Truyện post lúc 0h
Golden18
18/01/2012
Tình cờ mình được nghe 1 câu chuyện do người hữu duyên kể. Trong lúc ngẫu hứng mình lại thêm thắt chút đỉnh viết lại thành truyện.
Bản thân mình thấy nó có chút dí dỏm (nhưng nhiều người lại không thấy vậy). Mình cũng đã share cho vài người 1 phần, họ thường phàn nàn nó làm họ mất ngủ (vì mình hay share vào buổi tối để test hiệu ứng). Nhưng họ lại quả quyết đòi đọc cho hết, có điều đừng gửi... ban đêm
Mình đang do dự không biết nên gửi hay không, nếu mọi người có quan tâm thì comment hoặc thanks để mình mạnh dạng post bài.
Bản thân mình thấy nó có chút dí dỏm (nhưng nhiều người lại không thấy vậy). Mình cũng đã share cho vài người 1 phần, họ thường phàn nàn nó làm họ mất ngủ (vì mình hay share vào buổi tối để test hiệu ứng). Nhưng họ lại quả quyết đòi đọc cho hết, có điều đừng gửi... ban đêm
Mình đang do dự không biết nên gửi hay không, nếu mọi người có quan tâm thì comment hoặc thanks để mình mạnh dạng post bài.