Mệnh VCD có khôn vặt :((
Soleil
09/02/2012
xuongkhuc
09/02/2012
ryan88
09/02/2012
xuongkhuc, on 08/02/2012 - 16:50, said:
Điều đặc biệt là về tướng mạo bên ngoài, kẻ mệnh vcd thường thuộc tạng gầy nhỏ, mắt mũi nhanh nhẹn tinh thần linh hoạt dễ gây thiện cảm ban đầu với người khác. Thường về sau kẻ vô chính diệu không thể thân thiết với ai được, vốn bản chất như vậy nên có qua lại với nhau cũng chỉ để lợi dụng nhau, khi cần sẵn sàng phản nhau ngay nếu nghĩ việc đó là cần thiết. Kẻ vcd thấy kẻ thất thế thì thường rất thích thú mừng rỡ, tâm địa hạ tiện bị lộ cả ra nên về lâu dài kẻ vcd gây ra một sự cảnh giác với tất cả những ai quen biết hắn.
cái đoạn này y hệt em luôn mới ghê chứ!!
(đã đã sướng sướng đã đã!!! ^^)
Soleil
09/02/2012
KingGoldLight
09/02/2012
kissintherain, on 09/02/2012 - 01:50, said:
Oan cho VCD quá nhỉ ??
VCD thật r cũng tuỳ theo các sao chính, chiếu, giáp. có rất nhiều loại VCD mà.
Theo kinh nghiệm của mình trong quan hệ cá nhân với người có mệnh/thân VCD:
1. Họ có khả năng nhìn ra nhiều khía cạnh của 1 vấn đề. Họ phân tích, cho ý kiến (lợi và hại) nhưng không áp đặt chủ kiến của họ lên bạn. Vì thế, người VCD có thể bị hiểu lầm là 3 phải...Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, họ cũng rất cương quyết và có quan điểm mạnh. Cá tính này khiến người VCD thích hợp với những việc như quân sư, hoà giảng (mediator), v.v..
2. VCD dễ thích nghi với hoàn cảnh : rất đúng... Đa số VCD mình quen thường xa gia đình, lập thân từ nhỏ. Sự thích nghi với hoàn cảnh là điều bắt buộc, sự sinh tồn của họ nhờ vào khả năng đó. Tuy nhiên, không vì thế mà bản chất của họ thay đổi. Nói 1 cách khác, nước có thể là mây, mưa, hoặc nước trong ao hồ .... nhưng thể chất vẫn là H20.
3. Không bền chí, không chủ lâu dài : Có người tu cả đời chưa ngộ được chữ không. Người VCD sinh ra đã ngộ được chữ này rồi. Sinh ra không được sống trong tình yêu của gia đình, nếu sống trong gia đình thì sức khoẻ mong manh ...Người VCD trong cuộc sống đã sớm hiểu ra tất cả mọi thứ là tạm bợ thôi . Va` thật tế chính là như vậy..
Nghĩ lại, có gì là lâu dài, có gì là mãi mãi. Càng không buông tay càng nhiều đau khổ ... Biết lúc nào nắm , lúc nào buông, lúc nào iêu, lúc nào bỏ ---- đó là hạnh phúc. Có thể vì thế người đời cho đó là vô tình, gian dối, không chung thuỷ, dửng dưng..
Mình thấy VCD khi iêu ai muốn gì thì vạn núi ngàn đèo cũng qua nhưng đã buông rồi thì...
"Khi yêu anh cưới ba heo
Hết yêu anh đánh ba hèo đuổi đi"..
Mình chỉ có vài người bạn VCD thôi và đây là nhận xét riêng tư dựa trên mối quan hệ với những bạn đó .. Không phải là tất cả VCD đều như vậy.
VCD thật r cũng tuỳ theo các sao chính, chiếu, giáp. có rất nhiều loại VCD mà.
Theo kinh nghiệm của mình trong quan hệ cá nhân với người có mệnh/thân VCD:
1. Họ có khả năng nhìn ra nhiều khía cạnh của 1 vấn đề. Họ phân tích, cho ý kiến (lợi và hại) nhưng không áp đặt chủ kiến của họ lên bạn. Vì thế, người VCD có thể bị hiểu lầm là 3 phải...Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, họ cũng rất cương quyết và có quan điểm mạnh. Cá tính này khiến người VCD thích hợp với những việc như quân sư, hoà giảng (mediator), v.v..
2. VCD dễ thích nghi với hoàn cảnh : rất đúng... Đa số VCD mình quen thường xa gia đình, lập thân từ nhỏ. Sự thích nghi với hoàn cảnh là điều bắt buộc, sự sinh tồn của họ nhờ vào khả năng đó. Tuy nhiên, không vì thế mà bản chất của họ thay đổi. Nói 1 cách khác, nước có thể là mây, mưa, hoặc nước trong ao hồ .... nhưng thể chất vẫn là H20.
3. Không bền chí, không chủ lâu dài : Có người tu cả đời chưa ngộ được chữ không. Người VCD sinh ra đã ngộ được chữ này rồi. Sinh ra không được sống trong tình yêu của gia đình, nếu sống trong gia đình thì sức khoẻ mong manh ...Người VCD trong cuộc sống đã sớm hiểu ra tất cả mọi thứ là tạm bợ thôi . Va` thật tế chính là như vậy..
Nghĩ lại, có gì là lâu dài, có gì là mãi mãi. Càng không buông tay càng nhiều đau khổ ... Biết lúc nào nắm , lúc nào buông, lúc nào iêu, lúc nào bỏ ---- đó là hạnh phúc. Có thể vì thế người đời cho đó là vô tình, gian dối, không chung thuỷ, dửng dưng..
Mình thấy VCD khi iêu ai muốn gì thì vạn núi ngàn đèo cũng qua nhưng đã buông rồi thì...
"Khi yêu anh cưới ba heo
Hết yêu anh đánh ba hèo đuổi đi"..
Mình chỉ có vài người bạn VCD thôi và đây là nhận xét riêng tư dựa trên mối quan hệ với những bạn đó .. Không phải là tất cả VCD đều như vậy.
Soleil
09/02/2012
ryan88
09/02/2012
kết luận rút ra từ các luận điểm về VCD như trên
:
tác giả bị người có mệnh VCD phụ tình để lại 1 dấu ấn ko thể nào phai mờ ở nơi trái tim sứt sẹo!!!
:
tác giả bị người có mệnh VCD phụ tình để lại 1 dấu ấn ko thể nào phai mờ ở nơi trái tim sứt sẹo!!!
yeudieuthucnu
09/02/2012
xuongkhuc
09/02/2012
Em thuộc loại cũng có thể gọi là cổ quái mà , nhà còn nhiều sách vở đủ loại, vật lý lượng tư, thần học, chính trị,.....


