←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đúng là có vận hạn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 15/01/2012

Cách đây 100 năm, một chiếc tàu du lịch hải hành, với trên 2000 hành khách, dự đoán kỹ thuật hồi đó không thể nào chìm được, nhưng đã chìm vì đụng phải tảng băng, làm hơn 1200 người thiệt mạng . Thuyền trưởng ở lại theo tàu .
Ngày nay, 100 năm sau, cũng một chiếc tàu hải hành với 4000 hành khách, kỹ thuật tối tân hơn nhiều cũng bị chìm vì vấp phải đá ngầm gần bờ nhưng chỉ có 3 người thiệt mạng . Thuyền trưởng thoát thân trước khi hành khách cuối cùng được cứu thoát .
Trích dẫn

100's Photo 100 15/01/2012

Xin cho cháu hỏi, trong nhửng lúc bị tai nạn lớn như vậy (tàu chìm, xe lửa lật, hay là chến tranh khi bomb nổ...) nhiều người chết cùng 1 lúc, mình nghỉ sao về nhửng tử vi của nhửng người đả chết? Tất cả nhửng người đó đều yểu mạng hết sao? Hay là bị xui cùng 1 lúc? Ví dụ như chiếc Titanic đó, 1200 thì có lẻ nào tử vi của họ đều nói là họ chết vì nước? Ý cháu là, 1200 thì phải có người số thọ, số yểu, số tốt, số xấu... nhưng khi họ chết 1 cách như vậy thì mình giải thích mạng của đương số và lá số như thế nào.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 15/01/2012

Theo thiển ý, đó là tai nạn chung, trên lá số có cách cục đó.
Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 15/01/2012

Mấy ông nhảy ra khỏi tàu chắc giờ này đang rất hối hận.
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 16/01/2012

Bổ túc thêm .
Tàu nầy hạ thủy năm 2005 mà đến năm 2008 đẽ bị hư hại phải sưa chửa do cặp bến .
Số người chết tưởng là 3 nay là 6 mặc dầu tàu chìm gần bờ có tàu cứu kịp . Số người mất tích là 29, có thể họ đã về nhà mà không kiểm tra kịp .
Đúng là con tàu cũng có vận hạn .
Trích dẫn

daicoviet's Photo daicoviet 17/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dinhvantan, on 15/01/2012 - 09:29, said:

Cách đây 100 năm, một chiếc tàu du lịch hải hành, với trên 2000 hành khách, dự đoán kỹ thuật hồi đó không thể nào chìm được, nhưng đã chìm vì đụng phải tảng băng, làm hơn 1200 người thiệt mạng . Thuyền trưởng ở lại theo tàu .
Ngày nay, 100 năm sau, cũng một chiếc tàu hải hành với 4000 hành khách, kỹ thuật tối tân hơn nhiều cũng bị chìm vì vấp phải đá ngầm gần bờ nhưng chỉ có 3 người thiệt mạng . Thuyền trưởng thoát thân trước khi hành khách cuối cùng được cứu thoát .

Tôi lấy làm lạ là với kỷ thuật hiện nay tại sao ngừoi ta không trang bị hệ thống siêu âm dò đá ngầm hay vật cản đường đi để gắn ở trên tàu cho an toàn, đặc biệt là cruise ship chở hàng ngàn người thì khi bị chìm rất khó mà cứu cấp kịp thời hàng ngàn người một lúc. Những ai đã từng vượt biên thì sẽ càng cãm nhận cảnh khũng khiếp này .
Trích dẫn

TanHongThuy's Photo TanHongThuy 26/01/2012

lạ thật hôm nay 2 lần đăng bài tiếp chủ đề này không được , vây la không có duyên rùi hẹn khi khác vậy
Trích dẫn

TanHongThuy's Photo TanHongThuy 26/01/2012

Chuyện là thế này thôi
Cách đay 20-25 năm có quen sơ sơ một anh , khi đó anh tầm 24-26 . Hiền lành ít nói, mồ côi, ở rể, trắng trẻo , khỏe mạnh vóc người vuông vức kiểu nông dân .

Một buổi trưa vắng, thấy anh và vợ giằng co cánh cưả căn hộ tập thể tranh lối đi với ông hàng xóm, ông này có phong cách găng tơ, đầu bạc phơ tầm 60 ( hồi ấy k ai nhuộm tóc ), cũng to khỏe , ý như là khởi sự là ông lão và thanh nữ, sau thanh niên tới tiếp ứng, không có khán giả nên pha hành động gay cấn này tựa hồ như phim câm, trong sự yên tĩnh đó từ xa vẫn nghe được tiếng anh hổn hển vì thế gồng k phải để dưỡng sinh lại đang trong cao trào cảm xúc tui tui ăn ở rât rat la hiền lành ...sau vài lần lắp bắp cùng nội dung đó, anh mới nghĩ ra kết luận thì phải ,,,ông đừng có mà làm quá nhé đâu như cũng có chỉ tay vào măt ông kia

Rồi tết này nghe nói anh đã lên tướng được đôi năm, hàng lãnh đạo ngành tình báo nghĩ lại thấy nể cái phong cách im im hiền hiền rồi bao năm ăn lương nhà nước đi học tới tiến sỹ trong nước , một ngày kia quí nhân đồng hương thăng hoa cũng cho anh bay theo vèo vèo lên đỉnh cao danh vọng lại nhớ có lần ti vi chiếu ông hiệu trưởng truong ky thuat quân sự trẻ măng đeo kính dày cộp vẻ thư sinh hơn nhà thơ, cầu vai hàm thiếu tướng những ông kiểu này chắc Sát Khoa xương khúc hay Sát tàng được xung gì đó quá số làm tướng quân đội thì dáng vẻ gì cũng đến ngày thôi
còn ông già kia chắc đã ra thiên cổ khá năm rồi chạnh buồn nghĩ đến có lần ông ấy lôi cô con gái đi dọc ss ân chung để ra ý không ủng hộ cô này cái tội trăng hoa kết hợp kiếm thêm cô này đẹp phết nhưng hồi đó người đẹp sexy ấy cũng áo sơ mi trắng vải phin với quần sa tanh đen thôi muốn khác cũng khó son phấn thì hiếm hoi bao nhiêu hỉ nộ ái ố ấy cũng ra bụi cả , người đẹp tiểu khu năm nào chắc béo ú lên rồi còn chàng mồ côi ở rể lên thiếu tướng khán giả tình cờ thành gã trung niên
Và cũng trong cái môi trường của khu tập thể ấy và khu liền kế bên, ba trong mười mấy đại gia VN cung sinh hoạt như thế ngừoi sinh 68 người 70 người 67 có ông em 71 tới năm 18 20 tuôit qua Nga du học mới thoát, chứ còn cũng xếp hàng mua dầu mua gạo cả
đúng là có số
Trích dẫn