Có cách nào hóa giải?
Kiwi
28/12/2011
Nết Na
28/12/2011
đọc xong 18 trang mờ hết cả mắt.
chứng tỏ Minhan có sức hút thật kinh khủng.
ryan88
28/12/2011
việc gì phải đọc hết 18 trang mất công thế Ỉn...lựa mấy bài của em mà đọc thôi...^^
ryan88
28/12/2011
Cóc công tử
28/12/2011
Chào Minh An,
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật. chuyện đã cách đây hơn 20 năm.
Ngày đó Mẹ tôi bị bệnh lao giai đoạn cuối. Bệnh viện đã cho về nhà nắm chờ ngày ra đi. nhưng anh chị tôi vẫn mong Mẹ tôi được sống.
cứ mỗi tối anh chi em tôi lại thấp nhan ra ngoài trời cầu trời phật phù hộ. tối nào cũng vậy, mỗi người 100 lậy.
khoảng đâu được 2 tuần thì có người đến nhà tôi nói là muốn đến để cứu mẹ tôi. cả nhà tôi mừng không thể tả. chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, Mẹ tôi đã tĩnh lại, nói chuyện bình thường. ăn uống rất ngon. 1 tuần sau thì Mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh. thế là Bố mẹ tôi quyết định theo người này làm công quả 3 năm. người này đi đến đâu cứu người đến đó, không lấy tiền chỉ xin 2 bữa ăn. một hôm đi đến Hoàng liên sơn, Tỉnh Bình thuận. cái nơi đó dân cách mạng rất nhiều nên khi cứu người ở đó có những người xấu tính họ báo Công an, nhưng không may cho những người Công an này là họ đến lúc Đức Mẹ đang về để cứu người bệnh. thế là 4 anh Công an bị phạt đứng cứng đơ như vậy trong xuất một ngày. đến khi Đức mẹ đi khỏi xác thì 4 người Công an vẫn đứng yên tại chỗ. thế là lãnh đạo công an phải xuống xin và làm giấy xác nhận không đến làm phiền lúc Đức mẹ về cứu người.
và phải đến sáng hôm sau Đức mẹ nhập về mới giải nguyệt đạo cho họ. khi giải song họ ngất ngay tại chỗ phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. kể từ đó Bố mẹ tôi và Bà ấy đi khấp nơi cứu người không có ai nói là mê tín dị đoan cả. sau 3 năm Bố mẹ tôi về lại nhà và Bà ấy vẫn tiếp tục con đường của Bà.
Khi con người ta có tâm và vì người mà không cầu danh lợi cho mình thì dù lục bại, lục hại hay lục sát thì cũng không làm gì được mình cả. còn khi đã có lòng cầu danh , cầu lợi thì phải chấp nhận cái quả mà mình làm.
Chúc bạn Thân tâm an lạc, may mắn trong cuộc sống
Thân ái!
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật. chuyện đã cách đây hơn 20 năm.
Ngày đó Mẹ tôi bị bệnh lao giai đoạn cuối. Bệnh viện đã cho về nhà nắm chờ ngày ra đi. nhưng anh chị tôi vẫn mong Mẹ tôi được sống.
cứ mỗi tối anh chi em tôi lại thấp nhan ra ngoài trời cầu trời phật phù hộ. tối nào cũng vậy, mỗi người 100 lậy.
khoảng đâu được 2 tuần thì có người đến nhà tôi nói là muốn đến để cứu mẹ tôi. cả nhà tôi mừng không thể tả. chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, Mẹ tôi đã tĩnh lại, nói chuyện bình thường. ăn uống rất ngon. 1 tuần sau thì Mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh. thế là Bố mẹ tôi quyết định theo người này làm công quả 3 năm. người này đi đến đâu cứu người đến đó, không lấy tiền chỉ xin 2 bữa ăn. một hôm đi đến Hoàng liên sơn, Tỉnh Bình thuận. cái nơi đó dân cách mạng rất nhiều nên khi cứu người ở đó có những người xấu tính họ báo Công an, nhưng không may cho những người Công an này là họ đến lúc Đức Mẹ đang về để cứu người bệnh. thế là 4 anh Công an bị phạt đứng cứng đơ như vậy trong xuất một ngày. đến khi Đức mẹ đi khỏi xác thì 4 người Công an vẫn đứng yên tại chỗ. thế là lãnh đạo công an phải xuống xin và làm giấy xác nhận không đến làm phiền lúc Đức mẹ về cứu người.
và phải đến sáng hôm sau Đức mẹ nhập về mới giải nguyệt đạo cho họ. khi giải song họ ngất ngay tại chỗ phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. kể từ đó Bố mẹ tôi và Bà ấy đi khấp nơi cứu người không có ai nói là mê tín dị đoan cả. sau 3 năm Bố mẹ tôi về lại nhà và Bà ấy vẫn tiếp tục con đường của Bà.
Khi con người ta có tâm và vì người mà không cầu danh lợi cho mình thì dù lục bại, lục hại hay lục sát thì cũng không làm gì được mình cả. còn khi đã có lòng cầu danh , cầu lợi thì phải chấp nhận cái quả mà mình làm.
Chúc bạn Thân tâm an lạc, may mắn trong cuộc sống
Thân ái!
Tử Phủ Vũ Tướng
28/12/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
28/12/2011
DungLe, on 28/12/2011 - 14:50, said:
Chị Ấy ơi, em like cái cmt này của chị nhưng mà diễn đàn báo là: " You have reached your quota of positive votes for the day"
Thanh.Long
28/12/2011
Cóc công tử, on 28/12/2011 - 15:35, said:
Chào Minh An,
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật. chuyện đã cách đây hơn 20 năm.
Ngày đó Mẹ tôi bị bệnh lao giai đoạn cuối. Bệnh viện đã cho về nhà nắm chờ ngày ra đi. nhưng anh chị tôi vẫn mong Mẹ tôi được sống.
cứ mỗi tối anh chi em tôi lại thấp nhan ra ngoài trời cầu trời phật phù hộ. tối nào cũng vậy, mỗi người 100 lậy.
khoảng đâu được 2 tuần thì có người đến nhà tôi nói là muốn đến để cứu mẹ tôi. cả nhà tôi mừng không thể tả. chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, Mẹ tôi đã tĩnh lại, nói chuyện bình thường. ăn uống rất ngon. 1 tuần sau thì Mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh. thế là Bố mẹ tôi quyết định theo người này làm công quả 3 năm. người này đi đến đâu cứu người đến đó, không lấy tiền chỉ xin 2 bữa ăn. một hôm đi đến Hoàng liên sơn, Tỉnh Bình thuận. cái nơi đó dân cách mạng rất nhiều nên khi cứu người ở đó có những người xấu tính họ báo Công an, nhưng không may cho những người Công an này là họ đến lúc Đức Mẹ đang về để cứu người bệnh. thế là 4 anh Công an bị phạt đứng cứng đơ như vậy trong xuất một ngày. đến khi Đức mẹ đi khỏi xác thì 4 người Công an vẫn đứng yên tại chỗ. thế là lãnh đạo công an phải xuống xin và làm giấy xác nhận không đến làm phiền lúc Đức mẹ về cứu người.
và phải đến sáng hôm sau Đức mẹ nhập về mới giải nguyệt đạo cho họ. khi giải song họ ngất ngay tại chỗ phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. kể từ đó Bố mẹ tôi và Bà ấy đi khấp nơi cứu người không có ai nói là mê tín dị đoan cả. sau 3 năm Bố mẹ tôi về lại nhà và Bà ấy vẫn tiếp tục con đường của Bà.
Khi con người ta có tâm và vì người mà không cầu danh lợi cho mình thì dù lục bại, lục hại hay lục sát thì cũng không làm gì được mình cả. còn khi đã có lòng cầu danh , cầu lợi thì phải chấp nhận cái quả mà mình làm.
Chúc bạn Thân tâm an lạc, may mắn trong cuộc sống
Thân ái!
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật. chuyện đã cách đây hơn 20 năm.
Ngày đó Mẹ tôi bị bệnh lao giai đoạn cuối. Bệnh viện đã cho về nhà nắm chờ ngày ra đi. nhưng anh chị tôi vẫn mong Mẹ tôi được sống.
cứ mỗi tối anh chi em tôi lại thấp nhan ra ngoài trời cầu trời phật phù hộ. tối nào cũng vậy, mỗi người 100 lậy.
khoảng đâu được 2 tuần thì có người đến nhà tôi nói là muốn đến để cứu mẹ tôi. cả nhà tôi mừng không thể tả. chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, Mẹ tôi đã tĩnh lại, nói chuyện bình thường. ăn uống rất ngon. 1 tuần sau thì Mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh. thế là Bố mẹ tôi quyết định theo người này làm công quả 3 năm. người này đi đến đâu cứu người đến đó, không lấy tiền chỉ xin 2 bữa ăn. một hôm đi đến Hoàng liên sơn, Tỉnh Bình thuận. cái nơi đó dân cách mạng rất nhiều nên khi cứu người ở đó có những người xấu tính họ báo Công an, nhưng không may cho những người Công an này là họ đến lúc Đức Mẹ đang về để cứu người bệnh. thế là 4 anh Công an bị phạt đứng cứng đơ như vậy trong xuất một ngày. đến khi Đức mẹ đi khỏi xác thì 4 người Công an vẫn đứng yên tại chỗ. thế là lãnh đạo công an phải xuống xin và làm giấy xác nhận không đến làm phiền lúc Đức mẹ về cứu người.
và phải đến sáng hôm sau Đức mẹ nhập về mới giải nguyệt đạo cho họ. khi giải song họ ngất ngay tại chỗ phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. kể từ đó Bố mẹ tôi và Bà ấy đi khấp nơi cứu người không có ai nói là mê tín dị đoan cả. sau 3 năm Bố mẹ tôi về lại nhà và Bà ấy vẫn tiếp tục con đường của Bà.
Khi con người ta có tâm và vì người mà không cầu danh lợi cho mình thì dù lục bại, lục hại hay lục sát thì cũng không làm gì được mình cả. còn khi đã có lòng cầu danh , cầu lợi thì phải chấp nhận cái quả mà mình làm.
Chúc bạn Thân tâm an lạc, may mắn trong cuộc sống
Thân ái!
sao giống kể chuyện cổ tích quá dzậy ..
Thanh.Long
28/12/2011
ThaiThangNhu
28/12/2011
@Saclo: Bạn không cần phải đi học, cứ ngồi nhà là tiền nó tự rơi vào người, có số cả rồi.
tuphasonghanh
28/12/2011
1quachuoi9
28/12/2011
Kiwi
28/12/2011
ThanhLongHoaCai, on 28/12/2011 - 17:35, said:
chị ơi em cũng bị cận , đôi mắt mình đẹp thế mà phải đeo cái kính hic , ..., chị gửi ảnh và lá số lên đi nhe ..
Hic, em ngây thơ thiệt hay ngây thơ giỡn mà hông hỉu ý chị trong khi em cũng cận? Không mang kính với người cận thị thì làm sao nhìn đúng được sự thật... đau đầu với em ghê... Chị hông có nhu cầu xem số, cũng hông có nhu cầu show hàng nên gửi lá số và ảnh lên làm chi?!
tuphasonghanh, on 28/12/2011 - 18:35, said:
Thủ khoa gì thế, khoa nam học hả????????
Nếu sau này có đổi ý qua học Nam khoa, thì Kiwi sẽ ưu tiên khám free cho pé TPSH.
Sửa bởi Kiwi: 28/12/2011 - 19:26
Nết Na
28/12/2011
Saclo1889, on 28/12/2011 - 15:48, said:
Tại Hạ học thì dốt - chỉ mải chơi NHƯNG lại học được câu này từ Người Cha Tại Hạ
Mong Tiên Sinh cảm thấy thoải mái sau khi THẨM THẤU bài kệ này cảu Tại Hạ
ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI
BÂY GIỜ Ở ĐÂY
VỮNG TRÃI THẢNH THƠI
QUAY VỀ NƯƠNG TƯA.
Dù Tiên Sinh đi đâu - làm những gì cho cuộc đời mình và đóng góp - xây dựng, phát triển về TỬ VI nói riêng cũng như Xã Hội nói chung đi nữa thì Tại Hạ mong Người có mệnh NHẬT NGUYỆT như Tiên Sinh hãy nhớ bài kệ trên của Tại Hạ
Thân mến ! 1 chút tấm lòng nho nhỏ
Mong Tiên Sinh cảm thấy thoải mái sau khi THẨM THẤU bài kệ này cảu Tại Hạ
ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI
BÂY GIỜ Ở ĐÂY
VỮNG TRÃI THẢNH THƠI
QUAY VỀ NƯƠNG TƯA.
Dù Tiên Sinh đi đâu - làm những gì cho cuộc đời mình và đóng góp - xây dựng, phát triển về TỬ VI nói riêng cũng như Xã Hội nói chung đi nữa thì Tại Hạ mong Người có mệnh NHẬT NGUYỆT như Tiên Sinh hãy nhớ bài kệ trên của Tại Hạ
Thân mến ! 1 chút tấm lòng nho nhỏ
ryan88
28/12/2011
mìn nhận thấy là muốn đóng tròn vai ác để lăng xê thế hệ vàng của tử vi VN phán chắc như đinh đóng cột mục cũng khó lắm vì chỉ có mỗi 1 người ác mà có tận chục người hiền...giờ lăng xê bạn này bỏ bạn kia thì không công bằng...
thôi thì ...để mai tính...giờ đi ngủ tập trung độ ác mai phát tác
thôi thì ...để mai tính...giờ đi ngủ tập trung độ ác mai phát tác