Có cách nào hóa giải?
Hà Uyên
23/12/2011
PMK, on 23/12/2011 - 10:53, said:
Cháu thấy không hề đơn giản tí nào ạ.
PMK noi theo phương pháp biến quẻ Càn tại bài viết # 18 của topic, thực hiện làm quen dần đối với quẻ Khôn, thông qua quá trình tự trải nghiệm, sẽ dần nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản.
Ví dụ ở bài viết #18 quẻ Càn có số lần biến là 120, ta có thể nhận thấy một số nguyên tắc được bộc lộ dần sáng tỏ như sau:
- Hào Sơ quẻ Càn khởi nguyên tại can chi: Tân Sửu
- Hào Nhị khởi biến bắt đầu tại can chi: Kỷ Sửu
- Hào Tam bắt đầu khởi biến từ can chi: Đinh Sửu
- Hào Tứ xuất phát từ can chi: Tân Mùi
- Hào Ngũ xuất phát từ can chi: Kỷ Mùi
- Hào thượng khởi biến từ can chi: Đinh Mùi
Ta có thể nhận thấy 3 hào thuộc Nội quái quẻ Càn đều khởi biến từ chi Sửu, còn 3 hào Ngoại quái đều khởi biết từ chi Mùi, còn đối với thiên can thì theo nguyên tắc 8 - 6 - 4 ở Nội quái và ở Ngoại quái.
Nhưng đối với 120 biến của quẻ Khôn thì lại khác:
- Hào Sơ quẻ Khôn khởi biến từ Canh Tý
- Hào Nhị quẻ Khôn khởi biến từ Mậu Thìn
- Hào Tam Khôn khởi biến từ Bính Thân
- Hào Tứ Khôn khởi biến từ Canh Ngọ
- Hào Ngũ Khôn khởi biến từ Mậu Tuất
- Hào Thượng Khôn khởi biến từ Bính Dần.
Ta nhận thấy Nội quái quẻ Khôn khởi biến từ tam hợp Thân - Tý - Thìn, còn Ngoại quái của quẻ Khôn khởi biến từ tam hợp Dần - Ngọ - Tuất, đối với thiên can đi theo quy luật 7 - 5 - 3 ở Nội quái và ở Ngoại quái. Từ đây dần bộc lộ mở ra khái niệm tại sao vòng Trường sinh của Thổ lại an tại trục Dần - Thân .v.v...
Đây là một số nhận xét thông qua 2 quẻ Càn Khôn làm ví dụ là như vậy, khi PMK trải nghiệm dần dần cho thuần thục, thì sẽ hiểu tại sao Lời hào Sơ quẻ Càn nói: "Vật dụng".
HaUyen
Sửa bởi HaUyen: 23/12/2011 - 15:41
Bach.Hung.Ton.Gia
23/12/2011
100dong, on 23/12/2011 - 13:46, said:
Tôn giả viết cứ như đang nhục mạ người khác ấy nhỉ!?---Tôi đã tới quán của Minh An, thấy An rất khiêm nhường, nhã nhặn.Nhân-lễ-nghĩa-trí-tín, toát ra từ con người, cung cách ứng xử của cậu ấy. An có niềm đam mê và là một nhân tài trong lĩnh vực huyền học; việc cậu mở quán, cũng như Ban quản trị mở cái web TVLS này, lấy một nơi cho mọi người có cùng sở thích tới giao lưu bàn luận. 100k một lá số, 10 ngàn cốc trà sâm (=2 cốc trà đá vỉa hè) là giá cả phải chăng, lấy công làm lãi. Cậu ko phải là dạng móc túi khách hàng, nói lời lừa bịp, mà những điều cậu nói là sự chân thành, hữu ích.
Vì vậy, nói thẳng những gì sẽ xảy ra để đương số nhìn thấy và tránh mới thực sự là tốt cho đương số, còn hơn là viết vài câu nịnh bợ để nghe cho vui tai, nhưng xét cho cùng thì lại là làm hại đương số. Đương số cũng là dân tử vi, hiển nhiên cũng thừa hiểu điều này.
Âm Dương tiên thiên hóa quyền hậu thiên nhập kỵ, đó chính là cách cục đương số hướng tới. Tại thời điểm này, hóa kỵ hậu thiên nhập mệnh, hóa lộc hậu thiên nhập phúc chưa phát tác, nhưng nếu đương số tiếp tục con đường thầy bà cao cao tại thượng tổn đức như thế này thì chỉ tầm vài năm nữa dòng chảy chắc chắn sẽ dẫn đến kịch bản như tôi mô tả, hóa quyền chuyển thành hóa kỵ. Lúc đó, tôi sợ rằng lại phải viết bài thương tiếc cho một nhân tài.
Nói ra ở diễn đàn tử vi thì có vẻ không nên, nhưng tôi chưa từng thấy thầy bói nào phát giá nhận tiền không chịu học hành từ thời trẻ mà có cuộc sống hạnh phúc cả. 100K cũng là tổn phúc mà 50K cũng là tổn phúc, nếu đã đứng ra phát giá chứ không phải "tùy tâm". Tất nhiên, nếu cứ tự thuyết phục mình "không hại đâu, ma túy không hại đâu nếu hút đều đặn" thì đành chịu.
Đam mê khoa học phương đông thì cứ đam mê, nhưng nên tiết chế nó ở mức vừa đủ, đừng để thái quá dĩ cùng tắc biến thì tan nát cuộc đời, đừng có dính líu gì đến vấn đề tiền bạc làm kế sinh nhai dù chỉ 1 cắc, đừng có mang phúc đức con cháu mình ra để mà thí nghiệm để rồi sau này sống cả cuộc đời hối hận.
Đặc biệt khi còn trẻ thì nên học hành phấn đấu sự nghiệp, kiếm việc gì tử tế mà làm, tử vi coi như là đánh game, không nhiễm phải cảnh tự biến thành thầy bà cao cao tại thượng Âm Dương Kỵ thì sẽ tránh hết được cái viễn cảnh xảy ra trong tương lai gần. Ngày đánh game một tý thì tốt, nhưng đánh game luyện level 12 tiếng sống chết vì lý tưởng game online cao đẹp, chơi game để kiếm sống thì chả nên. Học tử vi để cuộc sống mình hạnh phúc hơn, êm đẹp hơn chứ để nghiệp con nghiệp cháu công danh lụi bại thì học làm gì? Đặt một cái Tuần để hãm lại là việc nên làm.
Có một cách hóa giải mà đương số vốn là cao thủ tử vi cũng đã nghĩ ra, đó là làm thầy thuốc Đông Y, ứng với mệnh chủ Riêu Y, biến hóa kỵ hậu thiên thủ mệnh thành bào chế thuốc men, vừa tích phúc cho đời để bù lại cái phúc đã tổn vì nhận tiền xem bói. Nên làm ngay từ đại vận này, để tận dụng ngay Hóa Kỵ đại vận+quan phúc để hóa giải thì mệnh chủ này sẽ biến cách theo con đường khác hoàn toàn.
Đấy mới thực sự là giá trị của tử vi, chứ không phải ra bến xe trải chiếu nhận "Thiên Lộc". Đây là lời khuyên cực kì chân tình.
Sửa bởi Bach.Hung.Ton.Gia: 23/12/2011 - 21:35
Tử Phủ Vũ Tướng
23/12/2011
Cái nhà bác Bạch Hùng Tôn Giả nè toàn nghĩ giống tôi. Tôi cũng luôn nghĩ lời nói thẳng hơn trăm lời nói khéo.
HoaCai01
23/12/2011
Tôi còn biết nhiều chuyện khác liên quan đến dùng bói toán trục lợi hưởng vinh chung quanh đám đại gia kha'ch ha`ng, cũng dùng dịch vụ mưu cầu kiếm tiền, đắc danh.
Bề ngoài chúng ta thường đưa ra 1 lý do cao cả nhưng thực chất có phải như vậy đâu. Anh của MinhAn đang là 1 tay nổi đình nổi đám, dùng phong thủy và Dịch để bay nhảy trong 3 vòng le lói, rồi đây sẽ phải thấy rằng "Coi bói là tổn đức". MinhAn cũng muốn theo gót anh của mình.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 23/12/2011 - 21:35
Bề ngoài chúng ta thường đưa ra 1 lý do cao cả nhưng thực chất có phải như vậy đâu. Anh của MinhAn đang là 1 tay nổi đình nổi đám, dùng phong thủy và Dịch để bay nhảy trong 3 vòng le lói, rồi đây sẽ phải thấy rằng "Coi bói là tổn đức". MinhAn cũng muốn theo gót anh của mình.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 23/12/2011 - 21:35
Truong_Giang
23/12/2011
Các Thầy không phải Minhan, Em nó tâm sự từ 1 trái Tim đang rỉ máu, đau đớn ko phải vì đời ko hiểu ta mà ta......
Em nó cũng chỉ là 1 con người bình thường ..hãy cho Em nó 1 niềm tin , 1 lé sống, hơn là những duy ý chí tầm phào.........
Theo tôi ko ai khuyên đựoc MA , hãy dee MAsống như bản năng của Em ,
Chúa sẽ phù hộ Em !
Truong giang
Em nó cũng chỉ là 1 con người bình thường ..hãy cho Em nó 1 niềm tin , 1 lé sống, hơn là những duy ý chí tầm phào.........
Theo tôi ko ai khuyên đựoc MA , hãy dee MAsống như bản năng của Em ,
Chúa sẽ phù hộ Em !
Truong giang
thatsat
23/12/2011
Truong_Giang said:
Các Thầy không phải Minhan, Em nó tâm sự từ 1 trái Tim đang rỉ máu, đau đớn ko phải vì đời ko hiểu ta mà ta......
Em nó cũng chỉ là 1 con người bình thường ..hãy cho Em nó 1 niềm tin , 1 lé sống, hơn là những duy ý chí tầm phào.........
Theo tôi ko ai khuyên đựoc MA , hãy dee MAsống như bản năng của Em ,
Chúa sẽ phù hộ Em !
Truong giang
Em nó cũng chỉ là 1 con người bình thường ..hãy cho Em nó 1 niềm tin , 1 lé sống, hơn là những duy ý chí tầm phào.........
Theo tôi ko ai khuyên đựoc MA , hãy dee MAsống như bản năng của Em ,
Chúa sẽ phù hộ Em !
Truong giang
Topic do khổ chủ mở để chờ lời khuyên mà ?
Truong_Giang
23/12/2011
Cái khổ không do ai mang đến !
Tôi lên sapa ko thấy đồng baof Mông than thỏ chi cả......
Khổ hay khong tại tâm, chỉ có đương số biết khổ hay sướng ,
Tôi lên sapa ko thấy đồng baof Mông than thỏ chi cả......
Khổ hay khong tại tâm, chỉ có đương số biết khổ hay sướng ,
thatsat
23/12/2011
Truong_Giang, on 23/12/2011 - 22:27, said:
Cái khổ không do ai mang đến ! Tôi lên sapa ko thấy đồng baof Mông than thỏ chi cả...... Khổ hay khong tại tâm, chỉ có đương số biết khổ hay sướng ,
Hồi xưa cấp 3 đi píc níc, quên mang giấy vệ sinh, xong xuôi chao mấy cái xuống suối, rồi gếch lên bếp trên bờ hong cho khô.
Mấy tay đoàn tham quan khác đi qua: ôi, đồng bào H' Mông. Đồng bào có khổ không ? Mình đang bận cũng phải cắn răng: hông.
Truong_Giang
23/12/2011
Lý thuyết là màu xám mà, hãy để cậu ấy bình tân là ổn thôi !
Truong giang
Để gió cho Mây ngàn bay.......
Truong giang
Để gió cho Mây ngàn bay.......
Minh An
23/12/2011
Minh An viết bài này cũng là muốn nói tâm sự 1 người chớm làm thầy, cũng vùng vẫy muốn làm gì có nghĩa.
Minh An cảm ơn những lời khuyên quý báu của các bậc anh chị, chú bác.
Minh An nghĩ đã tìm thấy 1 phần lời giải đáp. Thời buổi này khó thật. Hihi
,
Sửa bởi Minh An: 23/12/2011 - 23:15
Minh An cảm ơn những lời khuyên quý báu của các bậc anh chị, chú bác.
Minh An nghĩ đã tìm thấy 1 phần lời giải đáp. Thời buổi này khó thật. Hihi
,
Sửa bởi Minh An: 23/12/2011 - 23:15
thatsat
24/12/2011
Bach.Hung.Ton.Gia said:
Đấy mới thực sự là giá trị của tử vi, chứ không phải ra bến xe trải chiếu nhận "Thiên Lộc".
Xem số miễn phí có tổn phúc không ?
AnKhoa
24/12/2011
Xem số miễn phí = tạo phúc ?
Xem số có phí = tạo nghiệp ?
Cách đây gần tròn 1 năm, tôi có mở một topic "Luận giải tử vi tạo quỹ từ thiện" tại một diễn đàn và có yêu cầu mọi người chuyển khoản. Tất cả số tiền, trong đó có cả tiền của tôi đóng góp được mang hết đi từ thiện. Như vậy có được coi là tạo phúc hay tạo nghiệp ?
Tất nhiên tôi cũng không biết là nghiệp hay là phúc, chỉ biết rằng sau đó tôi bị vô số những vụ ganh ghét hoặc hiểu lầm, dẫn đến khá mệt mỏi.
Lúc này, có 2 dòng suy nghĩ :
1. Ah, vậy là do mình luận giải Tử Vi và kêu gọi mọi người đóng tiền, nên tạo nghiệp, làm cuộc sống thêm rắc rối. Thôi từ sau phải bỏ đi thôi.
2. Chuyện ganh ghét hiểu lầm là chuyện ganh ghét hiểu lầm, việc đó không quan trọng. Vấn đề là việc mình thấy cần làm và mình đã làm, không vì tư lợi cá nhân (mặc dù nhiều người cho là vậy), và quan trọng cả người đóng góp và người được nhận đều happy. Thế là xong !
Có lẽ do cái tính "ương bướng cố chấp" của tôi, nên tôi vẫn suy nghĩ theo cách (2) . Tôi cũng có dự định khi có dịp sẽ làm vài vụ như thế nữa, để tôi kiểm chứng xem nó là phúc hay là nghiệp. Tuy nhiên, có một nguyên tắc bất biến là, đã vì mục đích tốt, vì người thì cho dù tạo "nghiệp" cũng cần làm ! (không hiểu, định nghĩa thế nào là nghiệp, và cũng không biết mình đã có cách nhìn nhận đúng chưa)
Tất nhiên, cuộc sống vỗn dĩ nó đơn giản và tầm thường lắm. Về vấn đề nghiệp hay phúc, tôi nghĩ là theo luật nhân quả "Gieo gì gặt nấy" thôi. Không phải là vấn đề anh làm cái gì, mà là cái tâm niệm xuất phát là anh làm chỉ vì trục lợi cá nhân hay làm vì nghĩ tới người khác.
PS: Các sự kiện và hình ảnh bên ngoài không nhất thiết đại diện cho bản chất bên trong !
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 00:50
Xem số có phí = tạo nghiệp ?
Cách đây gần tròn 1 năm, tôi có mở một topic "Luận giải tử vi tạo quỹ từ thiện" tại một diễn đàn và có yêu cầu mọi người chuyển khoản. Tất cả số tiền, trong đó có cả tiền của tôi đóng góp được mang hết đi từ thiện. Như vậy có được coi là tạo phúc hay tạo nghiệp ?
Tất nhiên tôi cũng không biết là nghiệp hay là phúc, chỉ biết rằng sau đó tôi bị vô số những vụ ganh ghét hoặc hiểu lầm, dẫn đến khá mệt mỏi.
Lúc này, có 2 dòng suy nghĩ :
1. Ah, vậy là do mình luận giải Tử Vi và kêu gọi mọi người đóng tiền, nên tạo nghiệp, làm cuộc sống thêm rắc rối. Thôi từ sau phải bỏ đi thôi.
2. Chuyện ganh ghét hiểu lầm là chuyện ganh ghét hiểu lầm, việc đó không quan trọng. Vấn đề là việc mình thấy cần làm và mình đã làm, không vì tư lợi cá nhân (mặc dù nhiều người cho là vậy), và quan trọng cả người đóng góp và người được nhận đều happy. Thế là xong !
Có lẽ do cái tính "ương bướng cố chấp" của tôi, nên tôi vẫn suy nghĩ theo cách (2) . Tôi cũng có dự định khi có dịp sẽ làm vài vụ như thế nữa, để tôi kiểm chứng xem nó là phúc hay là nghiệp. Tuy nhiên, có một nguyên tắc bất biến là, đã vì mục đích tốt, vì người thì cho dù tạo "nghiệp" cũng cần làm ! (không hiểu, định nghĩa thế nào là nghiệp, và cũng không biết mình đã có cách nhìn nhận đúng chưa)
Tất nhiên, cuộc sống vỗn dĩ nó đơn giản và tầm thường lắm. Về vấn đề nghiệp hay phúc, tôi nghĩ là theo luật nhân quả "Gieo gì gặt nấy" thôi. Không phải là vấn đề anh làm cái gì, mà là cái tâm niệm xuất phát là anh làm chỉ vì trục lợi cá nhân hay làm vì nghĩ tới người khác.
PS: Các sự kiện và hình ảnh bên ngoài không nhất thiết đại diện cho bản chất bên trong !
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/12/2011 - 00:50
ngaylanhthangtot
24/12/2011
Đọc 10 trang....nhức hết cả đầu...
Lòng người khó đoán....
Hiểu biết 1 câu chấp 10, hiểu biết 10 câu chấp tận 100.
Kiến thức của mọi người khiến nghiadinh méo mặt, run mình và khiếp sợ, nhưng thôi, mình không thích, thấy cũng chẳng phù hợp va tat nhien cha co kha nang kien nhan thì lả lướt cho qua, đơn giản vậy thôi.
Sửa bởi dinhlenghia: 24/12/2011 - 00:55
Lòng người khó đoán....
Hiểu biết 1 câu chấp 10, hiểu biết 10 câu chấp tận 100.
Kiến thức của mọi người khiến nghiadinh méo mặt, run mình và khiếp sợ, nhưng thôi, mình không thích, thấy cũng chẳng phù hợp va tat nhien cha co kha nang kien nhan thì lả lướt cho qua, đơn giản vậy thôi.
Sửa bởi dinhlenghia: 24/12/2011 - 00:55