Lá số thực mr Đàm
Tử Phủ Vũ Tướng
21/12/2011
Bình thường nếu ký hiệu 12h15PM ở VN hiểu là 12h15 đêm.
Tử Phủ Vũ Tướng
21/12/2011
Thế mà từ trước tới nay em cứ hiểu là 12h15 đêm. Ui lầm tai hại
Vị Tế
21/12/2011
HoaCai01
21/12/2011
Đại Danh Ca Celine Dion
Các cách hay:
1. Vũ Khúc gặp XK, hội Lộc, Quang Quí là cách nữ nhân kề cận Thiên Tử
2. Tham Linh lừng lẩy khi ra ngoài
3. Song Hao cư Quan thường di động, có lẽ giọng ca dài hơi là đây + Phượng Các Thiên Mã là cách hay xuất ngoại vượt ngoài biên giới bình thường của 1 quốc gia
4. Tuần cư Mộc địa không làm hỏng cung Quan
Các cách hay:
1. Vũ Khúc gặp XK, hội Lộc, Quang Quí là cách nữ nhân kề cận Thiên Tử
2. Tham Linh lừng lẩy khi ra ngoài
3. Song Hao cư Quan thường di động, có lẽ giọng ca dài hơi là đây + Phượng Các Thiên Mã là cách hay xuất ngoại vượt ngoài biên giới bình thường của 1 quốc gia
4. Tuần cư Mộc địa không làm hỏng cung Quan
HoaCai01
21/12/2011
6. Tử Phủ quá đắc cho mạng Thổ, lại được Tả Hữu chầu nên quân dân sủng ái lẫn nhau, cùng Phượng Các Đường Phù là lâu đài diệm lệ hay sảnh đường hoành tráng .
7. Mệnh ám hợp Quyền Lộc, đắc Khoa giuơng danh sự nghiệp, cung Chồng có Khoa + Hữu Bật trợ cho Quan nên Celine nhớ ơn người Manager đã nâng đở mình, sau này là chồng vẫn không phụ bạc chồng . Hãy để ý Vũ Khúc Thất Sát cùng là Kim nên cả hai tuy cứng rắn nhưng cũng là đồng đạo đồng nghiệp, ôm Quang Quí là có tình có nghĩa, đi với XK là cách văn nhân tình cảm lai láng nhưng không ủy mị . Hãy lắng nghe bản Power Of Love mới thấy sức mạnh kiên cường của Vũ Khúc trong tình yêu như thế nào.
Cung Quan đẹp nhờ Tử Phủ gặp Khoa Mã Tả Hữu tức vua đi chu du thiên hạ được tiếp đón nồng hậu trong khung cảnh hoành tráng oai nghiêm (Phượng Các Đường Phù).
7. Mệnh ám hợp Quyền Lộc, đắc Khoa giuơng danh sự nghiệp, cung Chồng có Khoa + Hữu Bật trợ cho Quan nên Celine nhớ ơn người Manager đã nâng đở mình, sau này là chồng vẫn không phụ bạc chồng . Hãy để ý Vũ Khúc Thất Sát cùng là Kim nên cả hai tuy cứng rắn nhưng cũng là đồng đạo đồng nghiệp, ôm Quang Quí là có tình có nghĩa, đi với XK là cách văn nhân tình cảm lai láng nhưng không ủy mị . Hãy lắng nghe bản Power Of Love mới thấy sức mạnh kiên cường của Vũ Khúc trong tình yêu như thế nào.
Cung Quan đẹp nhờ Tử Phủ gặp Khoa Mã Tả Hữu tức vua đi chu du thiên hạ được tiếp đón nồng hậu trong khung cảnh hoành tráng oai nghiêm (Phượng Các Đường Phù).
Durobi
21/12/2011
Tất cả các cung khác rất giống con người của Celine, chỉ thắc mắc ở cung Huynh đệ có Thiên Đồng hãm + Thiên không, KK chiếu, thực tế đương số là em út của 13 anh chị, số lượng khá đông đối với một gia đình Âu Mỹ.
Sửa bởi Durobi: 21/12/2011 - 21:51
Sửa bởi Durobi: 21/12/2011 - 21:51
Tử Phủ Vũ Tướng
21/12/2011
Chú Hoacai giải thích dùm cháu tại sao "Tuần cư Mộc địa không làm hỏng cung Quan"? Cháu cứ nghĩ: Mộc sinh Hỏa thì kích Tuần lên, ở đây Tử Phủ gặp Tuần (đã bị kích tính chất lên) thì xấu đi.
Ông chồng Celine Dion từng bị ung thư ứng với KK nhị hợp, Hỏa, Linh Đà hội chiếu cung phu. Ngoài ra, Thiên Lương, quả tú ở Tử nên cô này vất vả nhờ cậy y học (thụ tinh ống nghiệm) để sinh con
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 21/12/2011 - 21:58
Ông chồng Celine Dion từng bị ung thư ứng với KK nhị hợp, Hỏa, Linh Đà hội chiếu cung phu. Ngoài ra, Thiên Lương, quả tú ở Tử nên cô này vất vả nhờ cậy y học (thụ tinh ống nghiệm) để sinh con
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 21/12/2011 - 21:58
ngaylanhthangtot
21/12/2011
ThienPhucThienQuan, on 20/12/2011 - 21:32, said:
Không thấy à ? Tham Lang Đào Hồng Tấu Thư (Tấu chơi đàn, ăn nói ngọt nhưng có Đà La thành xảo).
Dạ....Mới nghe có cảm tưởng như bác quát cháu...sợ quá đến hôm nay mới dám vào comment cho bác.
Àh....tại cháu nghĩ 1 Tấu Thư chưa làm nên chuyện...nên trong lòng vẫn chưa chắc vậy thôi...
ngaylanhthangtot
21/12/2011
To TPVT : chị thấy không...Vũ Khúc đa tài thật đấy!
Xem nào, hiến tài cho em 1 tí với. Vì em biết chị có điều kiện kiểm nghiệm thực tế ! Theo chị ngôi sao (bộ sao) nào khôn nhất ?
Xem nào, hiến tài cho em 1 tí với. Vì em biết chị có điều kiện kiểm nghiệm thực tế ! Theo chị ngôi sao (bộ sao) nào khôn nhất ?
Tử Phủ Vũ Tướng
21/12/2011
Bộ sao khôn nhất là sao Cơ Lương (nếu thêm Không Kiếp còn khôn hơn). Đúng không?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 21/12/2011 - 23:29
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 21/12/2011 - 23:29
ngaylanhthangtot
22/12/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 21/12/2011 - 23:28, said:
Bộ sao khôn nhất là sao Cơ Lương (nếu thêm Không Kiếp còn khôn hơn). Đúng không?
hừm...em chưa bao giờ gặp người Cơ Luơng thế mới tức....nghe đâu sách bảo khôn tinh vi lắm.
Em có tiếp xúc 1 vài người Cự Cơ, ví dụ như bố em, đôi lúc em không hiểu tại sao lời nói của ông ấy có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy...luôn có 1 điều gì ẩn chứa trong câu nói của ông ấy...ông ấy thòng rất kinh...
Dính đến không kiếp...em nghĩ chỉ khôn trên 1 phuơng diện nào đó...nhưng nếu để có 1 cái nhìn sâu sắc 1 vấn đề thì chưa chắc
Em cứ tưởng Vũ Khúc tinh vi....Tham Lang lắm trò ???
Tử Phủ Vũ Tướng
22/12/2011
Nòng cốt cái khôn từ sao Thiên Cơ theo chị là thế. Cơ Cự, Cơ Lương, Cơ độc thủ đều khôn khéo, lại thêm tấu thư nữa thì nói rót mật vào tai, thuyết phục lắm.
ryan88
22/12/2011
songmanhme
27/01/2013
Durobi, on 17/12/2011 - 15:24, said:
Lá số mệnh Tử Phủ này có vấn đề lớn: từ vận 36 tuổi trở đi thì Triệt Tuần đương đầu, vậy mà đương số vẫn cứ phát phom phom ! Triệt Tuần có tháo gỡ cho nhau không ? Nếu không thì trừ phi Mr. Đàm chạy nghịch vận (tức từ nghịch chiều kim đồng hồ thành thuận chiều), như vậy chẳng lẽ Mr. Đàm là .... nữ nhân đội lốt nam nhân ??? (Durobi đột phát kỳ tưởng
! )Tự nhiên hôm nay search lại lá số Mr Đàm xem lại... mới thấy thuyết của bác Bửu Đình quá đúng trong trường hợp này . ( Mượn quote bài anh Du)
Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt . Nhưng lá số này hạn không chạy đến Thân mà đi nghịch.
Đến đại hạn Thái Duơng ta thấy 1 chữ Triệt nằm tại đây trên cơ bản bộ TPVTL của Đàm đã có chữ Triệt. Điều dễ nhận thấy là tất cả thông tin về Mr Đàm đều bị lộ ra...
Nhưng 1 chữ Triệt thôi còn tốt chán vì Thái Duơng không ngại Triệt lắm. Bên cạnh chữ Triệt trong trường hợp này là tốt vì tam hợp chiếu là 1 dàn sát tinh. Lúc này Tử Vi nhận đủ Khoa Quyền Song Lộc Xuơng Khúc và trong 1 bài viết bác Buu Đình có nói về ngôi sao Thiên Hư mà qua lá số này ta có cái nhìn chính xác Tử Vi ngộ Thiên Hư - Ông vua giả, ông vua ca nhạc, sân khấu. Hoàn cảnh bên trong có Thái Duơng tỏa sáng lấp lánh bên ngoài là tiếng tán thưởng ồn ào náo nhiết Cự Phượng. 1 đại vận không còn gì tốt đẹp hơn Âm Duơng Luơng Hư Phượng Xuơng Khúc Khoa Kị Quyền Song Lộc
Ghi nhận thêm về tài năng của Phá Quân vì nếu nhớ không lầm thời kì đó Đàm đã có sự đột phá ra 1 ca khúc - 1 hơi thở mới, 1 hiện tượng mới : Tình Ơi Xin Ngủ Yên .
Chắc có lẽ không lâu nữa Đàm 1 lần nữa phải ca lại ca khúc này nhưng với 1 tựa đề hơi khác "Đời ơi thôi ngủ yên".... Thà 1 phút le lói rồi về vườn...