Lá số đại gia 500 tỷ
Durobi
13/01/2012
dinhlenghia, on 13/01/2012 - 02:11, said:
Anh chị Durobi mệnh chủ là gì vậy.
Thằng nhóc này văn ngôn tuy không giỏi nhưng trí khôn là có.
Kích , động, phục , biến...có tư chất là 1 tay quyền biến , lắm xảo thuật, và cũng lắm thủ đoạn ra phết.
Mai này làm nghề buôn bán dễ gạt được người đây.
Kết luận : Thằng nhóc này đích thực mệnh Vũ Tham. Nghe cách nói chuyện của thằng nhóc này, với anh Hoa (+ 1 dãy số) có kiểu cách nói chuyện giống nhau.
Thằng nhóc này văn ngôn tuy không giỏi nhưng trí khôn là có.
Kích , động, phục , biến...có tư chất là 1 tay quyền biến , lắm xảo thuật, và cũng lắm thủ đoạn ra phết.
Mai này làm nghề buôn bán dễ gạt được người đây.
Kết luận : Thằng nhóc này đích thực mệnh Vũ Tham. Nghe cách nói chuyện của thằng nhóc này, với anh Hoa (+ 1 dãy số) có kiểu cách nói chuyện giống nhau.
Hắn quỉ quái hơn Hoa kia nhiều.............
Durobi
13/01/2012
Có cảm giác hắn đang học văn phong của mọi người ở đây, đoạn này phong cách người này, đoạn khác của người kia...........
Chưa định hình hẳn phong cách...........
Chưa định hình hẳn phong cách...........
ngaylanhthangtot
13/01/2012
ngaylanhthangtot
13/01/2012
embe, on 13/01/2012 - 02:24, said:
Lớp lớp núi nằm soi nước gương,
Như rồng xuống tắm vịnh quê hương
Buồm nâu uống gió căng bên má
Non, nước, trời, mây đẹp khác thường
Lớp lớp núi nằm soi nước gương
Như rồng xuống tắm vịnh quê hương
Buồm nâu uống gió căng bên má
Non, nước, trời, mây đẹp khác thường.
Thân !
Như rồng xuống tắm vịnh quê hương
Buồm nâu uống gió căng bên má
Non, nước, trời, mây đẹp khác thường
Lớp lớp núi nằm soi nước gương
Như rồng xuống tắm vịnh quê hương
Buồm nâu uống gió căng bên má
Non, nước, trời, mây đẹp khác thường.
Thân !
HAHAHAHAHAHA! Mục tiêu của anh hiện tại là tìm ra điểm mấu chốt của rân Vũ Tham. Em bôi trơn kinh quá.
Durobi
13/01/2012
Giống như bán một món hàng, hắn biết làm người ta dừng lại nếm món của hắn, có khiếu buôn đấy.............
Minh An
13/01/2012
Tuy chưa nhìn lá số nhưng thấy tướng này các nét đều sắc nhưng thiếu độ sâu và trầm ổn. Hai mắt có 2 ánh nhìn khác nhau tạo nên sự xung đối trong tính cách, mắt trái nhỏ hơn, nhìn hơi gian nên trọng về tiền, mắt phải khá trong.
Cảm giác dễ bị dao động và hay hoài nghi bản thân. Nếu có thể, mình nghĩ embe không nên tạo ra các thước đo để so sánh giá trị bản thân mình.
Sửa bởi Minh An: 13/01/2012 - 02:36
Cảm giác dễ bị dao động và hay hoài nghi bản thân. Nếu có thể, mình nghĩ embe không nên tạo ra các thước đo để so sánh giá trị bản thân mình.
Sửa bởi Minh An: 13/01/2012 - 02:36
ngaylanhthangtot
13/01/2012
Durobi
13/01/2012
Vẫn thấy cậu này hợp đi làm diễn viên, tấu hài, không chịu à.........
Durobi
13/01/2012
Durobi
13/01/2012
Minh An, on 13/01/2012 - 02:33, said:
Tuy chưa nhìn lá số nhưng thấy tướng này các nét đều sắc nhưng thiếu độ sâu và trầm ổn. Hai mắt có 2 ánh nhìn khác nhau tạo nên sự xung đối trong tính cách, mắt trái nhỏ hơn, nhìn hơi gian nên trọng về tiền, mắt phải khá trong.
Cảm giác dễ bị dao động và hay hoài nghi bản thân. Nếu có thể, mình nghĩ embe không nên tạo ra các thước đo để so sánh giá trị bản thân mình.
Cảm giác dễ bị dao động và hay hoài nghi bản thân. Nếu có thể, mình nghĩ embe không nên tạo ra các thước đo để so sánh giá trị bản thân mình.
Hắn chưa hoàn chỉnh nhân cách của hắn, đang quá trình hoàn thiện đấy..........
Durobi
13/01/2012
embe, on 13/01/2012 - 02:32, said:
em nghĩ >>> bất kể 1 cái định nghĩa gì trong cuộc sinh tồn này đều có 2 mặt của " nó " .... ví dụ đơn giản nhất : Tiền có thể giúp chúng ta sinh tồn và vui vẻ khi có đồng tiền đó nhưng nếu ta không biết tiêu thì nó sẽ là kẻ địch của ta >>> từ 1 ví dụ nhỏ nhất - đơn giản nhất -----> suy ra lúc sát tinh - KINH ĐÀ LINH HỎA KHÔNG KIẾP nếu như ta biết dùng nó thì chính những ÔNG HUNG SÁT TINH này giống như KHOA QUYỀN LỘC của ta vậy và ngược lại nếu ta không biết dùng KHOA QUYỀN LỘC XƯƠNG KHÚC KHÔI VIỆT thì những ÔNG này sẽ phản tác dụng rồi mang họa đến cho ta.
Thân mến !
Thân mến !
Cao kiến.............
ngaylanhthangtot
13/01/2012
Minh An, on 13/01/2012 - 02:33, said:
Tuy chưa nhìn lá số nhưng thấy tướng này các nét đều sắc nhưng thiếu độ sâu và trầm ổn. Hai mắt có 2 ánh nhìn khác nhau tạo nên sự xung đối trong tính cách, mắt trái nhỏ hơn, nhìn hơi gian nên trọng về tiền, mắt phải khá trong.
Cảm giác dễ bị dao động và hay hoài nghi bản thân. Nếu có thể, mình nghĩ embe không nên tạo ra các thước đo để so sánh giá trị bản thân mình.
Cảm giác dễ bị dao động và hay hoài nghi bản thân. Nếu có thể, mình nghĩ embe không nên tạo ra các thước đo để so sánh giá trị bản thân mình.
Hình chụp kiểu tự sướng, hơn nữa khi mình pose hình bản mặt nhìn dễ bị đơ ...thần sắc khó xác định được. Giả như khi chụp , thì thần thái của mình tập trung để chụp hình. Như nhìn hình này, nghiadinh sẽ có cảm giác ngay cậu này yếm thế.
Minh An
13/01/2012
Giọng văn của embe có ngạo khí, đúng là thái tuế. Nhưng pha 1 tí khinh bạc. Hihi, không nên tranh cãi hay bàn luận nhiều với thái tuế.
Đêm khuya khó ngủ, anh/ chị Durobi cho em đoán mò nhé.
Mệnh anh liệu có phải Cự môn tại Tý hoặc Ngọ, có hình hoặc hổ đóng Thân?
Anh/ chị sinh năm Tý? 72 hoặc 84. Hi.
Sửa bởi Minh An: 13/01/2012 - 02:46
Đêm khuya khó ngủ, anh/ chị Durobi cho em đoán mò nhé.
Mệnh anh liệu có phải Cự môn tại Tý hoặc Ngọ, có hình hoặc hổ đóng Thân?
Anh/ chị sinh năm Tý? 72 hoặc 84. Hi.
Sửa bởi Minh An: 13/01/2012 - 02:46
ngaylanhthangtot
13/01/2012
Durobi, on 13/01/2012 - 02:37, said:
Hắn chưa hoàn chỉnh nhân cách của hắn, đang quá trình hoàn thiện đấy..........
Nghiadinh chưa đọc qua bài tướng số gì cả, chỉ dựa vào trực giác và 1 ít kinh nghiệm quan sát con người thôi.
Cậu này sẽ là người khôn khéo trong buôn bán, kinh thuơng. Nhưng giàu có lớn thì không. Vì không cho ta cảm giác tiền và quyền trên khuôn mặt người này.
Thiên Tướng là ngôi sao có cái nhìn rất tốt về khía cạnh con người.( theo tầm hiểu biết của nghiadinh) .


