Ai biết câu truyện cười nào thiệt là vui thì vào chia sẽ nhé. Sơn xin mở hàng trước.
[Bí kíp chống cướp ngân hàng dịp Tết nguyên đán]
Dịp giáp Tết năm nay xảy ra một vụ cướp ngân hàng bằng mìn giả khiến nhiều ngân hàng lo ngay ngáy, Sau một thời gian “ngâm cứu”, Tin vịt 24H đã soạn ra một quy trình chống cướp có vũ khí kiểu này gồm các bước sau: Bước 1. Bố trí máy dò mìn, vũ khí nóng: Nếu tên cướp nào xông vào ngân hàng khi rút mìn đe dọa mà máy dò mìn không phát hiện được thì khẳng định chắc chắn đó là mìn giả.
Bước 2. Khi xác định 100% đó là mìn giả hoặc súng giả thì tất cả các nhân viên ngân hàng không được cười chế giễu tên cướp mà phải lập tức xông vào quăng lưới vây bắt (có thể bố trí lưới chụp trên trần nhà, chỉ cần ấn út là lưới sụp xuống), trong khi tên cướp đang quẫy trong lưới thì tất cả các nhân viên theo tinh thần “lấy thịt đè người” xông vào đánh hội đồng, kiểu gì chả tóm được.
Bước 3. Nếu trường hợp vũ khí của tên cướp là “xịn” thì phải cử ngay tới trước mặt tên này một em thu ngân cực xinh đẹp, ăn mặc đơn sơ để thôi miên hắn, đồng thời một em khác giả vờ mở két khiêng tiền giả đã chuẩn bị từ trước đến “dâng” cho hắn, trong quá trình thao tác ở bước này nhân viên ngân hàng phải tỏ ra hết sức sợ sệt, thậm chí tè ra quần càng tốt. Các tập tiền giả này phải được gắn cảm biến định vị GPS, để sau khi tiễn “anh cướp” ra về, cảnh sát có thể dễ dàng lần theo tóm cổ.
Bước 4. Có lẽ bước này không cần hướng dẫn thêm.
[Nhặt được 5 tỉ đồng]
Hôm qua đi chơi Bách Thảo tôi có nhặt được trên ghế đá một chiếc phong bì bên trong có chứa 5 tỉ đồng. Vậy ai là chủ nhân của số tiền trên xin liên hệ với tôi để nhận lại… chiếc vỏ
[Định nghĩa mới về lãng phí và tiết kiệm]
Người lãng phí là người đi mua lược mới khi chiếc lược cũ bị gãy răng. Người tiết kiệm là người cũng đi mua chiếc lược mới khi răng lược bị gãy, nhưng đó là cái răng cuối cùng của chiếc lược.
[valentine]
-Vào ngày Valentine, nếu một người đàn ông mở cửa xe hơi của mình cho vợ của mình, thì bạn có thể chắc chắn một điều: anh ta vừa mua xe hoặc mới cưới vợ.
-Trên đời có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền bạc, nhưng để đưa được “những thứ quan trọng hơn tiền bạc” ấy đi chơi Valentine, đi shopping, vũ trường, du lịch… ta lại cần phải có tiềnbạc!
[Thế mới là dân nghiện rượu]
Hôm qua một chiếc tầu hàng chở đầy rượu Vodka đã bị lật nghiêng ở Biển Đen, đoạn gần eo biển Bosporus khiến tất cả số rượu trên tàu đã bị rơi xuống đáy đại dương. Sau đó nửa giờ đồng hồ, tàu cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã tới và thật đáng ngạc nhiên họ vớt lên được hàng trăm… người thợ lặn. Được biết tất cả những thợ lặn này đều là các anh chàng nghiện rượu sống ở các thành phố quanh bờ Biển Đen như: Istanbul, Burgas, Varna, Constanţa, Yalta, Odessa… Không hiểu sao họ “đánh hơi” nhanh đến thế.
[Triển lãm tranh xuân Nhâm Thìn]
- Triển lãm tranh đầu xuân tại một “Gà lơ ri” năm nay ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ
Có đến hàng trăm người (90% trong số này là đàn ông) đã say sưa ngắm nghía bức tranh vẽ một nhành mai. Nhiều vị ngắm tranh còn quanh đi quẩn lại, ngắm lên ngắm xuống, quay nghiêng đầu hết bên nọ đến bên kia, thậm chí nheo một mắt để tìm tòi, soi xét… trên bức tranh này. Họa sỹ Van Ngọn (hậu duệ đời thứ 4 của Van Gốc) – chủ của Gallery này tiết lộ: Sở dĩ bức tranh này được người ta chiêm ngưỡng nhiều đến thế là do lỗi của chị dọn vệ sinh phòng tranh, chị này đã đặt nhầm biển tên giữa hai tác phẩm được trưng bày. Bên dưới bức nhành mai có tấm biển đề “Xuân Khỏa Thân”,còn tác phẩm đúng của nó vẽ một phụ nữ khỏa thân theo trường phái trừu tượng lại có tên “Nhành Mai Tết”.
[Yêu ... thấp hơn]
Trích những dòng trên Face book của nữ siêu mẫu H hôm 9 Tết Nhâm Thìn: “Tết này mình quyết định chia tay người cũ để đi tìm một chàng trai mới có chiều cao thấp hơn, lý do để mình đưa ra quyết định này là bởi chàng bồ cũ do khá cao nên toàn hôn mình từ cổ trở lên”.
[Ai nhục hơn?]
Công ty E, sếp muốn nhân viên làm việc đến hết 28 Tết nên không chịu trả thưởng sớm, nhiều nhân viên dù rất ấm ức nhưng vẫn phải đi làm, nhưng có một số nhân viên thì nhất quyết không chịu “nhục”, họ đồng loạt nhắn tin xin phép sếp nghỉ sớm về quê mà không thèm hỏi sếp một câu về thưởng Tết. Báo hại sếp ngày 29 Tết phải lọ mọ ra ATM bấm chuyển tiền cho từng người một mỏi rũ cả tay thay vì đưa tiền mặt cho nhân viên bởi ngân hàng đã nghỉ từ 28. Sở dĩ sếp phải làm vậy vì cũng sợ để nợ tiền quaTết thì “dông” cả năm, thêm nữa sếp cũng sợ không chuyển tiền trước Tết thì nhỡ đâu nhân viên nó “thù”, đêm giao thừa nhắn tin chúc sếp toàn tin xúi quẩy.
[Bánh chưng lạ]
Cũng tương tự như bánh trung thu, bánh chưng Tết cũng ngày biến đổi đa dạng để phù hợp với thị hiếu của người dân. Bắt đầu từ bánh chưng cốm (bên trong bằng cốm hạt), bánh chưng đỏ (xôi gấc), bánh chưng đen (nếp cẩm), bánh chưng nhân… bánh chưng (hay còn gọi là bánh chưng chay). Năm nay trên thị trường còn xuất hiện thêm loại bánh chưng có nhân là dưa hành, giò lụa, bánh chưng sô-cô-la, cà phê, thậm chí có cả bánh chưng nhân gà rán KFC nữa.
Nhiều nhà văn hóa e ngại rằng cứ đà này thứ bánh cổ truyền dân tộc sẽ bị thất truyền, rồi đây người ta sẽ không phân biệt được đâu là bánh chưng, đâu là bánh đúc.
---Lì xì có phải là ngồi LÌ chờ XÌ tiền ra?
Chuyện là thế này, ngày Tết các bậc cha mẹ thường hay cho tiền vào phong bao mầu đỏ để mừng tuổi cho trẻ con, phong bao để biếu các sếp cũng dùng chung loại này (tất nhiên “ruột” nhiều hơn).
Để tránh việc đưa nhầm nên bên ngoài phong bao biếu sếp có viết thêm 2 chữ “L.X” với ý nghĩa là “Lộc Xuân”. Về sau trẻ con phát hiện ra điều này (do người lớn xúi) thì khi nhận phong bao chúng đều đòi loại có 2 chữ “Lờ Xờ” nói trên, gọi riết thành quen và 2 chữ “lờ xờ” trên phong bao ngày Tết bị biến tướng thành “lì xì” ngày nay.
[Ông Táo và trò tá lả]
Chúng ta đều biết rằng, rậm rịch từ 23 Tết, thanh niên thường tụ tập đánh tá lả (chơi phỏm). Vậy nguồn gốc của từ “tá lả” từ đâu?
Có một cách lý giải khá lô-gic như sau: Ngày 23 Tết là ngày tiễn ông thầnbếp lên trời. Thần bếp thường gọi là Thần Táo, Táo Quân. Táo là gì? Táo có gốc Tá – có nghĩa là Lửa, Mặt Trời. Ta thấy từ “tá” đi đôi với từ “hỏa” như trong những từ ghép “tá hỏa”, “tá hỏa tam tinh”. Hỏa là Lửa, Lửa có gốc là Lả.Vậy Tá Lả cũng có nghĩa là ông Táo. Trò chơi này coi như để tiễn ông Táo về trời.
[Tại sao da cá chép và các loài cá khác đều nhớt?]
Chúng ta đều biết rằng, hàng năm cứ đến ngày 23-12 âm lịch, ông Táo lại cưỡi cá chép lên chầu trời. Theo nghi lễ truyền thống, ông Táo không mặc quần, chỉ mặc mỗi áo và đi giầy. Vẩy cá chép vốn xù xì gai góc, do vậy chúng cần phải trơn nhớt để ông Táo không bị rát... mông (kinh nghiệm này do ông Táo rút ra từ đời sống vợ chồng) và trước mỗi lần cưỡi cá ông đều xịt nước ép lá mùng tơi lên “ghế cá”. Các loài cá khác cũng mong được ông Táo... cưỡi một lần trong đời nên cũng tự bôi trơn thân mình như cá chép hòng lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng là bà Táo. Do vậy đa số các loài cá đều có da trơn nhớt.
[Tại sao ông Táo không đi máy bay?]
Lý giải tại sao ở thời buổi ngày nay, phương tiện giao thông rất hiện đại nhưng ông Táo vẫn phải ì ạch cưỡi cá chép lên thiên đình mà không đi bằng máy bay, bởi mấy lẽ sau:
- Thứ nhất, do giá vé máy bay vừa tăng đợt cuối năm, lương ông Táo thì thấp, thêm nữa đi máy bay cũng thường xuyên bị trễ, hoãn chuyến vô tội vạ nên ông Táo muốn chủ động phương tiện, tuy chậm mà chắc!
- Thứ hai, luật hàng không quy định rõ:Phải ăn mặc lịch sự trên máy bay, ông Táo nhà ta lại không chịu mặc quần thì ai cho lên? Nếu gặp may có em tiếp viên nào thích mà chiếu cố thì ông cũng bị an ninh hàng không tóm vì tội công xúc tu sỉ (làm người khác xấu hổ). Thêm nữa chưa biết chừng ăn mặc không quần như ông Táo, qua máy soi thấy dây nhợ chằng chịt, rối tinh rối mù người ta còn nghi ngờ ông đem mìn, đem bom lên máy bay thì ông ở tù là cái chắc!
[Tại sao bếp xưa có mùi khét?]
Ngày nay người ta toàn nấu bếp ga nên nhiều thanh thiếu niên không biết đến một hiện tượng xa xưa, đó là mùi khét khi bắt đầu nhóm lửa. Dân gian có tục truyền rằng, ba ông đầu rau (ba hòn đá kê bếp nấu) chính là gia đình nhà Táo. Họ thường ngồi xổm để tâm tình với nhau và cũng là tư thế vững chãi để kê nồi. Gia đình nhà Táo vốn không mặc quần, nên khi bắt đầu nhóm lửa ta thường ngửi thấy mùi khen khét, đó chính là do mùi lông... chân và ... của các ông bà Táo bị cháy. Lông lá của nhà Táo cũng mọc khá nhanh, nên lần nhóm lửa tiếp theo lại bốc mùi khét!
[Khi đi thì không, khi về lại có]
Sau khi Táo ông quay về, thấy chồng mình bỗng nhiên diện một cái quần lóthoa văn sặc sỡ có đính đăng ten, Táo bà lấy làm nghi ngờ bèn tra khảo. Táo ông khai: “Không hiểu tại sao năm nay trên Thiên Đình ai xúi bẩy khiến Ngọc Hoàng đâm ra mê mẩn ba cái vụ cổ phần hóa. Hễ thấy chỗ nào có món gì to to là đòi cổ phần ngay. Nghe được tin này, trước khi vào chầu, đi qua nhà Hằng Nga Tiên Nữ, Táo Quân tôi quơ vội cái quần chả biết của ai che tạm.
-- Ở ông Táo, điều đáng phục nhất là cưỡi cá chép với những chiếc vây nhọn như vậy mà không mặc quần áo giáp.
[Tại sao ông Táo mặc quần đùi?]
Sở dĩ mọi người nhìn thấy ông Táo thường diện quần đùi, không bao giờ mặc quần dài là do bà Táo, trên thực tế bà Táo không hề may quần cho ông Táo mà bắt ông Táo “truổng cời” hoàn toàn, cái quần đùi là do dân gian thêm vào cho nó văn hóa. Bà Táo làm như vậy là sợ Táo ông lập quỹ đen rồi giấu giếm trong túi quần mà thôi.
[Ông Táo được tài trợ đồ lót]
Hãng CKL (viết tắt của hai từ: Củ Khoai Lang) chuyên sản xuất đồ lót nam nổi tiếng toàn cầu vừa lên tiếng xin tài trợ cho ông Táo bộ đồ lót cavalier (kỵ sỹ) chuyên dụng để ông cưỡi cá chép. Hiện ông Táo cũng đang rất băn khoăn trước hai suy nghĩ: Một bên là sự “văn minh” và tiện dụng của đồ lót, bên kia là sự “hồn nhiên” của truyền thống dân gian. Làm sao để hội nhập mà không hòa tan là một việc rất khó. Thêm nữa hãng CKL cũng muốn ông Táo cắt ngắn bớt vạt trước chiếc áo ông đang mặc thường ngày để có thể lộ ra mấy chữ CKL trên cạp quần lót nếu ông chịu nhận tài trợ. Với bộ trang phục như vậy, không rõ “chị” Đẩu trên thiên đình có chịu nổi không!?
[trắc nghiệm- tại sao ông táo ko mặc quần]
a - Do ông Táo có tính hay tắt mắt, lên thiên đình hay tiện tay nhét đồ vào túi quần nên Ngọc Hoàng thực hiện “biện pháp phòng chống tham nhũng” không cho ông Táo mặc quần.
b - Trên thiên đình rất nóng, không mặc quần để tiết kiệm điện.
c - Không mặc quần để lấy... làm giá đỡ bản tấu.
d - Do bà táo.
@-@
Tạm dừng ở đây, mọi người đừng đi đâu xa nhé. Sơn sẽ come back soon đặng làm rõ thêm câu hỏi tại sao ông táo ko mặc quần.


Fun fun
Viết bởi Golden18, 11/02/12 13:46
2 replies to this topic
#1
Gửi vào 11/02/2012 - 13:46
#2
Gửi vào 12/02/2012 - 21:08
Sau đây là tiết mục quảng cáo. Những cái name hay 1 mọi thời đại.
Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có:
Đào Công Sự
Mai Thanh Toán
Lại Nguyên Văn
Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh Ba
Đinh Ốc
Hải Dóng
Phí Công Anh
Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn
Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu:
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
- Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp.
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
- Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu
Lào:
Lông Chim Xoăn Tít
Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
Hắc Lào Mông Chi Chít
Đang Ị Lăn Ra Ngủ
Xăm Thủng Kêu Van Hỏng
Ôm Phản Lao Ra Biển
Say Xỉn Xông Dzô Hãm
Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
Teo hẳn mông bên phải
Xà lỏn dây thun giãn
Hàn Cuốc Hàn Xẻng: (Korea)
Chim Đang Sun
Chim Sun Sun
Chim Sưng U
Chim Can Cook
Choi Suk Ku
Nâng Su Chieng
Kim Đâm Chim
Pắt Song Híp
Chơi Xong Dông
Soi Giun Kim
Hiếp xong dông
Eo Chang Hy (miền bắc kêu = in chang ỷ)
Nhật Bản:
XaKuTara
TaChoKuRa
Cutataxoa
Liên Xô:
Cu Nhét Xốp
Cu Dơ Nhét Xốp
Nicolai Nhai Quai Dep
Ivan Cu To Nhu Phich
Trai Cop Xờ Ti
Mooc Cu Ra Đốp
Ivan Xach Xô Vôi
Gruzia:
Xuyên Phát Nát Đe
Ucraina:
Nâng Cu Lên Cô
Hungary:
Kukelop
Rumany:
Lo Nhet Cu
Lôi Cu Ra Đốp
Trung Quốc:
Bành Tử Cung
Đại Cường Dương
Tây Ban Nha:
Rờ Mông Mu Tê
Pháp:
Mecci Bố Cu
Mông ToĐít Cũng To
Phăng Phăng Xi Lip
Bồ Đào Nha:
Fecnando Cuto
Mông Cổ:
Giao Hợp Phát Một
Cấp Tốc Thoát Nước
Lạc Mốc Hột Lép
Thái Lan:
Ki a Ti Suck
Campuchia:
Su Va Đu Mông
Ấn Độ:
Xì Líp Văng Đi
Apganixtan:
ÔiSaoMà ChimTaĐen (Osama Binladen)
T_T
Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có:
Đào Công Sự
Mai Thanh Toán
Lại Nguyên Văn
Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh Ba
Đinh Ốc
Hải Dóng
Phí Công Anh
Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn
Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu:
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
- Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp.
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
- Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu
Lào:
Lông Chim Xoăn Tít
Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
Hắc Lào Mông Chi Chít
Đang Ị Lăn Ra Ngủ
Xăm Thủng Kêu Van Hỏng
Ôm Phản Lao Ra Biển
Say Xỉn Xông Dzô Hãm
Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
Teo hẳn mông bên phải
Xà lỏn dây thun giãn
Hàn Cuốc Hàn Xẻng: (Korea)
Chim Đang Sun
Chim Sun Sun
Chim Sưng U
Chim Can Cook
Choi Suk Ku
Nâng Su Chieng
Kim Đâm Chim
Pắt Song Híp
Chơi Xong Dông
Soi Giun Kim
Hiếp xong dông
Eo Chang Hy (miền bắc kêu = in chang ỷ)
Nhật Bản:
XaKuTara
TaChoKuRa
Cutataxoa
Liên Xô:
Cu Nhét Xốp
Cu Dơ Nhét Xốp
Nicolai Nhai Quai Dep
Ivan Cu To Nhu Phich
Trai Cop Xờ Ti
Mooc Cu Ra Đốp
Ivan Xach Xô Vôi
Gruzia:
Xuyên Phát Nát Đe
Ucraina:
Nâng Cu Lên Cô
Hungary:
Kukelop
Rumany:
Lo Nhet Cu
Lôi Cu Ra Đốp
Trung Quốc:
Bành Tử Cung
Đại Cường Dương
Tây Ban Nha:
Rờ Mông Mu Tê
Pháp:
Mecci Bố Cu
Mông ToĐít Cũng To
Phăng Phăng Xi Lip
Bồ Đào Nha:
Fecnando Cuto
Mông Cổ:
Giao Hợp Phát Một
Cấp Tốc Thoát Nước
Lạc Mốc Hột Lép
Thái Lan:
Ki a Ti Suck
Campuchia:
Su Va Đu Mông
Ấn Độ:
Xì Líp Văng Đi
Apganixtan:
ÔiSaoMà ChimTaĐen (Osama Binladen)
T_T
#3
Gửi vào 12/02/2012 - 21:28
Chàng cà lăm đi mua vịt quay:
- Bán cho tui một... một... một...con... con...
- Con gì?
- Con.. vịt.. vịt.
- Ok!
- Chặt... chặt... chặt...
- Chặt hả? Rồi, chặt, chặt.
- Nửa... nửa... nửa...n..nửa...
- Nữa hả? (chặt miệt mài)
- hic, hic... nửa... nửa...,hic, hic..
- nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá -
huhu...hu...nửa... nửa...,huhu, nửa... con... con... thôi! T_T
- Hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con
*******
Alô, ai đấy ??????
_A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?
_Dạ, tôi là giúp việc
_Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?
_Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay
_Thế bà chủ đâu?
_Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác
_Láo, tao là ông chủ
_Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ
_Này, muốn có tiền không?
_Dạ...
_Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏhai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!!
_A lô, xong chưa
_Dạ, xong rồi ạ
_Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà
_Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???
_Nhìn kỹ lại xem nào!
_Dạ, không có hồ nào ạ
_Thôi chết, nhầm máy
- Bán cho tui một... một... một...con... con...
- Con gì?
- Con.. vịt.. vịt.
- Ok!
- Chặt... chặt... chặt...
- Chặt hả? Rồi, chặt, chặt.
- Nửa... nửa... nửa...n..nửa...
- Nữa hả? (chặt miệt mài)
- hic, hic... nửa... nửa...,hic, hic..
- nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá -
huhu...hu...nửa... nửa...,huhu, nửa... con... con... thôi! T_T
- Hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con
*******
Alô, ai đấy ??????
_A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?
_Dạ, tôi là giúp việc
_Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?
_Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay
_Thế bà chủ đâu?
_Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác
_Láo, tao là ông chủ
_Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ
_Này, muốn có tiền không?
_Dạ...
_Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏhai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!!
_A lô, xong chưa
_Dạ, xong rồi ạ
_Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà
_Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???
_Nhìn kỹ lại xem nào!
_Dạ, không có hồ nào ạ
_Thôi chết, nhầm máy
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












