Lá số thực mr Đàm
#1
Gửi vào 17/12/2011 - 12:19
Thanked by 2 Members:
|
|
#2
Gửi vào 17/12/2011 - 12:24
Không chỉ sống bản năng như anh từng tuyên bố, ở Đàm Vĩnh Hưng đang có sự thay đổi. Giờ đây anh còn có thêm sự chiêm nghiệm, trải lòng của người biết sống vì ân tình với những người chung quanh.
- Anh nói nhiều đến những ân tình, điều đó là do anh thực sự tâm niệm hay vì lý do nào khác nữa?
- Những ân tình đó không phải đến từ lúc tôi trở thành ngôi sao với hào quang sân khấu, mà đúc kết từ những chuỗi ngày gian khó của một tuổi thơ không bình yên. Bố mẹ chia tay, về sống với mẹ nhưng hai anh em tôi một lần nữa mất vòng tay yêu thương khi mẹ va vấp trong mưu sinh.
Bơ vơ đơn độc trong những ánh mắt ghẻ lạnh của người thân còn lại, nỗi mặc cảm thuở thiếu thời khi hằng ngày sau giờ học phải bưng bán đã hun đúc trong lòng tôi niềm tin rằng với khả năng và đôi tay mình, nhất định tôi phải giúp gia đình vượt qua nghèo khổ.
18 tuổi, mê ca hát, nhưng điều kiện lúc bấy giờ chỉ cho phép tôi kiếm sống bằng nghề cầm kéo. Món tiền ít ỏi kiếm được sau sáu tháng học nghề không thể lấp nổi "vùng trũng" số nợ gia đình. Bị đón đường đòi nợ, tiền vừa làm được bị lột trừ hết. Trong khốn khó chật vật, tôi nhận ra đâu là ánh mắt chân thành của thương yêu, đâu là sự nghiệt ngã, chối bỏ. Từ đó, trong thâm tâm tôi hàm ơn những ân tình và nguyện sẽ đền đáp khi có thể.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: damvinhhung.
- Lúc đó dựa vào đâu anh tạo nên niềm tin rồi mình sẽ có tất cả?
- Mẹ kể, tôi sinh ra lúc 2h đêm Trung thu nên sáng dạ lắm, làm việc gì cũng được (cười) mà không câu nệ mọi người nghĩ sao về mình. Những ngày đầu mới đi hát, tôi nỗ lực để được đứng trên sân khấu, được mọi người biết đến. Tự đi thu đĩa, tự làm bìa, tôi đem gửi khắp nơi, bất chấp những cái lắc đầu, cười khẩy. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng, ngày mà tôi gặt hái được thành công sẽ không xa. Điều đó cứ ám ảnh mãi cho đến khi tôi viết lời Việt cho ca khúc Tình ơi xin ngủ yên.
Rồi ước mơ cũng thành sự thật. Tôi lần lượt làm được những gì mong muốn. Không quên nghĩa tình những người đã cưu mang mình, tôi tìm lại để đền đáp. Tôi trả hết nợ nần, mua một căn nhà nhỏ để mấy mẹ con sống. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi cầm chìa khóa căn nhà 36 m2, trong con hẻm đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP H-C-M mà cứ tưởng mình mơ. Đêm đầu tiên, tôi cứ đi lên đi xuống cầu thang, cười như bị tâm thần. Từ đó tôi nghiệm ra rằng, không gì hạnh phúc hơn khi tạo được niềm tin cho những người xung quanh mình.
- Vậy giờ đây, ước mơ của Đàm Vĩnh Hưng đã có gì khác trước?
- Có được ngày hôm nay, trở thành người của công chúng, tôi không quên ơn khán giả. Càng ngày tôi càng muốn mình hoàn thiện, cố gắng hết sức trong mọi việc từ ăn mặc, giao tế, phát ngôn... để không mang tiếng khác người. Tôi muốn nhận những ánh mắt yêu thương và trân trọng không chỉ vì bản thân mà còn muốn thế hệ đàn em sau này có thể nhìn vào mình mà phấn đấu.
Trước đây, lần đầu tiên dự ngày giỗ Tổ, tôi đã quỳ rất lâu dưới bàn thờ, khấn nguyện khi có điều kiện, sẽ chăm lo đến những người bất hạnh, những nghệ sĩ nghèo không may mắn. Giờ đây, công việc này trở thành tâm nguyện và niềm vui của tôi.
- Hiểu rõ giá trị những gì mình đang có, anh phải chịu áp lực nào cả trong nghề nghiệp và cuộc sống?
- Tôi tâm niệm mình phải biết tìm ra cái dở để khắc phục. Trước mắt, tôi không xem các ca sĩ khác là đối thủ. Với tôi chỉ có chiến thắng chính bản thân mình. Càng ngày tôi càng không cho phép mình dễ dãi. Tôi làm ra tiền nhiều, khiến đồng nghiệp đôi lúc cũng... phát hoảng, nhưng tôi cố gắng không để đồng tiền chi phối.
- Trong năm nay anh cũng nói nhiều về dự án sắp tới, vậy còn "chuyện riêng" của anh thì sao?
- Năm nay công việc của tôi rất bận. Với tôi, đồng nghiệp trong nghề thân thiết và chia sẻ nhiều nhất là Hồng Ngọc và Phương Thanh. Người mà Đàm Vĩnh Hưng dành tình cảm yêu thương thật lòng là Mỹ Tâm. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách không vượt qua được.
(Theo Phụ Nữ)
[/indent]
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 17/12/2011 - 12:25
Thanked by 1 Member:
|
|
#4
Gửi vào 17/12/2011 - 12:27
- Đàm Vĩnh Hưng có tài dự đoán đúng kết quả. Vậy anh có thể dự đoán cặp đôi của mình sẽ chiếm hạng mấy tại gameshow này?
Tử vi chấm rằng tôi không bao giờ có thứ hạng cao ở các cuộc thi. Tôi đã kiểm chứng lại điều này nhiều lần và đưa ra kết quả chính xác: Cái gì mà có liên quan đến cuộc thi thì cứ y như rằng… khó khi nào hạng 1 lắm! (Cười)
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 17/12/2011 - 12:32
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Gửi vào 17/12/2011 - 12:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 17/12/2011 - 12:34
buiram, on 17/12/2011 - 12:27, said:
- Đàm Vĩnh Hưng có tài dự đoán đúng kết quả. Vậy anh có thể dự đoán cặp đôi của mình sẽ chiếm hạng mấy tại gameshow này?
Tử vi chấm rằng tôi không bao giờ có thứ hạng cao ở các cuộc thi. Tôi đã kiểm chứng lại điều này nhiều lần và đưa ra kết quả chính xác: Cái gì mà có liên quan đến cuộc thi thì cứ y như rằng… khó khi nào hạng 1 lắm! (Cười)
Mệnh có Hỏa tinh, vận gặp Linh tinh nên có linh giác cao.... Ấn Quyền, Tướng, Khúc gặp Triệt nên như vậy.
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 17/12/2011 - 12:36
buiram, on 17/12/2011 - 12:32, said:
Tôi nghĩ không hẳn chỉ là song hao, Tài bạch Vũ Tham Tấu Hồng, nhị hợp Khúc.... Đến ĐV này thật rực rỡ đúng với hiện tại của anh ta. Nhìn cung Điền cũng rất hứng hợp.
Sửa bởi MrAnh: 17/12/2011 - 12:37
Thanked by 1 Member:
|
|
#9
Gửi vào 17/12/2011 - 12:53
Ngày 7/8/2009, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (38 tuổi) ở quận 10, TP H-C-M đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Nội trình báo việc bị mất hai chiếc nhẫn kim cương trị giá gần bốn tỷ đồng cùng hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Theo đơn trình báo, ca sĩ này ra Hà Nội biểu diễn ca nhạc xuyên Việt và đã thuê phòng ở tầng 17 khách sạn năm sao Tháp Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo như lá số này thì năm 2009 không thể mất đồ được, có khi dùng cách này để lăng xê.... .
#10
Gửi vào 17/12/2011 - 14:02
Sửa bởi Durobi: 17/12/2011 - 14:16
Thanked by 3 Members:
|
|
#12
Gửi vào 17/12/2011 - 14:17
ali33, on 17/12/2011 - 14:13, said:
Ngày 14 cũng được coi là ngày trung thu, ngoài ra lấy theo ngày sinh dương lịch là ngày 2/10/1971. Cứ thử lấy lá số ngày 15/8 âm lịch xem và xét sự ứng hợp thế nào.
#13
Gửi vào 17/12/2011 - 14:24
Hiện nay đa số chúng ta chỉ biết Mr.Đàm là một ca sĩ nổi tiếng,rất giàu có,và thường tự hào về bản thân trên các mặt báo.
Ai có bài tiểu sử ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xin hay chia sẻ để mọi người cùng bàn.
Hồ Khánh
Thanked by 1 Member:
|
|
#14
Gửi vào 17/12/2011 - 14:27
Đàm Vĩnh Hưng
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Đàm Vĩnh Hưng
Tên khai sinh Huỳnh Minh Hưng Nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng, Mr. Đàm Năm hoạt động 1996 – hiện tại Tiếng hát Việt Website
Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng (sinh năm ), quê gốc ở , ; là một ca sĩ . Bên cạnh thể loại , anh còn hát rất nhiều các ca khúc mang tính chất trữ tình cũng như nhạc .
Tiểu sử
Thời còn là học trò, Đàm Vĩnh Hưng từng theo học tại trường trung học cơ sở Ngô Quyền và trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tại , .
Đàm Vĩnh Hưng đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc do Câu lạc bộ bạn trẻ nhạc chiều thứ 5 của Nhà hát Bến Thành tổ chức từ tháng 9/2000 - 9/2001. Đây là cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng.
Đàm Vĩnh Hưng tham gia sinh hoạt văn nghệ từ CLB Ca Sĩ Trẻ tại Trung tâm văn hoá quận 10 từ năm 1991. Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do Công ty Văn hoá quận 10 tổ chức tại công viên Hồ Kỳ Hoà năm 1992, Đàm Vĩnh Hưng chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh đã tự học đàn, tự nghiên cứu tài liệu để được làm quen với ký xướng âm và cả phong cách biểu diễn. Năm 1999, Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua 300 thí sinh để lọt vào danh sách 10 giọng ca có triển vọng của Trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Có thể xem Giọt nước mắt cho đời (Vol.05) là album đưa Đàm Vĩnh Hưng thật sự bật thành sao trong làng nhạc Việt. [ ]
[ ] Live Show
- 1. Trái tim hát 2003
- 2. Giờ H (17,18,19/12/2004)
- 3. Thương hoài ngàn năm (2007)
- 4. Dạ tiệc trắng(2008)
- 5. Người tình (2009)
- 6. Vũ khúc mùa đông (2010)
- 7. Mr.Đàm by night (2011)
Mr. Đàm cuối năm 2008
- 2002: Giải thưởng
- 2003: Giải nhất Ngôi sao bạch kim - "Giọng ca nam xuất sắc nhất".
- 2004: Giải thưởng
- 2005: Giải thưởng Lá Phong của Tổng lãnh sự
- 2005: Hai giải thưởng
- 2006: Giải thưởng Ngôi sao bạch kim - Ca sĩ có phong cách ấn tượng nhất.
- 2007: Giải cống hiến 2007 - Ca sĩ xuất sắc nhất 2007.
- 2008: Hai giải thưởng Làn Sóng Xanh: "10 ca sĩ được yêu thích nhất" và "Ca sĩ của năm"
- 2010: 5 giải thưởng Zing Music Awards 2010 và Ca sĩ được yêu thích nhất giải thưởng
- 2011: Giải thưởng : Ca sĩ được yêu thích nhất lần thứ hai.
[ ] Mâu thuẫn với Phương Thanh
Trước khi xảy ra sự kiện bị "khủng bố tin nhắn" Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết trong đời sống và công việc với cô. Sau khi xảy ra sự kiện này, Phương Thanh đã đến gặp Đàm Vĩnh Hưng và nói: "Trong chuyện này, Thanh chỉ nghi ngờ Ngọc và Hưng". Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận thông tin này tuy nhiên anh cho rằng Phương Thanh đang nói về và .
Năm 2007, khi chuyện xích mích giữa Phương Thanh và nhà báo được đưa ra tòa án, Đàm Vĩnh Hưng cũng được cho là đã đưa luật sư của mình để hỗ trợ Hương Trà trong việc phản biện những cáo buộc của Phương Thanh.
Năm 2008, Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng đều thừa nhận cả hai đã không nói chuyện với nhau hơn một năm . Thời gian này, Phương Thanh cho rằng đã có một người ở cạnh mình bán thông tin để báo chí viết một bài xuyên tạc đời tư của cô. Bên cạnh đó việc các bài báo của Đàm Vĩnh Hưng trùng hợp với những phát biểu của Phương Thanh khiến mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng.
Trả lời về mối quan hệ này, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng những mâu thuẫn đã xảy ra chỉ là hiểu lầm và mong rằng có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ . Riêng Phương Thanh khẳng định mối quan hệ này đã "hết thuốc chữa".
[ ] Bị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt
Nhân dịp Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ở San Jose ngày 18/07/2010, đã giả dạng một người phụ nữ và mua vé đến buổi diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Lý Tống sau đó vẫy tay xin tặng hoa Đàm Vĩnh Hưng và trong lúc anh cúi xuống nhận hoa đã bị Lý Tống vào mặt. Đoạn video clip này sau đó đã được lưu truyền rộng rãi trên mạng và gây ra rất nhiều bình luận xung quanh thân thế, đời tư cũng như mục đích của hai nhân vật chính.[ ]
[ ] Đĩa nhạc
- - 2010
Nhìn các sự kiện giải thưởng và các sự kiện khác, thấy lá số đầu ứng hợp.
Sửa bởi MrAnh: 17/12/2011 - 14:35
#15
Gửi vào 17/12/2011 - 14:32
MrAnh, on 17/12/2011 - 12:53, said:
Ngày 7/8/2009, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (38 tuổi) ở quận 10, TP H-C-M đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Nội trình báo việc bị mất hai chiếc nhẫn kim cương trị giá gần bốn tỷ đồng cùng hơn 100 triệu đồng tiền mặt. Theo đơn trình báo, ca sĩ này ra Hà Nội biểu diễn ca nhạc xuyên Việt và đã thuê phòng ở tầng 17 khách sạn năm sao Tháp Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo như lá số này thì năm 2009 không thể mất đồ được, có khi dùng cách này để lăng xê.... .
Lá số mệnh Tử Phủ năm 2009 tiểu hạn ở cung Hợi, có Hóa Lộc, Thái Tuế, Phục Binh, Lưu Mã + giáp Không, Kiếp rõ là bị chôm đồ rồi !
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |