←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Có cách nào hóa giải?

Locked

4 5 6 7 8 |»|

Bach.Hung.Ton.Gia's Photo Bach.Hung.Ton.Gia 23/12/2011

Một điều cần để ý, ở tầng lá số nguyên thủy đương số có Thái Âm hóa Kỵ hậu thiên nhập mệnh, tạo cách Âm Dương Kỵ hậu thiên, chủ đương số sinh ra không phải số làm thầy nhưng cố ép bản thân để được làm thầy, cố lên giọng thầy bà (để sau này bị đập tráp).
Thiên Cơ hóa lộc tại phúc, chủ tâm tưởng, hàm ý đương số có xu hướng rèn luyện để sau này sẽ giải quyết tất cả mọi thứ nhờ linh cảm, nhưng cũng có ý nghĩa đương số về sau sẽ rất ham tiền.

Nói chung, lá số này có rất nhiều kịch bản, nếu như đi theo con đường kiếm tiền nhờ huyền học thì sẽ trở thành ra bến xe hưởng thiên lộc, vênh mặt cao cao tại thượng (hóa quyền), để rồi công an, dân phường phục hai bên dọa bắt suốt ngày (không kiếp, kình đà giáp Thiên lộc), khách xem xong vất cho 50 K rồi đập dép vào mặt (nô xấu).

Trên đời này không có số làm thầy, chỉ có số những người tự cho mình là thầy. Thầy có năm bảy loại, có loại thầy danh giá như thầy thuốc, thầy giáo, giáo sư.. có những loại thầy thảm tệ.

Có một số con đường đi khác đẹp hơn rất nhiều ứng với các mệnh chủ khác nhau, cũng ứng với lá số này, tùy thuộc vào phúc phần và duyên của đương số có đủ để ngộ ra hay không.

Chỉ mong đương số điều tốt, cố gắng chọn kịch bản cuộc sống cho phù hợp, tránh cái kịch bản này ra.

Tử Vi là tâm pháp, không phải số phận, họa gây ra từ nó là tâm pháp, vậy thì hóa giải nó cũng phải bằng tâm pháp. Chính tâm pháp dẫn đường cho mình, không có số phận nào hết. Đương số hiểu được lẽ đấy thì chắc có thể ngộ ra được lẽ cải số cho mình, có điều có đủ phúc (vốn đã bạc vì hành nghề) và quyết tâm làm hay không.
Coi tử vi trọng thì là trọng, đặt nó khinh thì nó khinh.
Có điều cách cục âm dương kỵ hậu thiên, dù có nói gì đi nữa đương số cũng chẳng nghe đâu. Chỉ trừ khi đương số tự hiểu ra thì được.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 23/12/2011 - 10:56
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 23/12/2011 - 09:31, said:

Thưa bác, trong mọi trường hợp đều có Lý thiên và Lý nhân như vậy hay sao ạ?



Đơn giản thì PMK cũng tự trả lời được, ví như sinh tháng 7 giờ Dần thì đương nhiên là Mệnh cư Ngọ.


Nói theo luận điệu trường phái Quan học trong Tử cấm thành, thì phải xác định được Tam cực của một quẻ Dịch. Ví dụ quẻ Ất tính cho năm 2012 được quẻ Vô vọng, thì Tam cực được xác định như sau:

- Quẻ Quan là quẻ Địa cực cho quẻ Vô vọng
- Quẻ Khuê là quẻ Nhân cực cho quẻ Vô vọng
- Quẻ Cách là quẻ Thiên cực cho quẻ Vô vọng


Sau khi xác định được Tam cực, thì sẽ biết được Lưỡng nghi của Tam cực. Ví dụ như xác định cho Lý Địa như sau:

Hào Sơ và Tứ của quẻ Vô vọng chứa trong lòng hào Nhị và hào Tam. Hào Nhị biến được quẻ Lý. Hào Tam biến được quẻ Đồng nhân. Từ đây mà biết được lưỡng cực cho Lý địa:

Lý <=== Quan ===> Đồng nhân



Tương tự như vậy mà xác định được đầu cuối cho Lý Thiên và Lý Nhân. Khi xác định được giới hạn của Tam cực, thì sẽ mở ra cánh cửa Lưỡng nghi, có nghĩa là có đầu và có cuối, có chung có thuỷ, tức là biết được giới hạn điểm đầu và điểm cuối của mỗi cực. Biết được Tam cực thì mới biết được sự hình thành của Khoa - Quyền - Lộc - Kỵ vậy.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Cháu thấy không hề đơn giản tí nào ạ.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 23/12/2011 - 10:53, said:

Cháu thấy không hề đơn giản tí nào ạ.

Càn:

Thiên: Tiểu Súc-Trạch-Đại Hữu
Nhân: Lý-Ly-Tiểu Súc
Địa: Đồng Nhân-Tốn-Lý

Địa-Nhân-Thiên: Đồng Nhân-Lý-Tiểu Súc-Đại Hữu
Sửa bởi thatsat: 23/12/2011 - 11:21
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Bach.Hung.Ton.Gia said:

Có điều cách cục âm dương kỵ hậu thiên,

Ất Nguyệt Kị
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 23/12/2011 - 11:17, said:

Càn:

Thiên: Tiểu Súc-Trạch-Đại Hữu
Nhân: Lý-Ly-Tiểu Súc
Địa: Đồng Nhân-Tốn-Lý

Địa-Nhân-Thiên: Đồng Nhân-Lý-Tiểu Súc-Đại Hữu
Bạn giỏi nhỉ. Giải thích cụ thể rõ ràng dễ hiểu hơn chút được không?
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 23/12/2011 - 11:25, said:

Bạn giỏi nhỉ. Giải thích cụ thể rõ ràng dễ hiểu hơn chút được không?

Mới học chữ Hán phải làm gì ?

Viết to và chậm.

Mới học ngoại ngữ phải làm gì ?

Đọc to chậm và rõ.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 23/12/2011 - 11:29, said:

Mới học chữ Hán phải làm gì ?

Viết to và chậm.

Mới học ngoại ngữ phải làm gì ?

Đọc to chậm và rõ.

Anh Thatsat nói 1 em hiểu được 20. Anh nói ngắn nhưng ý rất sâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Nói gì vậy? Vẫn không hiểu gì hết.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 23/12/2011 - 11:31, said:

Anh Thatsat nói 1 em hiểu được 20. Anh nói ngắn nhưng ý rất sâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các đại sư khi truyền tâm pháp là vậy. Nói một câu cả thế giới ngơ ngác nghìn năm sau mới hiểu.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Thì ra là vậy. Hóa ra là cấp bậc đại sư. Nhưng mà đại sư cũng nổ quá à, nghìn năm sau mới hiểu là sao? Có người nói cái hiểu ngay được kìa.
Trích dẫn

DIMATTEO's Photo DIMATTEO 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 23/12/2011 - 11:36, said:

Các đại sư khi truyền tâm pháp là vậy. Nói một câu cả thế giới ngơ ngác nghìn năm sau mới hiểu.

Cái này phải hiểu là: thất sát nói thì chỉ có TPVT mới hiểu.

Cũng giống như Bò nói sao Trâu hiểu đc?!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hay như mèo kêu sao Người hiểu rõ đây!

Vài dòng viết vui vậy.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

À, đúng hén. Như vậy có thể kết luận là phải cùng loại, cùng hệ mới hiểu được thôi.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 23/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 23/12/2011 - 11:38, said:

Thì ra là vậy. Hóa ra là cấp bậc đại sư. Nhưng mà đại sư cũng nổ quá à, nghìn năm sau mới hiểu là sao? Có người nói cái hiểu ngay được kìa.

Đại sư huýt sáo, con ruồi bay qua cũng ngộ Đạo.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/12/2011

Từ đó cho ra kết luận: Con ruồi cùng loại, cùng hệ với đại sư.
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7 8 |»|