"Tâm hồn người phụ nữ là một kho báu. Nó có thể chứa đựng những bí mật không chia sẻ cùng ai.
Một kỷ niệm đã qua. Một mối tình chớm nở..Một bản nhạc làm trái tim ngân vang. Cuộc gặp gỡ tái ngộ với bạn bè cũng có thể trở thành khó quên.Trong cuộc sống có nhiều thay đổi và biến động, nâng niu giữ gìn kho báu này giúp nàng bình an. Nó như chiếc "neo" lưu giữ quá khứ và hiện tại.
Câu chuyện mở ra, ký ức khép lại để rồi nàng đi tới tương lai một cách thanh thản và mạnh mẽ hơn."
-> Chứng tỏ đa số chị em dù hoạt bát, hồn nhiên tươi tắn đến mấy thì trong tâm hồn tăm tối, á quên, lung linh huyền ảo - bí mật đầy rẫy cạm bẫy tràn trề kia cũng có những khoảng lặng nào đó.
Chị em thường mang quan điểm tin và cái gì đó tình cờ và lặp đi lặp lại (phải chăng là duyên số), dù có chính miệng nói không tin! Nhưng thật sự nếu ta biết chủ động tạo ra sự tình cờ ấy để gặp mặt thì sẽ dễ ăn điểm hơn nhiều.
Chẳng hạn dạo chơi trên phố -> Gặp mặt -> Cà phê tán dóc xíu.. v v Ôi tình cờ!
Và có một điều thú vị đó là chị em thường không ưa những kẻ theo đuôi dai dẳng đúng nghĩa đen, tức là lúc nào cũng lẽo đẽo như bóng theo người.. Nhưng lại rất thích những chàng vừa dai dẳng, vừa tâm lý. Phụ nữ nào chẳng muốn mình quyến rũ dc người khác giới cơ chứ, nó thể hiện ràng nàng đẹp, có sức hút, và điều đó làm nàng cảm thấy hãnh diện.Ta có thể theo đuổi nàng bao lâu tùy thích, nhưng phải thận trọng -> Tránh khi nàng buồn, tăng cường độ khi nàng vui. -> Tóm lại là hãy trở thành một kẻ theo đuôi lịch sự, đừng xuất hiện trước mặt nàng quá lố chỉ để chứng tỏ ta iu em, ta thích em, ta cuồng si em mà nên "bình tĩnh, tự tin, đừng cay cú" từ từ thể hiện cái lòng thành. Dù có nhớ nàng đến mấy, lúc gặp nàng, phải căn thời gian để rút lui đúng lúc chứ đừng ráng nán lại lâu, nàng sẽ cảm động lắm khi ta biết ta biết "trời cao đất dày", vừa đủ để ta bớt nhớ, vừa đủ để nàng có thêm chút ấn tượng về một chàng lịch sự, có chút gì đó "ngạo" và không quá để nàng chán gét "cái đuôi".
Biện pháp "mưa dầm thấm lâu" thường khó thực hiện hơn cả, nhưng một khi thành công sẽ khiến nàng trở thành của ta lâu, rất lâu về sau đó!
Dù có hiểu nàng đến mấy, thì vẫn không thể nào nắm bắt được trọn vẹn.
Có lẽ thế mà cụ Xuân Diệu phải thốt lên rằng :
Dù tin tưởng chung một đời một mộng
Em là em, anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.."
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 03/04/2012 - 17:52


 An Sao Tử Vi
  An Sao Tử Vi Quỷ Cốc Toán Mệnh
  Quỷ Cốc Toán Mệnh Tử Bình Tứ Trụ
  Tử Bình Tứ Trụ Quẻ Mai Hoa
  Quẻ Mai Hoa Bát Tự Hà Lạc
  Bát Tự Hà Lạc Thái Ât
  Thái Ât Căn Duyên Tiền Định
  Căn Duyên Tiền Định Cao Ly Đầu Hình
  Cao Ly Đầu Hình Âm Lịch
  Âm Lịch Xem Ngày
  Xem Ngày Bát Trạch
  Bát Trạch

 0
 0 
 
				
				
 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				











 
							
 
							 
							
