Lời đầu tiên cho cháu/em xin lỗi nếu có post nhầm vào chuyên mục này, nhờ mod/admin di chuyển hộ nếu có sai xót.
Hôm nay cháu có mấy điều muốn hỏi mọi người để mong biết được tường tận vấn đề về tôn giáo này. Từ trước đến nay, với suy nghĩ của cháu thì hầu hết người Việt Nam là thờ Phật, thờ cúng tổ tiên. Cháu chỉ biết thờ Phật nghĩa là theo Phật Giáo và đương nhiên tôn giáo của mình là Phật Giáo. Cháu cũng không rõ những dòng tôn giáo khác như Mật Tông, Đạo Cao Đài, Đạo Mẫu, Lão Giáo, Khổng Giáo hay Nho Giáo là như thế nào.
Hiện tại, cháu đang đi du học, cháu nhận thấy những người theo Đạo mà thờ Chúa như là Catholic, Mormon, Presbyterian cháu nhận thấy họ tôn thờ tôn giáo của họ rất nghiêm, có những đạo luật riêng mà ai theo đạo đó cũng phải theo. Nhiều khi bạn bè cháu có hỏi là tôn giáo của cháu là gì, cháu có chả lời là theo đạo Phật. Họ hỏi thêm thế đạo Phật là như thế nào, cháu có phải là sư (monk) hay không. Quả thực lúc này cháu không biết giải thích cho họ thế nào là đạo Phật, thế nào là theo Phật Giáo mà không phải là sư? Vậy mọi người có thể giải thích cho cháu/em được không ạ?
Cháu còn một điều nữa muốn hỏi là tại sao trên chứng minh thư của chúng ta, ở mục tôn giáo lại ghi là " Không" vậy điều đó nói lên điều gì ạ, nghĩa là cháu ta không có tôn giáo gì sao ?


Thế nào mới được coi là tôn giáo
Viết bởi PhuongNgoc, 09/09/12 23:22
3 replies to this topic
#1
Gửi vào 09/09/2012 - 23:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#2
Gửi vào 10/09/2012 - 04:46
Phần giải thích chắc members khác sẽ nói rõ hơn cho PhuongNgoc. Trà có vài lời này muốn nói...
Bạn nên đọc cuốn sách "Buddhism: A Very Short Introduction" by Damien Keown. Cuốn sách đó viết rất dễ hiểu và rõ ràng, và chắc sẽ có trong nhiều thư viện.
Đạo Phật có ảnh hưởng của đạo Hindu ở chổ Buddhism cũng tin về Nghiệp (Karma), karma chỉ có nghĩa là action, là hành động:
Nói về nghiệp (Karma, action, hành động) thì có 3 loại (mental, physical, verbal): karma qua suy nghĩ, karma qua cơ thể, và action qua lời nói. Trong 3 loại karma, mental karma là quan trọng nhất vì từ mental karma mới thường có physical and verbal karma.
Theo Trà, việc quan trọng nhất, cần biết, về Karma là intentions của actions (ý định, mục đích của hành động). Nếu lòng mình có ý tốt, good intentions, thì cho dù chuyện xảy ra như thế nào, hậu quả ra sao, đi nữa thì mình cũng không bị thẹn với lòng.
Đây là vài links nói về philosophies and practices của Buddhism.
Links:
Bạn nên đọc cuốn sách "Buddhism: A Very Short Introduction" by Damien Keown. Cuốn sách đó viết rất dễ hiểu và rõ ràng, và chắc sẽ có trong nhiều thư viện.
Đạo Phật có ảnh hưởng của đạo Hindu ở chổ Buddhism cũng tin về Nghiệp (Karma), karma chỉ có nghĩa là action, là hành động:
Nói về nghiệp (Karma, action, hành động) thì có 3 loại (mental, physical, verbal): karma qua suy nghĩ, karma qua cơ thể, và action qua lời nói. Trong 3 loại karma, mental karma là quan trọng nhất vì từ mental karma mới thường có physical and verbal karma.
Theo Trà, việc quan trọng nhất, cần biết, về Karma là intentions của actions (ý định, mục đích của hành động). Nếu lòng mình có ý tốt, good intentions, thì cho dù chuyện xảy ra như thế nào, hậu quả ra sao, đi nữa thì mình cũng không bị thẹn với lòng.
Đây là vài links nói về philosophies and practices của Buddhism.
Links:
Thanked by 3 Members:
|
|
#3
Gửi vào 10/09/2012 - 12:29
PhuongNgoc, on 09/09/2012 - 23:22, said:
Lời đầu tiên cho cháu/em xin lỗi nếu có post nhầm vào chuyên mục này, nhờ mod/admin di chuyển hộ nếu có sai xót.
Hôm nay cháu có mấy điều muốn hỏi mọi người để mong biết được tường tận vấn đề về tôn giáo này. Từ trước đến nay, với suy nghĩ của cháu thì hầu hết người Việt Nam là thờ Phật, thờ cúng tổ tiên. Cháu chỉ biết thờ Phật nghĩa là theo Phật Giáo và đương nhiên tôn giáo của mình là Phật Giáo. Cháu cũng không rõ những dòng tôn giáo khác như Mật Tông, Đạo Cao Đài, Đạo Mẫu, Lão Giáo, Khổng Giáo hay Nho Giáo là như thế nào.
Hiện tại, cháu đang đi du học, cháu nhận thấy những người theo Đạo mà thờ Chúa như là Catholic, Mormon, Presbyterian cháu nhận thấy họ tôn thờ tôn giáo của họ rất nghiêm, có những đạo luật riêng mà ai theo đạo đó cũng phải theo. Nhiều khi bạn bè cháu có hỏi là tôn giáo của cháu là gì, cháu có chả lời là theo đạo Phật. Họ hỏi thêm thế đạo Phật là như thế nào, cháu có phải là sư (monk) hay không. Quả thực lúc này cháu không biết giải thích cho họ thế nào là đạo Phật, thế nào là theo Phật Giáo mà không phải là sư? Vậy mọi người có thể giải thích cho cháu/em được không ạ?
Cháu còn một điều nữa muốn hỏi là tại sao trên chứng minh thư của chúng ta, ở mục tôn giáo lại ghi là " Không" vậy điều đó nói lên điều gì ạ, nghĩa là cháu ta không có tôn giáo gì sao ?
Hôm nay cháu có mấy điều muốn hỏi mọi người để mong biết được tường tận vấn đề về tôn giáo này. Từ trước đến nay, với suy nghĩ của cháu thì hầu hết người Việt Nam là thờ Phật, thờ cúng tổ tiên. Cháu chỉ biết thờ Phật nghĩa là theo Phật Giáo và đương nhiên tôn giáo của mình là Phật Giáo. Cháu cũng không rõ những dòng tôn giáo khác như Mật Tông, Đạo Cao Đài, Đạo Mẫu, Lão Giáo, Khổng Giáo hay Nho Giáo là như thế nào.
Hiện tại, cháu đang đi du học, cháu nhận thấy những người theo Đạo mà thờ Chúa như là Catholic, Mormon, Presbyterian cháu nhận thấy họ tôn thờ tôn giáo của họ rất nghiêm, có những đạo luật riêng mà ai theo đạo đó cũng phải theo. Nhiều khi bạn bè cháu có hỏi là tôn giáo của cháu là gì, cháu có chả lời là theo đạo Phật. Họ hỏi thêm thế đạo Phật là như thế nào, cháu có phải là sư (monk) hay không. Quả thực lúc này cháu không biết giải thích cho họ thế nào là đạo Phật, thế nào là theo Phật Giáo mà không phải là sư? Vậy mọi người có thể giải thích cho cháu/em được không ạ?
Cháu còn một điều nữa muốn hỏi là tại sao trên chứng minh thư của chúng ta, ở mục tôn giáo lại ghi là " Không" vậy điều đó nói lên điều gì ạ, nghĩa là cháu ta không có tôn giáo gì sao ?
Đức tin có thể giúp bạn sùng đạo, nhưng một khi chưa chính thức gia nhập thì chưa thể gọi đó là tôn giáo được. Như Đạo Thiên Chúa - dù bạn đi lễ nhà thờ nhưng chưa qua lễ rửa tội bạn vẫn chưa chính thức trở thành con chiên của đức Chúa.
Các tôn giáo Tây phương thường có quy định rất nghiêm ngặt, người theo tôn giáo phải tuân thủ y vậy.Đông phương Phật giáo cũng có các quy tắc, nhưng về cơ bản đường lối suy nghĩ cởi mở thân thiện hơn.
Theo quan niệm của Phật giáo, Phật tại tâm. Nên không phải đi chùa là mới theo đạo đâu. Vì nhiều người bận công việc làm ăn nên thường ngồi niệm Phật khi rảnh. Đó mới là theo Phật.
Bước đầu để theo Phật là lòng tin. Muốn hành theo đạo để giải thoát thì phải nghe và học pháp.Sau khi tìm hiểu cả chùa, thầy và pháp thì bạn quyết định xin và đăng ký với chùa quy y tại gia để chùa sắp xếp giờ giấc hành lễ chung cho nhiều người nữa. Không ai bắt buộc, do vậy nếu muốn chứng minh và tin theo tôn giáo bạn có thể đăng ký nhập tôn giáo, nếu không (do hoàn cảnh công việc, điều kiện không cho phép) thì dựa vào đức tin cũng được. Miễn là bạn có tâm, còn danh phận cũng chỉ vô thường.
Tin vào Phật như bạn nói, thì mình nghĩ cần giữ 7 điều:
1. Giữ tròn chữ hiếu
2. Sống giản dị hơn
3. Ít nói một chút
4. Lắng nghe nhiều hơn
4. Quan tâm người thân
5. Tích cực học hỏi
6. Khiêm tốn, thật thà
7. Thường xuyên kiểm điểm
Chính là đạo sống rồi vậy.
(Thiển ý có gì sai sót mong các anh sửa giúp)
Sửa bởi nero: 10/09/2012 - 12:30
Thanked by 3 Members:
|
|
#4
Gửi vào 11/09/2012 - 05:45
@nero: Cảm ơn bạn nhiều nhé, bạn khai sáng cho mình quá nhiều điều mới mẻ, từ trước đến giờ không hề biết về những điều này, rất cảm ơn bạn
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












