Jump to content

Advertisements




Tự luận lá số Sư Tử Hà Đông ...


336 replies to this topic

#151 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2791 thanks

Gửi vào 29/01/2012 - 21:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/01/2012 - 21:15, said:

Dàn trận úp sọt ddeeeeeeeeeeee, lùa chị Ấy với Mr.7sat vào 1 chuồng, trùm chăn oánh hội đồng cho ra thằng cu tí "mặt gẫy trán dô mồm vẩu" + ấy tướng ddeeeeeeeeeeeee!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình kết cái chiến thuật của tocvanghoe!!!
Xung phonggggggggggggggggggggggggg!

Thanked by 2 Members:

#152 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 29/01/2012 - 21:23

Ối oánh nhau hả? Con chị xinh ngời ngời: theo tử vi là mũi dọc dừa, mặt trái xoan, tươi vui, môi đỏ như son, mắt đen lay láy như hai hòn bi ve đâu có mồm vẩu, mặt gẫy, trán dô, mắt cận, nhăn nhó đâu (Lương Hỉ thần Quan đới Khoa, Nhật Nguyệt xk hoa cái chiếu).

Sửa bởi HuaLu: 29/01/2012 - 21:28


#153 DIMATTEO

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 321 Bài viết:
  • 277 thanks

Gửi vào 29/01/2012 - 21:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/01/2012 - 21:15, said:

Dàn trận úp sọt ddeeeeeeeeeeee, lùa chị Ấy với Mr.7sat vào 1 chuồng, trùm chăn oánh hội đồng cho ra thằng cu tí "mặt gẫy trán dô mồm vẩu" + ấy tướng ddeeeeeeeeeeeee!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngọa Long đúng thật là có Phúc!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có GF vừa thông minh, lại thích chơi trò "trùm chăn" thế này thì còn gì bằng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cung hỉ, cung hỉ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#154 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4760 thanks

Gửi vào 29/01/2012 - 22:03

100dong said:

Mặt trời chói chang và bếp lò là 2 nguồn nhiệt.
Thân cư Tài bạch là một nơi trọng yếu; thiếu chính tinh, cũng như thiếu một bức tường gạch, ngọn lửa dễ tràn tới.
Tài có Tiểu hao, tức là có dấu hiệu thiệt hại (hao tổn).
Em đoán vui thôi, chắc ko có chuyện gì đâu, hiiii.

NL thì dựa vào cung Điền làm trọng điểm. Điền có Linh Hỏa chiếu về thì phải cẩn thận bếp núc lửa điện, lại có Địa Kiếp trấn thủ nữa nên dễ có sự hao tán, mất mát.

Bộ Hỏa Linh theo DVSTTB còn có nghĩa khác nữa là "hoặc lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi xa"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

---------------------

dinhlenghia said:

Bài viết nào của anh Ngoalong, nghiadinh cũng ngửi thấy mùi hạnh phúc. Vậy thì chúc anh hạnh phúc, và anh cũng cố gắng sống hạnh phúc anh nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thank Nghiadinh. Ừa, phải cố gắng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#155 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 29/01/2012 - 22:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 29/01/2012 - 21:19, said:

Mình kết cái chiến thuật của tocvanghoe!!!
Xung phonggggggggggggggggggggggggg!

Chắc nên úp sọt trước cặp chủ nhân của topic này. Kiwi cảm giác một mùa đông lạnh giá ở topic này, từ lúc cô Ỉn up lá số... S.O.S
Thái Dương là người rất nhạy cảm, và hay làm trầm trọng sự việc. Hì hì

Hi vọng mình sai để đỡ tốn sọt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Kiwi: 29/01/2012 - 22:43


Thanked by 1 Member:

#156 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4760 thanks

Gửi vào 30/01/2012 - 01:00

@Kiwi: Kiwi tự nói về mình chứ gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Theo bác VFOR thì Thái Dương, Phủ Phù khó tính và nguyên tắc một chút, nhưng là người từ ái lượng khoan đại.

#157 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 30/01/2012 - 01:41

Chào "lady lion"


Xét về hình dạng, con gái TD thường có cặp mắt to và sáng, tròng mắt đen láy và sâu thẳm như nước hồ thu trong suốt không gợn sóng. Nếu như đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thì qua khung cửa đó là một tâm hồn quang minh không tà mị.

Xét về tính tình thì nữ mệnh TD là người có cá tính, độc lập, phóng khoáng và khí khái, không ngại xả thân cho người mình thương mến. Thái dương lại tượng trưng cho lý tưởng, chính nghĩa nên trong tình iêu người TD hay lý tưởng hoá tình iêu. Họ iêu 1 cách chân thành, nhiệt tình, không câu nệ tiểu tiết, và nhất là không hề vụ lợi (TD tượng quý, không tượng phú). Cho dù chàng trai đó không bằng cấp, không tiền bạc, không đẹp, không điạ vị, không "xứng đáng", nữ Thái Dương có thể iêu chàng và iêu tha thiết, Đối với người mình iêu, người con gái TD không chỉ là 1 người tình, mà còn là 1 người đồng chí, một người bạn đồng hành. Họ bao dung, thông cảm, và vì thế có thể tha thứ nhiều lỗi lầm cũa người họ iêu. Tình iêu TD không cuồng điên như bão tố đêm đông, không dồn dập như sóng chiều trên bờ cát , tình iêu TD như ánh nắng mặt trời, thiếu nồng nàn nhưng ấm cúng ngọt ngào không thay đổi theo thời gian.

Xét về LS của lady lion, thì mệnh TD thêm kình thành ra tính khí mạnh mẽ. Tật có Liêm/Sát nên thích cai quản, trông chừng, chỉ bảo người khác. Xem chừng "Tóc hoe vàng / BLONDIE" không chỉ là "lady lion" mà còn là "lady boss". Con người với tính khí này, lý trí này thì làm sao không tránh khỏi phiền não trong tình iêu --- vì quá bao dung quá quảng đại nên dễ bị lợi dụng. Quá lý tưởng hoá tình iêu, nên dể thất vọng, quá cứng cỏi mà thói đời thì "yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu".

Trong tình cảm vợ chồng, phu cung có thiên đồng -- có nghĩa là nếu muốn đằm thắm thì người chồng phải như 1 thiên đồng chịu sự dẫn dắt của em . Thiên đồng cũng dung hoà cá tính mạnh mẽ và gợi lên trong em sự thương iêu, che chở. Nói là "phải như" thôi, lắm kẻ mệnh sát phá mà về nhà với vợ thì đóng vai thiên đồng .

Nói 1 cách khác, những chàng trai hơi khờ khờ, ngố ngố, hiền lành, lại hay lọt vào mắt xanh thái đương, có lẽ vì họ động lòng trắc ẩn, tính bao che của nàng?? Trái lại, những người có nam tính quá mạnh mẽ gia trưởng thích cai quyên`, thì khó có thể hạnh phúc bên người con gái thái dương. Thêm vào đó, nữ thái dương thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, yếu tố này có thể là iếu tố làm chàng trai fall in love với nàng lúc ban đầu, nhưng sau khi lập gia đình lại có thể là yếu tố gây xáo trộn trong gia đình khi nàng, chuyện nhà không lo mà lo chuyện thiên hạ.

Ngó qua LS của Ngoa long, mệnh Liêm Tham nên có nhiều tham vọng nhưng đôi khi dục tất bất đạt, được lý trí của thiên dương khoa từ lady lion dẩn dắt, đó cũng là 1 điều tốt, phải không? Tuy nhiên, có qua thì cũng có lại -- con trai Liêm Tham trong tình iêu có phần hơi nhục dục 1 chút ... đây không phải là điều xấu. Em có xương khúc nên khi iêu thì rất ư lãng mạn thích loại tình cãm nhẹ nhàng thơ mộng, thích những rung động cũa trái tim hơn là thể xác ... có thể vì thế hơi mẫn cảm với tình iêu hừng hực của liêm tham. Nếu em bíêt cùng chia xẻ và bíêt dung hoà thì có thể học được vài điều lý thú nơi chàng liêm tham.



Thân là kết quả cuả mệnh (tính bẩm sinh) sau các va chạm trong xã hội (thời thế, vận hạn, hoàn cảnh xã hội gia đình..v.v.). Nói 1 cách khác, :mệnh + biến cố cuộc đời -----> thân ... Có nhiều người sinh ra tướng xương khúc, nhưng sau 1 biến cố đổi đời (thiên không đào hoa...) thì lập thân tại vũ khúc đẩu quân. Bẩm sinh tính đa tình nhưng sau 1 lần đau tim chết được thì trở nên khó iêu và cô độc. Không phải khi vào thân thì mệnh không còn nữa -- bản tính vẫn đó, nhưng đã được trau dồi tôi luyện bởi biến cố thời vận và hoá thành "thân" ---- vì thế, thường thường, người ta nói tam thập nhi lập -- lập này là lập "thân".

----------------------------------------------------
Thôi, bi j bận rồi... sẽ luận tiếp sau nhá. Viết góp vui thôi, vì chị mới biết tử vi có 1 tuần à ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đóan chơi, nếu có trúng thì là "lucky guess"..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thật ra tử vi phải n ên gọi là tử tri mới đúng, tại vì chỉ có tới lúc chết (tữ) thì mình mới biết (tri) số mình ra sao..

Thanked by 8 Members:

#158 NgoaLong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1746 Bài viết:
  • 4760 thanks

Gửi vào 30/01/2012 - 02:46

kissintherain said:

Nói 1 cách khác, những chàng trai hơi khờ khờ, ngố ngố, hiền lành, lại hay lọt vào mắt xanh thái đương [.....]
Bộ tzui ngố lắm sao ? ... nhưng hình như là thật, cũng hay bị bảo là " ngố nhắm í "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Phải công nhận kissintherain luận hay. Luận đi vào chi tiết sự việc. Một chiều hướng khác xa NL, NL luận khô khan, nặng về cách cục, tính lý (Tử Vi), chứ không luận thoáng ra đi sâu vào chiều hướng của tính tình, sự việc (tâm/triết luận, nhân sinh/xã hội học). Kiểu NL như là một người phiên dịch, còn kiểu kissintherain như một người luận giải. Kiểu luận của kissintherain đọc hấp dẫn và khá hay, có lẽ cả đời NL cũng không luận được kiểu như kissintherain, vì người quá khô khan, bảo thủ, văn chương cũng kém nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Mới biết Tử Vi có 1 tuần mà ngầu vậy sao ...

Sửa bởi NgoaLong: 30/01/2012 - 02:47


Thanked by 3 Members:

#159 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 30/01/2012 - 07:24

viết tiếp cho lady lion nhé ---

Đại hạn 14-24 Vũ Phá là một khoảng thời gian đâ`y bức xúc. Thái Dương kình muốn toả sáng, gặp vũ phá càng muốn bay nhảy cho thoã chí tang bồng. Trong thời gian này, Lady Lion chắc cảm thấy rất cô đơn trong tinh thần (cô quả), bên ngoài cung nô thì có chàng thiên tướng đa tình mời gọi lăm le muốn chiếm đoạt (kiếp sát), bên trong lại có không kiếp tướng vượng kỵ phá nói vào... cũng may có triệt chắn giữ, thêm sự bao che của mái ấm gia đình (thiên phủ nhị hợp mệnh từ phụ mẫu). Dù sao đi nữa qua giai đoạn này củng có phần mất mát (triệt)....mất mát gì? đó chính là sự ngây thơ trong sáng lòng tin người chân thành tuyệt đối của dương lương --- âu cũng là 1 bài học quý giá và bước đầu trong hành trình lập thân.

Đại hạn 24-34 Thiên đồng là 1 đại hạn nhiều thay đổi dẩn đến cung thân. Thân cư cung tài bạch VCD. có cơ âm quyền chíêu. Có thể nói, người con gái cứng cỏi, hay lý tưởng hoá tình iêu, và có thể iêu không vụ lợi nay đã thoát xác trưởng thành qua thời gian + hoàn cảnh để trở thành thực tế hơn, tinh tế hơn, căn cơ, mềm mỏng hơn.




Đời người dài quá, giấy mực nào viết cho hết... Vài lời đoán bậy giúp vui... nay xin ngừng. Cự đã ngộ tuần ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--------
@ Ngoa Long: có chi gọi là lá số xấu đâu. Có câu, "if everything is beautiful, then nothing is." Nếu tất cả đều đẹp, thì không gì gọi là đẹp.. Nếu có lá sổ kẻ thắng, thì phải có LS kẻ thua để kẻ thắng được thắng chứ . Phải có kẻ bị tán tài, mới có kẻ được phát tài. Xấu hay đẹp, ngôi sao nào cũng có giá trị của nó, số phận nào con người nào cũng có 1 vị trí trong xã hội. tư`ng ngôi sao như tư`ng mảnh puzzle, sắp xếp lại thành 1 LS, nhiều LS kết hợp lại thành gia đình, xã hội -- tất cả đều liên quan mật thiết với nhau.

There is no coincidents.. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Trong LS và trong cuộc đời.

Chưa xem kỹ LS ngoc long, nhưng NL học Tuvi đã lâu, chắc tỏ tường LS của mình hơn ai hết. Thú thật mình chẳng bíêt cách cục, cũng chẳng rành an sao. hihi... coi tầm bậy cho vui thôi... sai nhiều hơn đúng.

Chúc 2 bạn mãi mãi tương kính như tân.

Thanked by 5 Members:

#160 LuuThuy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 42 thanks
  • LocationCao sơn lưu thủy

Gửi vào 30/01/2012 - 08:49

Ai nick cũ/ quen mặt TVLS,... cũng biết nhỏ Hoe làm thơ rất hay, đúng là Dương Lương Xương Khúc Hỷ Khoa...

Đề nghị ku làm thơ cho mọi người đọc cho vui ngày Tết !


P.s: thatsat kaka nhại bài ca cười muốn bể bụng !

Thanked by 2 Members:

#161 LuuThuy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 42 thanks
  • LocationCao sơn lưu thủy

Gửi vào 30/01/2012 - 09:00

kissintherain said:

Chúc 2 bạn mãi mãi tương kính như tân.

Chị nào hôn nhau trong mưa mà có một văn phong rất lãng mạn, văn là người, ắt hẳn là một người lý thú trong cuộc sống...

Đặc biệt cách dùng câu chữ, thành ngữ "phu phụ tương kích như tân" có lẽ là một phụ nữ cũng đã luống tuổi, hiểu biết và chín chắn,...

Lại nhớ đến lời dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê :


Phu phụ tương kính như tân

Hai vợ chồng nhạc sĩ trứ danh Walter Damrosch là một trong những cặp uyên ương sung sướng nhất. Bí quyết của họ ư?

Chính bà Samrosch cho ta biết bí quyết như sau này:

Trước khi cưới, sự lựa chọn kỹ càng bạn trăm năm là một điều quan trọng nhất. Nhưng khi cưới rồi, điều cần nhất là đãi nhau như khách quý. Nếu những bà vợ trẻ biết trọng chồng như khách quý thì vui vẻ biết bao nhiêu!... Đàn ông bao giờ cũng muốn lánh mặt một người đàn bà gắt gỏng...".

Sự thiếu lịch sự giết chết ái tình. Ai cũng biết điều đó, vậy mà chúng ta lễ phép với người dưng hơn là với người thân trong nhà.

Không bao giờ chúng ta dám nghĩ tới chuyện ngắt lời một ông khách sơ giao và bảo ông:
"Trời đất! Xin ông đừng kể câu chuyện cũ mèm đó ra nữa!". Không bao giờ chúng ta dám mở thư của họ để coi lén, hoặc năn nỉ họ cho ta biết những việc kín của họ. Nhưng chúng ta lại rất thường xử như vậy với những người gần ta nhất, thương yêu ta nhất.

Dorothy Dix còn nói: "Sự thực hiển nhiên nhất, nhưng ngược đời nhất, chính là chỉ có người trong nhà, thân cận nhất mới nói với ta những lời nhỏ mọn, tục tằn, độc ác nhất".

Một văn sĩ nói: "Biết phép lịch sự nghĩa là biết vượt tầm con mắt đừng thèm ngó bức hàng rào đổ nát trước mặt, mà ngắm những bông hoa nở trong vườn phía sau hàng rào đó".

Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như nhớt cần cho máy chạy.

Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng những người thân, đến nỗi không dám để lộ ra nét mặt, những tình cảm của ông khi ông âu sầu, lo lắng. Ông nói: "Bắt người nhà chịu sự rầu rĩ, càu nhàu của mình có ích chi đâu?

Than ôi! Hạng trung nhân không hành động như vậy. Họ lo cho việc làm ăn ư, bị chủ rầy ư, khó ở ư, lỡ xe ư, thì mới về tới cửa, họ đã quát tháo rồi.

Người Hòa Lan, trước khi vô nhà, phải cởi giày ra, để ở bực cửa. Sao chúng ta chẳng theo họ, cởi nỗi buồn phiền của ta ở sau cánh cửa rồi hãy vô nhà chúng ta?

Biết bao người trong bọn chúng ta, không dám lớn tiếng với một khách hàng, một bạn đồng nghiệp, mà cho sự réo vợ một cách hách dịch tàn nhẫn là một điều tự nhiên. Mà hạnh phúc của chúng ta tùy sự êm ấm trong gia đình nhiều hơn sự thành công trong việc làm nhiều lắm.

Một người trung bình được vui vẻ trong gia đình còn sướng gấp trăm một vị thiên tài phải sống cảnh cô độc. Tourgueniev là một đại văn sĩ Nga, thế giới đều biết danh. Vậy mà ông nói: "Tôi sẽ đổi hết cả tài nghệ, tác phẩm của tôi để được cái êm đềm biết rằng, tại một nơi nào đó, có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa".

Xét kỹ, ta có nhiều hy vọng xây hạnh phúc trong gia đình không?

Paul Popenoe cho rằng: "Ta có nhiều hy vọng thành công trong một hôn nhân hơn là trong một kinh dinh khác".

Ví dụ 100 nhà buôn bán đồ thực phẩm thì có 70 nhà vỡ nợ, trong 100 gia đình thì có 70 gia đình được vừa lòng. Nhưng Dorothy Dix nghĩ khác. Bà cho rằng già nửa những cuộc tình duyên đều bất hạnh và kết luận như sau này:

"Hôn nhân là việc quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả sinh và tử".

Đàn bà luôn luôn tự hỏi tại sao chồng họ không chịu gắng sức làm cho gia đình được sung sướng hơn là gắng sức thành công trong nghề nghiệp hoặc thương mãi.

Một người đàn bà được vừa lòng, một gia đình hòa hợp, cần thiết cho hạnh phúc của đàn ông hơn là một gia tài cả triệu bạc. Nhưng trăm người đàn ông thì không có đến một người chịu gắng sức thành công trong hôn nhân. Việc quan trọng nhất trong đời thì lại phó cho may rủi. Và đàn bà không hiểu được tại sao đàn ông không đối đãi với mình một cách lịch sự, khôn khéo để được lợi cho họ.

Mà đàn ông lại thừa biết rằng người vợ được chiều chuộng khéo léo sẽ làm mọi việc, hy sinh mọi thứ cho chồng vui. Chỉ vài lời khen giản dị đủ cho thành một người tề gia giỏi nhất, cần kiệm nhất. Nếu chồng bảo vợ chiếc áo bạn năm ngoái vừa vặn và đẹp lắm, thì vợ sẽ không khi nào muốn đổi chiếc áo đó lấy một chiếc áo đúng mốt tân thời nhất ở Paris. Sau cùng, nếu biết vuốt ve chiều chuộng vợ thì bảo sao vợ nghe vậy, không cãi lại nửa lời, và có muốn bịt mắt họ cũng được nữa.
Phải, đàn ông biết tất cả những điều đó. Đàn bà biết rằng đàn ông biết những điều đó. Đàn bà đã chẳng cho đàn ông biết tất cả những bí mật của mình ư? Chẳng chỉ cho đàn ông biết cách dẫn dụ mình sao?

Cho nên khi thấy đàn ông thích quạu quọ, gây lộn, để rồi phải chịu cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cửa nhà tan hoang, hơn là chịu nghe lời năn nỉ của mình mà chiều chuộng mình một chút, đối đãi với mình cho mình vui lòng một chút, thì đàn bà tức tối vô cùng, và hết sức tức tối thì đến thất vọng!".

Vậy muốn cho gia đình được êm ấm, thì quy tắc thứ sáu là:

"Bạn nên lịch sự và có lễ độ với người bạn trăm năm của bạn".

(Trích từ Nguyễn Hiến Lê - Đắc nhân tâm)



Thanked by 4 Members:

#162 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1445 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 30/01/2012 - 09:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 30/01/2012 - 01:41, said:



Thân là kết quả cuả mệnh (tính bẩm sinh) sau các va chạm trong xã hội (thời thế, vận hạn, hoàn cảnh xã hội gia đình..v.v.). Nói 1 cách khác, :mệnh + biến cố cuộc đời -----> thân ... Có nhiều người sinh ra tướng xương khúc, nhưng sau 1 biến cố đổi đời (thiên không đào hoa...) thì lập thân tại vũ khúc đẩu quân. Bẩm sinh tính đa tình nhưng sau 1 lần đau tim chết được thì trở nên khó iêu và cô độc. Không phải khi vào thân thì mệnh không còn nữa -- bản tính vẫn đó, nhưng đã được trau dồi tôi luyện bởi biến cố thời vận và hoá thành "thân" ---- vì thế, thường thường, người ta nói tam thập nhi lập -- lập này là lập "thân".



bác nói cái này giống trường hợp của em ghê , Mệnh em Phủ xương khúc nên hồi học sinh yêu đương mãnh liệt lắm , sau nhiều lần không thành thì con người trở thành chai đá , khó yêu và cô độc .Biê'n thành Liêm Sát Linh ở cung Thân . Pha chút Đà , Cô , Hồng , Không ở Tật

Thanked by 1 Member:

#163 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 30/01/2012 - 09:21

Khi thời điểm đến, bạn nhận ra mình yêu thương người khác hơn là yêu cái tôi của mình, thì khi đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Kiwi << "Hạnh phúc của kẻ luôn đi năn nỉ"

Còn vợ chồng cần đối đãi như khách, Kiwi nghĩ cũng cần, nhưng Kiwi vẫn thích những couple "nhăng nhít", "nhố nhăng" hơn. Hì hì

Sửa bởi Kiwi: 30/01/2012 - 09:21


#164 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1445 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 30/01/2012 - 09:26

có lẽ người đào , hồng mới thích mấy cặp nhố nhăng . Còn hình , khốc , phù , trì , ở thê như TL thì thích nghiêm chỉnh , '' tương kính như tân ''

#165 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 30/01/2012 - 09:43

À, thoạt đầu mình tính viết, 'chúc 2 bạn tương ái như tân', vì mấu chốt cúa cung phu thê là ngôi sao thiên đồng, tượng trưng cho sự thay đổi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, trong tình cảm lứa đôi, có ái được hay không, khi đã mất đi sự tương kính. Chữ kính ở đây, có nghĩa là kính trọng ̣ Vì thế, nên giữ nguyên chữ kính.

vài lời mạo muội.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |