Hồng nhan bạc phận đa phu yểu mệnh
HoaCai01
21/11/2011
Natalie Wood cô đào xinh đẹp trên màn bạc của Hollywood nước Mỹ đã sớm thành người thiên cổ năm 1981 nhưng huơng sắc của cô vẫn còn quyện vuơng đâu đó, gần đây thuyền trưởng của du thuyền nơi cô uống ruộu ngã xuống biển chết, đã tuyên bố sự thật về cái chết đầy dị nghị của cô. Cảnh sát bắt buộc mở cuộc điều tra với chứng cớ nóng hổi này.
1938 - 1981
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 21/11/2011 - 13:22
1938 - 1981
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 21/11/2011 - 13:22
HoaCai01
21/11/2011
Mệnh vcd được Hồng Loan duyên dáng cùng Thiên Hỉ làm má hồng thêm tuơi, soi bóng trước guơng làm dáng cho thiên hạ chiêm ngưỡng nhưng trúng quá nhiều ác sát bao vây Mệnh Thân nên xem là yểu .
Ta Hữu tài năng năng động, thuở nhỏ đã có thành tích, cùng Quang Qu'i bình bộ nhập cung như Điêu Thuyền làm đắm say Lữ Bố và Đổng Trác.
Ha.n hành đụng phải Linh Tinh trong tam giác tử thần cho lên cực cao rồi diều băng trong bão tố. Vừa vào DH 44t, tam hạn trùng phùng, Tuần Triệt tháo gỡ nên sát tinh càng hoành hành, ngay cả ở cung âm thì Tuần không xem như hiện diện trong nội cung .
Cu+ Ky, Lưu Hà = chết đuối
Pha?i chăng cãi nhau với ông chồng đẹp trai (A^m + Kỵ) để rồi vong mạng ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 21/11/2011 - 13:34
Ta Hữu tài năng năng động, thuở nhỏ đã có thành tích, cùng Quang Qu'i bình bộ nhập cung như Điêu Thuyền làm đắm say Lữ Bố và Đổng Trác.
Ha.n hành đụng phải Linh Tinh trong tam giác tử thần cho lên cực cao rồi diều băng trong bão tố. Vừa vào DH 44t, tam hạn trùng phùng, Tuần Triệt tháo gỡ nên sát tinh càng hoành hành, ngay cả ở cung âm thì Tuần không xem như hiện diện trong nội cung .
Cu+ Ky, Lưu Hà = chết đuối
Pha?i chăng cãi nhau với ông chồng đẹp trai (A^m + Kỵ) để rồi vong mạng ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 21/11/2011 - 13:34
buikhoai
21/11/2011
Mệnh vốn có Cự Tồn Linh Hỏa Khôi Việt vốn sẵn nhiều stress. Nhập hạn Linh lại mạnh thêm gia thêm Lưu Lộc Tồn stress đọng lại khó đi.
HoaCai01
21/11/2011
Phải chăng tài tử Robert Wagner là người gây ra cái chết của cô đào Natalie Wood?
On Saturday night, November 28, the Wagners' yacht, Splendour, was anchored in off Catalina Island. Also on board was the boat's captain, Dennis Davern, who had worked a number of years for the Wagners before Wood's death.
According to Wagner in his 2009 book, Pieces of My Heart, he had been jealous of Wood's friendship with Walken and there had been a fight between him, Walken, and Wood, during which Wagner smashed a wine bottle on a table. Also according to Wagner, it was at this time that Wood left for her and Walken retired to his, with Wagner behind Wood. According to Davern, the yacht's captain, it was at this time that he heard the couple fighting; he reports that he turned up his stereo to drown out the argument. Looking out the pilot house window, he saw both Wood and Wagner arguing at the of the yacht. Shortly after this, Davern claims, Wagner sought him out, saying he couldn't find Wood. Davern unsuccessfully searched the boat for her, also noticing that the yacht's was missing. According to Davern, Wagner seemed unconcerned about Wood's disappearance and poured drinks for both himself and Davern.
At this point, Wagner's story as told in his book differs from Davern's: he claims when he went to their stateroom to talk to Wood, she wasn't there. Wagner further states that while he and Davern searched the boat for his wife he also noticed the dinghy to be missing. Wagner further wrote that he had assumed Wood had used the dinghy to go to shore as a result of the argument. Davern claims that Wagner not only seemed unconcerned, but that he told Davern not to alert anyone about Wood's absence. According to Davern, Wagner said, "We're not going to look too hard, we’re not going to turn on the search light, we’re not going to notify anybody right at the moment."
Wagner's theory is that Wood tried either to leave the yacht or to secure a dinghy from banging against the hull when she accidentally slipped and fell overboard. When her body was found a mile from the dinghy on Sunday afternoon, she was wearing a down jacket, a nightgown, and socks. A woman on a nearby yacht reported she had heard a woman calling for help at around midnight. She further reported that the cries lasted for about 15 minutes and were answered by someone else who said, "Take it easy. We'll be over to get you." According to the witness, "It was laid back, there was no urgency or immediacy in their shouts."
coroner ruled her death an accident following his investigation.
On Saturday night, November 28, the Wagners' yacht, Splendour, was anchored in off Catalina Island. Also on board was the boat's captain, Dennis Davern, who had worked a number of years for the Wagners before Wood's death.
According to Wagner in his 2009 book, Pieces of My Heart, he had been jealous of Wood's friendship with Walken and there had been a fight between him, Walken, and Wood, during which Wagner smashed a wine bottle on a table. Also according to Wagner, it was at this time that Wood left for her and Walken retired to his, with Wagner behind Wood. According to Davern, the yacht's captain, it was at this time that he heard the couple fighting; he reports that he turned up his stereo to drown out the argument. Looking out the pilot house window, he saw both Wood and Wagner arguing at the of the yacht. Shortly after this, Davern claims, Wagner sought him out, saying he couldn't find Wood. Davern unsuccessfully searched the boat for her, also noticing that the yacht's was missing. According to Davern, Wagner seemed unconcerned about Wood's disappearance and poured drinks for both himself and Davern.
At this point, Wagner's story as told in his book differs from Davern's: he claims when he went to their stateroom to talk to Wood, she wasn't there. Wagner further states that while he and Davern searched the boat for his wife he also noticed the dinghy to be missing. Wagner further wrote that he had assumed Wood had used the dinghy to go to shore as a result of the argument. Davern claims that Wagner not only seemed unconcerned, but that he told Davern not to alert anyone about Wood's absence. According to Davern, Wagner said, "We're not going to look too hard, we’re not going to turn on the search light, we’re not going to notify anybody right at the moment."
Wagner's theory is that Wood tried either to leave the yacht or to secure a dinghy from banging against the hull when she accidentally slipped and fell overboard. When her body was found a mile from the dinghy on Sunday afternoon, she was wearing a down jacket, a nightgown, and socks. A woman on a nearby yacht reported she had heard a woman calling for help at around midnight. She further reported that the cries lasted for about 15 minutes and were answered by someone else who said, "Take it easy. We'll be over to get you." According to the witness, "It was laid back, there was no urgency or immediacy in their shouts."
coroner ruled her death an accident following his investigation.
phuongmai06
21/11/2011
Mệnh có Cự Đồng sao lại là vcd ? chẳng nhẽ vì đây là mệnh thồ nên theo thuyết của Cụ bala không có chính diệu ?
Mr.Anh
21/11/2011
Cự Kỵ chỉ là kết quả cuối cùng của bài toàn nhưng thực tế để dẫn đến điều đó phải là Linh Tinh, Thiên Không, Không Kiếp.
HoaCai01
22/11/2011
Theo định nghĩa chính thống, VCD là tình trạng cung không có chính diệu nào cả .
Menh VCD phi Bần tất Yểu .
Va^.y mà cụ Ba La cho là sao bản mệnh không phù trợ hay đồng hành với Nạp Âm mệnh thì xem là mệnh VCD .
Trong lúc duyệt khán Mệnh Quan Tài của lá số Natalie Wood, tôi chỉ thấy sao Hồng Loan thực sự là cốt lõi của con người nhỏ nhắn và xinh đẹp này .
Ta? Hữu KK : Ân nhiều thì oán nhiê`u (to^i kho^ng ddo^ng y' vo"i lo+`i bi`nh cu?a cu. Thien Luong ve^` ca'ch cu.c na`y khi ddi cu`ng vo+'i vo`ng Tha'i Tue^')
Cu`ng Hồng Loan nên đa phu, như tấm lụa đào biết vào tay ai (Thai cư Di), Hãy nhìn cung Nô và cung Phu có 2 sao Tử Vi và Thái Âm tượng đàn ông lớn tuổi hơn cô này .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 22/11/2011 - 20:53
Menh VCD phi Bần tất Yểu .
Va^.y mà cụ Ba La cho là sao bản mệnh không phù trợ hay đồng hành với Nạp Âm mệnh thì xem là mệnh VCD .
Trong lúc duyệt khán Mệnh Quan Tài của lá số Natalie Wood, tôi chỉ thấy sao Hồng Loan thực sự là cốt lõi của con người nhỏ nhắn và xinh đẹp này .
Ta? Hữu KK : Ân nhiều thì oán nhiê`u (to^i kho^ng ddo^ng y' vo"i lo+`i bi`nh cu?a cu. Thien Luong ve^` ca'ch cu.c na`y khi ddi cu`ng vo+'i vo`ng Tha'i Tue^')
Cu`ng Hồng Loan nên đa phu, như tấm lụa đào biết vào tay ai (Thai cư Di), Hãy nhìn cung Nô và cung Phu có 2 sao Tử Vi và Thái Âm tượng đàn ông lớn tuổi hơn cô này .
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 22/11/2011 - 20:53
Mr.Anh
22/11/2011
Cụ Ba La thật là.....
Định nghĩa thế nào là cung VCD, chắc cụ chưa hiểu hết hoặc dấu nghề chứ nếu đúng là cách xem của cụ là "cho là sao bản mệnh không phù trợ hay đồng hành với Nạp Âm mệnh thì xem là mệnh VCD" và cụ chỉ dựa vào vào đồng hành hay phù trợ hay không mà nói như thế, thì tóm lại cụ cũng chẳng hiểu gì về ngũ hành, dịch lý cả. Còn cụ hiểu mà nói thế, tức là dấu nghề, làm cho hậu bối, những người muốn học lỏm nghề cụ mênh mênh mang mang chẳng biết đÂu mà lần.
Định nghĩa thế nào là cung VCD, chắc cụ chưa hiểu hết hoặc dấu nghề chứ nếu đúng là cách xem của cụ là "cho là sao bản mệnh không phù trợ hay đồng hành với Nạp Âm mệnh thì xem là mệnh VCD" và cụ chỉ dựa vào vào đồng hành hay phù trợ hay không mà nói như thế, thì tóm lại cụ cũng chẳng hiểu gì về ngũ hành, dịch lý cả. Còn cụ hiểu mà nói thế, tức là dấu nghề, làm cho hậu bối, những người muốn học lỏm nghề cụ mênh mênh mang mang chẳng biết đÂu mà lần.
minhminh
22/11/2011
THỰC RA CÁC CỤ XƯA KHÔNG PHẢI DẤU NGHỀ ĐÂU , NHƯNG LA MUỐN CHO HẬU HỌC PHẢI BIẾT VẬN DỤNG VÀ ĐỘNG NÃO
KHÔNG THỂ NGỒI TOẠ THÌ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC DỌN CỖ CHO MÌNH XƠI .
BỞI VẪY NÊN MỚI CÓ NGỮ TỪ NGHIỆM LÝ TỨC LÀ LÝ LUẬN VÀ THỰC NGHIỆM LÝ LUẬN XEM ĐÚNG SAI THẾ NÀO ĐỂ RỒI DÙNG QUY NẠP MÀ TẠO THÀNH CÔNG THỨC .
KHÔNG THỂ NGỒI TOẠ THÌ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC DỌN CỖ CHO MÌNH XƠI .
BỞI VẪY NÊN MỚI CÓ NGỮ TỪ NGHIỆM LÝ TỨC LÀ LÝ LUẬN VÀ THỰC NGHIỆM LÝ LUẬN XEM ĐÚNG SAI THẾ NÀO ĐỂ RỒI DÙNG QUY NẠP MÀ TẠO THÀNH CÔNG THỨC .
VuiVui
25/11/2011
Định nghĩa cung VCD đúng như anh TQTP đã nói, nghĩa là cung không có chính diệu thủ. Nhưng anh MM cũng đã nói các Cụ không có dấu nghề, nhưng học thì phải nghiền ngẫm thôi. Chứ cụ Ba la mà không hiểu dịch lý âm dương ngũ hành thì còn ai hiểu được vào đây nữa. Thực tế thì Cụ cũng đã nói rõ cả rồi. Thật vậy, quan điểm xem tử vi của Cụ là lấy sao đồng hành với hành của bản mệnh làm nòng cốt. Vì thế, khi cung mệnh mặc dù có chính tinh thủ, nhưng hành của chính tinh này không đồng hành với hành của bản mệnh, thì đối với Cụ, cung này tương đương với cung VCD. Ở đây nên nhớ là tương đương, chứ không đồng nhất với cung VCD. Vì thế, cho dù thấy không phi bần tất yếu thì cũng còn có nhiều điểm tương đương mà có thể vận dụng. Chẳng hạn như khi xem hạn, thì nếu xem theo quan điểm của Cụ Ba la sẽ thấy luận hạn có rất nhiều điểm tương đồng với luận hạn ứng với trường hợp cung mệnh VCD.
Cho nên, nếu tuân theo cách xem của Cụ Ba la thì cái việc Cụ cho là cung không có chính tinh đồng hành với hành bản mệnh tương đương với cung VCD không có gì mâu thuẫn cả. Chỉ lưu ý rằng, nên đứng trong khuôn khổ cách xem của Cụ Ba la, không đồng nhất hai cung như thế với nhau, và trong trường hợp chung, tổng quát thì không đúng.
Tôi nghĩ, chắc Cụ nắm rõ điều này, nên mới nhấn mạnh là cung mệnh không có chính tinh đồng hành với hành bản mệnh thì xem như là cung VCD đối với cách xem của Cụ.
Hơn nữa, Cụ Ba la lại có tiếng là xem rất chuẩn !!!
Riêng tôi, có một dạo đã áp dụng cách xem của Cụ, thấy khá chuẩn xác. Chỉ là Khá, chắc là vì công lực không bằng Cụ ! Bây giờ, thỉnh thoảng vẫn dùng tốt.
Thân ái.
Cho nên, nếu tuân theo cách xem của Cụ Ba la thì cái việc Cụ cho là cung không có chính tinh đồng hành với hành bản mệnh tương đương với cung VCD không có gì mâu thuẫn cả. Chỉ lưu ý rằng, nên đứng trong khuôn khổ cách xem của Cụ Ba la, không đồng nhất hai cung như thế với nhau, và trong trường hợp chung, tổng quát thì không đúng.
Tôi nghĩ, chắc Cụ nắm rõ điều này, nên mới nhấn mạnh là cung mệnh không có chính tinh đồng hành với hành bản mệnh thì xem như là cung VCD đối với cách xem của Cụ.
Hơn nữa, Cụ Ba la lại có tiếng là xem rất chuẩn !!!
Riêng tôi, có một dạo đã áp dụng cách xem của Cụ, thấy khá chuẩn xác. Chỉ là Khá, chắc là vì công lực không bằng Cụ ! Bây giờ, thỉnh thoảng vẫn dùng tốt.
Thân ái.
thatsat
25/11/2011
Nước lã mà vã nên hồ, tay không dựng cả cơ đồ thì quá kinh.
Bác nào có sách của cụ Ba La, có thể up lên cho mọi người chiêm ngưỡng được không ?
Gần đây nhất nghe nói có anh dungtuvi đất Sài Gòn có đủ 13 quyển sách của cụ Ba La.
Bác nào có sách của cụ Ba La, có thể up lên cho mọi người chiêm ngưỡng được không ?
Gần đây nhất nghe nói có anh dungtuvi đất Sài Gòn có đủ 13 quyển sách của cụ Ba La.
INDOCHINE
03/12/2011
Lá số này Hay !
Bề ngoài là Riêu Cự Kỵ , nhưng bên trong lại là :
Khúc - Xương La/ Võng , Tân , Nhâm , Kỷ ( sinh nhân ) Hạn đáo đầu hà ( đâm đầu xuống nước ),
chữ sinh nhân ở đây có thể là sai , Vì Tân , nhâm , kỷ là chỉ về Hạn chứ không phài sinh niên ( tuổi )
lột thêm 1 lớp vỏ nữa thì lại thấy :
Văn Xương ngộ Thiên Thương ư Hãm địa , Nhan Hồi yểu tử ,,,
Câu này cũng hay, vì tự dưng ở đâu lại ,,lòi ra 1 em Thiên Thương cọng Ác Tinh để làm
cho người đẹp phải châu trầm lạc nhạn quá sớm ,,,
Ở cung L. Phu , thấy : Thái Dương , Hỏa - Cự = gây với chồng ,
về việc gì ? thì có Đào - Hồng - Phục đi theo khít rịt , làm sao thằng chồng kô ghen ?
Bề ngoài là Riêu Cự Kỵ , nhưng bên trong lại là :
Khúc - Xương La/ Võng , Tân , Nhâm , Kỷ ( sinh nhân ) Hạn đáo đầu hà ( đâm đầu xuống nước ),
chữ sinh nhân ở đây có thể là sai , Vì Tân , nhâm , kỷ là chỉ về Hạn chứ không phài sinh niên ( tuổi )
lột thêm 1 lớp vỏ nữa thì lại thấy :
Văn Xương ngộ Thiên Thương ư Hãm địa , Nhan Hồi yểu tử ,,,
Câu này cũng hay, vì tự dưng ở đâu lại ,,lòi ra 1 em Thiên Thương cọng Ác Tinh để làm
cho người đẹp phải châu trầm lạc nhạn quá sớm ,,,
Ở cung L. Phu , thấy : Thái Dương , Hỏa - Cự = gây với chồng ,
về việc gì ? thì có Đào - Hồng - Phục đi theo khít rịt , làm sao thằng chồng kô ghen ?
HoaCai01
03/12/2011
thì có Đào - Hồng - Phục đi theo khít rịt , làm sao thằng chồng kô ghen ?
Cô đào Natalie Wood qua lại với nhiều nhân tình, trong đó có Christopher Walken (cùng ngồi trên du thuyền cái đêm định mệnh đó, cãi nhau với chồng của cô ta) .
Cô đào Natalie Wood qua lại với nhiều nhân tình, trong đó có Christopher Walken (cùng ngồi trên du thuyền cái đêm định mệnh đó, cãi nhau với chồng của cô ta) .
INDOCHINE
05/12/2011
Cụ Ba la trước kia theo học 1 ông thầy Tàu, có 4 sư đệ đồng môn , sau này còn 3 vì 1 người bị mù và mất sớm,
những người còn lại đều nổi tiếng . Cụ có viết sách hay không ? 13 cuốn , chưa hẵn đã là sách của Cụ, vì ông này giữ chìa khóa kỹ lắm , nói chung là dấu nghề, chưa chắc đệ tử đã học được , nếu học được thì đã nổi danh rùi ,,
những người còn lại đều nổi tiếng . Cụ có viết sách hay không ? 13 cuốn , chưa hẵn đã là sách của Cụ, vì ông này giữ chìa khóa kỹ lắm , nói chung là dấu nghề, chưa chắc đệ tử đã học được , nếu học được thì đã nổi danh rùi ,,