hay ở hành lang thơ mộng?
Ờ ...
Chúng tôi có những chỗ ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất tuyệt từ hành lang thơ mộng đấy ạ.
Thế thì chọn hành lang thơ mộng đi .
Rồi chúng ta đi theo anh bồi vào chỗ ngồi ...
À, ông bà thích nhìn ra sân gôn, nhìn cảnh hoàng hôn trên hồ hay những dãy núi uy nghi?
Cái gì cũng được anh à.
Rồi ta để cho anh ta quyết định. Ta cũng chẳng biết nhìn ra chỗ nào nữa, vì bên ngoài, trời đã tối om.
Thưa ông, tên tôi là Paul, tôi sẽ phục vụ ông bà buổi tối nay. Ông bà có muốn vài phút nghỉ ngơi trước khi gọi món không ạ?
Không! (Vì thực ra, chúng ta đã đói ngấu trên đường đến đây rồi). Chúng tôi muốn thịt thăn và khoai tây hầm nhừ .
Ông dùng xúp hay xalat?
Xalat .
Chúng tôi có xalat trộn xanh, xalat trái tim cây dừa, hoặc là xalat rau diếp trộn tôm .
Xalat xanh là ngon rồi .
Bất cứ thứ gì ông muốn. Thế trộn nhuyễn kem chứ ạ?
Chúng ta (Chẳng muốn phải lựa chọn gì nữa ... ):Tuỳ anh thấy thế nào ngon thì làm .
Chúng tôi có kem Italy, kem phomat xanh, kem vani, kem Đảo quốc, kem trại nuôi mật ong .
Cứ mang cái gì đặc biệt nhất ấy .
Kem Italy là đặc biệt nhất ở đây đấy ạ . Ông có muốn thế không?
Muốn .
Thế còn khoai tây nghiền ạ?
Tôi chỉ muốn khoai tây nghiền khô , anh hiểu chứ? Tôi không muốn thêm bất cứ gì nữa cả.
Không bơ? Không kem sốt?
Không .
Không tỏi tây? Không sữa chua? Không thịt lợn xông khói?
Không! Cậu không hiểu tiếng Anh sao? Tôi không muốn bất cứ thứ gì nữa cả. Chỉ việc mang ra khoai tây nghiền và thịt thăn nướng thôi.
Thế thịt thăn nướng ông muốn miếng nhỏ, miếng vừa hay to?
Gì cũng được .
Ông muốn sống, hơi sống, chín tới, chín hay chín hẳn? Nhân đó chúng tôi sẽ trang trí xung quanh nữa.
Này cậu Paul, cậu bắt đầu làm tôi bốc khói rồi đấy.
Ông muốn trang trí bằng rau gì? Bắp cải, hạt ngô kem, dưa chuột muối, hay cà rốt?
Không chịu nổi nữa, ta đứng dậy ném khăn ăn xuống sàn và ghé sát mặt vào cái miệng đang cười nhăn nhở của gã bồi ta nói : Tôi muốn ra ngoài kia giải quyết riêng với cậu .
Được thôi, thưa ông. Thế ông thích sát chỗ đỗ xe hay lề đường đối diện khách sạn?
Tao muốn ở ngay đây .
Rồi ta nhào vào đấm hắn. Hắn né được và thọc tay cho ta một cú vào mắt trái.
Đấy là lần đầu tiên suốt buổi tối nay, hắn không yêu cầu ta chọn mắt phải hay mắt trái. Ta ngã nhào xuống, đập vào thành ghế, ai đó vội vàng chạy ra mắng mỏ tên Paul. Rồi ta thấy cà vạt của ta được tháo ra , nới rộng nút cổ áo, tay ai đó tát nhẹ vào mặt . Ta bắt đầu tỉnh lại và nhìn thấy cái mặt đáng ghét ấy ngay trước mũi ta. Hắn xin lỗi và đề nghị mang cho ta cái gì để uống hoặc gọi bác sĩ nếu ta muốn.
'' Không, không. '' - Ta nói - '' Tôi ổn rồi. Xin mang cho tôi cốc nước. ''
Gã: Có ngay , thưa ông. Thế ông muốn nước khoáng nhập khẩu, nước lọc đá hay sô đa chanh ... ?
Thanked by 5 Members:
|
|
#4
Gửi vào 02/05/2012 - 13:03
Một cô nàng bị cảnh sát công lộ chận lại.
CSCL: Cô vượt quá tốc độ giới hạn, cô làm ơn cho tôi xem bằng lái.
Cô gái: Vượt quá tốc độ? Anh có thấy tôi là người chạy chậm nhất trong khi có mấy chiếc xe vượt qua mặt?
CSCL: Tôi thấy chứ, nhưng tôi ráng lắm chỉ theo... kịp được cô.
CSCL: Cô vượt quá tốc độ giới hạn, cô làm ơn cho tôi xem bằng lái.
Cô gái: Vượt quá tốc độ? Anh có thấy tôi là người chạy chậm nhất trong khi có mấy chiếc xe vượt qua mặt?
CSCL: Tôi thấy chứ, nhưng tôi ráng lắm chỉ theo... kịp được cô.
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#6
Gửi vào 08/05/2012 - 03:40
Một người đàn ông đi xem bói. Sau khi an lá số, thầy tử vi phân tích, "Anh bạn có tình yêu lúc 20 tuổi, cưới vợ ở tuổi 25, có con khi bước vào tuổi 30, và cuộc sống anh bạn sẽ được an nhàn giàu có sau khi có con." Vẻ mặt người đàn ông lúc đầu ngạc nhiên, sau chuyển sang tức giận: "Tôi năm nay đã 35 tuổi, có bằng tiến sĩ, và vì tôi bỏ hết thời gian vào việc học nên còn độc thân và chưa từng có một cuộc tình nào." Nghe xong, ông thầy bói xem lại lá số tử vi, chăm chú một lúc sau: "Anh bạn trẻ, kiến thức của anh bạn đã làm thay đổi hết cả số phận của anh."
Thanked by 4 Members:
|
|
#7
Gửi vào 11/05/2012 - 13:56
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ
Bạn có hai con bò.
Bạn bán một con và ép con còn lại sản xuất sữa bằng bốn con bò.
Sau đó, bạn thuê một nhà tư vấn phân tích lý do tại sao con bò bị lăn đùng ra chết.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁP
Bạn có hai con bò.
Bạn đình công, tổ chức bạo động, bởi vì bạn muốn có ba con.
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT BẢN
Bạn có hai con bò.
Bạn thiết kế lại để chúng có kích cỡ bằng 1/10 con bò bình thường và sản xuất gấp hai mươi lần sữa.
Sau đó bạn tạo ra hoạt hình con bò thông minh gọi là Cowkimona và bán sản phẩm ra toàn cả thế giới.
CÔNG TY CỔ PHẦN Ý
Bạn có hai con bò sữa nhưng bạn không biết chúng đang ở đâu.
Bạn quyết định đi ăn trưa.
CÔNG TY CỔ PHẦN SWISS
Bạn có 5000 con bò sữa. Không một con bò sữa nào thuộc về bạn.
Bạn tính phí tổn lưu giữ chúng từ những chủ nhân của đàn bò.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG QUỐC
Bạn có hai con bò.
Bạn có 300 người vắt sữa.
Bạn cho rằng bạn có việc làm đầy đủ và năng suất cao.
Bạn bắt giam phóng viên nào đưa tin thực tế.
CÔNG TY CỔ PHẦN ẤN ĐỘ
Bạn có hai con bò.
Bạn tôn thờ chúng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH
Bạn có hai con bò.
Cả hai con đều điên. (Bệnh bò điên)
CÔNG TY CỔ PHẦN IRAQ
Mọi người đều nghĩ rằng bạn có rất nhiều bò.
Bạn nói với họ rằng bạn không có con nào cả.
Không ai tin bạn, họ ném bom và xâm chiếm đất nước của bạn.
Bạn vẫn không có con bò nào cả, nhưng ít nhất bạn đã có được một nền dân chủ.
CÔNG TY CỔ PHẦN ÚC
Bạn có hai con bò.
Kinh doanh có vẻ khá tốt.
Bạn đóng cửa văn phòng và đi uống vài cốc bia để ăn mừng.
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW ZEALAND
Bạn có hai con bò.
Con bên trái trông rất là... quyến rũ.
- Bản gốc Anh ngữ:
Bạn có hai con bò.
Bạn bán một con và ép con còn lại sản xuất sữa bằng bốn con bò.
Sau đó, bạn thuê một nhà tư vấn phân tích lý do tại sao con bò bị lăn đùng ra chết.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁP
Bạn có hai con bò.
Bạn đình công, tổ chức bạo động, bởi vì bạn muốn có ba con.
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT BẢN
Bạn có hai con bò.
Bạn thiết kế lại để chúng có kích cỡ bằng 1/10 con bò bình thường và sản xuất gấp hai mươi lần sữa.
Sau đó bạn tạo ra hoạt hình con bò thông minh gọi là Cowkimona và bán sản phẩm ra toàn cả thế giới.
CÔNG TY CỔ PHẦN Ý
Bạn có hai con bò sữa nhưng bạn không biết chúng đang ở đâu.
Bạn quyết định đi ăn trưa.
CÔNG TY CỔ PHẦN SWISS
Bạn có 5000 con bò sữa. Không một con bò sữa nào thuộc về bạn.
Bạn tính phí tổn lưu giữ chúng từ những chủ nhân của đàn bò.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG QUỐC
Bạn có hai con bò.
Bạn có 300 người vắt sữa.
Bạn cho rằng bạn có việc làm đầy đủ và năng suất cao.
Bạn bắt giam phóng viên nào đưa tin thực tế.
CÔNG TY CỔ PHẦN ẤN ĐỘ
Bạn có hai con bò.
Bạn tôn thờ chúng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH
Bạn có hai con bò.
Cả hai con đều điên. (Bệnh bò điên)
CÔNG TY CỔ PHẦN IRAQ
Mọi người đều nghĩ rằng bạn có rất nhiều bò.
Bạn nói với họ rằng bạn không có con nào cả.
Không ai tin bạn, họ ném bom và xâm chiếm đất nước của bạn.
Bạn vẫn không có con bò nào cả, nhưng ít nhất bạn đã có được một nền dân chủ.
CÔNG TY CỔ PHẦN ÚC
Bạn có hai con bò.
Kinh doanh có vẻ khá tốt.
Bạn đóng cửa văn phòng và đi uống vài cốc bia để ăn mừng.
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW ZEALAND
Bạn có hai con bò.
Con bên trái trông rất là... quyến rũ.
- Bản gốc Anh ngữ:
Sửa bởi unkn0wn: 11/05/2012 - 13:58
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 25/05/2012 - 17:38
15
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
