Có cách nào hóa giải?
nncuong
30/12/2011
Có phải Minh An mà tôi đã gặp vài lần cùng anh MinhThuanA ở hội quán không nhỉ. Lúc mới đọc tôi cứ tưởng cậu đang kể chuyện về tôi. Nếu có duyên, hôm nào mời MinhAn và anh MinhThuanA uống trà nhé.
tuphasonghanh
30/12/2011
nncuong, on 30/12/2011 - 02:15, said:
Có phải Minh An mà tôi đã gặp vài lần cùng anh MinhThuanA ở hội quán không nhỉ. Lúc mới đọc tôi cứ tưởng cậu đang kể chuyện về tôi. Nếu có duyên, hôm nào mời MinhAn và anh MinhThuanA uống trà nhé.
A lão cường, đúng cậu này lão ạ.
Am_Duong, on 29/12/2011 - 23:01, said:
đấy gọi là số phải không anh tupha!
Ừ số mà.
Sửa bởi tuphasonghanh: 30/12/2011 - 10:46
Mrgio
30/12/2011
ryan88, on 28/12/2011 - 13:35, said:
hôm nào mrgio chia sẻ cho em chút phúc với, em là người quen thân thuộc tình thương mến thương với chị DungLe đấy...tham gia vạch mặt chắc cũng tổn hao đi mấy phần phúc đức xây dựng đó giờ!!!
^^
^^
ryan88
31/12/2011
có mở quán trà tù tay vịn núp lùm rồi mà MRGIO ko biết đấy chứ!!! toàn đào xịn!!!
Soleil
31/12/2011
MRGIO, on 30/12/2011 - 18:13, said:
lá số cậu có pải VCD ko ? nếu là lá số này cậu hợp mở quán bia hơi hay quán bar karaoke ,tiền cái hậu mã riêu y ,phục binh ,khi nào mở thì cho tôi địa chỉ nhá
Tớ đang trên oto từ HD ra HN nè Gió.
Ryan tình thương mến thương với tớ đó, ng vừa hiền khô dễ thương Lại vừa đẹp trai nhất Sài Thành đóa .
VCD vô đối, hé hé
Shan13
31/12/2011
Nỗi đời cay đắng đang giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ ...
Có lẽ trong diễn đàn này những người Mậu Thìn như chúng ta đam mê tử vi là trẻ nhất nên bỗng thấy có nhiều đồng cảm với cậu.
Thú thực tớ luôn nghĩ tìm được việc mình yêu thích đã quý, tin tưởng và làm theo một điều đó đến tận cùng còn đáng quý hơn, vì đó mới là cái chí của người đàn ông trong đời. Tuy vậy khi khởi nghiệp dần lại phát hiện ra cuộc sống có những thực tế phũ phàng quá. Mình phải vững thì mới đủ sức để theo đuổi đam mê ... thôi đành lấy ngắn nuôi dài vậy.
Đọc những điều cậu viết là đủ để biết cậu đã phần nào hiểu về cuộc đời mình, về số phận của mình. Chẳng ai thay đổi được số phận, nhưng chúng ta có thể tìm cách khiến nó đến một cách êm ái hơn, âu đó cũng là điều tốt rồi.
Về việc mở hội quán lý số, tạm thời lúc này tớ nghĩ chưa nên, nếu có duyên thì chúng ta hôm nào ngồi đàm đạo, có lẽ vài thiển ý của tớ có thể giúp cậu phần nào (cậu cũng ở HN chứ?)
Sửa bởi Shan13: 31/12/2011 - 09:57
Cơm áo không đùa với khách thơ ...
Có lẽ trong diễn đàn này những người Mậu Thìn như chúng ta đam mê tử vi là trẻ nhất nên bỗng thấy có nhiều đồng cảm với cậu.
Thú thực tớ luôn nghĩ tìm được việc mình yêu thích đã quý, tin tưởng và làm theo một điều đó đến tận cùng còn đáng quý hơn, vì đó mới là cái chí của người đàn ông trong đời. Tuy vậy khi khởi nghiệp dần lại phát hiện ra cuộc sống có những thực tế phũ phàng quá. Mình phải vững thì mới đủ sức để theo đuổi đam mê ... thôi đành lấy ngắn nuôi dài vậy.
Đọc những điều cậu viết là đủ để biết cậu đã phần nào hiểu về cuộc đời mình, về số phận của mình. Chẳng ai thay đổi được số phận, nhưng chúng ta có thể tìm cách khiến nó đến một cách êm ái hơn, âu đó cũng là điều tốt rồi.
Về việc mở hội quán lý số, tạm thời lúc này tớ nghĩ chưa nên, nếu có duyên thì chúng ta hôm nào ngồi đàm đạo, có lẽ vài thiển ý của tớ có thể giúp cậu phần nào (cậu cũng ở HN chứ?)
Sửa bởi Shan13: 31/12/2011 - 09:57
Nết Na
31/12/2011
Shan13, on 31/12/2011 - 09:48, said:
Nỗi đời cay đang giơ vuốt
Cơm áo không đùa với khách thơ ...
Có lẽ trong diễn đàn này những người Mậu Thìn như chúng ta đam mê tử vi là trẻ nhất nên bỗng thấy có nhiều đồng cảm với cậu.
Thú thực tớ luôn nghĩ tìm được việc mình yêu thích đã quý, tin tưởng và làm theo một điều đó đến tận cùng còn đáng quý hơn, vì đó mới là cái chí của người đàn ông trong đời. Tuy vậy khi khởi nghiệp dần lại phát hiện ra cuộc sống có những thực tế phũ phàng quá. Mình phải vững thì mới đủ sức để theo đuổi đam mê ... thôi đành lấy ngắn nuôi dài vậy.
Đọc những điều cậu viết là đủ để biết cậu đã phần nào hiểu về cuộc đời mình, về số phận của mình. Chẳng ai thay đổi được số phận, nhưng chúng ta có thể tìm cách khiến nó đến một cách êm ái hơn, âu đó cũng là điều tốt rồi.
Về việc mở hội quán lý số, tạm thời lúc này tớ nghĩ chưa nên, nếu có duyên thì chúng ta hôm nào ngồi đàm đạo, có lẽ vài thiển ý của tớ có thể giúp cậu phần nào (cậu cũng ở HN chứ?)
Cơm áo không đùa với khách thơ ...
Có lẽ trong diễn đàn này những người Mậu Thìn như chúng ta đam mê tử vi là trẻ nhất nên bỗng thấy có nhiều đồng cảm với cậu.
Thú thực tớ luôn nghĩ tìm được việc mình yêu thích đã quý, tin tưởng và làm theo một điều đó đến tận cùng còn đáng quý hơn, vì đó mới là cái chí của người đàn ông trong đời. Tuy vậy khi khởi nghiệp dần lại phát hiện ra cuộc sống có những thực tế phũ phàng quá. Mình phải vững thì mới đủ sức để theo đuổi đam mê ... thôi đành lấy ngắn nuôi dài vậy.
Đọc những điều cậu viết là đủ để biết cậu đã phần nào hiểu về cuộc đời mình, về số phận của mình. Chẳng ai thay đổi được số phận, nhưng chúng ta có thể tìm cách khiến nó đến một cách êm ái hơn, âu đó cũng là điều tốt rồi.
Về việc mở hội quán lý số, tạm thời lúc này tớ nghĩ chưa nên, nếu có duyên thì chúng ta hôm nào ngồi đàm đạo, có lẽ vài thiển ý của tớ có thể giúp cậu phần nào (cậu cũng ở HN chứ?)
Thanh.Long
31/12/2011
đời , muốn là được thì chẳng có ý nghĩa , giá trị của người đàn ông cao nhất là chí khí , sẵn sàng vì đam mê đối mặt với mọi thử thách , cuối cùng thì cũng đạt được thôi , kiếp này không được thì kiếp sau đi tiếp =))
AnKhoa
31/12/2011
ThanhLongHoaCai, on 31/12/2011 - 11:02, said:
đời , muốn là được thì chẳng có ý nghĩa , giá trị của người đàn ông cao nhất là chí khí , sẵn sàng vì đam mê đối mặt với mọi thử thách , cuối cùng thì cũng đạt được thôi , kiếp này không được thì kiếp sau đi tiếp =))
Giá trị lớn nhất của người đàn ông là ... người đàn bà
Giá trị lớn nhất của người đàn bà là ... người đàn ông
ryan88
31/12/2011
Mrgio
31/12/2011
ryan88, on 31/12/2011 - 01:10, said:
có mở quán trà tù tay vịn núp lùm rồi mà MRGIO ko biết đấy chứ!!! toàn đào xịn!!!
Vào những năm lưu đà la chạy đến cung phụ mẫu thì cẩn thận ( hạn tam la ) , riêu y hãm là sao dâm dục nhưng nếu đắc địa nó vẫn là sao nghê thuật chỉ về vẻ đẹp , sự ăn chơi lành mạnh , từ 42 cậu có 20 năm mà làm ăn phát đạt , sở dĩ tôi nói cậu bán bia hơi ,bar ,karaoke là vì nhìn thấy quan phúc quang quý thai tọa đẩu quân ( nghĩ cậu sẽ làm ăn đứng đắn , nghĩ cho khách hàng và nhân viên )
Mrgio
31/12/2011
Soleil
31/12/2011
@Gió:
hè hè, ra rồi, lần này ko asernol nhá !
Mà có cái sao nào chỉ cái asernol này ko Gió , kẹc kẹc
hè hè, ra rồi, lần này ko asernol nhá !
Mà có cái sao nào chỉ cái asernol này ko Gió , kẹc kẹc
ryan88
31/12/2011
MRGIO, on 31/12/2011 - 13:26, said:
kaka cũng hợp lá số đấy chứ ,Mã Giám Sinh cũng ngoài tứ tuần áo quần bảnh bao ( đồng cự khôi việt thai toa ) đến hỏi mua kiều
Vào những năm lưu đà la chạy đến cung phụ mẫu thì cẩn thận ( hạn tam la ) , riêu y hãm là sao dâm dục nhưng nếu đắc địa nó vẫn là sao nghê thuật chỉ về vẻ đẹp , sự ăn chơi lành mạnh , từ 42 cậu có 20 năm mà làm ăn phát đạt , sở dĩ tôi nói cậu bán bia hơi ,bar ,karaoke là vì nhìn thấy quan phúc quang quý thai tọa đẩu quân ( nghĩ cậu sẽ làm ăn đứng đắn , nghĩ cho khách hàng và nhân viên )
( đùa tý )Vào những năm lưu đà la chạy đến cung phụ mẫu thì cẩn thận ( hạn tam la ) , riêu y hãm là sao dâm dục nhưng nếu đắc địa nó vẫn là sao nghê thuật chỉ về vẻ đẹp , sự ăn chơi lành mạnh , từ 42 cậu có 20 năm mà làm ăn phát đạt , sở dĩ tôi nói cậu bán bia hơi ,bar ,karaoke là vì nhìn thấy quan phúc quang quý thai tọa đẩu quân ( nghĩ cậu sẽ làm ăn đứng đắn , nghĩ cho khách hàng và nhân viên )
ôi MrGio xem hay thế!!! chị DungLe giấu kĩ ghê!!! phải phạt thôi!!!
em có học qua bartender đợi đúng số là mở sàn luôn!!! mệnh có phúc thiện tinh thì phát condom miễn phí cho hợp số chứ cung tài làm gì kiếm tiền trong sạch cho đặng!!!
^^