Tử Vi bình dân
Langbam
12/01/2012
AnKhoa, on 11/01/2012 - 14:21, said:
Ảo tưởng đầu tiên trong khoa Tử Vi: Vua
Người có sao Tử Vi thủ mệnh dễ ảo tưởng rằng : Ta là đế tinh
Người có sao Thiên Phủ thủ mệnh dễ ảo tưởng : Ta là chủ chòm nam đẩu, chi sau mỗi Tử Vi
Người có sao Phá Quân thủ mệnh dễ ảo tưởng : Ta là vua phe đối nghịch
Người có sao Thiên Đồng thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là Phúc tinh, bố của vua
Người có sao Thiên Lương thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là vua của hòa giải
Người có sao Thất Sát thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là thần chết
Người có sao Thiên Cơ thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là vua của cơ trí, quân sư bày mưu tính kế
...
Và trong tất cả hơn 100 sao, với các cách cục khác nhau ... nữa.
Tất cả những thứ trên đều là ảo tưởng mà tôi thấy không ít trong giới nghiên cứu Tử Vi, làm cho bản thân người nghiên cứu trở nên không thực tế, không chịu nhìn nhận cái sai của mình, để rơi vào cái vòng "huyễn hoặc chính mình và huyễn hoặc lẫn nhau".
Và điều đáng buồn là những chú nhóc choai choai hay những người yếu tâm lý, dễ xúc động, dễ bị tác động ... sẽ dễ bị những tư tưởng như trên ám ảnh mình, dẫn tới những suy nghĩ thái quá : một là bi quan thái quá, một là ngông nghênh thái quá.
Và thêm một nạn nữa, là những người có vẻ hiểu biết Tử Vi lại tỏ ra khoái trá với khả năng "có thể làm ảnh hưởng, tác động đến người khác" của mình, trong khi không cần biết nó gây tác hại tới người được nghe ra sao.
Quan điểm bình dân : Vua, thần chết, thống soái, quân sư ... thì cũng chỉ là những thằng người bình thường như bao người khác. Chúng ta không cần thiết "hoành tráng" hóa nó lên để khoác lên mình một bộ áo lộng lẫy không tương xứng với đời sống thực tế bên ngoài !
Đó là một ảo tưởng !
Thân!
Người có sao Tử Vi thủ mệnh dễ ảo tưởng rằng : Ta là đế tinh
Người có sao Thiên Phủ thủ mệnh dễ ảo tưởng : Ta là chủ chòm nam đẩu, chi sau mỗi Tử Vi
Người có sao Phá Quân thủ mệnh dễ ảo tưởng : Ta là vua phe đối nghịch
Người có sao Thiên Đồng thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là Phúc tinh, bố của vua
Người có sao Thiên Lương thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là vua của hòa giải
Người có sao Thất Sát thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là thần chết
Người có sao Thiên Cơ thủ mệnh dễ có ảo tưởng : Là vua của cơ trí, quân sư bày mưu tính kế
...
Và trong tất cả hơn 100 sao, với các cách cục khác nhau ... nữa.
Tất cả những thứ trên đều là ảo tưởng mà tôi thấy không ít trong giới nghiên cứu Tử Vi, làm cho bản thân người nghiên cứu trở nên không thực tế, không chịu nhìn nhận cái sai của mình, để rơi vào cái vòng "huyễn hoặc chính mình và huyễn hoặc lẫn nhau".
Và điều đáng buồn là những chú nhóc choai choai hay những người yếu tâm lý, dễ xúc động, dễ bị tác động ... sẽ dễ bị những tư tưởng như trên ám ảnh mình, dẫn tới những suy nghĩ thái quá : một là bi quan thái quá, một là ngông nghênh thái quá.
Và thêm một nạn nữa, là những người có vẻ hiểu biết Tử Vi lại tỏ ra khoái trá với khả năng "có thể làm ảnh hưởng, tác động đến người khác" của mình, trong khi không cần biết nó gây tác hại tới người được nghe ra sao.
Quan điểm bình dân : Vua, thần chết, thống soái, quân sư ... thì cũng chỉ là những thằng người bình thường như bao người khác. Chúng ta không cần thiết "hoành tráng" hóa nó lên để khoác lên mình một bộ áo lộng lẫy không tương xứng với đời sống thực tế bên ngoài !
Đó là một ảo tưởng !
Thân!
IsraelPalestine
12/01/2012
AnKhoa
12/01/2012
HuangHun, on 12/01/2012 - 13:26, said:
Đến mức bình dân thì cũng chính là muốn cho được điều cốt lõi, chính xác mà đơn giản nhất.
Có ảo tưởng vì chưa hiểu đến nơi đến chốn.
Có ảo tưởng vì chưa hiểu đến nơi đến chốn.
Thực ra tôi nghĩ việc "ảo tưởng" là vấn đề chung, ai một thời nghiên cứu thì cũng trải qua thôi, tất nhiên hồi đầu nghiên cứu tôi cũng vậy (tất nhiên có thể giờ vẫn còn mà chưa nhận thức hết được). Tôi coi đó là lẽ tự nhiên. Và khi dần dần tôi cảm giác phần nào thoát được nó, suy nghĩ lại, tôi thấy đó là điều hay, cho nên viết lên đây. Đơn giản thế thôi.
Muốn nghe quan điểm của bạn làm thế nào hoặc như thế nào là : "Hiểu đến nơi, đến chốn".
Thân!
AnKhoa
12/01/2012
Huyencodieuly, on 12/01/2012 - 09:46, said:
Chào Ankhoa,
Bạn đang đi trên con đường tìm về cội nguồn Tử vi, đã và đang thoát được cái ám ảnh của tử vi để thành khách quan.
Chúc mừng.
Tôi ủng hộ quan niệm: tất cả các sao là như nhau, khi xét ở góc độ khách quan, nhìn ở các phương diện (tốt, xấu, hoàn cảnh...), nhất là ở công dụng của nó. Trong một bài nào đó, bạn đã đề cập viễc hiểu tính chất sao, hiểu sự việc xã hội thì có thể ráp vào mà đoán (cái này giống công phu "nặn tượng" của bác Thất Sát vây). Mong được nghe các quan niệm tiếp của bạn về Tử vi.
HCDL
Bạn đang đi trên con đường tìm về cội nguồn Tử vi, đã và đang thoát được cái ám ảnh của tử vi để thành khách quan.
Chúc mừng.
Tôi ủng hộ quan niệm: tất cả các sao là như nhau, khi xét ở góc độ khách quan, nhìn ở các phương diện (tốt, xấu, hoàn cảnh...), nhất là ở công dụng của nó. Trong một bài nào đó, bạn đã đề cập viễc hiểu tính chất sao, hiểu sự việc xã hội thì có thể ráp vào mà đoán (cái này giống công phu "nặn tượng" của bác Thất Sát vây). Mong được nghe các quan niệm tiếp của bạn về Tử vi.
HCDL
Chào anh/chị Huyencodieuly,
Những dòng trên mới chỉ là suy nghĩ mang tính bộc phát của AK, chứ chưa hình thành một hệ thống quan điểm, nên mới mượn topic này, để cùng thu thập ý kiến, trao đổi và hoàn thiện dần.
Vì vậy, AK mong anh/chị chia sẻ chút quan điểm hay cách nhìn nhận của mình về môn học Tử Vi để mọi người cùng tham khảo.
Thân!
ngaylanhthangtot
13/01/2012
embe, on 12/01/2012 - 15:25, said:
"Võ thuật không bao giờ là một loại phấn son, một thứ trang sức mà chính là công trình mang tính chiếu sáng. Nói cách khác, đây là một kĩ thuật để đạt tới tự do".(Nói về nền tảng Triệt Quyền Đạo)
Câu này biểu hiện cho người Mệnh THÁI DƯƠNG .
Thân !
Câu này biểu hiện cho người Mệnh THÁI DƯƠNG .
Thân !
Có như thế này mà bạn đã cho là biểu hiện của người Thái Duơng rồi sao.
letmesee
14/01/2012
Xét cho cùng thì học tử vi rốt cuộc cũng PHẢI XEM cho người ta thôi. Mà phải xem đúng! Chứ học miết mà coi tào lao thì học làm gì cai thứ vô bổ này? Một nhà vật lý học rốt cuộc rồi cũng phải làm ra vài cái ứng dụng gì đó chứ có ai nghiên cứu...cho vui không? Phí thời gian. Học tới học lui mà vẫn chẳng coi ra hồn (vô tư hay thương mai OK) thì tốt nhất là dẹp tiệm.
AnKhoa
14/01/2012
"Học Tử Vi rốt cuộc lại PHẢI XEM cho người ta thôi". Đây là một quan niệm sai lầm ! Tử Vi là sản phẩm trí tuệ chung do người xưa để lại, người học hoàn toàn tự do trong việc học để làm gì, miễn đừng coi như vũ khí đi dọa mấy kẻ nhát gan là được. Tôi chưa nghĩ ra lý do cho 2 từ "PHẢI xem" cho người khác.
Mucdong
14/01/2012
embe, on 14/01/2012 - 23:15, said:
ai học chữ HÁN thì sẽ hiểu được 2 chữ " TỬ VI " và khi đã hiểu rõ 2 chữ " TỬ VI " rồi thì sẽ GIÁC NGỘ nền văn minh trong TỬ VI thôi .
hihi
Thân !
hihi
Thân !
Ông cụ non này hãy chia sẻ 1 chút cái hiểu của mình về 2 chữ "tử vi" đi cho mọi người chiêm ngưỡng nào
Tử: chết
Vi: tinh vi
=> Tử vi: Chết vì tinh vi à?
Sửa bởi Mucdong: 14/01/2012 - 23:21
Mucdong
15/01/2012
embe, on 14/01/2012 - 23:51, said:
anh hai nói chuẩn đó >>> nền văn minh ẩn chứa trong TỬ VI là cái KHÔNG >>> chỉ khi đạt được sự TỈNH THỨC cao nhất - cảnh giới KHÔNG để trở về CÓ thì người đó sẽ xem TỬ VI cho 1 LS nào đó 1 cách quá dễ dàng vì người đã đạt được cảnh giới cao nhất của TỬ VI là " KHÔNG " rồi thì sẽ nhìn thấu TỬ VI thôi ... hihi
vài lời chia sẻ từ TIỀM THỨC SUY LUẬN của em _____________________________
Thân !
vài lời chia sẻ từ TIỀM THỨC SUY LUẬN của em _____________________________
Thân !
Làm thế nào để CÓ được cái KHÔNG? Hay là KHÔNG LÀM GÌ?
Chú cứ nói siêu hình quá, bố chị cũng chả hiểu
Thế chú cho chị hỏi, người kiểu ngu ngu, đần độn, nói mãi chả hiểu như chị thì có THỨC TỈNH được hông?
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 00:26
Mucdong
15/01/2012
embe, on 15/01/2012 - 00:28, said:
chị niệm PHẬT " ÁN MA NI BÁT DI HỒNG hay NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT " thì dần dần cái gọi là " đần độn " sẽ tan biến đi lúc nào mà chị không biết >>> đó là chữ KHÔNG trong từ không biết đó ạ ___ hihi
Thân !
Thân !
Hihi, chị thấy ở các chùa, sư nào cũng niệm phật suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, năm này qua năm khác...... Chắc ai ai cũng thông minh lắm nhỉ? Ngưỡng mộ quá.
Cơ mà chả hiểu mấy sư ở chỗ chị niệm kiểu gì mà bao nhiêu là sờ căng đan.
Chị niệm xong, người toàn KHÔNG mà rồi sau đó nó lại chứa toàn sờ căng đan thì làm như lào? Thế thì thà cứ để nó chứa toàn bã đậu như bây giờ còn hơn
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 00:37
Mucdong
15/01/2012
embe, on 15/01/2012 - 00:44, said:
có câu " Tuyệt Sứ Phùng Sinh " kết thúc của vấn đề này là sự sinh sôi, nẩy nở của vấn đề khác >>> đó là VÒNG TRÒN ÂM DƯƠNG đó mà chị hai à >>> Đơn giản dễ chơi dễ chúng thưởng >>> hết sinh rồi lại diệt - hết diệt rồi lại sinh
Thân ! hahahahahahaha
chữ KHÔNG nằm ở giữa VÒNG ÂM DƯƠNG Thân ! hahahahahahaha
Ý em là bảo chị cứ chịu khó ngu đi. Khi nào ngu đến tận cùng rồi (nghĩa là khí ngu đã tuyệt) thì thế nào cũng khôn ra chứ gì? Đại khái là cứ ngu gần cả đời, đến đoạn sắp vào ván thôi ngồi rồi có khi lại bật dậy giảng đạo lý suốt ngày, cái gì cũng biết, khôn như rói, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, con ruồi bay qua biết con đực con cái. Khi lại đòi ra làm chủ tịch nước và tạo tiếng vang không nhỏ ý nhỉ? hi hi
À, embe ơi, có post hình thì cố gắng resize hình nhỏ lại (bằng 1/3 hình hiện tại thôi), để to quá khó đọc bài viết lắm, vì nhìn không được tập trung.
Sửa bởi Mucdong: 15/01/2012 - 01:00
AnKhoa
17/01/2012
Tử Vi và những mặt trái
Mặc dù con người luôn ưa thích được nghe những điều tốt đẹp hay những lời ủng hộ cho dù nó là ảo giác, nhưng việc thử nêu ra những mặt trái là điều cần thiết, để lôi chúng ta trở về thực tế.
Tử Vi làm cho cái TÔI của con người càng phình to ra.
Mặc dù con người luôn ưa thích được nghe những điều tốt đẹp hay những lời ủng hộ cho dù nó là ảo giác, nhưng việc thử nêu ra những mặt trái là điều cần thiết, để lôi chúng ta trở về thực tế.
Tử Vi làm cho cái TÔI của con người càng phình to ra.