Sửa bởi nguyet: 22/02/2012 - 21:57


Các cách cục "không sợ" - "chế ngự" - "dụng" Lục Sát và Hóa Kị
#16
Gửi vào 22/02/2012 - 21:56
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 22/02/2012 - 22:06
AnKhoa, on 22/02/2012 - 21:49, said:
Hồ Ngọc Hà & Dolla Cường làm sao sánh nổi Tướng tinh nhập miếu & Nguyệt lãng thiên môn
Ủa anh Tướng tinh là sao anh hả ? Ý anh là Thiên Tướng hay Tử Bình của em có Tướng Tinh nhập miếu ?
Hì, đúng là sau này quen ai em phải xem tử vi thôi. Em bị shock về cái tình người, luôn luôn hoài nghi về con người, vì bị lừa nhiều quá sợ lắm rồi anh Khoa ơi.... Nói thật nếu không biết tử vi, không biết tử vi mình không hợp với Nô Cung, rồi nếu không biết 6 năm nữa mình qua đại vận Đồng Cự Không Kiếp chắc giờ em chết rồi. Shock đến nỗi phải uống thuốc chống trâm cảm, tối ngủ thỉnh thoảng phải dùng thuốc ngủ....Giờ em yêu diễn đàn nhất, yêu tất cả con người nơi đây, vì ở đây chỉ có tiếng nói, có kiến thức, có suy nghĩ, 1 nơi không có hình ảnh của đồng tiền, hào quang, danh vong ( cũng có xuất hiện ở 1 khía cạnh nào đó) . Với lại cuộc sống của em cô đơn lắm, cả ngày chả biết nói chuyện cùng ai...nên lên diễn đàn đọc tâm tư, suy nghĩ của mọi người nè.
Thanked by 9 Members:
|
|
#18
Gửi vào 22/02/2012 - 23:07
Công nhận, trong thế giới mạng nói chung, mà người ta gọi là thế giới ảo, thì con người ta lại được sống thật với mình nhất, con người đối với nhau cũng vô tư và dân chủ nhất. Có thể một anh chàng nhà quê AnKhoa gặp chàng công tử hào hoa ledinhnghia ở ngoài chúng ta lại có nhiều khoảng cách, bởi vô vàn thứ: học thức, địa vị, danh tiếng, cách ăn mặc...
Tuy nhiên thế giới mạng nó cũng có cái dở của nó, là làm con người chăm chăm vào cái bản tính bên trong quá mà đôi lúc bị lệ thuộc vào nó. Cả nền khoa học tâm lý phương Tây với bao học giả nổi tiếng đã nói rằng: Một trong những khám phá vĩ đại của loài người là con người có thể thay đổi số phận bằng cách thay đổi tư duy, và hàng loạt những nghiên cứu, sách vở được xuất bản nói về tư duy tích cực.
Chúng ta có quyền bảo rằng những tiến sĩ tâm lý ở phương Tây mà cụ thể là Mỹ thiếu hiểu biết hay bốc phét. Nhưng sự thật đang chứng minh là họ đang thành công, sống tích cực và nhiệt huyết hơn ta. Thực tế là chân lý sàng lọc mọi hệ thống lý thuyết tồn tại trên cõi đời này.
Thực ra, trong xã hội, con người xấu cũng nhiều, mà tốt cũng không ít. Nhưng phải cẩn thận khi đánh giá, vì có những người bản chất tốt nhưng vì áp lực cuộc sống họ đã cố đeo lên mình một cái mặt nạ giả vờ nguy hiểm để phòng vệ. Ngoài ra một phần phải xem lại chính ta nữa. Phải nói rằng, đã là con người thì ai cũng sống chủ yếu cho bản thân mình, đó là bản năng tự nhiên, trừ tình phụ mẫu tử có nhiều ngoại lệ. Vì vậy, trong xã hội, ta cũng đừng đòi hỏi họ phải sống quá vượt qua ngoài cái bản năng vốn có của họ, vì ai cũng có cuộc sống riêng và phải lo cho mình. Cho nên những tuýp người đa sầu đa cảm hay cảm thấy yếu thế hoặc chán nản trong cuộc sống một phần bởi họ không thực tế, không nhìn nhận cuộc sống và con người một cách đời thường mà cứ lý tưởng hóa nó lên. Đó là do hệ thống suy nghĩ tình cảm trong mỗi người, và cái này có thể nhìn bằng Tử Vi.
Nhưng anh nhấn mạnh ở đây rằng Tử Vi là một công cụ hỗ trợ cho cuộc sống chủ động của ta. Nó không thể là thứ thay thế, lấn át hay là mục tiêu cho cuộc sống của ta được. Tử Vi cũng như ả đào, như con ngựa bất kham, đừng trao cho nó quá nhiều power nếu không nó sẽ lật đổ ý chí của ta. Ngày nào những người nghiên cứu Tử Vi biết rằng bị nó chi phối mà không thoát được, ngày đó là anh chưa có cái nhìn đúng đắn về nó.
Thanked by 11 Members:
|
|
#19
Gửi vào 22/02/2012 - 23:43
Anh so sánh em với Cường Đô La thì over, em làm sao có thể giàu bằng Cường được nè. Chắc mọi người cũng hiểu nhầm lần trước em có nói công ty của bố 1 phân trăm trị giá 3 triệu USD, hì, nhưng bố chỉ sở hữu khoảng 30 phần trăm ( Tập đoàn có 7 cổ đông, bố và em gái Nguyễn Sinh Hùng nắm giữ cổ đông lớn nhất ..)...Em cũng không có ước mơ giàu như Cường, hì, tự thấy tài năng , phước đức của mình chắc không lên nổi đến đây đâu.
Cũng không phải em có cách nhìn về con người như anh nghĩ, nói là nói cảnh báo thôi ( Triệt Linh ). Thiết nghĩ đâu có ai muốn mình như thế đúng không anh?. Em khổ là vậy nè, em giờ chưa công ăn việc làm mà những người xung quanh cứ nghĩ em con nhà giàu , nhiều tiền lắm, từ lúc em du học đến giờ mọi người lúc nào cũng có thái độ....( anh hiểu mà)....Hồi ở nước ngoài bố mẹ còn gửi tiền, nhưng rồi tiền đó em đem đi nuôi 2 đứa bạn cùng nhà suốt 2 năm, chúng nó sống thế nào em chấp nhận sống theo như vậy, nhưng rồi người ta vô ơn đối xử với mình chả ra gì....Nhớ hồi du học, em bị tất cả mọi người tẩy chay, ghét bỏ( vì giới tính). Em nhớ có 1 lần em đi du lich lên LonDon, em kể với bạn trên này vui lắm ,v..v....mãi sau này có người kể lại em mới biết người bạn ấy nói lại với tất cả mọi người :" Thằng này nó bỏ cái xứ này rồi, nó chê anh em mình nhà quê.." Trong những con người ấy, đã nhiều người em đối xư không tệ tí nào.Thế em mới hiểu sao càng lúc mọi người càng ghét mình đến như vậy... Gia đình em khó khăn về chuyện tiền nong cực kỳ, mang tiếng sở hữu đất đai, cô phần, chứ biết đến chừng nào mình mới được đụng đến tài sản đó...Chứ nếu mà có tiền thì nói gì, sống thì nên có tính quảng đại chứ, đúng không ? Chấp người chả phải cách, phải học cách đối diện với tất cả, và hướng mọi người đến những thứ cao cả và có ý nghĩa hơn...
Thanked by 3 Members:
|
|
#20
Gửi vào 22/02/2012 - 23:46
Tặng anh và mọi người bài hát Thần Điêu Đại Hiệp, nếu ai lỡ 1 ngày sa cơ lỡ vận, lang thang đây đó, thì hay nghe bài này...
P/S : Anh Khoa , mẹ em đang liên quan đến pháp luật ( bị trừ khử) , năm vừa rồi dựng tóc gáy, đến giờ vẫn chưa xong, chưa hết vụ này lại đến vụ khác,thế mà có tin lên Tổng Giám Đốc bắt đầu lại muốn thay đổi suy nghĩ quay trở lại....Em có cảm giác mẹ em hình như thích vất vả hay sao ấy?? Em dụ mẹ hoài ( dụ mà sẽ làm thật ) " Mẹ ơi, me nghỉ đi, sau này con làm có tiền, mẹ thích xe hơi , con mua, me thích kim cuơng, con mua...)
Sửa bởi dinhlenghia: 22/02/2012 - 23:56
Thanked by 3 Members:
|
|
#21
Gửi vào 23/02/2012 - 00:22
Thanked by 2 Members:
|
|
#22
Gửi vào 23/02/2012 - 00:57
Thanked by 3 Members:
|
|
#23
Gửi vào 23/02/2012 - 10:05
dinhlenghia, on 22/02/2012 - 23:46, said:
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/02/2012 - 10:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#24
Gửi vào 23/02/2012 - 23:00
Còn máu kiếm tiền thì có lẽ do Thân.
Phúc, Phụ Mẫu khá tốt.
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 23/02/2012 - 23:15
#26
Gửi vào 23/02/2012 - 23:55
vutham, on 23/02/2012 - 23:15, said:
Ủa anh là ai vậy ! Nghe như có vẻ quen quen với em. Hì, An Phước và PD cùng 1 thuơng hiệu nhưng là 2 dòng sản phẩm khác nhau hoàn toàn, giá cả cũng khác xa nhau...
NgoaLong, on 23/02/2012 - 23:00, said:
Còn máu kiếm tiền thì có lẽ do Thân.
Phúc, Phụ Mẫu khá tốt.
Thích danh lắm anh !!! Nhưng biết che đậy.
#27
Gửi vào 23/02/2012 - 23:59
Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/02/2012 - 10:05, said:
Hì , nếu có lên TGD thì mới biết được chị, chứ hiện tại chưa biết được, vì mẹ em Đồng Luơng nên nhát lắm, tính khí cũng mập mờ khó hiểu. Trong tổng công ty mẹ em có tiếng là liêm khiết đấy, chị thử nhìn sang cung Nô và cung Di đi sẽ thấy. Em cũng phân vân, không hiểu có phải 1 chữ Triệt ở Quan nên chặn sát tinh chiếu về Quan không , mà bà già thì đi theo con đường Quan và Di. Còn ngoài đời tính chán lắm chi, nhìn là thấy rõ Không Kiếp Kị chả chệch được đi đâu.
Mẹ em có Đồng Lương Khôi Việt Lộc Tồn nên :
PHÚC và THỌ:
Một sao chủ sự phúc là THIÊN ĐỒNG, một sao chủ sự thọ là THIÊN LƯƠNG. Nếu có LỘC TỒN hay HÓA LỘC ta có đủ Tam Đa PHÚC LỘC THỌ, nếu có HÓA QUYỀN hoặc KHÔI VIỆT giá trị như chữ QUÍ và tại đây không gặp thị phi tinh, sát tinh tất thị vô hình trung hưởng 2 chữ KHANG NINH. Đúng là Ngũ Phúc. Nhưng để đạt được ngũ phúc là điều vô cùng khó. Ba chữ Phúc Lộc Thọ thấy đã khó rồi, có người được Phúc Thọ thì thiếu Lộc. Có kẻ Phúc Lộc lại vô Thọ. Có em ĐỒNG LƯƠNG chơi luôn vô thọ, vô phúc, vô lộc cho giống với 3 nhân vật của Kim Dung hư cấu trong Cô Gái Đồ… Loong.
Nhưng,....
Bộ Đồng Luơng không kị Hóa Kị mà lại tối kị Không Kiếp, em thấy hoàn toàn chính xác. Cả cuộc đời mang họa vì con nít ( ranh con, trẻ tuổi hơn). Ta cùng xem lại bộ sao này qua lời trích dẫn của bác Bửu Đình :
ĐỒNG LƯƠNG CẦN GẶP:
KÌNH DƯƠNG có PHƯỢNG CÁC lợi công danh. Được nhiều người ngưỡng mộ tán tụng.
XƯƠNG KHÚC hợp cách đắc lực. Có năng khiếu về văn nghệ.
KHOA QUYỀN LỘC: thành công. Rất cần có bộ tam Hóa để đánh giá thành công.
KHÔI VIỆT: Phát phúc, phát may đồng thời phát sinh từ tâm làm việc thiện bằng không người có bộ sao nầy chưa chắc làm việc tốt, có trường hợp phải đoán bụng dạ hẹp hòi. Nhưng tối kỵ gặp thêm HỎA LINH, KHÔNG KIẾP. (Cần kiểm tra ngay MỆNH cung có Sát Phá hay không, nếu như đây là Hạn gặp vì chỉ có bộ sao này mới chịu đựng nổi).
Nếu thấy có thêm cách HỒNG THANH, THANH CÁI dễ kề cận kẻ quyền quí.
KỴ: Nếu đi với KHOA, cát cách như KỴ THANH HÀ là kỳ tài, kỳ đồng. Nhưng chớ gặp Kỵ TRIỆT, hoặc KỴ KIẾP có ĐÀO, hoặc có Khốc Hư. Trong trường hợp này chủ sự khuyến khích lẫn nhau, động viên lẫn nhau.
HÌNH: Vô hại và cần thiết về Y học, Kỹ thuật… nhất là HÌNH KHOA. HÌNH nằm trong bộ TƯỚNG ẤN. Kỵ gặp HÌNH trong trường hợp LINH HÌNH có VIÊT, KHÔI. Hoặc KỴ HÌNH KÌNH, HÌNH KIẾP, HÌNH KỴ KIẾP…
ĐỒNG LƯƠNG KỊ GẶP:
HOẢ, LINH: Phá cách, không lợi cho nông nghiệp, nên làm công thương. Nếu có sao LỘC chứng tỏ thành công trong Kinh doanh nhưng với cách LINH KỴ mà thôi. HỎA lại thêm KỴ là không hay. Đưa đến 2 đáp số khác nhau.
KÌNH DƯƠNG: Trong lòng có điều lo nghĩ, trong bụng có sự chống đối âm thầm. Vì hình thành cách ÂM KÌNH tùy theo loại KÌNH gì để quyết đoán. KÌNH không hợp với THIÊN ĐỒNG là mấy nhưng đây là có bộ ĐỒNG ÂM phù hợp và rất hay khi có KÌNH PHƯỢNG (ngưỡng mộ và tán dương) KÌNH ở đây còn có Lương rất hợp cách lợi cho nhà cửa (cái nóc nhà được đưa lên cao, có tính khoe của). Tối kỵ gặp thêm Hỏa Linh KHÔNG KIẾP.
ĐÀ LA: Vẫn vô hại nhưng không nên gặp thêm KỴ chủ mập còn chủ mắt rất kém vì sao THÁI ÂM hoàn toàn bất lợi.
KHÔNG KIẾP nếu có là vô phúc bất hạnh. Bị kẻ dưới tay ức hiếp. Như kiểu Vua Lê bị chúa Trịnh lộng quyền. Hiến Đế bị Đổng Trác ức hiếp. Nguyễn Văn Thiệu bị đàn em cướp mất của. ĐỒNG ngộ KHÔNG KIẾP nói ra dài nhiều chuyện lắm, trong đó đáng sợ là họa vì con nít. Sẽ có bài viết riêng về bộ sao nầy. Cách này gây ngẫu hứng cho Đình là:
Hạng Võ khóc ròng vì Phúc Họa.
Quang Trung cười khẩy Vận Hội đây.
CÁO PHỤ: Hỗn láo với người trên mình.
TANG ĐIẾU: Té ngã từ cao. Nhưng về mặt công việc vẫn lợi. Như đã giải thích ở trên.
VIỆT LINH HÌNH: Phòng sấm sét, búa đao. Rất kỵ gặp thêm PHI HỎA.
TUẦN TRIÊT: Vẫn vô hại dù có cả 2 sao nầy. Xem các yếu tố tốt của bộ sao này sẽ biết nhưng khiếm khuyết dễ bị trừ lương đối với TRIỆT. Nhưng chớ gặp KỴ, trừ trường hợp Kỵ ngoại xung, bản cung có TRIỆT đỡ. Đi với TUẦN là trung lương, trọng hậu. Nếu gặp thêm THIÊN KHÔNG thế là hỏng bét.
Sửa bởi dinhlenghia: 24/02/2012 - 00:27
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 24/02/2012 - 17:10
dinhlenghia, on 23/02/2012 - 23:55, said:
Ko quen đâu. Mình cũng thỉnh thoảng lên 4rum xem vui ,thấy bạn post bài nên mình nói chơi vậy thôi. Nó # xa nhau vì nó may ở 2 nơi rất xa nhau mà .
#29
Gửi vào 26/02/2012 - 14:11
số em toàn hãm địa lại gặp hóa kị, linh tinh , địa không địa kiếp
#30
Gửi vào 26/02/2012 - 19:51
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












