Có cách nào hóa giải?
thatsat
24/12/2011
Cả thế giới có 64 quẻ, một anh ngồi quẻ Càn rồi thì 63 anh còn lại phải ngồi quẻ khác. Obama làm tổng thống rồi thì người khác phải ngồi rìa. Anh nào cũng muốn ngồi quẻ Càn thì lấy đâu ra. Bản chất vấn đề không có cái gọi là "cải số". Cuộc đời chỉ có một, làm gì có mẫu đối chứng mà biết số được cải hay không.
ngaylanhthangtot
24/12/2011
Đam mê là 1 chuyện, chứng tỏ cái đám mê đấy là 1 chuyện khác !
Thật ra nếu là rân tử vi lâu năm, có điều kiện kinh tế thì tạo ra thành tựu qua con đường đó không phải là khó...!
Và tất nhiên, thành tựu về đông y còn khó và cần nhiều thời gian hơn nhiều.
1 vòng cong cong nối bao đường vòng, nghiadinh đã cảm nhận được người ta muốn gì...!
Thật ra nếu là rân tử vi lâu năm, có điều kiện kinh tế thì tạo ra thành tựu qua con đường đó không phải là khó...!
Và tất nhiên, thành tựu về đông y còn khó và cần nhiều thời gian hơn nhiều.
1 vòng cong cong nối bao đường vòng, nghiadinh đã cảm nhận được người ta muốn gì...!
nahtlee
24/12/2011
Đôi khi vì cá nhân nhưng tình cờ lại tốt cho người.
Đôi khi vì người nhưng lại gieo nghiệp xấu.
Cái đó là do tầm hiểu biết của từng người mang lại.
Hồi cố B.S Nguyễn Khắc Viện mới mổ xong, đang đau và mệt muốn ngủ một lúc, có ông bạn tới thức dậy chân thành hỏi: Cậu có cần gì nữa không để mình giúp?
Đôi khi vì người nhưng lại gieo nghiệp xấu.
Cái đó là do tầm hiểu biết của từng người mang lại.
Hồi cố B.S Nguyễn Khắc Viện mới mổ xong, đang đau và mệt muốn ngủ một lúc, có ông bạn tới thức dậy chân thành hỏi: Cậu có cần gì nữa không để mình giúp?
100dong
24/12/2011
Minh An nếu định mở quán, thì không được chung đụng với người ngoài.
Hoặc làm thầy giang hồ, nay đây mai đó cũng được. Đó là cách hóa giải.
Dịch và tử vi cũng như đao kiếm, kiếm vào tay người hiền tài sẽ tạo phúc, kiếm vào tay kẻ quái ác sẽ tạo nghiệp; hãy vững tâm với niềm say mê của cậu.
Nghề y, không có thầy giỏi truyền cho những bài thuốc hay, thì cậu không giỏi được. Nhớ được tên các loại thảo dược trong bài thuốc, với lượng dùng mỗi loại bao nhiêu gram cũng không dễ. Tốt nhất đừng theo.
Hoặc làm thầy giang hồ, nay đây mai đó cũng được. Đó là cách hóa giải.
Dịch và tử vi cũng như đao kiếm, kiếm vào tay người hiền tài sẽ tạo phúc, kiếm vào tay kẻ quái ác sẽ tạo nghiệp; hãy vững tâm với niềm say mê của cậu.
Nghề y, không có thầy giỏi truyền cho những bài thuốc hay, thì cậu không giỏi được. Nhớ được tên các loại thảo dược trong bài thuốc, với lượng dùng mỗi loại bao nhiêu gram cũng không dễ. Tốt nhất đừng theo.
thatsat
24/12/2011
dinhlenghia said:
Đam mê là 1 chuyện, chứng tỏ cái đám mê đấy là 1 chuyện khác !
Thật ra nếu là rân tử vi lâu năm, có điều kiện kinh tế thì tạo ra thành tựu qua con đường đó không phải là khó...!
Và tất nhiên, thành tựu về đông y còn khó và cần nhiều thời gian hơn nhiều.
1 vòng cong cong nối bao đường vòng, nghiadinh đã cảm nhận được người ta muốn gì...!
Thật ra nếu là rân tử vi lâu năm, có điều kiện kinh tế thì tạo ra thành tựu qua con đường đó không phải là khó...!
Và tất nhiên, thành tựu về đông y còn khó và cần nhiều thời gian hơn nhiều.
1 vòng cong cong nối bao đường vòng, nghiadinh đã cảm nhận được người ta muốn gì...!
Nói câu này hơi chát.
Nếu có đủ thông minh để tiếp thu tử vi và dịch, thì cũng đủ tài kiếm sống nuôi cả nhà 4 người. Chiến tranh không có, chân tay lành lặn, đầu óc bình thường thì kêu cái gì.
Còn không có tài kiếm sống, thì sức mấy tiếp thu tử vi ?
Thông thiên đạo, thông thiên đạo mà không biết xu hướng kinh tế chính trị xã hội của thế giới, thì thông cái gì ?
Sửa bởi thatsat: 24/12/2011 - 01:20
AnKhoa
24/12/2011
AXE, on 24/12/2011 - 00:54, said:
Đôi khi vì cá nhân nhưng tình cờ lại tốt cho người.
Đôi khi vì người nhưng lại gieo nghiệp xấu.
Đôi khi vì người nhưng lại gieo nghiệp xấu.
Câu 1: Đó là cái tốt giả, tạm thời
Câu 2: Đó là cái nghiệp giả, tạm thời
- Cái hiện tại không đại diện cho cái tương lai, kết quả không nằm trong thứ nhìn thấy trước mắt
- Về đại cục, thì vẫn đúng là "Gieo gì gặt nấy"
Hay nghe câu này cũng hay hay "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 01:20
HoaCai01
24/12/2011
Nhất Y sai, cửu thế suy.
Ông bạn Kỷ Sửu (hồ sơ Mất Mà May) của tôi, dòng thầy thuốc 3 đời, sáng nay nói thế và anh cho rằng khi làm thuốc phải rất cẩn thận, chưa kể đến anh có thể sai lầm định bệnh ngoài ý muốn . Cả dòng của ông suy vi, con trai trưởng rượu chè be bét, sinh ra 2 đứa con (tính là cháu đích tôn cu?a cha cua ong) có đứa chết, cũng say be bét và rất là KK . Vậy thầy bói, cho dù là coi không lấy tiền, cũng phải rất cẩn thận.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 24/12/2011 - 01:34
Ông bạn Kỷ Sửu (hồ sơ Mất Mà May) của tôi, dòng thầy thuốc 3 đời, sáng nay nói thế và anh cho rằng khi làm thuốc phải rất cẩn thận, chưa kể đến anh có thể sai lầm định bệnh ngoài ý muốn . Cả dòng của ông suy vi, con trai trưởng rượu chè be bét, sinh ra 2 đứa con (tính là cháu đích tôn cu?a cha cua ong) có đứa chết, cũng say be bét và rất là KK . Vậy thầy bói, cho dù là coi không lấy tiền, cũng phải rất cẩn thận.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 24/12/2011 - 01:34
ngaylanhthangtot
24/12/2011
thatsat, on 24/12/2011 - 01:02, said:
Nói câu này hơi chát.
Nếu có đủ thông minh để tiếp thu tử vi và dịch, thì cũng đủ tài kiếm sống nuôi cả nhà 4 người. Chiến tranh không có, chân tay lành lặn, đầu óc bình thường thì kêu cái gì.
Còn không có tài kiếm sống, thì sức mấy tiếp thu tử vi ?
Thông thiên đạo, thông thiên đạo mà không biết xu hướng kinh tế chính trị xã hội của thế giới, thì thông cái gì ?
Nếu có đủ thông minh để tiếp thu tử vi và dịch, thì cũng đủ tài kiếm sống nuôi cả nhà 4 người. Chiến tranh không có, chân tay lành lặn, đầu óc bình thường thì kêu cái gì.
Còn không có tài kiếm sống, thì sức mấy tiếp thu tử vi ?
Thông thiên đạo, thông thiên đạo mà không biết xu hướng kinh tế chính trị xã hội của thế giới, thì thông cái gì ?
Không biết vì cách diẽn giải sai lệch của em hay anh hiểu nhầm chính kiến của em ? Thật sự em không biết.
HoaCai01
24/12/2011
Muốn nghe lời ngay thẳng (cho dù chưa chắc phải đúng) thì cần phải đọc và đối diện với sự thật (cho dù chưa chắc người khác hiểu hết về mình) thì phải chấp nhận sự khác biêt vì Nhân Sinh Bách Tính. Phải chăng mình là thầy bói cũng phải vuốt đuôi đại gia / khách hàng thì người ta mới nghe theo và tặng thưởng mình hậu hỉ?
Khi để tình cảm xen vào thì không có cách gì đoán trúng được hay có ý kiến gì đúng đắn được, toàn là a dua hay a tòng à thôi .
Khi để tình cảm xen vào thì không có cách gì đoán trúng được hay có ý kiến gì đúng đắn được, toàn là a dua hay a tòng à thôi .
ngaylanhthangtot
24/12/2011
AnKhoa, on 24/12/2011 - 01:15, said:
Câu 1: Đó là cái tốt giả, tạm thời
Câu 2: Đó là cái nghiệp giả, tạm thời
- Cái hiện tại không đại diện cho cái tương lai, kết quả không nằm trong thứ nhìn thấy trước mắt
- Về đại cục, thì vẫn đúng là "Gieo gì gặt nấy"
Hay nghe câu này cũng hay hay "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"
Thân!
Câu 2: Đó là cái nghiệp giả, tạm thời
- Cái hiện tại không đại diện cho cái tương lai, kết quả không nằm trong thứ nhìn thấy trước mắt
- Về đại cục, thì vẫn đúng là "Gieo gì gặt nấy"
Hay nghe câu này cũng hay hay "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"
Thân!
Minh An
24/12/2011
Cái gì là nghiệp, cái gì là phúc. Cân nào để đo? Cũng giống thế nào là cải số?
Cuộc đời phải có đớn đau, mộc không có kim sao thành vật dụng. Khi đớn đau là tại nghiệp? Khi sung sướng là do phúc?
Ai có thể nói rõ về họa phúc ở đời?
Thường có câu " Không tranh cãi với niềm tin".
Họa hay phúc, nghiệp hay quả là niềm tin. Đôi khi niềm tin lớn đến mức tự ám thị bản thân.
--------------------------
Sinh ra Tử Vi để làm gì?
Để tự hiểu mình? mấy người tự hiểu hay chỉ là tự huyễn?
Để cho vui? Tiền nhân lẽ nào rảnh vậy?
Giá trị của Tử Vi cũng giống như giá trị của mỗi cuộc đời.
Thiện ác đôi khi cũng chỉ là tập hợp những quan niệm của số đông
Làm nhiều việc thiện có được gọi là công đức? Công đức là làm theo ý mình đến mức đại thành quả. Giết người không vương vấn, làm theo ý cá nhân đến quyết liệt không quay lại, như thế là đại ma đầu. Đại ma đầu công đức ngang Phật.
------------------
Họa thì than, phúc thì cười. Lẽ nào đó là trí nhân?
8 quẻ bát thuần, tuy là xung nhưng thể hiện cái thuần chính, đạt thành và có đủ.
Xem Tử Vi kiếm tiền, nếu đừng bàng quan, thể nghiệm hàng nghìn cuộc đời. Như thế là sai?
Dùng Tử Vi kiếm tiền không được. Khi bàn luận cãi nhau như hàng tôm cá. Chút thành tựu thì lo giấu nghề. Đoán đúng thì cao cao tại thượng. Xem cho người không lấy tiền mà nói bậy, làm đương số lo lắng không đâu, như thế có tạo nghiệp?
---------------------------
Đời người, nghiệp hay phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương. " Luôn mong muốn - sợ đánh mất".
Đời người, hạnh phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương " đơn giản - phức tạp"
Đời người, tâm và thân thâu tóm trong 2 từ " động - tĩnh".
Tâm như đài gương sáng
Thân như gốc bồ đề
Thường lau chùi sạch sẽ
Bụi bặm chẳng bám vào
Quân tử chung, nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu.
Sửa bởi Minh An: 24/12/2011 - 01:36
Cuộc đời phải có đớn đau, mộc không có kim sao thành vật dụng. Khi đớn đau là tại nghiệp? Khi sung sướng là do phúc?
Ai có thể nói rõ về họa phúc ở đời?
Thường có câu " Không tranh cãi với niềm tin".
Họa hay phúc, nghiệp hay quả là niềm tin. Đôi khi niềm tin lớn đến mức tự ám thị bản thân.
--------------------------
Sinh ra Tử Vi để làm gì?
Để tự hiểu mình? mấy người tự hiểu hay chỉ là tự huyễn?
Để cho vui? Tiền nhân lẽ nào rảnh vậy?
Giá trị của Tử Vi cũng giống như giá trị của mỗi cuộc đời.
Thiện ác đôi khi cũng chỉ là tập hợp những quan niệm của số đông
Làm nhiều việc thiện có được gọi là công đức? Công đức là làm theo ý mình đến mức đại thành quả. Giết người không vương vấn, làm theo ý cá nhân đến quyết liệt không quay lại, như thế là đại ma đầu. Đại ma đầu công đức ngang Phật.
------------------
Họa thì than, phúc thì cười. Lẽ nào đó là trí nhân?
8 quẻ bát thuần, tuy là xung nhưng thể hiện cái thuần chính, đạt thành và có đủ.
Xem Tử Vi kiếm tiền, nếu đừng bàng quan, thể nghiệm hàng nghìn cuộc đời. Như thế là sai?
Dùng Tử Vi kiếm tiền không được. Khi bàn luận cãi nhau như hàng tôm cá. Chút thành tựu thì lo giấu nghề. Đoán đúng thì cao cao tại thượng. Xem cho người không lấy tiền mà nói bậy, làm đương số lo lắng không đâu, như thế có tạo nghiệp?
---------------------------
Đời người, nghiệp hay phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương. " Luôn mong muốn - sợ đánh mất".
Đời người, hạnh phúc tóm lại ở 1 cặp âm dương " đơn giản - phức tạp"
Đời người, tâm và thân thâu tóm trong 2 từ " động - tĩnh".
Tâm như đài gương sáng
Thân như gốc bồ đề
Thường lau chùi sạch sẽ
Bụi bặm chẳng bám vào
Quân tử chung, nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu.
Sửa bởi Minh An: 24/12/2011 - 01:36
AnKhoa
24/12/2011
dinhlenghia, on 24/12/2011 - 01:33, said:
Bởi thế nên định hướng con đường mình đi cho đúng.
Chữ "nên": Phàm đã là người học Tử Vi, đều là những người đang cố gắng tìm hướng đi cho phù hợp
Chữ "đúng": Làm sao biết là đúng đây ?
Minh An, on 24/12/2011 - 01:35, said:
Xem cho người không lấy tiền mà nói bậy, làm đương số lo lắng không đâu, như thế có tạo nghiệp?
Có lẽ cái này. Nghiệp nằm ở chữ bậy, không phải ở chữ tiền !
Trong cuộc sống hàng ngày, cứ cái gì "chỉ làm cho vui, hoặc vì thích" thường dễ làm bậy, không có trách nhiệm. Còn thầy coi bói thì nhiều nghiệp, bởi không coi thì tỉ lệ sai số = 0, coi càng nhiều thì tỉ lệ sai số càng cao, lại tác động đến nhiều cuộc đời, nên sinh ra cái không hay.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 01:47
ngaylanhthangtot
24/12/2011
AnKhoa, on 24/12/2011 - 01:37, said:
Chữ "nên": Phàm đã là người học Tử Vi, đều là những người đang cố gắng tìm hướng đi cho phù hợp
Chữ "đúng": Làm sao biết là đúng đây ?
Chữ "đúng": Làm sao biết là đúng đây ?
"Làm gì thì làm, điều đầu tiên và là quan trọng bậc nhất là phải nuôi được bản thân mình. Phải lo cho cái thân mình một cách cơ bản, sau đó mới tính được những thứ được khác. Một lá rách không thể đùm bọc thêm một cái lá rách khác. Nếu không thì mọi đam mê nó tựa như "tòa lâu đài xây trên cát", có thành cũng chỉ là phút chốc."
ngaylanhthangtot
24/12/2011
HoaCai01
24/12/2011
Cách đây gần tròn 1 năm, tôi có mở một topic "Luận giải tử vi tạo quỹ từ thiện" tại một diễn đàn và có yêu cầu mọi người chuyển khoản. Tất cả số tiền, trong đó có cả tiền của tôi đóng góp được mang hết đi từ thiện. Như vậy có được coi là tạo phúc hay tạo nghiệp ?
TLVS có bao nhiêu người tặng owner tiền chi phí bảo hành, cho dù 1 tí cũng không có . Dĩ nhiên có người đóng góp công sức, bỏ thì giờ quản lí . Rồi bao nhiêu người tặng quỷ từ thiện ? Ông Thái Duơng nói với tôi, "Chỉ có 1 mình anh làm tư thiện toàn tiền túi của anh ngày trước, cho chủ TVLS mượn tên". (1)
Gần đây có những tấm lòng vàng cũng tham gia đóng góp làm việc từ thiện, đông đảo lên, ít ra người ta cũng còn quan tâm đến cảnh khó vô vàn trong nước. TVLS không chủ truơng dùng bói toán gây quỹ, ngày trước có người coi bói ra điều kiện tặng từ thiện (tự ds đem cho) cũng là điều nên làm, nhưng chủ động lập quỷ sẽ bị miệng tiếng để bị xào xáo.
(1) Ông này cung Tài có Thái Âm cư Hợi hội Quan Phúc .
TLVS có bao nhiêu người tặng owner tiền chi phí bảo hành, cho dù 1 tí cũng không có . Dĩ nhiên có người đóng góp công sức, bỏ thì giờ quản lí . Rồi bao nhiêu người tặng quỷ từ thiện ? Ông Thái Duơng nói với tôi, "Chỉ có 1 mình anh làm tư thiện toàn tiền túi của anh ngày trước, cho chủ TVLS mượn tên". (1)
Gần đây có những tấm lòng vàng cũng tham gia đóng góp làm việc từ thiện, đông đảo lên, ít ra người ta cũng còn quan tâm đến cảnh khó vô vàn trong nước. TVLS không chủ truơng dùng bói toán gây quỹ, ngày trước có người coi bói ra điều kiện tặng từ thiện (tự ds đem cho) cũng là điều nên làm, nhưng chủ động lập quỷ sẽ bị miệng tiếng để bị xào xáo.
(1) Ông này cung Tài có Thái Âm cư Hợi hội Quan Phúc .