Toàn Không Cách
ThaiThangNhu
13/02/2012
NEMCHUA, on 13/02/2012 - 09:14, said:
theo Nem thực ra nói đơn giản theo thông thường, đó là: Tuần cản dương khí từ thái dương chiếu về, đồng thời Tuần lại thành cầu nối giữa 2 cung Mệnh và huynh đệ. Như vậy sẽ hợp lí hơn!
Hơn nữa, cái cần nhấn mạnh là bản chất discontinuity trong spacetime bốn chiều của chúng gây ra, khi mà nhận thức được điều đó rồi thì mới có thể phát triển được thêm các chiêu thức khác cùng nền tảng, còn nếu không thì chỉ dừng lại ở mức độ cãi nhau về ngôn từ "Thiên Đồng là Đồng Bọn" như bên Bửu Đỉnh.
Vách ngăn trong không gian 4 chiều mới có thể được mở ra khi nhập hạn, mới có thể ngăn khí, và cũng là cơ sở cho toàn bộ lý thuyết về mệnh vô chính diệu đắc tam không, TKC... Và đây chính là lý thuyết xuất không điền thật.
Có điều, bọn thầy bói thường không chịu nghĩ, thích ăn liền. Vì vậy nên những sự kiện xảy ra trên không gian 4 chiều được chiếu linh tinh xuống 3 chiều rồi mang lá số ra nghiệm cãi nhau chí chóe.
Sửa bởi NhuThangThai: 13/02/2012 - 12:53
tuphasonghanh
13/02/2012
AnKhoa, on 12/02/2012 - 23:08, said:
(Vì anh cứ liên tiếp mắc phải, nên tôi phải nói THẲNG một lần cho rõ)
Tử vi thất sát KK, nhìn chung đầu óc dơn giản và thực tiễn hơn chú NTT, chú này đầu óc kỵ đà xương khúc, phức tạp lắm. Trong giới trẻ chi có chú cự kỵ linh hỏa xương khúc đấu lại thôi. Tiếc là chú cự môn này o có hứng.
tuphasonghanh
13/02/2012
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 12:24, said:
Có điều, bọn thầy bói thường không chịu nghĩ, thích ăn liền. Vì vậy nên những sự kiện xảy ra trên không gian 4 chiều được chiếu linh tinh xuống 3 chiều rồi mang lá số ra nghiệm cãi nhau chí chóe.
Cháu về mách bác dungkq... bác chửi các thầy là tham lam..chỉ thích măm tiền thiên hạ...
esplin
13/02/2012
AnKhoa
13/02/2012
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 00:27, said:
Còn đương số đi theo con đường nào thì phải tùy vào mệnh chủ của đương số, ăn theo con đường gì. Việc không cung cấp thông tin, giá trị biên để xác định thì việc bình luận cao thấp là việc hoàn toàn vô nghĩa.
- Mệnh chủ là một khái niệm của "riêng" một vài người, cho nên, khi lập luận ở nơi công cộng thế này, đưa những khái niệm này ra là vô nghĩa, vì người nghe đa phần là không hiểu.
- Nói ăn theo con đường gì thì khó có thể nói được, bởi cách đây 2 năm khi tôi và đương số mới biết Tử Vi thì đương số vẫn vốn là một người đi làm nghiên cứu cho một công ty của Nhật, sau công ty đó hợp tác với Viện ở Việt Nam và đương số về Việt Nam với vai trò đại diện công ty kia. Cho tới bây giờ, sau khi đã tham vấn nhiều người, cùng thực tế chứng minh thì đương số "có vẻ" đi theo con đường quan lộc. Nhưng nếu, topic này diễn ra cách đây 2 năm thì chúng ta không thể biết được, và tôi nghĩ Tử Vi có thể đoán được.
- Vấn đề không phải là có nghĩa hay không mà tôi chỉ muốn anh dùng các kiến thức mà anh đang tự hào biết được để làm một việc là đánh giá độ số của lá số. Và lưu ý là độ số ở đây không phải chỉ là cái chức danh của anh, mà nó là năng lực và thành quả của anh làm ra. Anh ta có thể không làm quan chức, nhưng nếu làm sếp trong một công ty nước ngoài, hay công ty vừa ở Việt Nam thì về vẫn có thể coi độ số tương đương. Vì thế, ví như lá số của em lenghiadinh, việc thừa hưởng tài sản lớn như vậy không góp phần quan trọng trong việc đánh giá độ số của lá số, bởi vì đó không chứng minh được năng lực và thành quả do chính em ấy làm ra. Mà tôi nghĩ, đôi khi đó chính là cái cản trở, cái gánh nặng đặt lên vai em ý, mà đáng nhẽ, nếu không có nó, hoặc có ở mức độ tương xứng với năng lực của em ấy thì sẽ thuận lợi phát triển hơn.
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 00:27, said:
Tôi nghĩ rằng, chỉ cần một câu này là quá đủ để định cách cục đương số rồi. Sau khi biết thông tin về con đường học hành, chúng ta có thể xác định mệnh chủ đương số là Thái Dương, đắc cách Đào Hồng Hỉ xương khúc.
Chữ "nếu" ở trên tôi có thể khẳng định được, không cần phải hỏi nữa. Mệnh Thái Âm cư Hợi Thiên Khôi Xương Khúc Khoa làm gì có chuyện không học hành tốt có danh vị, nếu có hãy chỉ ra một lá số chứng minh. Còn nếu bị TUẦN, Hỏa, Kị như của em ledinhnghia thì đã có thể kết luận được là không như vậy.
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 00:27, said:
Chữ nếu này không hợp lý, vì nó không có thật. Một trong cái dở của các hệ thống lý thuyết là hay đưa những giả định không bao giờ có thật để phản biện những thứ đang có thật. Bản thân với cái Mệnh trên tôi nghĩ có thể khẳng định đương số sẽ là người được ăn học đầy đủ, nếu gia đình có nghèo thì cũng có những con đường khác, ở miền núi thì họ vẫn có thể lên thành thị mà học.
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 00:27, said:
Anh thử nghĩ tới một ý: Việc anh hiểu bản chất Tuần Triệt là gì, nhưng anh đã dùng được nó cho mình chưa? Bản chất của khoa học không phải là nguyên lý của một mớ lý thuyết, vì lý thuyết là cái gì nếu không phải sinh ra từ đời sống con người. Bao nhiêu thời gian anh nghiên cứu nguyên lý Tử Vi, bản chất Tuần Triệt mà vẫn có những phát ngôn & suy nghĩ như vậy thì chứng tỏ Tử Vi đối với anh đang không có giá trị rồi và cái hướng nghiên cứu của anh đang xa rời thực tiễn. Và chính anh là bằng chứng để chứng minh rằng hệ thống lý thuyết của anh vẫn có nhiều vấn đề. Cuộc đời không phải là trò chơi, nếu Tử Vi chỉ đơn thuần là trò chơi, là môn nghiên cứu thú vị, hay là thứ để ta có thể tranh luận hơn thua, đàm đạo trà chén thì lúc đó người ta mới không nên học Tử Vi bởi vì tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy !
Việc người ta hay nói đến số phận của những vị làm thầy bói hay nghiên cứu Tử Vi rồi nó cũng không ra gì, tôi nghĩ không phải bởi vì một cái lý giải hết sức huyền bí là "lộ thiên cơ". Làm gì có thiên cơ trên cõi đời này. Tôi nghĩ nguyên nhân chính là anh mải mê chạy theo với lá số, với sao, với lý thuyết Tử Vi mà quên đi chính bản thân mình, mình phải làm chủ sử dụng nó sao cho hữu ích, chứ mình không phải là nô lệ của tri thức, của sao mà để vài cái sao lẻ tẻ nó dẫn dắt mình. Anh xem bói được cho người rồi để số phận cho ruồi nó bâu vì đơn giản là anh chỉ khuyên được cho người mà anh không khuyên được cho chính mình, mà đáng lý ra, đó mới là cái quan trọng nhất. Cho nên, mọi vấn đề của chính mình là xuất phát từ chính con đường mình chọn và cách mình nhìn về cuộc đời.
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 00:45, said:
Đoán đúng thì cũng chỉ là ăn may, đoán sai thì cũng chỉ là cái việc bình thường.
Bởi vì anh luôn nhìn đời và mọi người với một sự thiếu tôn trọng cho nên anh sẽ luôn bị người đời dùng chính cái đó đối xử lại với anh. Đó là nhược điểm của con Cự Môn mà không hiểu anh nghiên cứu Tử Vi làm gì nếu không biết kiểm soát con Cự Môn của mình mà để nó kiểm soát lại chính anh. Khi có một lý thuyết được đưa ra người ta phải dùng thực tế để kiểm nghiệm. Việc anh thatsat đưa ra chiêu thức TKC cũng phải đưa ra một loạt lá số để kiểm nghiệm và chứng minh lý thuyết của mình. Không có thực tế kiểm nghiệm thì mãi mãi vẫn chỉ là những lời nói suông.
Đoán đúng là ăn may, đoán sai là bình thường: Nó giống như người ta hay bao biện thành đạt chỉ là ăn may, thất bại là bình thường. Đó là những sự đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong mọi hệ thống tri thức được đưa ra nó cần có một tiêu chí để xác định hợp lý hay không. Và ở đây, nó chính là lý thuyết giúp phần làm cho lá số được "rõ ràng" hơn. Có thể với một vài lá số anh có thể đoán sai vì nhiều lý do, nhưng tỷ lệ đoán đúng của anh phải tương thích với sự đúng đắn trong hệ thống lý thuyết của anh, còn lá số nào anh cũng không đoán được đúng mà khăn khăng lý thuyết của mình là đúng thì quá là thiển cận.
Tôi không tranh luận để hơn thua, tôi tranh luận để ta cùng nhìn vấn đề theo hướng thiết thực và giá trị hơn.
dinhlenghia, on 13/02/2012 - 00:50, said:
Nếu tính tài sản thừa kế của gia đinh thì hiện tại em sở hữu khoảng 7 triệu USD ( chưa bao gồm giá trị của 1 số công ty ).
Người này không đơn thuần là người nghiên cứu khoa học, mà là sự phối hợp khá thực tiễn giữa khoa học và thực tế, cái cần khoa học thì khoa học, cái cần thực tế thì thực tế. Người Thái Âm nên rất nhạy cảm với tiền tệ và bất động sản.
Hiện nay thông tin tài sản thì anh không rõ, vì thường người ta ít ai để lộ, đặc biệt với người Thái Âm đúng nghĩa này, có điều:
- Anh này vừa làm GĐ Trung tâm Đào tạo, nhưng lại vừa là đại diện một công ty Nhật hợp tác với Viện nghiên cứu tại VN, nên sống ở VN, có danh chức trong nhà nước, nhưng lại ăn lương Nhật.
- Cũng có tham gia đầu tư tài chính chứ không chỉ đơn thuần là hưởng lương, dù không biết rõ, nhưng con người này rất thông minh, thông minh một cách thực tế.
- Trong khi chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ sang Việt Nam thì người này, với kinh nghiệm 10 năm làm việc tại Nhật, tiếng Nhật tốt, bằng cấp tốt, ngoại giao khéo, có thế lực, biết chơi biết sống, cũng những tố chất của mình, thì với một tương lai sáng lạng cũng không có gì là ngạc nhiên.
Về vụ tài sản thừa kế của em, thì có lẽ nó cung cấp thêm một tính chất ảnh hưởng của cung nhị hợp với cái mệnh TUẦN của em.
Tuy nhiên, quan điểm của anh đã chính bày là cung Mệnh vẫn phải làm chính là khi xét nhị hợp giáp thì cũng phải xem tương quan tính lý của chính tinh giữa các cung. Mệnh đã Khôi Hỏa, TUẦN thì dù là tỉ phú thì cái đầu óc vẫn có nhiều bí bách. Nhị hợp là cung Điền khá đẹp Vũ Tướng Khúc Long Phượng Mã nhưng so tương quan với Mệnh nó không hẳn chỉ tương hỗ mà còn tạo thêm áp lực cho mệnh. Mệnh yếu, Điền sáng, Mệnh tĩnh, Điền động thì cái cung Điền lại "làm chủ, kiểm soát" Mệnh chứ Mệnh không được tự chủ theo đúng ý của mình.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/02/2012 - 14:57
CHECKER
13/02/2012
Đính cao của mấy môn huyền học này , trên hết vẫn là bói chuẩn, đoán chuẩn .
Nhất là với môn tử vi này thì ngay cả việc tìm hiểu sự sắp xếp khoa học của đồ bàn tử vi, chung quy lại cũng nhằm mục đích dự đoán sát nhất, đúng nhất mà thôi.
Nói chung hiệu quả vẫn là trên hết!
Ta cũng ko nên chê các thầy bói giang hồ ko biết toán, thích ăn liền, bởi họ có cách tiếp cận khác hẳn những người khác.
Nhiều khi họ lại đoán trúng phóc, chi tiết từng sự việc đến kinh ngạc...
ngaylanhthangtot
13/02/2012
Am_Duong, on 13/02/2012 - 05:13, said:
Tiền không là tất cả nhưng tiền nói lên 1 điều rằng, bạn là người đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Tiền giúp ta khẳng định giá trị bản thân . Tiền giúp đỡ chúng ta nhiều mặt trong đời sống, hơn nữa sức khỏe ta cũng cần phải có tiền. Mặt trái của đồng tiền là nhiều thứ phát sinh. Lòng tham con người không bao giờ dừng lại tại 1 điểm mà nó luôn tỉ lệ thuận với đồng tiền. Điều dễ thấy nhất là khi anh càng có nhiều tiền thì nhu cầu của anh càng cao.
Khi anh có nhiều tiền, hẳn nhiên cũng có rất nhiều người đến với anh vì nó...
Chúng ta thường hay nhìn những con người trong xã hội, mà bản tính con người thường là nhìn lên , sau đó về lại hay tự dằn vặt bản thân mình. Đôi khi chỉ là những cái thoáng qua, như 1 cái túi xách đẹp, 1 chiếc xe đời mới, 1 căn biệt thự nguy nga, 1 tấm chồng giàu . Có bao giờ chúng ta tự hỏi lại chính mình, mình khổ vì cuộc sống của mình khổ hay vì những hình ảnh tuơng tác khiến tâm hồn chúng ta bị xao động ?
Để nói đến 2 từ công bằng, thì chắc chắn 1 điều rằng, 1 đất nước nghèo nàn về kinh tế như Việt nam không bao giờ có sự công bằng. Nhưg thử hỏi, lòng tham con người thì không có số, nhưng con người thì có số.....Vậy ta có nên lãng phí thời gian đau khổ vì nó hay không ?
( Không kết luận vì cuộc sống muôn màu và con người có những quan điểm riêng...)
ThaiThangNhu
13/02/2012
Trên forum này thiếu gì người cùng giờ sinh với nhau nhưng cuộc đời khác hẳn nhau? Lá số ông Thiên Kỳ Quý và ông Hồng Đức là một ví dụ. Không thể lý lẽ một người thành đạt trong lãnh vực học tập thì trong lãnh vực kinh doanh họ cũng thành đạt tương tự, vì chứng tỏ vậy là không hiểu gì cả.
Đương số này chỉ có thể thành công nếu đi theo con đường khoa bảng, chứ nếu đương số cứ cố tình bỏ học ra bến xe bơm xe thì ai có thể làm gì được? Sau đó lại bảo là tử vi sai?
Bảo đương số có 2 con, mai đương số đi triệt sản thì làm gì được nhau?
Trích dẫn
1. Một là học gốc Dịch tức là chuyên khảo về Vô Cực, Thái Cực, tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ và con người.
2. Hai là học ngọn Dịch tức là khảo sát về lẽ Âm Dương tiêu trưởng của trời đất, tuần tiết thịnh suy của hoàn võ, tức là học về các Hào, Quải, học về Tượng, Từ, Số.
Học Dịch theo lối thứ nhất sẽ giúp ta tìm lại được căn nguyên của tâm hồn và biết đường tu luyện để tiến tới Chân, Thiện, Mỹ, Phản bản, Hoàn nguyên.
Học Dịch theo lối thứ hai có thể giúp ta tiên tri, tiên đoán phần nào vận hội, khí thế của lịch sử nhân loại, cũng như những động cơ biến hóa trong hoàn võ..
.............Có người chỉ quan tâm đến khoa học phương đông về mặt triết lý, có người thì thích thi bói cho đúng để làm thầy bói ngoài bến xe chăn tiền kiểu Sơn Đông Mãi Võ.
Một đằng học KHPĐ để hiểu thế giới tự nhiên, phải suy ngẫm từng ly từng tý của lãnh vực.
Một đằng hùng hục học để xem bói cho đúng làm nghề thầy bói kiếm tiền, ngày chăn 20 lá, bấm lá số trên lòng bàn tay như tên bắn để hành tiền, chỉ thích các "bí cấp" kiểu nhanh nhiều tốt rẻ, bấm cho nhanh để đương số shock mà không chịu đào sâu suy ngẫm. Đến khi có chuyện gì đó thì đòi "Sơn Đông Mãi Võ".
Đó là hai con đường khác nhau, chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt.
Thích thì nhường An Khoa thắng để làm kiếp thầy bói. Sướng nhé. Tha hồ oai. Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!
Sửa bởi NhuThangThai: 13/02/2012 - 15:09
AnKhoa
13/02/2012
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 14:54, said:
Trên forum này thiếu gì người cùng giờ sinh với nhau nhưng cuộc đời khác hẳn nhau? Lá số ông Thiên Kỳ Quý và ông Hồng Đức là một ví dụ. Không thể lý lẽ một người thành đạt trong lãnh vực học tập thì trong lãnh vực kinh doanh họ cũng thành đạt tương tự, vì chứng tỏ vậy là không hiểu gì cả.
Có người chỉ quan tâm đến khoa học phương đông về mặt triết lý, có người thì thích thi bói cho đúng để làm thầy bói ngoài bến xe chăn tiền kiểu Sơn Đông Mãi Võ. Đó cũng là các con đường.
Thích thì nhường AN Khoa thắng để làm kiếp thầy bói. Sướng nhé. Tha hồ oai. Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!Chúc mừng!!!
Đây không phải là cãi nhau, mà là tranh luận. Tôi coi trọng anh nên tôi mới tranh luận, nếu tôi không coi trọng anh thì tôi không phải phí thời gian ngồi đây suy nghĩ và gõ làm gì. Tôi đưa lá số không phải thách đố mà chỉ là cơ hội để ta kiểm nghiệm tri thức, tại sao cùng 1 thông tin đó, anh NgoaLong, anh phusuy lại nói được khá rõ nét cơ bản của lá số?
Tại sao lại cứ phải sinh ra cụm từ thầy bói làm gì? Người ta nghiên cứu Tử Vi chỉ để vì lý do đó ư? Tôi nghĩ mọi tri thức là công cụ, chứ không phải là cái dẫn dắt cuộc đời đi theo xu hướng nào. Mệnh Cự Môn thì suốt đời là mệnh Cự Môn chứ không thể là mệnh chủ gì đó là Thái Dương được. Anh hãy nhìn lại thực tế để xem cái nào đúng hơn.
thatsat, on 13/02/2012 - 15:02, said:
Người này vợ con gì chưa ? Nhà xe ngon lành chứ ?
Có rồi anh, vợ làm ngân hàng, bằng tuổi, trông khá đoan trang. Nhà cửa xe cộ ngon lành, ở trong Sài Gòn. Tuy nhiên, giờ vẫn cùng vị Viện trưởng kia ở tại một nhà chung cư tại Hà Nội vì Viện được đặt tại Hà Nội.
Thân !
ThaiThangNhu
13/02/2012
Câu chuyện ông vua, làm vua ong thì ai cũng biết. Chú đưa lá số lên, thấy đoán là vua thì đưa ra ông thợ nuôi ong, thấy đoán nuôi ong thì đưa ra ông vua, kiểu đấy thì đừng nên học làm gì.
Anh thích nghịch kiểu lý thuyết vì nó còn phục vụ ý tưởng cho ngành của anh, hạn chế lắm mới dám thỏ thẻ một vài lá số nên cóc thèm dùng chủ nghĩa kinh nghiệm, phú anh không thèm học, ngày tráng miệng 10 lá số khách hàng kiếm tiền ăn sáng là cái anh không bao giờ làm.
Còn chú thì cứ thích kiểu học gạo để bói ngoài bến xe, hoặc kiểu cao cấp hơn thì là ông Bình Đà đập bàn chửi um lên "tao bói đúng thế mà mày chỉ đưa cho tao có 50K. Tao đệ nhất bói toán khu này, phú đọc vèo vèo", thích cái ăn xổi mà không chịu quan tâm cái gốc dù anh đã khuyên bảo nhiều lần.
Thôi thì tùy chú. Anh tưởng chú có căn cơ, đã hết sức hướng chú theo con đường nghiên cứu triết học thuần túy để tránh đi cái họa hành nghề tử vi nghiệp con hại cháu, bỏ qua con đường lập thân thầy bói hám tiền, nhưng chú không ngộ được mà cứ thích "Sơn Đông Mãi Võ" thì cũng là vô duyên.
Mỗi người mỗi ngành mỗi nghề mỗi duyên. Bác nào thầy tử vi bên ngoài vào đây chơi, đọc được vài dòng thì cũng xin được lượng thứ vài câu nói thẳng.
Sửa bởi NhuThangThai: 13/02/2012 - 15:37
ngaylanhthangtot
13/02/2012
Em có cảm nhận là em năng khiếu về bất động sản, năng lượng và nhất là những nghề liên quan đến tính dịch vụ, phô truơng , trừng bày càng rực rỡ càng tốt,có liên quan đến Đào hoa, hoặc như vũ trường em cũng thích. Chả cần học cứ chiêm nghiệm thực tế là không biết kiến thức từ đâu nó rơi vào đầu í. Ngoài ra em cũng hay soi mói vào thuốc men nữa. Các loại thuốc tây, hàm lượng, xuất sứ, tác dụng phụ chẳng hạn....Nếu không ăn vào Thái Duơng em cũng thấy làm lạ. Cái gì cần phô là em phô, nói thẳng, còn cái gì cần âm thầm là tuyệt nhiên không để lại 1 vết tích nào.
Đồng ý với anh là Thái Âm thông minh kiểu thực tế, ÂM Duơng Cơ Luơng nhạy cảm về biến động, thời cuộc, đặc biết là hay tin vào ngày lành tháng tốt.
Sửa bởi dinhlenghia: 13/02/2012 - 15:53
tuythienthu
13/02/2012
Cháu ngon bác lượng thứ cho cháu.
thatsat
13/02/2012
- xem bói bằng tử vi
- nghiên cứu tử vi
là ba chuyện có liên quan nhưng khác nhau.
Anh em quay lại pure tử vi được rồi chứ nhỉ. Chuyện đạo đức nhân nghĩa lễ nghi để lúc nào thành rồng thời 6 nói cũng không muộn.
AnKhoa
13/02/2012
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 15:17, said:
Câu chuyện ông vua, làm vua ong thì ai cũng biết. Chú đưa lá số lên, thấy đoán là vua thì đưa ra ông thợ nuôi ong, thấy đoán nuôi ong thì đưa ra ông vua, kiểu đấy thì đừng nên học làm gì.
Anh thích nghịch kiểu lý thuyết vì nó còn phục vụ ý tưởng cho ngành của anh, hạn chế lắm mới dám thỏ thẻ một vài lá số nên cóc thèm dùng chủ nghĩa kinh nghiệm, phú anh không thèm học, ngày tráng miệng 10 lá số khách hàng kiếm tiền ăn sáng là cái anh không bao giờ làm.
Còn chú thì cứ thích kiểu học gạo để bói ngoài bến xe, hoặc kiểu cao cấp hơn thì là ông Bình Đà đập bàn chửi um lên "tao bói đúng thế mà mày chỉ đưa cho tao có 50K. Tao đệ nhất bói toán khu này, phú đọc vèo vèo", thích cái ăn xổi mà không chịu quan tâm cái gốc dù anh đã khuyên bảo nhiều lần.
Đính chính lại là em chưa bao giờ nghĩ như trên, đó là cái anh đang tưởng và suy diễn.
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 15:17, said:
Em không có căn cơ gì hết, là người bình thường, suy nghĩ bình thường và ước mơ của cuộc đời cũng là tranh đấu để trở thành người bình thường. Ok, dù sao cũng cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng cuộc đời là thế, lòng tốt là thứ tự nhiên, nhẹ nhàng không phải là thứ cố gắng bắt ép, vì nó đi quá lên thì nó thành vị kỷ. Lại một lần nữa, anh không hiểu nhưng lại suy diễn.
NhuThangThai, on 13/02/2012 - 15:17, said:
Mỗi người mỗi ngành mỗi nghề mỗi duyên. Bác nào thầy tử vi bên ngoài vào đây chơi, đọc được vài dòng thì cũng xin được lượng thứ vài câu nói thẳng.
Hoàn toàn đồng ý. Anh có kiểu của anh vì nó liên quan gần gũi đến cuộc sống của anh, và em cũng vậy, và tất nhiên mỗi người đều vậy.
Ok, that's fine.
thatsat, on 13/02/2012 - 16:00, said:
- xem bói bằng tử vi
- nghiên cứu tử vi
là ba chuyện có liên quan nhưng khác nhau.
Anh em quay lại pure tử vi được rồi chứ nhỉ. Chuyện đạo đức nhân nghĩa lễ nghi để lúc nào thành rồng thời 6 nói cũng không muộn.
Không liên quan gì đến đạo đức nhân nghĩa lễ nghi ở đây. Mọi tranh luận chỉ để chốt lại một câu: Mỗi người có phương hướng & phương pháp đi của riêng mình để phù hợp với chính mình.
dinhlenghia, on 13/02/2012 - 15:32, said:
Hồi xưa mới về nước ông này cứ băn khoăn mãi, nên ở Việt Nam làm đại diện, hay quay trở lại Nhật Bản làm việc, đã tham khảo nhiều vị biết Tử Vi, và cuối cùng quyết định ở lại, đi theo con đường cung Quan (tất nhiên có thể vì nhiều lý do khác). Nhưng tính chất cung Thân cư Di thì vẫn là Thân cư Di, gia đình ở Sài Gòn nhưng bản thân vẫn phải sống và làm việc tại Hà Nội.
Việc chốt hạ "ăn" vào đâu là không cần lắm, vì khi chốt hạ điều đó lại có thể là một sai lệch dẫn tới những lý luận lầm tiếp theo. Đơn giản, người này Mệnh Thái Âm, Thân cư Di Thiên Cơ, Quan có Dương Lương. Tùy theo hệ thống trung, bàng tinh + vòng đại vận mà định đoán xem thiên hướng xu thế nào.
Thân !
Sửa bởi AnKhoa: 13/02/2012 - 16:20


