Âm Dương sáng gặp Tuần Triệt, cách nào hóa...
gentlemanlike
16/05/2011
ngaylanhthangtot
16/05/2011
yeutuvi, on 16/05/2011 - 11:20, said:
hix, bác này hỏi kỳ vậy? Em đàn ông đích thực, sao lại gay đươc, haiz.
Hehe! Hỏi thôi mà.... Không phải thì thôi nè...
Uhm mà trên diễn đàn này có 3 trường hợp Thái Âm cư Hợi bị Tuần, đó là em, anh và anh Luyện ! Bọn mình giữ contact để xem mai này có làm nên trò trống gì không, cũng như để kiểm chứng lại tử vi như thế nào! Không nên cơm nên cháo thì buồn lắm...!
Em đang làm gì, thấy bản thân có năng khiếu về ngành gì, tuơng lai định như thế nào ? Hoàn cảnh gia đinh ra sao? Nếu em có lá số của anh chi em trong nhà thì mang lên kiểm chứng ....!
Sửa bởi dinhlenghia: 16/05/2011 - 13:32
newday
16/05/2011
dinhlenghia, on 16/05/2011 - 07:40, said:
Mới bị nổi mề đay xong Luyện àh. Luyện đánh giá tốt về lá số yeutuvi nhỉ. Mình thì không đánh giá cao vì Mệnh Thân đối đầu với Không Kiếp Kị! Bọn mình Mệnh Di Tuần Triệt nhưng bọn mình con Thân nữa cơ mà. Số này đắc Khoa Quyền chắc là phát về đường quan, nhưng phải tranh giành đố kị nhiều. Để thử nhìn qua tứ trụ của em xem em í có gì, Luyện có nhờ ai xem qua tứ trụ chưa, xem cả 2 luôn mới chắc ăn. Nhiều người khen tứ trụ mình rất đẹp làm mình sướng lắm
Em này có khi Bisexual... :PB) !
, àh không, khoái lắm !Em này có khi Bisexual... :PB) !
vậy à! thế đã khỏi chưa bạn.
uh! tớ xem trọng cách cục. mệnh mộc đóng tại hợi thủy tam hợp mộc cục lại được thái âm thủy hóa quyền mộc trợ lực cho bản mệnh nữa, lại thêm đại hạn đi thuận, đến tuổi lập thân thì đắc cách cả về cung vị lẫn tinh đẩu. thế chẳng phải tốt hay sao.
mình được thân nhưng bản mệnh vốn đã suy rồi quan lộc lâm mão(bại địa) lại đào không phục kiếp nên cũng khó mà thành công lớn được có chăng thì cũng thành tiểu gia thôi.
nghiadinh thì có thể khác vì căn bản của cậu khá hơn tớ nhiều.
tớ chưa bao giờ nhờ ai xem tứ trụ cả. mà tứ trụ thì tớ cũng không biết gì. cậu có biết môn này không? xem free cho tớ đi.hihi
gentlemanlike
16/05/2011
dinhlenghia, on 16/05/2011 - 13:25, said:
Hehe! Hỏi thôi mà.... Không phải thì thôi nè...
Uhm mà trên diễn đàn này có 3 trường hợp Thái Âm cư Hợi bị Tuần, đó là em, anh và anh Luyện ! Bọn mình giữ contact để xem mai này có làm nên trò trống gì không, cũng như để kiểm chứng lại tử vi như thế nào! Không nên cơm nên cháo thì buồn lắm...!
Em đang làm gì, thấy bản thân có năng khiếu về ngành gì, tuơng lai định như thế nào ? Hoàn cảnh gia đinh ra sao? Nếu em có lá số của anh chi em trong nhà thì mang lên kiểm chứng ....!
Uhm mà trên diễn đàn này có 3 trường hợp Thái Âm cư Hợi bị Tuần, đó là em, anh và anh Luyện ! Bọn mình giữ contact để xem mai này có làm nên trò trống gì không, cũng như để kiểm chứng lại tử vi như thế nào! Không nên cơm nên cháo thì buồn lắm...!
Em đang làm gì, thấy bản thân có năng khiếu về ngành gì, tuơng lai định như thế nào ? Hoàn cảnh gia đinh ra sao? Nếu em có lá số của anh chi em trong nhà thì mang lên kiểm chứng ....!
OK! em cũng khoái cái môn tử vi này lắm, Xem cuộc đời khá khẩm cũng thấy vui!
EM đã làm được trò trống gì đâu. Em thích làm công viên chức nhà nước thoi but thi chưa đỗ , muốn vô nhà nước nước sau còn kiếm cái chức gì cho nó nhàn, bon chen quan trường còn hơn là ngoài thương trường, mệt lắm, em ham danh hơn tiền bạc,hehe
Hoàn cảnh gia dình cũng binh thường, đủ ăn... bố mẹ nghỉ hưu cả rồi. Có 4 chị gái lấy chồng yên ổn cả rồi, cũng khá giả cả, chả biết post lá số của ai.... . Còn mỗi em nữa là bố mẹ hết nợ, ra trường sắp được cả năm rồi vẫn ở nhà ăn hưởng trợ cấp lương hưu của bố
số anh chắc là giàu có rồi, ông bà bô đang đương chức còn gì, hehe.
gentlemanlike
16/05/2011
Am_Duong, on 16/05/2011 - 20:21, said:
vậy à! thế đã khỏi chưa bạn.
uh! tớ xem trọng cách cục. mệnh mộc đóng tại hợi thủy tam hợp mộc cục lại được thái âm thủy hóa quyền mộc trợ lực cho bản mệnh nữa, lại thêm đại hạn đi thuận, đến tuổi lập thân thì đắc cách cả về cung vị lẫn tinh đẩu. thế chẳng phải tốt hay sao.
mình được thân nhưng bản mệnh vốn đã suy rồi quan lộc lâm mão(bại địa) lại đào không phục kiếp nên cũng khó mà thành công lớn được có chăng thì cũng thành tiểu gia thôi.
nghiadinh thì có thể khác vì căn bản của cậu khá hơn tớ nhiều.
tớ chưa bao giờ nhờ ai xem tứ trụ cả. mà tứ trụ thì tớ cũng không biết gì. cậu có biết môn này không? xem free cho tớ đi.hihi
uh! tớ xem trọng cách cục. mệnh mộc đóng tại hợi thủy tam hợp mộc cục lại được thái âm thủy hóa quyền mộc trợ lực cho bản mệnh nữa, lại thêm đại hạn đi thuận, đến tuổi lập thân thì đắc cách cả về cung vị lẫn tinh đẩu. thế chẳng phải tốt hay sao.
mình được thân nhưng bản mệnh vốn đã suy rồi quan lộc lâm mão(bại địa) lại đào không phục kiếp nên cũng khó mà thành công lớn được có chăng thì cũng thành tiểu gia thôi.
nghiadinh thì có thể khác vì căn bản của cậu khá hơn tớ nhiều.
tớ chưa bao giờ nhờ ai xem tứ trụ cả. mà tứ trụ thì tớ cũng không biết gì. cậu có biết môn này không? xem free cho tớ đi.hihi
anh vào mà nhờ bác trongco xem cho. Em được xem 2 lần, vì bác ý nhầm ngày bác này xem kỹ thế, mà sau một hồi vẫn không hiểu vì chả thầy bác ý kết luận như tử vi, khó hiểu lắm. . Xem tài vận chỉ thấy toàn vàng bạc, châu báu chắc toàn đồ giả... )
ngaylanhthangtot
17/05/2011
Am_Duong, on 16/05/2011 - 20:21, said:
vậy à! thế đã khỏi chưa bạn.
uh! tớ xem trọng cách cục. mệnh mộc đóng tại hợi thủy tam hợp mộc cục lại được thái âm thủy hóa quyền mộc trợ lực cho bản mệnh nữa, lại thêm đại hạn đi thuận, đến tuổi lập thân thì đắc cách cả về cung vị lẫn tinh đẩu. thế chẳng phải tốt hay sao.
mình được thân nhưng bản mệnh vốn đã suy rồi quan lộc lâm mão(bại địa) lại đào không phục kiếp nên cũng khó mà thành công lớn được có chăng thì cũng thành tiểu gia thôi.
nghiadinh thì có thể khác vì căn bản của cậu khá hơn tớ nhiều.
tớ chưa bao giờ nhờ ai xem tứ trụ cả. mà tứ trụ thì tớ cũng không biết gì. cậu có biết môn này không? xem free cho tớ đi.hihi
uh! tớ xem trọng cách cục. mệnh mộc đóng tại hợi thủy tam hợp mộc cục lại được thái âm thủy hóa quyền mộc trợ lực cho bản mệnh nữa, lại thêm đại hạn đi thuận, đến tuổi lập thân thì đắc cách cả về cung vị lẫn tinh đẩu. thế chẳng phải tốt hay sao.
mình được thân nhưng bản mệnh vốn đã suy rồi quan lộc lâm mão(bại địa) lại đào không phục kiếp nên cũng khó mà thành công lớn được có chăng thì cũng thành tiểu gia thôi.
nghiadinh thì có thể khác vì căn bản của cậu khá hơn tớ nhiều.
tớ chưa bao giờ nhờ ai xem tứ trụ cả. mà tứ trụ thì tớ cũng không biết gì. cậu có biết môn này không? xem free cho tớ đi.hihi
Tớ xem được tớ xem liền cho cậu ! Cậu qua www.lyso.vn nhờ anh TranTienNam xem qua tứ trụ đi ! Anh ấy xem được phết ! Tớ thấy tử bình có nhiều cái hay, đơn giản là Tử Bình xét mình sinh năm nào, tháng nào, ngày và giờ nào, trụ của từng nằm tháng ngày giờ khác nhau hoàn toàn , rồi gộp cả 4 trụ lại. Ví dụ như cậu sinh ngày 1 tớ sinh ngày 2 thì trụ ngày của bọn mình khác nhau. Cách tính đại vận của tử bình cũng khác.
Nói thật là tớ rất thích cách ứng xử của cậu, dù đúng hay sai chúng ta đều bàn luận trên tin thuần học hỏi, trao đổi, nhẹ nhàng. Rất vô tư dù ai cũng có cái tôi với kiến thức của mình cả.
Tớ hiểu những gì cậu nói. Tóm tắt lại , ý cậu là bọn mình mệnh Hỏa, Mệnh Tuần, Di Triệt, Quan bị Đào Không Phục kiếp đúng không ?
Tớ xem trọng Gốc Mệnh Thân, và Di cung. Còn Quan chỉ là cánh tay trai của Mệnh, Địa kiếp lâm quan chứ không lâm mệnh ! Đóng tại mệnh mới nguy.
Ngược lại chúng ta lại ăn vào Thân , ta mệnh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thân cư Tài có Âm Duơng Tả Hữu Đào Hồng Hỉ hội Tam Không Song Lộc Hóa Quyền! Đó là tớ chưa dám chắc vì mệnh ta có Thái Âm Tuần nhưng hội KhôngTriệt có được cách chính tinh hội tam không, nhỡ đâu đó là 1 cách mới ? Lá số bọn mình ko dễ xem , nên xem qua tử bình sẽ tốt hơn.
Lá số em yeutuvi Mệnh Thân bó tại 1 chố, cứ định ngóc đầu dậy là bị hoàn cảnh tức cung thiên di không kiếp kị. Đáng nhẽ Triệt nằm tại Di có khi con tốt hơn, đằng này như vậy còn ảnh hướng đến cung Phúc Đức nữa . Mình thấy Phúc bọn mình không đến nỗi tồi vì có Đồng Cự Song Lộc Quyền giáp Khoa Xướng Khúc hội Không Kiếp.
Như em yeutuvi cũng đã nói mê danh hơn mê tién thì đúng là số này sẽ nổi danh, khi cánh tay trái tứct cung Quan có Duơng Luơng rất đẹp không bị phá, nhưng làm sao tránh khỏi tranh giành, đố ki, thăng trầm vì mệnh đối đầu với Không Kiếp Kị?
newday
17/05/2011
dinhlenghia, on 17/05/2011 - 07:32, said:
Tớ xem được tớ xem liền cho cậu ! Cậu qua www.lyso.vn nhờ anh TranTienNam xem qua tứ trụ đi ! Anh ấy xem được phết ! Tớ thấy tử bình có nhiều cái hay, đơn giản là Tử Bình xét mình sinh năm nào, tháng nào, ngày và giờ nào, trụ của từng nằm tháng ngày giờ khác nhau hoàn toàn , rồi gộp cả 4 trụ lại. Ví dụ như cậu sinh ngày 1 tớ sinh ngày 2 thì trụ ngày của bọn mình khác nhau. Cách tính đại vận của tử bình cũng khác.
anh TranTienNam ngày trước có sinh hoạt trên diễn đàn này mà. không biết giờ có sinh hoạt nữa không? tớ không sinh hoạt trên các diễn đàn khác, chỉ mình ở tuvilyso thoi.
tớ đã nhờ các bác trong diễn đàn mình xem rồi. hy vọng là được các bác chiếu cố ngó qua cho tí chút.
chúc ngày mới vui vẻ nhé bạn!
ngaylanhthangtot
17/05/2011
hì thật không ạ, thích nhờ. Nếu được vậy thì vui quá còn gì...?!!!
To Luyện : Tớ không biết cậu có đồng quan điểm với tớ không ? Nhưng chuyện chả mấy quan trọng, mỗi người một lí lẽ thế cũng hay. Tớ muốn đỉnh chính , ah không, bổ sung thêm 1 tí là Không Kiếp của em YEUTUVI ảnh hướng trực tiếp lên mệnh, còn của bọn mình Không Kiếp chi phối vào DI nhưng Di đây là Di tuơng tác giữa Phúc và Phu Thê ( ảnh hưởng đến phúc và tình cảm vợ chồng ) chứ không ảnh hưởng vào mệnh.
Mình bị Kiếp ở Quan thì mình hay thay đổi tính chất công việc bất ngờ, vì có Đào Không Phục, nhưng điều đó chưa chắc ảnh hưởng lên mệnh của mình. Ngược lại em Yêu Tư Vi cung Quan ổn định thì có khi ngồi yên 1 chỗ mà suốt ngày cứ phải tranh đấu, chụp giựt, canh tranh đố kị lẫn nhau vì Không Kiếp ảnh hưởng trực tiếp lên mệnh, rõ cuộc đời em này thăng trầm vô độ. Bị đá lên đá xuống , đứng ngồi không yên.
Sửa bởi dinhlenghia: 17/05/2011 - 15:13
To Luyện : Tớ không biết cậu có đồng quan điểm với tớ không ? Nhưng chuyện chả mấy quan trọng, mỗi người một lí lẽ thế cũng hay. Tớ muốn đỉnh chính , ah không, bổ sung thêm 1 tí là Không Kiếp của em YEUTUVI ảnh hướng trực tiếp lên mệnh, còn của bọn mình Không Kiếp chi phối vào DI nhưng Di đây là Di tuơng tác giữa Phúc và Phu Thê ( ảnh hưởng đến phúc và tình cảm vợ chồng ) chứ không ảnh hưởng vào mệnh.
Mình bị Kiếp ở Quan thì mình hay thay đổi tính chất công việc bất ngờ, vì có Đào Không Phục, nhưng điều đó chưa chắc ảnh hưởng lên mệnh của mình. Ngược lại em Yêu Tư Vi cung Quan ổn định thì có khi ngồi yên 1 chỗ mà suốt ngày cứ phải tranh đấu, chụp giựt, canh tranh đố kị lẫn nhau vì Không Kiếp ảnh hưởng trực tiếp lên mệnh, rõ cuộc đời em này thăng trầm vô độ. Bị đá lên đá xuống , đứng ngồi không yên.
Sửa bởi dinhlenghia: 17/05/2011 - 15:13
gprs1986
20/07/2012
ngaylanhthangtot, on 15/05/2011 - 15:14, said:
Đào Hoa là phù phiếm, ưa hình thức, bề ngoài, sắc giới, ham vui chứ có gì đâu mà không thực tế, quá thực tế đâm ra thực dụng ,trụy lạc thì có. Nghiadinh cũng có Đào Hoa mà không biết nữa thì thôi. Đào Hoa hợp với giới trẻ ngày nay. Đào Phục thì càng biết cách làm mình cuốn hút, được chú ý. Phục Binh trở nên xấu vì hội với sát tinh. Trời ơi, ôm khư khư sát tinh trong người mà tự tin ta ơi, nhưng được cái thẳng thắn, liệu đó người ơi, mình có độc dùng độc nhiều quá sẽ có lúc độc phản mình như chơi. Thấy được ánh sáng sao hông 1 ông sao sáng 2 ông sáng sao đi mà lại còn thêm mấy ông sao tối nữa để làm chi. Nghiadinh đây bị ai hại toàn rút lui, chịu đựng, thuận theo tự nhiên, âu cũng là nghiệp, đâu nhất thiết cứ phải chống trả....đời còn gặp nhau lòng vòng mà....mình đi dường dài chứ...Đừng nghĩ thủ đoạn là khôn ngoan. Như thế là lầm. Ở đời ai mà không có thủ đoạn, ai mà ko tính toán cho riêng mình, ông tài phiệt vẫn bị cô bán cá lừa như chơi. Ôm sát tinh tức là nghiệp ta còn nhiều, sát tinh khiến đầu óc ta bị u mê, đánh giá nhận thức lầm lẫn. Ví dụ nhé, mẹ Nghiadinh có Hóa Kị lúc nào cũng nghĩ mình bị người ta ganh ghét đố ki. Nếu nói ganh ghét đố kị thì mình còn bị gắp trăm ngàn lần mẹ. Nhưng tại mẹ mình rõ ràng có thái độ cạnh tranh còn mình thì lại không.
Bạn đọc chưa kỹ những gì tôi nói : tôi nói biết chút thủ đoạn để phòng thân nghĩa là biết đâu làm cạm bẫy đâu là lừa đảo để tránh...có gì đúng gì sai thì có giải quyết thích đáng...dĩ nhiên chuyện gì cho qua được thì cho qua và ngược lại- đôi khi chúng ta cho họ một bài học,hình phạt nhỏ nhỏ để giúp họ tỉnh ngộ nên chăng .... Quan trọng là cái Tâm mình khi làm việc đó thôi..
Tôi không tự hào về mình gì cả nhưng tôi không muốn bạn nghĩ ko tốt về tôi...bạn chưa biết toàn cục lá số tôi, bạn mới biết được một cung mệnh tôi sao khẳng định được gì ....Sai lầm đó...
Vì đây là diễn đàn học thuật nên tôi không cãi cọ nhiều, dù sao cảm ơn lời góp ý của bạn... Tôi sinh ngày 7/12/1986 Dương lịch, 6h chiều...nếu bạn có thời gian thì hãy nghiên cứu rồi nói cho tôi biết tôi như thế nào ...
hen gặp lại bạn....