Kính mời các bạn nghiệm lý sự kiện đặc biệ...
Diệu Nhung
08/12/2011
Chúng ta đang đi trên xa lộ công nghệ thông tin với “bánh xe” Internet tốc độ cao… và một thế giới mạng ảo với những cư dân ảo đầy sôi động với muôn hình muôn vẻ nào khác chi đời thực ?
Diễn đàn TVLS cũng là một “xã hội” thu nhỏ đấy chứ… cũng tranh luận cãi vã, cũng yêu ghét buồn vui, cũng hò hẹn đợi chờ… Vâng, thế giới mạng ảo đã giúp chúng ta xích lại gần nhau tri kỷ bầu bạn và cũng đẩy chúng ta xa nhau bởi những mâu thuẫn đời thường….
Nhưng có lẽ - ý nghĩa và giá trị nhất khi chúng ta được sống trong thời đại công nghệ thông tin đó chính là tri thức ! Mạng Internet giống như một thư viện khổng lồ chứa đựng tinh hoa tri thức của nhân loại… và tất thảy các diễn đàn Huyền học trên thế giới mạng ảo nói riêng này đã cung cấp cho những hội viên chúng ta vô vàn bao nhiêu kiến thức, những góc nhìn đa chiêu về Lý số….
Phải chăng điều thú vị nhất khi tìm hiểu về Lý số là để nghiệm lý…? Dù bất kỳ ai, kiến thức có công phu sắc sảo như thế nào nhưng trước những lá số mà đoán sai nhiều thì có nghĩa kiến thức đó chưa chuẩn… Đúng vậy k các bạn ?
DN tôi kiến thức lý số vốn rất ít ỏi… chỉ đủ cảm nhận và thưởng thức những bài viết hay… vâng, tôi chỉ biết đó là hay thôi, còn đúng thì không ạ… Tuy vậy tôi rất thích nghiệm lý, thích chờ đợi để chiêm nghiệm những dự đoán về tương lai… nhất là những dự đoán của những bậc “cao thủ” sinh hoạt trên điễn đàn TVLS này…
(một chút hoài cảm hihihi lan man…)
Thôi, không vòng vo tam quốc nữa, đi vào chuyện chính nhé !
Hôm nay DN muốn đưa ra 3 lá số !
3 lá số này (năm ngoái và năm nay) gặp những sự kiện khiến cuộc đời họ đang bình thường phải đột ngột rẽ ngoặt sang một hướng đi khác….
Thiết nghĩ rằng, với những sự kiên đầy dấu ấn như vậy - là người nghiên cứu lý số giỏi không thể không nhìn thấy được phải k ?
Vậy, kính mời tất cả các bạn luận đoán xem chuyện gì đã xảy ra với họ nhé !
Diễn đàn TVLS cũng là một “xã hội” thu nhỏ đấy chứ… cũng tranh luận cãi vã, cũng yêu ghét buồn vui, cũng hò hẹn đợi chờ… Vâng, thế giới mạng ảo đã giúp chúng ta xích lại gần nhau tri kỷ bầu bạn và cũng đẩy chúng ta xa nhau bởi những mâu thuẫn đời thường….
Nhưng có lẽ - ý nghĩa và giá trị nhất khi chúng ta được sống trong thời đại công nghệ thông tin đó chính là tri thức ! Mạng Internet giống như một thư viện khổng lồ chứa đựng tinh hoa tri thức của nhân loại… và tất thảy các diễn đàn Huyền học trên thế giới mạng ảo nói riêng này đã cung cấp cho những hội viên chúng ta vô vàn bao nhiêu kiến thức, những góc nhìn đa chiêu về Lý số….
Phải chăng điều thú vị nhất khi tìm hiểu về Lý số là để nghiệm lý…? Dù bất kỳ ai, kiến thức có công phu sắc sảo như thế nào nhưng trước những lá số mà đoán sai nhiều thì có nghĩa kiến thức đó chưa chuẩn… Đúng vậy k các bạn ?
DN tôi kiến thức lý số vốn rất ít ỏi… chỉ đủ cảm nhận và thưởng thức những bài viết hay… vâng, tôi chỉ biết đó là hay thôi, còn đúng thì không ạ… Tuy vậy tôi rất thích nghiệm lý, thích chờ đợi để chiêm nghiệm những dự đoán về tương lai… nhất là những dự đoán của những bậc “cao thủ” sinh hoạt trên điễn đàn TVLS này…
(một chút hoài cảm hihihi lan man…)
Thôi, không vòng vo tam quốc nữa, đi vào chuyện chính nhé !
Hôm nay DN muốn đưa ra 3 lá số !
3 lá số này (năm ngoái và năm nay) gặp những sự kiện khiến cuộc đời họ đang bình thường phải đột ngột rẽ ngoặt sang một hướng đi khác….
Thiết nghĩ rằng, với những sự kiên đầy dấu ấn như vậy - là người nghiên cứu lý số giỏi không thể không nhìn thấy được phải k ?
Vậy, kính mời tất cả các bạn luận đoán xem chuyện gì đã xảy ra với họ nhé !
Diệu Nhung
08/12/2011
Lá số 1 : sinh vào lúc 8h45' sáng ngày 27 tháng 10 năm 2008
Câu hỏi : Năm 2010 chuyện gì đã xảy ra với cậu bé này để cuộc đời cậu phải rẽ ngoặt sang một hướng khác ?
Câu hỏi : Năm 2010 chuyện gì đã xảy ra với cậu bé này để cuộc đời cậu phải rẽ ngoặt sang một hướng khác ?
Diệu Nhung
08/12/2011
Lá số 2 : sinh vào lúc 18h6' ngày 27 tháng 7 năm 1991
Câu hỏi : Năm 2011 chuyện gì đã xảy ra với cậu bé khiến cuộc đời cậu phải rẽ ngoạt sang một hướng đi khác ?
Câu hỏi : Năm 2011 chuyện gì đã xảy ra với cậu bé khiến cuộc đời cậu phải rẽ ngoạt sang một hướng đi khác ?
Diệu Nhung
08/12/2011
Lá số 3 : sinh vào lúc 12h30' ngày 15 tháng 12 năm 1967
Câu hỏi : Năm 2011 chuyện gì đã xảy ra khiến cuộc đời đương số có biến động, thay đổi mạnh... cũng có thể phải rẽ ngoặt sang một hướng khác ?
Câu hỏi : Năm 2011 chuyện gì đã xảy ra khiến cuộc đời đương số có biến động, thay đổi mạnh... cũng có thể phải rẽ ngoặt sang một hướng khác ?
HoaCai01
08/12/2011
Tôi đọc bài của dieunhung mà không ưng vì giọng điệu bêu riếu mai mĩa của cô va` to^i bie^'t co^ la` ai . Hãy đọc lại xem tinh thần đó như thế nào . Tại sao cô lại có tinh thần khinh trọng như thế ?
DN tôi kiến thức lý số vốn rất ít ỏi… chỉ đủ cảm nhận và thưởng thức những bài viết hay… vâng, tôi chỉ biết đó là hay thôi, còn đúng thì không ạ… Tuy vậy tôi rất thích nghiệm lý, thích chờ đợi để chiêm nghiệm những dự đoán về tương lai… nhất là những dự đoán của những bậc “cao thủ” sinh hoạt trên điễn đàn TVLS này…
(một chút hoài cảm hihihi lan man…)
Có thể nào dieunhung kêu ông TKQ vào đây nghiệm lý (vốn là vip quan trọng phong thần cho cô chức tước) và tiên đoán để tôi mở rộng tầm mắt vì tôi chơi với cao thủ này thừa biết hắn mục hạ vô nhân, rất kiêu ngạo trong khi tôi chỉ tìm hiểu qua lăng kính nghiệm lý mà thôi, chứ tiên đoán thường hay sai . Và cũng yêu cầu dieunhung đừng bỏ nhỏ tai của gà nhà lời giải đã biết trước .
Tôi đọc không lầm ý của dieunhung chê bai loại "cao thủ" thường đoán sai mà viết hay . Vậy cô có nghĩ là cô đang thách đố với sự khinh bạc nào đó, sao lại viết những lời minh triết tầm phào như đoạn mở đầu ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/12/2011 - 11:23
DN tôi kiến thức lý số vốn rất ít ỏi… chỉ đủ cảm nhận và thưởng thức những bài viết hay… vâng, tôi chỉ biết đó là hay thôi, còn đúng thì không ạ… Tuy vậy tôi rất thích nghiệm lý, thích chờ đợi để chiêm nghiệm những dự đoán về tương lai… nhất là những dự đoán của những bậc “cao thủ” sinh hoạt trên điễn đàn TVLS này…
(một chút hoài cảm hihihi lan man…)
Có thể nào dieunhung kêu ông TKQ vào đây nghiệm lý (vốn là vip quan trọng phong thần cho cô chức tước) và tiên đoán để tôi mở rộng tầm mắt vì tôi chơi với cao thủ này thừa biết hắn mục hạ vô nhân, rất kiêu ngạo trong khi tôi chỉ tìm hiểu qua lăng kính nghiệm lý mà thôi, chứ tiên đoán thường hay sai . Và cũng yêu cầu dieunhung đừng bỏ nhỏ tai của gà nhà lời giải đã biết trước .
Tôi đọc không lầm ý của dieunhung chê bai loại "cao thủ" thường đoán sai mà viết hay . Vậy cô có nghĩ là cô đang thách đố với sự khinh bạc nào đó, sao lại viết những lời minh triết tầm phào như đoạn mở đầu ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/12/2011 - 11:23
Diệu Nhung
08/12/2011
Bác Thienphucthienquan lại hiểu sai về DN rồi... ý DN là chỉ biết cảm nhận những bài viết hay đăng trên diễn đàn còn nếu để phân tích bình luận hay đánh giá bài viết đó đúng thì DN thực sự chưa đủ trình để nhận biết....
Đăng những lá số này lên vì thấy hay... những sự kiện xảy ra đã rẽ ngoặt cuộc đời đương số sang một hướng khác... để tất cả những ai thích nghiệm lý thì xài còn không thích thì thôi... có gì đâu mà anh TQTP nặng lời vậy...
Thật tình DN không có ý như anh TPTQ nghĩ... và một điều cũng thật lòng nữa là khi mở chủ đề này trong lòng DN không hề nghĩ tới anh TKQ...
Sinh hoạt cùng nhau bao nhiêu năm trên diễn đàn TVLS này mà anh TPTQ chẳng hiểu nhau được mấy...
Thôi đấy, cũng là cái duyên....
Đăng những lá số này lên vì thấy hay... những sự kiện xảy ra đã rẽ ngoặt cuộc đời đương số sang một hướng khác... để tất cả những ai thích nghiệm lý thì xài còn không thích thì thôi... có gì đâu mà anh TQTP nặng lời vậy...
Thật tình DN không có ý như anh TPTQ nghĩ... và một điều cũng thật lòng nữa là khi mở chủ đề này trong lòng DN không hề nghĩ tới anh TKQ...
Sinh hoạt cùng nhau bao nhiêu năm trên diễn đàn TVLS này mà anh TPTQ chẳng hiểu nhau được mấy...
Thôi đấy, cũng là cái duyên....
HoaCai01
08/12/2011
Tôi không thích loại người như TKQ và dieunhung . Tôi thích những ai thẳng thắn và minh bạch . Tôi hiểu được con người qua lời văn và ý văn . Tại sao lại vòng vo như thế, chỉ cần nói vài câu như ThanhLongHoaCai là tôi ưng thích, còn dài dòng e rằng trong tay áo có dao (Tàng Trung Hữu Kiếm). Tôi nhất định không phí sức bởi chủ đề này, có tham dự với tinh thần chia sẻ rồi lại bị vả vào mặt 1 cách Diệu êm như bàn tay sắt bọc Nhung !
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/12/2011 - 11:32
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 08/12/2011 - 11:32
thatsat
08/12/2011
Lá đầu thấy chết ngay trước khi nhập vận rồi.
Lá số hai chết ngay trong vận được hỏi.
Tôi chưa coi lá số ba.
Sẽ quay lại.
Lá số hai chết ngay trong vận được hỏi.
Tôi chưa coi lá số ba.
Sẽ quay lại.
Diệu Nhung
08/12/2011
DN lại muốn giải thích chút nữa... hổng biết ngày hôm nay là ngày gì mà lâu lâu mới vô đây viết bài... nhưng vừa mới viết xong đã bị anh TPTQ xả hơi một trận... chắc thời gian qua anh TPTQ ghét và hận DN điều chi lắm đây.... có gì xin anh hỷ xả nhé....
DN đã viết : Dù bất kỳ ai, kiến thức có công phu sắc sảo như thế nào nhưng trước những lá số mà đoán sai nhiều thì có nghĩa kiến thức đó chưa chuẩn…
Ý của DN là trong luận đoán có sai có đúng nhưng nếu đoán sai nhiều (mà xác suất trong cuộc sống là 50/50) thì có nghĩa nền tảng kiến thức đó chưa chuẩn... chứ nào đâu dám ẩn ý gì... sao anh TPTQ cứ nghĩ và suy diễn sâu xa đến vậy...
DN đã viết : Dù bất kỳ ai, kiến thức có công phu sắc sảo như thế nào nhưng trước những lá số mà đoán sai nhiều thì có nghĩa kiến thức đó chưa chuẩn…
Ý của DN là trong luận đoán có sai có đúng nhưng nếu đoán sai nhiều (mà xác suất trong cuộc sống là 50/50) thì có nghĩa nền tảng kiến thức đó chưa chuẩn... chứ nào đâu dám ẩn ý gì... sao anh TPTQ cứ nghĩ và suy diễn sâu xa đến vậy...
tcd02
08/12/2011
Dieu Nhung, on 08/12/2011 - 10:57, said:
Phải chăng điều thú vị nhất khi tìm hiểu về Lý số là để nghiệm lý…? Dù bất kỳ ai, kiến thức có công phu sắc sảo như thế nào nhưng trước những lá số mà đoán sai nhiều thì có nghĩa kiến thức đó chưa chuẩn… Đúng vậy k các bạn ?
Đúng vậy ! nên chứng minh sở học bằng một cái gì đó cụ thể chứ không thì cứ như người sống trên mây, nghĩ mình đang trên đỉnh thế giới.
Tôi nghĩ nhiều hội viên sẽ không ngại nghiệm lý các lá số này.
HoaCai01
08/12/2011
À còn 1 điều cần nói cho hết trước khi tôi dứt bỏ chủ đề này : những ai tự mãn cho rằng mình tiên đoán trúng, có thât vậy chăng, hay là do hên phang mạnh trúng nhiều trong vận ăn may, còn khi bí thì cũng sai liền liền, thậm chí ăn gian trong lúc coi bói liên tục vì đó là bản chất . Tôi không còn lời gì nói nữa, tự bài đầu và các trả lời của DieuNhung làm tôi chán ngán thế nhân và chủ đề này .
Tu mà gian xảo ham tiền, đoán thì dựa nói bừa, lanh miệng nhanh trí, toàn là tiểu xảo !
Tu mà gian xảo ham tiền, đoán thì dựa nói bừa, lanh miệng nhanh trí, toàn là tiểu xảo !
TriMinh02
08/12/2011
Các bậc tiền bối làm giới trẻ mất niềm tin quá. Muốn hóng 1 tí cũng không xong. Chiến tranh diễn ra khắp mọi nơi thế này chịu sao nổi.
thatsat
08/12/2011
Chỉ có một con đường, dù thế nào vẫn tiến lên phía trước. Fight to death. Lý số gia chớ nên khắc nghiệt với chính mình. Chớ để người khác kích vỡ đam mê. Cần biết con chim nào trong tay, con nào đang hót trong bụi. Vào chăn sẽ biết có bao nhiêu con rận. Khi mà tình đời lắt léo giết vợ con xong nhân tiện bắn luôn người đưa thư và con chó cuối cùng mới tự sát. Khi mà người phụ nữ giả vờ có bầu, đến kì sinh nở thì mổ bụng người đàn bà khác cướp lấy đứa bé nói là con của mình, chôn xác người mẹ dưới gara. Khi mà hai chị em sinh đôi, người chị đã cưới còn cô em chưa từng yêu trong đời.
Lá số thứ 3 trong vận được hỏi cũng hiểm họa trùng trùng, không chết cũng tàn phế, nên đoán là chết.
Không đoán lý do của cả 3 lá số, vì nếu sự kiện đã sai thì đoán lý do làm gì.
Sửa bởi thatsat: 08/12/2011 - 12:06
Lá số thứ 3 trong vận được hỏi cũng hiểm họa trùng trùng, không chết cũng tàn phế, nên đoán là chết.
Không đoán lý do của cả 3 lá số, vì nếu sự kiện đã sai thì đoán lý do làm gì.
Sửa bởi thatsat: 08/12/2011 - 12:06
ThanVuong
08/12/2011
@@ bác thienphucthienquan
Trong hiến pháp và luật pháp có gì rõ. muốn kết tội ai đó phải có bằng chứng rõ ràng.
Biết người ta phạm tội mà ko có bằng chứng thì cũng ko dc bắt. như thế gọi là vu khống
khi đã có bằng chứng đầy đủ thì dù là tình thân cũng ko dc bao che.
cháu thấy phát luật rất công minh và sáng suốt. lên nó mới tồn tại dc ai muốn lách luật thì phải thông minh. nhưng mờ rùi cũng bị bắt
Trong hiến pháp và luật pháp có gì rõ. muốn kết tội ai đó phải có bằng chứng rõ ràng.
Biết người ta phạm tội mà ko có bằng chứng thì cũng ko dc bắt. như thế gọi là vu khống
khi đã có bằng chứng đầy đủ thì dù là tình thân cũng ko dc bao che.
cháu thấy phát luật rất công minh và sáng suốt. lên nó mới tồn tại dc ai muốn lách luật thì phải thông minh. nhưng mờ rùi cũng bị bắt


