Các Lá số làm lãnh đạo
Hà Uyên
11/10/2012
NhanKyCuc
11/10/2012
Hà Uyên
11/10/2012
NhanKyCuc, on 11/10/2012 - 14:17, said:
hôm nay ngày Ất Tỵ. mong sư phụ Hà Uyên nghỉ ngơi không lên mạng khoảng 5 ngày.
con cháu mong Phụ mẫu mạnh khỏe.
con cháu mong Phụ mẫu mạnh khỏe.
Tôi cũng đã nói hết tháng 10 dương lịch sẽ ít tham gia viết bài, mấy tháng trước hai ba người bạn già TQ có thư hỏi thăm, muốn xem khả năng minh mẫn của Tôi tới đâu, ... cho nên hai ba tháng nay Tôi viết bài tương đối nhiều là vậy.
Năm nay, Nhâm Thìn 2012, can Ất nhập cung Huynh đệ, tháng 11 âm - thì Hóa Kị nhập cung Quan, ... Nam đẩu chủ hướng nội, Bắc đẩu chủ về hướng ngoại, ... Tôi cũng tiên lượng được đôi phần
Lưu niên Thái tuế 2012 đang ở tuần Giáp Thân, do vậy lưu Thiên niên của tuần Giáp Thân khởi tại cung Thìn, tương kế lưu thuận tới cung Tý thì gặp can Nhâm, cho nên Thiên niên của Tôi năm 2012 đang ở tại cung Tý gặp cách "Thử đầu đới tiễn" - hạn tháng 11 của Thiên niên nhập cung Mệnh, ... bão chưa tan mà gió lại đổi chiều ...
Cảm ơn anh NhanKycuc
coluong70
11/10/2012
Tự nhiên cảm được ý tại ngôn ngoại ở đây. Chuyện sẻ và đại bàng, còn chưa biết phút cuối sẻ hóa đại bàng hay còn ngoại vật nào khác. Đời cá nhân cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ, mà bản thân bàn cờ ấy cũng chỉ là một ô nhỏ trong ván cờ lớn hơn...
langtuthanhnam
12/10/2012
Hà Uyên, on 30/09/2012 - 09:39, said:
Kính mời bạn đọc tham khảo lá số Phụ nữ Việt nam khi có quyền lực
- Lá số Nữ nhân 02:
- Lá số Nữ nhân 02:
* Tử vi: Nữ nhân 2 ngoài cung Mệnh rất đẹp thì các cung khác toàn bình địa, hãm địa. Cung Quan Lộc cũng ở hãm địa mà công danh lừng lẫy, sắp trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu CQLP ???????? Cung Tài Bạch cũng ở hãm địa mà tiền của đầy nhà ??????
* Tử Bình: người này có cách Thương quan đới Ấn, quý hết chỗ nói. Thương quan nhiều là khắc chồng nhưng nhờ hành các vận Quan, Sát, Tài mà chồng vẫn tốt. Bước vào Tài vận khi 43 tuổi thì càng có lợi cho chồng.
DongNgan1261981
19/10/2012
DongNgan1261981 góp vui 1 lá số.
Đương sự vừa có cháu trai thứ 2 cách đây mấy hôm, vợ sinh năm 87.
Đang làm phó phòng ở tỉnh, quê Đông Ngàn mình. cháu trai đầu sinh năm 2008.
Học xây dựng và làm về kiểm định xây dựng.
Ryan vào bỏ độc nhiều nhiều chút nhé, có gì vung vãi hay bị ăn đòn gậy ông đập lưng ông của họ Mộ Dung càng vui...
Lá số này mẹ đương sự nói cho mình biết.
Đương sự vừa có cháu trai thứ 2 cách đây mấy hôm, vợ sinh năm 87.
Đang làm phó phòng ở tỉnh, quê Đông Ngàn mình. cháu trai đầu sinh năm 2008.
Học xây dựng và làm về kiểm định xây dựng.
Ryan vào bỏ độc nhiều nhiều chút nhé, có gì vung vãi hay bị ăn đòn gậy ông đập lưng ông của họ Mộ Dung càng vui...
Lá số này mẹ đương sự nói cho mình biết.
Brian
21/12/2012
Nhận xét của Ts. Alan Phan thật hữu ích trong việc đánh giá lá số lãnh đạo:
"Các sói lãnh đạo không bao giờ “ngu”
Sói lãnh đạo có thể thiếu học vấn, không biết chuyên môn hay vụng về trong giao tiếp vì quen sống ở nhà quê hay rừng rú. Nhưng đừng đánh giá thấp trí thông minh sáng tạo của họ, nhất là khi phải đối đầu đánh đấm dối thủ và kẻ thù. Mao xem “trí thức không bằng cục phân” vì ông biết rằng thủ đoạn hay sự tàn bạo của ông sẽ dư sức bẻ gẫy mọi chống đối nửa vời của đa số người dân, có học hay không học.
Bao nhiêu sói và cừu đã bị tiêu diệt vì coi thường kỹ năng gian dối, tàn nhẫn và trí khôn của các sói lãnh đạo. Họ không hiểu là cái học sách vở không thể so sánh với kinh nghiệm chiến trường khốc liệt mà các sói lãnh đạo đã hấp thụ sau bao ân oán giang hồ."
Cái ngù ngờ bề ngoài của lãnh đạo phần lớn là do thiếu học vấn, còn tố chất con người là thông minh!
Sửa bởi ChiKhanh: 21/12/2012 - 09:06
"Các sói lãnh đạo không bao giờ “ngu”
Sói lãnh đạo có thể thiếu học vấn, không biết chuyên môn hay vụng về trong giao tiếp vì quen sống ở nhà quê hay rừng rú. Nhưng đừng đánh giá thấp trí thông minh sáng tạo của họ, nhất là khi phải đối đầu đánh đấm dối thủ và kẻ thù. Mao xem “trí thức không bằng cục phân” vì ông biết rằng thủ đoạn hay sự tàn bạo của ông sẽ dư sức bẻ gẫy mọi chống đối nửa vời của đa số người dân, có học hay không học.
Bao nhiêu sói và cừu đã bị tiêu diệt vì coi thường kỹ năng gian dối, tàn nhẫn và trí khôn của các sói lãnh đạo. Họ không hiểu là cái học sách vở không thể so sánh với kinh nghiệm chiến trường khốc liệt mà các sói lãnh đạo đã hấp thụ sau bao ân oán giang hồ."
Cái ngù ngờ bề ngoài của lãnh đạo phần lớn là do thiếu học vấn, còn tố chất con người là thông minh!
Sửa bởi ChiKhanh: 21/12/2012 - 09:06
lethanhnhi
21/12/2012
DongNgan1261981, on 19/10/2012 - 12:28, said:
DongNgan1261981 góp vui 1 lá số.
Đương sự vừa có cháu trai thứ 2 cách đây mấy hôm, vợ sinh năm 87.
Đang làm phó phòng ở tỉnh, quê Đông Ngàn mình. cháu trai đầu sinh năm 2008.
Học xây dựng và làm về kiểm định xây dựng.
Ryan vào bỏ độc nhiều nhiều chút nhé, có gì vung vãi hay bị ăn đòn gậy ông đập lưng ông của họ Mộ Dung càng vui...
Lá số này mẹ đương sự nói cho mình biết.
Đương sự vừa có cháu trai thứ 2 cách đây mấy hôm, vợ sinh năm 87.
Đang làm phó phòng ở tỉnh, quê Đông Ngàn mình. cháu trai đầu sinh năm 2008.
Học xây dựng và làm về kiểm định xây dựng.
Ryan vào bỏ độc nhiều nhiều chút nhé, có gì vung vãi hay bị ăn đòn gậy ông đập lưng ông của họ Mộ Dung càng vui...
Lá số này mẹ đương sự nói cho mình biết.
AnKhoa
21/12/2012
ChiKhanh, on 21/12/2012 - 09:04, said:
Nhận xét của Ts. Alan Phan thật hữu ích trong việc đánh giá lá số lãnh đạo:
"Các sói lãnh đạo không bao giờ “ngu”
Sói lãnh đạo có thể thiếu học vấn, không biết chuyên môn hay vụng về trong giao tiếp vì quen sống ở nhà quê hay rừng rú. Nhưng đừng đánh giá thấp trí thông minh sáng tạo của họ, nhất là khi phải đối đầu đánh đấm dối thủ và kẻ thù. Mao xem “trí thức không bằng cục phân” vì ông biết rằng thủ đoạn hay sự tàn bạo của ông sẽ dư sức bẻ gẫy mọi chống đối nửa vời của đa số người dân, có học hay không học.
Bao nhiêu sói và cừu đã bị tiêu diệt vì coi thường kỹ năng gian dối, tàn nhẫn và trí khôn của các sói lãnh đạo. Họ không hiểu là cái học sách vở không thể so sánh với kinh nghiệm chiến trường khốc liệt mà các sói lãnh đạo đã hấp thụ sau bao ân oán giang hồ."
Cái ngù ngờ bề ngoài của lãnh đạo phần lớn là do thiếu học vấn, còn tố chất con người là thông minh!
"Các sói lãnh đạo không bao giờ “ngu”
Sói lãnh đạo có thể thiếu học vấn, không biết chuyên môn hay vụng về trong giao tiếp vì quen sống ở nhà quê hay rừng rú. Nhưng đừng đánh giá thấp trí thông minh sáng tạo của họ, nhất là khi phải đối đầu đánh đấm dối thủ và kẻ thù. Mao xem “trí thức không bằng cục phân” vì ông biết rằng thủ đoạn hay sự tàn bạo của ông sẽ dư sức bẻ gẫy mọi chống đối nửa vời của đa số người dân, có học hay không học.
Bao nhiêu sói và cừu đã bị tiêu diệt vì coi thường kỹ năng gian dối, tàn nhẫn và trí khôn của các sói lãnh đạo. Họ không hiểu là cái học sách vở không thể so sánh với kinh nghiệm chiến trường khốc liệt mà các sói lãnh đạo đã hấp thụ sau bao ân oán giang hồ."
Cái ngù ngờ bề ngoài của lãnh đạo phần lớn là do thiếu học vấn, còn tố chất con người là thông minh!
Giới tri thức hơi ngây thơ và tự phụ vì sự hiểu biết nhỏ hẹp (đa phần là chuyên môn, sách vở) của mình, cho nên dần dần trở nên bế tắc và yếu đuối trước thế lực gian xảo trong xã hội.
Giới trẻ Việt Nam, đặc biệt lứa 8x, 9x đang dần dần chứng minh rằng, việc anh có bao nhiêu kiến thức trong đầu, kinh nghiệm trong tay, bằng cấp chất ở nhà không nói được lên cái gì cả, mà quan trọng là một ngọn lửa bên trong, một đầu óc tỉnh táo và một quyết tâm bền bỉ.
Chừng nào giới tri thức bớt ngây ngô và ảo tưởng vào sự hy vọng "các giới lãnh đạo sẽ hiền hòa hơn", thay vì đó tự mình vươn lên để cho cái giới đó buộc phải hiền hòa hơn, không hiền hòa thì chính nó tự bị đào thải, chừng đó thì mới khá lên được.
Nguyen123
21/12/2012
Lá số này có 1 ông thày tử vi khẳng định: sẽ làm quan chức rất to, đến cỡ chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh là chuyện thường, chỉ kém Ls của PCT TMH ở con Bạch Hổ cung Quan, em thấy rất lạ vì có cách "Đế ngộ hung đồ", Không Kiếp sờ sờ ra đấy, đem ra hỏi thày thì thày bảo cách này k sợ.
Các bác cho ý kiến với ạ!
Các bác cho ý kiến với ạ!
Brian
22/12/2012
forsythia, on 21/12/2012 - 22:44, said:
Lá số này có 1 ông thày tử vi khẳng định: sẽ làm quan chức rất to, đến cỡ chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh là chuyện thường, chỉ kém Ls của PCT TMH ở con Bạch Hổ cung Quan, em thấy rất lạ vì có cách "Đế ngộ hung đồ", Không Kiếp sờ sờ ra đấy, đem ra hỏi thày thì thày bảo cách này k sợ.
Các bác cho ý kiến với ạ!
Các bác cho ý kiến với ạ!
Rất điển hình lá số lãnh đạo thời nay: Hóa kỵ cư mệnh, thân, hoặc cự Phúc.
Nhìn cung Di, cung Nô nếu có thành quan thì cũng là quan nhỏ
KyThien
22/12/2012
Mình xin đoán thử
Lá số Nữ Nhâm Tuất này nhờ cung Phu rất nhiều, cuộc đời nhiều gian truân. Nếu thực có chức quyền thì cũng tự tay làm mọi việc.
Lá số Nữ Nhâm Tuất này nhờ cung Phu rất nhiều, cuộc đời nhiều gian truân. Nếu thực có chức quyền thì cũng tự tay làm mọi việc.
AnKhoa
22/12/2012
Hóa Kị hay dính tới chính trị.
Mệnh trên, Mệnh cũng có lực, nhưng hàm tính hung, được Thân cung rất sáng, lại cư Quan, nam mệnh ( được thêm vận chạy thuận ) thì được gần như lời ông kia nói, nữ mệnh thì không được đâu. Số làm tướng, thăng trầm không ít, không làm chủ được.
Mệnh trên, Mệnh cũng có lực, nhưng hàm tính hung, được Thân cung rất sáng, lại cư Quan, nam mệnh ( được thêm vận chạy thuận ) thì được gần như lời ông kia nói, nữ mệnh thì không được đâu. Số làm tướng, thăng trầm không ít, không làm chủ được.
Brian
22/12/2012
KyThien, on 22/12/2012 - 12:31, said:
Mình xin đoán thử
Lá số Nữ Nhâm Tuất này nhờ cung Phu rất nhiều, cuộc đời nhiều gian truân. Nếu thực có chức quyền thì cũng tự tay làm mọi việc.
Lá số Nữ Nhâm Tuất này nhờ cung Phu rất nhiều, cuộc đời nhiều gian truân. Nếu thực có chức quyền thì cũng tự tay làm mọi việc.
- Kình đà kẹp Hỏa.
- Kình đà kẹp Thiên không.
- Hỏa tinh, Thiên không, Kiếp sát, lưu hà cư Phu
- Linh, phi, việt xung chiếu Phu
ChanVuPhong
22/12/2012
Hà Uyên, on 30/09/2012 - 09:39, said:
Kính mời bạn đọc tham khảo lá số Phụ nữ Việt nam khi có quyền lực
- Lá số Nữ nhân 01:
- Lá số Nữ nhân 02:
- Lá số Nữ nhân 01:
- Lá số Nữ nhân 02: