Xin 1 cơ hội làm quen với em Ỉn xinh
Soleil
03/02/2012
DaoHongHi
03/02/2012
Các chàng trai nào muốn làm quen với em Ỉn, em DungLe thì hãy tận dụng cơ hội này ngay: thứ 7 tuần sau, 11/2, Hội TVHN tổ chức du xuân, lễ chùa và đi làm từ thiện.
Chi tiết xem tại link này:
Phen này e rằng có cảnh đầu rơi, máu chảy.
Chi tiết xem tại link này:
Phen này e rằng có cảnh đầu rơi, máu chảy.
hanbaoquan
03/02/2012
DaoHongHi, on 03/02/2012 - 08:31, said:
Các chàng trai nào muốn làm quen với em Ỉn, em DungLe thì hãy tận dụng cơ hội này ngay: thứ 7 tuần sau, 11/2, Hội TVHN tổ chức du xuân, lễ chùa và đi làm từ thiện.
Chi tiết xem tại link này:
Phen này e rằng có cảnh đầu rơi, máu chảy.
Chi tiết xem tại link này:
Phen này e rằng có cảnh đầu rơi, máu chảy.
Soleil
03/02/2012
em cũng nhường hết các fan cho em Ỉn xinh vì hôm đó công ty em đi Đầm Đa trên HB đầu năm rồi.
ỉn sướng nhá, tha hồ mà chọn
ỉn sướng nhá, tha hồ mà chọn
Nết Na
03/02/2012
lenhhosung83, on 03/02/2012 - 08:29, said:
Mỗi ngày tặng ỉn và Lê một bông hồng
DungLe, on 03/02/2012 - 08:36, said:
em cũng nhường hết các fan cho em Ỉn xinh vì hôm đó công ty em đi Đầm Đa trên HB đầu năm rồi.
ỉn sướng nhá, tha hồ mà chọn
ỉn sướng nhá, tha hồ mà chọn
4ever
03/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
03/02/2012
Em hâm mộ trên mạng, gặp ngoài đời có khi thất vọng vì ko được như tưởng tượng. Chị thì bình thường lắm.
tocvanghoe
03/02/2012
Sr cả nhà vì sì pam lạc đề, vô tình biết được thông tin về chuyến đi từ thiện của hội LSHN, em mạo muội có chút đề xuất ạ:
- Câu chuyện của 2 cụ đã đăng tải rộng rãi trên các báo và thực tế qua nhiều diễn đàn đều thấy phong trào kêu gọi ủng hộ cho 2 cụ từ nhiều hội nhóm, vd webtretho, báo dantri và nhiều cơ quan khác.
- Đợt này chắc chắn các cụ sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều nơi, nên chăng ta dịp này ta dành sự hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh khác, vd như những người bệnh ở xóm chạy thận cạnh BV Bạch Mai, những bệnh nhân nghèo ở viện K, sự chiến đấu của họ với bệnh tật và đói nghèo là sự chiến đấu trường kỳ, dai dẳng và không biết tới bao giờ mới kết thúc, vì vậy họ luôn cần những tấm lòng hảo tâm.
Em được biết quy mô của chương trình không lớn, nhưng em nghĩ hình thức ủng hộ của cả nhà phù hợp với các bệnh nhân nghèo: tiền, quần áo, đường sữa, gạo...., em không tham gia diễn đàn bên kia nên xin phép cả nhà spam trong này ạ. Rất vui được có các bạn, các anh/chị làm bạn đồng hành trên con đường thiện nguyện mênh mông.
- Câu chuyện của 2 cụ đã đăng tải rộng rãi trên các báo và thực tế qua nhiều diễn đàn đều thấy phong trào kêu gọi ủng hộ cho 2 cụ từ nhiều hội nhóm, vd webtretho, báo dantri và nhiều cơ quan khác.
- Đợt này chắc chắn các cụ sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều nơi, nên chăng ta dịp này ta dành sự hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh khác, vd như những người bệnh ở xóm chạy thận cạnh BV Bạch Mai, những bệnh nhân nghèo ở viện K, sự chiến đấu của họ với bệnh tật và đói nghèo là sự chiến đấu trường kỳ, dai dẳng và không biết tới bao giờ mới kết thúc, vì vậy họ luôn cần những tấm lòng hảo tâm.
Em được biết quy mô của chương trình không lớn, nhưng em nghĩ hình thức ủng hộ của cả nhà phù hợp với các bệnh nhân nghèo: tiền, quần áo, đường sữa, gạo...., em không tham gia diễn đàn bên kia nên xin phép cả nhà spam trong này ạ. Rất vui được có các bạn, các anh/chị làm bạn đồng hành trên con đường thiện nguyện mênh mông.
ktspham
03/02/2012
Hội ngoài i'.......... vui quá..
Hình như Miền Trung mưa bùn thúi ruột..... chẳng có ai.....
Chỉ còn " mình ta với..... chồng nàng"......hic .....hic
Hình như Miền Trung mưa bùn thúi ruột..... chẳng có ai.....
Chỉ còn " mình ta với..... chồng nàng"......hic .....hic
Nết Na
03/02/2012
đấy cũng là một ý hay, việc từ thiện là việc lâu dài. Có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít tùy tâm và tùy hoàn cảnh mỗi người thôi. Tuần sau, theo chị DB thì hội HN sẽ tổ chức đi làm từ thiện kết hợp du xuân luôn. Nhà mình có ai đi thì đk luôn đi đông cho xôm nhé.
Nết Na
03/02/2012
ktspham, on 03/02/2012 - 11:26, said:
Hội ngoài i'.......... vui quá..
Hình như Miền Trung mưa bùn thúi ruột..... chẳng có ai.....
Chỉ còn " mình ta với..... chồng nàng"......hic .....hic
Hình như Miền Trung mưa bùn thúi ruột..... chẳng có ai.....
Chỉ còn " mình ta với..... chồng nàng"......hic .....hic
DaoHongHi
03/02/2012
DaoHongHi
03/02/2012
tocvanghoe, on 03/02/2012 - 11:19, said:
Sr cả nhà vì sì pam lạc đề, vô tình biết được thông tin về chuyến đi từ thiện của hội LSHN, em mạo muội có chút đề xuất ạ:
- Câu chuyện của 2 cụ đã đăng tải rộng rãi trên các báo và thực tế qua nhiều diễn đàn đều thấy phong trào kêu gọi ủng hộ cho 2 cụ từ nhiều hội nhóm, vd webtretho, báo dantri và nhiều cơ quan khác.
- Đợt này chắc chắn các cụ sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều nơi, nên chăng ta dịp này ta dành sự hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh khác, vd như những người bệnh ở xóm chạy thận cạnh BV Bạch Mai, những bệnh nhân nghèo ở viện K, sự chiến đấu của họ với bệnh tật và đói nghèo là sự chiến đấu trường kỳ, dai dẳng và không biết tới bao giờ mới kết thúc, vì vậy họ luôn cần những tấm lòng hảo tâm.
Em được biết quy mô của chương trình không lớn, nhưng em nghĩ hình thức ủng hộ của cả nhà phù hợp với các bệnh nhân nghèo: tiền, quần áo, đường sữa, gạo...., em không tham gia diễn đàn bên kia nên xin phép cả nhà spam trong này ạ. Rất vui được có các bạn, các anh/chị làm bạn đồng hành trên con đường thiện nguyện mênh mông.
- Câu chuyện của 2 cụ đã đăng tải rộng rãi trên các báo và thực tế qua nhiều diễn đàn đều thấy phong trào kêu gọi ủng hộ cho 2 cụ từ nhiều hội nhóm, vd webtretho, báo dantri và nhiều cơ quan khác.
- Đợt này chắc chắn các cụ sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều nơi, nên chăng ta dịp này ta dành sự hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh khác, vd như những người bệnh ở xóm chạy thận cạnh BV Bạch Mai, những bệnh nhân nghèo ở viện K, sự chiến đấu của họ với bệnh tật và đói nghèo là sự chiến đấu trường kỳ, dai dẳng và không biết tới bao giờ mới kết thúc, vì vậy họ luôn cần những tấm lòng hảo tâm.
Em được biết quy mô của chương trình không lớn, nhưng em nghĩ hình thức ủng hộ của cả nhà phù hợp với các bệnh nhân nghèo: tiền, quần áo, đường sữa, gạo...., em không tham gia diễn đàn bên kia nên xin phép cả nhà spam trong này ạ. Rất vui được có các bạn, các anh/chị làm bạn đồng hành trên con đường thiện nguyện mênh mông.
Cảm ơn tocvanghoe nhé,
Việc làm từ thiện là công việc lâu dài, mỗi lần giúp được địa chỉ nào thì giúp. Lần này bọn mình đã lên kế hoạch rồi, nếu cứ nghe mỗi người nói 1 ý rồi lại bàn ra thì không hay, lại thành đẽo cày giữa đường, cuối cùng mãi cũng chả biết nên ủng hộ địa chỉ nào. Địa chỉ lần này của 2 cụ vừa gần HN, lại tiện đi lễ chùa luôn. Hội của chúng mình mới có ít người, nên nếu mà đến các bệnh viện hay các trại trẻ mồ côi thì số tiền của chúng mình như muối bỏ bể thôi.
Những lần khác Hội sẽ cân nhắc các địa chỉ khó khăn khác, nhưng theo ý mình thì nên tập trung vào từng trường hợp cá nhân khó khăn, thì sự giúp đỡ của Hội sẽ thiết thực hơn là ủng hộ cho các tập thể.
Rất mong có sự tham gia của Tocvanghoe và các bạn khác.