Có cách nào hóa giải?
AnKhoa
24/12/2011
@dinhlenghia: Anh chưa hiểu phần trích dẫn của em. Để anh hỏi, vì sao em bước vào học Tử Vi ?
Bổ sung: À, giờ đã hiểu. Thỉnh thoảng "đơ" tí
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 01:54
Bổ sung: À, giờ đã hiểu. Thỉnh thoảng "đơ" tí
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 01:54
thatsat
24/12/2011
Hóa Kị đúng là đám mây. Nói chuyện với Hóa Kị phải buộc dây trước. Độ cùn cũng tạm được.
Minh An
24/12/2011
Chào anh thatsat, Minh An rất nể anh. Xin anh cho hỏi " Anh học Tử Vi để làm gì?". Anh đã đoán trực tiếp cho ước chừng bao nhiêu lá số? Xin anh không lòng vòng, trả lời thẳng nếu có thể hoặc từ chối ngay lập tức.
Minh An rất muốn lập 1 topic " Học Tử Vi để làm gì?" nhưng sợ lại lòng vòng không hồi kết.
Sửa bởi Minh An: 24/12/2011 - 01:59
Minh An rất muốn lập 1 topic " Học Tử Vi để làm gì?" nhưng sợ lại lòng vòng không hồi kết.
Sửa bởi Minh An: 24/12/2011 - 01:59
AnKhoa
24/12/2011
AnKhoa, on 24/12/2011 - 01:37, said:
Có lẽ cái này. Nghiệp nằm ở chữ bậy, không phải ở chữ tiền !
Trong cuộc sống hàng ngày, cứ cái gì "chỉ làm cho vui, hoặc vì thích" thường dễ làm bậy, không có trách nhiệm. Còn thầy coi bói thì nhiều nghiệp, bởi không coi thì tỉ lệ sai số = 0, coi càng nhiều thì tỉ lệ sai số càng cao, lại tác động đến nhiều cuộc đời, nên sinh ra cái không hay.
Trong cuộc sống hàng ngày, cứ cái gì "chỉ làm cho vui, hoặc vì thích" thường dễ làm bậy, không có trách nhiệm. Còn thầy coi bói thì nhiều nghiệp, bởi không coi thì tỉ lệ sai số = 0, coi càng nhiều thì tỉ lệ sai số càng cao, lại tác động đến nhiều cuộc đời, nên sinh ra cái không hay.
Bổ sung: Lại có một tình huống thế này
Thực tế là hiện nay, ở Việt Nam, dù ta có tham gia hay không tham gia thì già trẻ đều đi coi bói ầm ầm, và tất nhiên tỷ lệ phán xằng cả online lẫn offline rất là nhiều. Lúc này, ta có 2 hành xử :
1. Thôi thì bọn nó phán bậy thì tạo nghiệp cho bọn nó, đời chúng nó khổ, mình không làm nên chả sao cả (tất nhiên lúc này, những nạn nhân kia chắc cũng khổ không kém)
2. Bọn này phán bậy, thấy bực mình quá, làm bao người phải lo lắng (chính mình cũng từng là nạn nhân), chẳng lẽ để chúng hiên ngang "lộng hành"
Không phải lúc nào việc rút lui và an nhiên tự tại với cuộc sống cá nhân của mình cũng là hành động hay
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 02:06
TriMinh02
24/12/2011
Minh An, on 24/12/2011 - 01:57, said:
Minh An rất muốn lập 1 topic " Học Tử Vi để làm gì?" nhưng sợ lại lòng vòng không hồi kết.
Yêu 1 người cần phải có lý do chăng? ( câu này xạo quá, chắc chắn phải có)
Nhìn thấy topic sôi nổi đến giờ này mà phì cười, xin lỗi vì vô duyên, nhưng ngày mai là Noen , mấy chàng vẫn lọ mọ trên đây bàn về ....huyền học là biết ngay ....ế hết rồi ...Sát ka làm nhóm trưởng nhóm bị ế nhé...
Chúc các anh em của Diễn đàn giáng sinh vui vẻ!!
Minh An
24/12/2011
@ anh Nhatxuatphutang
Yêu 1 người, có thể không cần lý do, nhưng ít nhất là muốn người đó tốt lên, che chở được cho người đó, làm người đó hạnh phúc. ( Nếu như đã yêu không lý do thì sẽ thế). Ngược lại, anh cũng mong chờ điều gì đó từ người yêu mình.
Anh làm gì để cho Tử Vi? và Tử Vi mang lại gì cho anh?
Yêu 1 người, có thể không cần lý do, nhưng ít nhất là muốn người đó tốt lên, che chở được cho người đó, làm người đó hạnh phúc. ( Nếu như đã yêu không lý do thì sẽ thế). Ngược lại, anh cũng mong chờ điều gì đó từ người yêu mình.
Anh làm gì để cho Tử Vi? và Tử Vi mang lại gì cho anh?
HoaCai01
24/12/2011
Tại tuvisaigon, LienHuong mang 1 lá số tuổi Tân lên nghiệm lý. Ds bị bệnh máu loãng và LienHuong dời Lưu Hà từ Mão chạy về Thìn cho rằng Hà gặp Hồng Loan cùng cung gây chứng bệnh này vì Hồng Loan là máu (lần đầu tiên tôi biết đến định nghĩa này).
Nhưng tôi theo dõi 1 hồ sơ khác, tuổi Tân Sửu mệnh cư Mão có Cự Cơ, rõ ràng người này ăn vào sao Lưu Hà (lưu loát và xảo quyệt). Chỉ 1 case này thôi (biết cả 21 năm rất thân) tôi biết Lưu Hà cho Tân phải ở Mão chứ không thể ở Thìn. Cách an này được VDTT xác nhận làng Đài Cảng an Hà tại Mão . Nếu Hà tại Mão thì cung Tật Ách của lá số của LienHuong hứng tai ách máu loãng dễ băng (nếu là phụ nữ khi sanh nở). Đó là 1 trường hợp thầy bói thỉnh thoảng sai lầm 1 cách vô ý vì không theo dõi kỹ .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 24/12/2011 - 02:22
Nhưng tôi theo dõi 1 hồ sơ khác, tuổi Tân Sửu mệnh cư Mão có Cự Cơ, rõ ràng người này ăn vào sao Lưu Hà (lưu loát và xảo quyệt). Chỉ 1 case này thôi (biết cả 21 năm rất thân) tôi biết Lưu Hà cho Tân phải ở Mão chứ không thể ở Thìn. Cách an này được VDTT xác nhận làng Đài Cảng an Hà tại Mão . Nếu Hà tại Mão thì cung Tật Ách của lá số của LienHuong hứng tai ách máu loãng dễ băng (nếu là phụ nữ khi sanh nở). Đó là 1 trường hợp thầy bói thỉnh thoảng sai lầm 1 cách vô ý vì không theo dõi kỹ .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 24/12/2011 - 02:22
thatsat
24/12/2011
Minh An said:
Xin anh cho hỏi " Anh học Tử Vi để làm gì?"
Kiếp trước đang học dở, kiếp này chơi tiếp.
Minh An said:
Anh đã đoán trực tiếp cho ước chừng bao nhiêu lá số?
Không nhớ rõ lắm, xem nào, cỡ khoảng 24000 lá. Tính cả các kiếp trước có lẽ 500000 lá.
Sao ?
Hỏi làm gì vậy, đổi ra USD hộ tôi à ?
TriMinh02
24/12/2011
Minh An, on 24/12/2011 - 02:18, said:
@ anh Nhatxuatphutang
Yêu 1 người, có thể không cần lý do, nhưng ít nhất là muốn người đó tốt lên, che chở được cho người đó, làm người đó hạnh phúc. ( Nếu như đã yêu không lý do thì sẽ thế). Ngược lại, anh cũng mong chờ điều gì đó từ người yêu mình.
Anh làm gì để cho Tử Vi? và Tử Vi mang lại gì cho anh?
Yêu 1 người, có thể không cần lý do, nhưng ít nhất là muốn người đó tốt lên, che chở được cho người đó, làm người đó hạnh phúc. ( Nếu như đã yêu không lý do thì sẽ thế). Ngược lại, anh cũng mong chờ điều gì đó từ người yêu mình.
Anh làm gì để cho Tử Vi? và Tử Vi mang lại gì cho anh?
ngaylanhthangtot
24/12/2011
Sống ở đời....chỉ nên kì vọng chứ đừng tham vọng.
Người tốt không nhất thiết cứ phải chứng tỏ mình là người tốt.
Người tài không nhất thiết cứ phải chứng tỏ mình là người tài.
Người có ích cho xã hội cũng vậy.
"Chứng tỏ là 1 điều đáng hoan nghênh, nếu hoàn cảnh cho phép. Còn không rất dễ đẩy con người vào ngã "tư lợi cho bản thân ".
Đam mê là 1, tham vọng là 10, thành tựu là 100.
Người tốt không nhất thiết cứ phải chứng tỏ mình là người tốt.
Người tài không nhất thiết cứ phải chứng tỏ mình là người tài.
Người có ích cho xã hội cũng vậy.
"Chứng tỏ là 1 điều đáng hoan nghênh, nếu hoàn cảnh cho phép. Còn không rất dễ đẩy con người vào ngã "tư lợi cho bản thân ".
Đam mê là 1, tham vọng là 10, thành tựu là 100.
Minh An
24/12/2011
Minh An cảm ơn các anh chị, chú bác.
Topic đã dài và có lẽ nên dừng để đón Noel. hihi.
Topic đã dài và có lẽ nên dừng để đón Noel. hihi.
NgoaLong
24/12/2011
AnKhoa& said:
Xem số miễn phí = tạo phúc ?
Xem số có phí = tạo nghiệp ?
Xem số có phí = tạo nghiệp ?
Sẵn AnKhoa nói về nghiệp, phúc nên cũng trình bày 1 tí.
Theo NL thì vấn đề ở đây không phải là miễn phí hay có phí, mà là những lời nói ra từ miệng của người luận số và sự đòi hỏi của người trả phí tạo thành. Ở đây, gián tiếp bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, chứ không phải tiền bạc tạo thành vì tiền bạc vốn vô tội (chẳng qua là người ta sỡ hữu nó bằng cách nào và dùng nó như thế nào mà thôi).
Người xem miễn phí nhưng nói bậy bạ hoặc những lời nói ra làm cho, gây nên sự tổn thất, đổ vỡ gia đình người ta thì chẳng phải là nghiệp sao. Tuy nhiên, những người miễn phí thích xem gì thì xem, muốn nói gì thì nói, không giải đáp được cũng chẳng sao, chẳng ai trách cứ, nói năng gì (dù vậy cũng có những người muốn lấy le hoặc nghĩ mình cao siêu nên phán linh tinh và khẳng định như đinh đóng cột thì lại khác). Còn khi người ta bỏ tiền ra xem thì người ta sẽ đòi hỏi cao hơn, yêu cầu xem cái này cái kia, v.v... thành thử có người vì đồng tiền mà nói đại hoặc vì sĩ diện mà phán bừa, và người ta bỏ tiền ra mà không vừa lòng thì lại nói linh tinh, thậm chí mắng chửi khinh bỉ. Ngược lại, nếu thu phí mà nói những lời có lợi ích cho người thì chẳng lẽ là tạo nghiệp sao.
Nói chung, đừng nghĩ xem miễn phí mà phán linh tinh. Và những người thu phí thì thường tạo nghiệp hơn.
Người xưa có câu: "Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất", ... dù không trực tiếp lắm, nhưng cũng mang ý nghĩa nào đó.
Sửa bởi NgoaLong: 24/12/2011 - 04:45
mada
24/12/2011
Phúc hay nghiệp không nằm ở tử vi. không ở phong thủy không ở dịch lý... Không có học thuật nào đo được Nghiệp phúc. Tử vi như cái vỏ vẽ lên những cái bình đẹp đẽ khác nhau. Con người thông qua cái hình tướng đấy mà luận ra sự rỗng lặng chứa đựng bên trong chiếc bình. rùi nghĩ ra nó lên đựng cái này chứa cái kia. Cái dụng đấy luôn là sai bởi ai sử dụng công cụ cũng nghĩ đến việc nó dùng để làm gì./ Trang tử nói: Sách vở là rác rưởi của thánh nhân. Bỏ qua học thuật Chiếc bình là chiếc bình. Không có lá số tốt không có lá số xấu. phúc thiện hay ác nghiệp chỉ như đường và muối pha cùng pha vào nước mà người này khác người kia./ Nhưng để lắng đọng lại thì đường và muối sẽ chìm xuống. Cốc nước nào cũng giống nhau./ Tặng MINH AN lại câu Trong Đạo đức Kinh: "VÔ VI NHI VÔ BẤT VI". / THÂN ÁI...
htruongdinh
24/12/2011
Ba năm trước, HTD đã có lời khuyên cho lá số của Minh An. Mệnh Âm Dương Quang Quý, Thân Cơ Cự Kỵ Hình : có thể thấy hai cái nghiệp mà Minh An phải trả là : huyền học và kinh thương. Hai cái này khó dung hòa với nhau, trong khi đó Minh An lại có khả năng về huyền học, vì vậy để có thể làm theo sở trường của mình thì trong đại vận Cơ Cự Kỵ Hình, Âm Long Trực, Thai Phục Vượng Tướng, Minh An nên ra đời làm kinh thương, nhưng nên làm thuê cho người khác và chịu thua thiệt với người ngoài. Qua vận 24-33 này rồi thì Minh An hãy quay về với Lý số và Đông y. Nếu hiểu số như vậy thì đã không thất bại ở năm Mão : LNDH trùng gốc đại vận tại Mão , tiểu hạn tại Dậu VCD, Lưu Thái Tuế kích hoạt Cơ Cự Kỵ Hình nên phải trả nghiệp kinh thương.
Sửa bởi htruongdinh: 24/12/2011 - 10:16
Sửa bởi htruongdinh: 24/12/2011 - 10:16