Có cách nào hóa giải?
thatsat
29/12/2011
Minh An, on 29/12/2011 - 11:23, said:
Minh An không thích nói chuyện kiểu mơ mơ hồ hồ, cao cao thâm thâm. Tôi cầm dao , tôi thái rau được, tôi giết người được. Anh có dám nói con dao thái rau không giết người được?
Chỉ cần trả lời "Luật pháp có cho phép không" đã rồi nói tiếp. To nhỏ giết người rau cỏ gì đâu.
1quachuoi9
29/12/2011
ryan88
29/12/2011
ryan88
29/12/2011
Mucdong
29/12/2011
Soleil
29/12/2011
1quachuoi9
29/12/2011
DungLe, on 29/12/2011 - 12:37, said:
Ke ke, bt thôi.
Nhìn thấy em rồi, chị lâu rồi ko đi ọp, chắc từ lần em đi đoá
Hẹn gặp em trong hội tử vi ngày sớm nhất nhé.
Em bằng tuổi em gái chị
Nhìn thấy em rồi, chị lâu rồi ko đi ọp, chắc từ lần em đi đoá
Hẹn gặp em trong hội tử vi ngày sớm nhất nhé.
Em bằng tuổi em gái chị
hehe.chị có em gái à.chị là chị nào nhỉ.chỉ ỉn không phải,chị giáo viên không phải.có phải là cái hôm có cả anh minh chùa không chị
Soleil
29/12/2011
1quachuoi9
29/12/2011
DungLe, on 29/12/2011 - 12:43, said:
Từ lần em đi là chị chưa đi mà.Nên e chưa biết chị đâu.
Mai đi tất niên cùng hội ko em ?
Mai đi tất niên cùng hội ko em ?
Sửa bởi quanphuc: 29/12/2011 - 12:45
Bach.Hung.Ton.Gia
29/12/2011
Trích dẫn
Nói ngắn gọn thế này. Vấn đề không phải con dao, mà vấn đề nằm ở người cầm dao. Cuộc đời họa phúc đúng sai, đã mấy ai phân biệt rõ ràng.
Vậy thì nên chúc đương số vững bước tiến xa trên con đường mà mình chọn. Chúng ta không nên nói gì thêm nữa.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 29/12/2011 - 13:11
ryan88
29/12/2011
ryan88
29/12/2011
Mucdong
29/12/2011
Minh An
29/12/2011
Minh An rất tôn trọng những người trên diễn đàn , bởi Minh An chưa gặp, chưa tiếp xúc nên không dám phán xét.
Nhưng có 1 nguyên tắc bất biến : Muốn phán xét gì, tự mình phải hiểu đã.
Minh An đã quyết con đường, không phải là thầy xem bói, cũng không phải đi làm công ăn lương.
Xin post lại bài trước coi như xin phép dừng chủ đề tại đây.
Minh An cảm ơn anh Tôn giả, anh sát thát, bác ThienPhucThienQuan và các anh chị trên diễn đàn.
Cái gì là nghiệp, cái gì là phúc. Cân nào để đo? Cũng giống thế nào là cải số?
Cuộc đời phải có đớn đau, mộc không có kim sao thành vật dụng. Khi đớn đau là tại nghiệp? Khi sung sướng là do phúc?
Ai có thể nói rõ về họa phúc ở đời?
Thường có câu " Không tranh cãi với niềm tin".
Họa hay phúc, nghiệp hay quả là niềm tin. Đôi khi niềm tin lớn đến mức tự ám thị bản thân.
--------------------------
Sinh ra Tử Vi để làm gì?
Để tự hiểu mình? mấy người tự hiểu hay chỉ là tự huyễn?
Để cho vui? Tiền nhân lẽ nào rảnh vậy?
Giá trị của Tử Vi cũng giống như giá trị của mỗi cuộc đời.
Thiện ác đôi khi cũng chỉ là tập hợp những quan niệm của số đông
Làm nhiều việc thiện có được gọi là công đức? Công đức là làm theo ý mình đến mức đại thành quả. Giết người không vương vấn, làm theo ý cá nhân đến quyết liệt không quay lại, như thế là đại ma đầu. Đại ma đầu công đức ngang Phật.
------------------
Họa thì than, phúc thì cười. Lẽ nào đó là trí nhân?
8 quẻ bát thuần, tuy là xung nhưng thể hiện cái thuần chính, đạt thành và có đủ.
Xem Tử Vi kiếm tiền, nếu đừng bàng quan, thể nghiệm hàng nghìn cuộc đời. Như thế là sai?
Dùng Tử Vi kiếm tiền không được. Khi bàn luận cãi nhau như hàng tôm cá. Chút thành tựu thì lo giấu nghề. Đoán đúng thì cao cao tại thượng. Xem cho người không lấy tiền mà nói bậy, làm đương số lo lắng không đâu, như thế có tạo nghiệp?
---------------------------
Đời người, nghiệp hay phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương. " Luôn mong muốn - sợ đánh mất".
Đời người, hạnh phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương " đơn giản - phức tạp"
Đời người, tâm và thân thâu tóm trong 2 từ " động - tĩnh".
Tâm như đài gương sáng
Thân như gốc bồ đề
Thường lau chùi sạch sẽ
Bụi bặm chẳng bám vào
Quân tử chung, nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu.
Nhưng có 1 nguyên tắc bất biến : Muốn phán xét gì, tự mình phải hiểu đã.
Minh An đã quyết con đường, không phải là thầy xem bói, cũng không phải đi làm công ăn lương.
Xin post lại bài trước coi như xin phép dừng chủ đề tại đây.
Minh An cảm ơn anh Tôn giả, anh sát thát, bác ThienPhucThienQuan và các anh chị trên diễn đàn.
Cái gì là nghiệp, cái gì là phúc. Cân nào để đo? Cũng giống thế nào là cải số?
Cuộc đời phải có đớn đau, mộc không có kim sao thành vật dụng. Khi đớn đau là tại nghiệp? Khi sung sướng là do phúc?
Ai có thể nói rõ về họa phúc ở đời?
Thường có câu " Không tranh cãi với niềm tin".
Họa hay phúc, nghiệp hay quả là niềm tin. Đôi khi niềm tin lớn đến mức tự ám thị bản thân.
--------------------------
Sinh ra Tử Vi để làm gì?
Để tự hiểu mình? mấy người tự hiểu hay chỉ là tự huyễn?
Để cho vui? Tiền nhân lẽ nào rảnh vậy?
Giá trị của Tử Vi cũng giống như giá trị của mỗi cuộc đời.
Thiện ác đôi khi cũng chỉ là tập hợp những quan niệm của số đông
Làm nhiều việc thiện có được gọi là công đức? Công đức là làm theo ý mình đến mức đại thành quả. Giết người không vương vấn, làm theo ý cá nhân đến quyết liệt không quay lại, như thế là đại ma đầu. Đại ma đầu công đức ngang Phật.
------------------
Họa thì than, phúc thì cười. Lẽ nào đó là trí nhân?
8 quẻ bát thuần, tuy là xung nhưng thể hiện cái thuần chính, đạt thành và có đủ.
Xem Tử Vi kiếm tiền, nếu đừng bàng quan, thể nghiệm hàng nghìn cuộc đời. Như thế là sai?
Dùng Tử Vi kiếm tiền không được. Khi bàn luận cãi nhau như hàng tôm cá. Chút thành tựu thì lo giấu nghề. Đoán đúng thì cao cao tại thượng. Xem cho người không lấy tiền mà nói bậy, làm đương số lo lắng không đâu, như thế có tạo nghiệp?
---------------------------
Đời người, nghiệp hay phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương. " Luôn mong muốn - sợ đánh mất".
Đời người, hạnh phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương " đơn giản - phức tạp"
Đời người, tâm và thân thâu tóm trong 2 từ " động - tĩnh".
Tâm như đài gương sáng
Thân như gốc bồ đề
Thường lau chùi sạch sẽ
Bụi bặm chẳng bám vào
Quân tử chung, nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu.


