Lại bàn về Không Kiếp
Mrgio
09/10/2012
Không Kếp còn có tên gọi khác là khủng khiếp , gia thêm kình dương tất phải là kinh khủng kiếp , nhập hạn đen thôi rồi , từ tiền bạc danh vọng đến sức khỏe , tháng này đúng cung điền có bộ kinh khủng khiếp " đã hết tiền ,nợ nần còn ốm liệt giường " gia tài giờ còn 10k VND .
Yeutreem
09/10/2012
thế nếu nó thêm hỏa linh thì gọi là gì? là cự kỳ kinh khủng khiếp hả
Mrgio
09/10/2012
Yeutreem, on 09/10/2012 - 22:37, said:
thế nếu nó thêm hỏa linh thì gọi là gì? là cự kỳ kinh khủng khiếp hả
ơ tự nhiên nhớ ra cung tử mình có hỏa linh , nguyệt hạn nhị hợp linh tinh , quả này gặp hạn "cực kì kinh khủng khiếp " , quả là kiếp nạn lớn ...
Mucdong em đổi nick ah , ko qua được mắt anh đâu !
Yeutreem
10/10/2012
cung nô cư ngọ của mình có ân quang phượng các giải thần hóa quyền ( kinh chưa ^^) nhưng lại đồng cung vs kình hãm hỏa linh(sợ chưa
@MrGio: mình yêu trẻ em chứ k phải là chàng chăn bò chăn cừu hi hi
) ) sẵn thêm Đồng Âm hãm( chán thế) . mọi ng bảo thế là chơi toàn bạn giỏi nhưng đề phòng lắm đứa phản chắc . đi xem bói thì ai cũng khen số mày sướng nhé, toàn bạn tốt đc nhờ bạn nhưng hợp vs đàn ông con trai hơn, làm việc thì chọn sếp nam mà làm hê hê . chịu chả hiểu sau này thế nào nhưng trc mắt thì thấy bạn bè chơi tốt ngoại trừ cũng có TH để đời
@MrGio: mình yêu trẻ em chứ k phải là chàng chăn bò chăn cừu hi hi
Mr.Anh
11/10/2012
hhb, on 09/10/2012 - 19:31, said:
Mình là người mênh không thân kiếp, mình đưa lá số và đặc điểm để mọi người cùng bàn về Không Kiếp.
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ làm cho nhà nnước đến năm mình được 10 tuổi thì về nghỉ mất sức. Tự làm thêm ở nhà. Lúc đâu chỉ là nghề kiếm thêm thôi nhưng sau lại trở thành nguồn kinh tế chính trong gia đình.
Bố mình là công nhân, đến năm 1975 bỏ ra ngòai tự làm doanh nghiệp. Nhưng năm gần đây do nên kinh tế mở cưa nên công việc không được tốt, đóng cửa để lại về phụ giúp mẹ mình.
Anh trai học hành bỏ dở về giúp mẹ thời gian đâu sau cũng tự mở ra làm ăn riêng nhưng gần đây vỡ nợ 2 lần, 1 lần đầu do bị lừa, lần thứ 2 do chơi bời phá phách nợ nần.
Bản thân là người học ko cao, tốt nghiệp đai học ngành du lịch nhưng ko theo ngành và vào làm trong một cơ quan nhà nước. Tính tình ngay thẳng, không ưa nịnh nọt, ngang bướng. Không thích luồn cúi nên đi làm vẫn chỉ là nhân viên nhưng do tính tình thật thà nên được sếp tương đôi tin cây.
Khi chưa lập gia đình ở nhà được bố mẹ và anh trai tương đôi chiều. Có nhiều dự định nhưng đều khó thành công.
Nhiêu lần định bỏ nhà nnước ra ngoài làm nhưng vẫn không được.
Năm 2003 lấy chồng.
Người chồng này quen rất vô tình và không bao giờ xác định sẽ cưới.
Lo toan mọi việc cho chồng nhưng không được chồng ghi nhân. Chồng là con trai cả trong 1 gia đình có 3 anh em, dưới chồng là 2 em gái sinh đôi. bố chồng làm nhà giáo, mẹ chồng cũng làm công nhân cơ quan nhà nước. Gia đình chồng cũng ko ưa vì không khéo léo.
Vợ chồng không có con. Hay cãi cọ. Đương số hay lo lắng, hay buồn phiên về cuộc sống vợ chồng.
Tháng 1/2008 ly thân đến tháng 6/2008 quay lại với nhau.
Tháng 4/2012ly thân đến giờ sắp ra tòa.
Năm 1997 gia đình bán nhà chuyển đi nơi kKha
Năm 1998 lại tiếp tục chuyển 1 lần nữa
Năm 2000 lại chuyển tiếp lần nữa.
Bản thân đương số từ năm 2003 đến nay chuyển chỗ ở không dưới 4 lần.
Cuộc sông từ khi lập gia đình hay phải lo lắng, suy nghĩ, khổ tâm. Tâm không yên. Chồng không giúp được gì, tự thân phải lo lăng và giải quyết hết mọi khó khăn.
Nhờ các bác kiểm chứng giữa lá số và cuộc đời.
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ làm cho nhà nnước đến năm mình được 10 tuổi thì về nghỉ mất sức. Tự làm thêm ở nhà. Lúc đâu chỉ là nghề kiếm thêm thôi nhưng sau lại trở thành nguồn kinh tế chính trong gia đình.
Bố mình là công nhân, đến năm 1975 bỏ ra ngòai tự làm doanh nghiệp. Nhưng năm gần đây do nên kinh tế mở cưa nên công việc không được tốt, đóng cửa để lại về phụ giúp mẹ mình.
Anh trai học hành bỏ dở về giúp mẹ thời gian đâu sau cũng tự mở ra làm ăn riêng nhưng gần đây vỡ nợ 2 lần, 1 lần đầu do bị lừa, lần thứ 2 do chơi bời phá phách nợ nần.
Bản thân là người học ko cao, tốt nghiệp đai học ngành du lịch nhưng ko theo ngành và vào làm trong một cơ quan nhà nước. Tính tình ngay thẳng, không ưa nịnh nọt, ngang bướng. Không thích luồn cúi nên đi làm vẫn chỉ là nhân viên nhưng do tính tình thật thà nên được sếp tương đôi tin cây.
Khi chưa lập gia đình ở nhà được bố mẹ và anh trai tương đôi chiều. Có nhiều dự định nhưng đều khó thành công.
Nhiêu lần định bỏ nhà nnước ra ngoài làm nhưng vẫn không được.
Năm 2003 lấy chồng.
Người chồng này quen rất vô tình và không bao giờ xác định sẽ cưới.
Lo toan mọi việc cho chồng nhưng không được chồng ghi nhân. Chồng là con trai cả trong 1 gia đình có 3 anh em, dưới chồng là 2 em gái sinh đôi. bố chồng làm nhà giáo, mẹ chồng cũng làm công nhân cơ quan nhà nước. Gia đình chồng cũng ko ưa vì không khéo léo.
Vợ chồng không có con. Hay cãi cọ. Đương số hay lo lắng, hay buồn phiên về cuộc sống vợ chồng.
Tháng 1/2008 ly thân đến tháng 6/2008 quay lại với nhau.
Tháng 4/2012ly thân đến giờ sắp ra tòa.
Năm 1997 gia đình bán nhà chuyển đi nơi kKha
Năm 1998 lại tiếp tục chuyển 1 lần nữa
Năm 2000 lại chuyển tiếp lần nữa.
Bản thân đương số từ năm 2003 đến nay chuyển chỗ ở không dưới 4 lần.
Cuộc sông từ khi lập gia đình hay phải lo lắng, suy nghĩ, khổ tâm. Tâm không yên. Chồng không giúp được gì, tự thân phải lo lăng và giải quyết hết mọi khó khăn.
Nhờ các bác kiểm chứng giữa lá số và cuộc đời.
Có vẻ như đến vận đổ vỡ không tránh khỏi, chắc phải tới vận 45... cho hỏi chồng sinh năm nào?
Mrgio
11/10/2012
Yeutreem, on 10/10/2012 - 00:24, said:
cung nô cư ngọ của mình có ân quang phượng các giải thần hóa quyền ( kinh chưa ^^) nhưng lại đồng cung vs kình hãm hỏa linh(sợ chưa
@MrGio: mình yêu trẻ em chứ k phải là chàng chăn bò chăn cừu hi hi
) ) sẵn thêm Đồng Âm hãm( chán thế) . mọi ng bảo thế là chơi toàn bạn giỏi nhưng đề phòng lắm đứa phản chắc . đi xem bói thì ai cũng khen số mày sướng nhé, toàn bạn tốt đc nhờ bạn nhưng hợp vs đàn ông con trai hơn, làm việc thì chọn sếp nam mà làm hê hê . chịu chả hiểu sau này thế nào nhưng trc mắt thì thấy bạn bè chơi tốt ngoại trừ cũng có TH để đời @MrGio: mình yêu trẻ em chứ k phải là chàng chăn bò chăn cừu hi hi
chuyện tin tưởng vào 1 cái gì còn tùy thời điểm , hoàn cảnh , đào hoa tả hữu thì thường được người khác giới giúp đỡ hơn cùng giới
Mucdong là con gái
hhb
11/10/2012
xungdang
11/10/2012
Tôi thì không biết nhiều về tử vi. Chi tiết lại càng không.
Theo tôi, tử vi là cái phác đồ. Tuổi tác, kinh nghiệm sống ---> góp phần lớn cho chính ta những cái quyết định.
Theo tôi, tử vi là cái phác đồ. Tuổi tác, kinh nghiệm sống ---> góp phần lớn cho chính ta những cái quyết định.
Brian
12/10/2012
Mr.Anh, on 11/10/2012 - 12:34, said:
Có vẻ như đến vận đổ vỡ không tránh khỏi, chắc phải tới vận 45... cho hỏi chồng sinh năm nào?
Cung điền xấu - sinh xuất cho cung Phu-Thân > ảnh hưởng không tốt đến vợ chồng và bản thân
Thân cư Phu thường rất khó bỏ nhau
Bạn thử xem lại nhưng nơi đã, đang sống có gì đặc biệt, khác thường không?
Hà Uyên
12/10/2012
hhb, on 11/10/2012 - 22:15, said:
Thưa ông, cháu mạo muội gửi tin nhắn tới ông vì cháu hiện đang rất bế tắc. Cháu mắc bênh trầm cảm và bệnh tăng nặng kể từ khi vợ chồng cháu ly thân và vì hiện nay chồng cháu muốn ly dị.
Cháu kính nhờ ông xem giúp cháu chuyện vợ chồng cháu sẽ ly hôn hay sẽ quay lại ạ.
Cháu sinh 9:15 phút ngày 28/11/1979
Cháu xin cảm ơn ông ạ.
Cháu kính nhờ ông xem giúp cháu chuyện vợ chồng cháu sẽ ly hôn hay sẽ quay lại ạ.
Cháu sinh 9:15 phút ngày 28/11/1979
Cháu xin cảm ơn ông ạ.
- Khả năng sinh con được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
- Chưa sinh con được xem là nhân tố không bị ràng buộc gì
Brian
12/10/2012
hhb, on 09/10/2012 - 19:31, said:
Mình là người mênh không thân kiếp, mình đưa lá số và đặc điểm để mọi người cùng bàn về Không Kiếp.
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ làm cho nhà nnước đến năm mình được 10 tuổi thì về nghỉ mất sức. Tự làm thêm ở nhà. Lúc đâu chỉ là nghề kiếm thêm thôi nhưng sau lại trở thành nguồn kinh tế chính trong gia đình.
Bố mình là công nhân, đến năm 1975 bỏ ra ngòai tự làm doanh nghiệp. Nhưng năm gần đây do nên kinh tế mở cưa nên công việc không được tốt, đóng cửa để lại về phụ giúp mẹ mình.
Anh trai học hành bỏ dở về giúp mẹ thời gian đâu sau cũng tự mở ra làm ăn riêng nhưng gần đây vỡ nợ 2 lần, 1 lần đầu do bị lừa, lần thứ 2 do chơi bời phá phách nợ nần.
Bản thân là người học ko cao, tốt nghiệp đai học ngành du lịch nhưng ko theo ngành và vào làm trong một cơ quan nhà nước. Tính tình ngay thẳng, không ưa nịnh nọt, ngang bướng. Không thích luồn cúi nên đi làm vẫn chỉ là nhân viên nhưng do tính tình thật thà nên được sếp tương đôi tin cây.
Khi chưa lập gia đình ở nhà được bố mẹ và anh trai tương đôi chiều. Có nhiều dự định nhưng đều khó thành công.
Nhiêu lần định bỏ nhà nnước ra ngoài làm nhưng vẫn không được.
Năm 2003 lấy chồng.
Người chồng này quen rất vô tình và không bao giờ xác định sẽ cưới.
Lo toan mọi việc cho chồng nhưng không được chồng ghi nhân. Chồng là con trai cả trong 1 gia đình có 3 anh em, dưới chồng là 2 em gái sinh đôi. bố chồng làm nhà giáo, mẹ chồng cũng làm công nhân cơ quan nhà nước. Gia đình chồng cũng ko ưa vì không khéo léo.
Vợ chồng không có con. Hay cãi cọ. Đương số hay lo lắng, hay buồn phiên về cuộc sống vợ chồng.
Tháng 1/2008 ly thân đến tháng 6/2008 quay lại với nhau.
Tháng 4/2012ly thân đến giờ sắp ra tòa.
Năm 1997 gia đình bán nhà chuyển đi nơi kKha
Năm 1998 lại tiếp tục chuyển 1 lần nữa
Năm 2000 lại chuyển tiếp lần nữa.
Bản thân đương số từ năm 2003 đến nay chuyển chỗ ở không dưới 4 lần.
Cuộc sông từ khi lập gia đình hay phải lo lắng, suy nghĩ, khổ tâm. Tâm không yên. Chồng không giúp được gì, tự thân phải lo lăng và giải quyết hết mọi khó khăn.
Nhờ các bác kiểm chứng giữa lá số và cuộc đời.
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ làm cho nhà nnước đến năm mình được 10 tuổi thì về nghỉ mất sức. Tự làm thêm ở nhà. Lúc đâu chỉ là nghề kiếm thêm thôi nhưng sau lại trở thành nguồn kinh tế chính trong gia đình.
Bố mình là công nhân, đến năm 1975 bỏ ra ngòai tự làm doanh nghiệp. Nhưng năm gần đây do nên kinh tế mở cưa nên công việc không được tốt, đóng cửa để lại về phụ giúp mẹ mình.
Anh trai học hành bỏ dở về giúp mẹ thời gian đâu sau cũng tự mở ra làm ăn riêng nhưng gần đây vỡ nợ 2 lần, 1 lần đầu do bị lừa, lần thứ 2 do chơi bời phá phách nợ nần.
Bản thân là người học ko cao, tốt nghiệp đai học ngành du lịch nhưng ko theo ngành và vào làm trong một cơ quan nhà nước. Tính tình ngay thẳng, không ưa nịnh nọt, ngang bướng. Không thích luồn cúi nên đi làm vẫn chỉ là nhân viên nhưng do tính tình thật thà nên được sếp tương đôi tin cây.
Khi chưa lập gia đình ở nhà được bố mẹ và anh trai tương đôi chiều. Có nhiều dự định nhưng đều khó thành công.
Nhiêu lần định bỏ nhà nnước ra ngoài làm nhưng vẫn không được.
Năm 2003 lấy chồng.
Người chồng này quen rất vô tình và không bao giờ xác định sẽ cưới.
Lo toan mọi việc cho chồng nhưng không được chồng ghi nhân. Chồng là con trai cả trong 1 gia đình có 3 anh em, dưới chồng là 2 em gái sinh đôi. bố chồng làm nhà giáo, mẹ chồng cũng làm công nhân cơ quan nhà nước. Gia đình chồng cũng ko ưa vì không khéo léo.
Vợ chồng không có con. Hay cãi cọ. Đương số hay lo lắng, hay buồn phiên về cuộc sống vợ chồng.
Tháng 1/2008 ly thân đến tháng 6/2008 quay lại với nhau.
Tháng 4/2012ly thân đến giờ sắp ra tòa.
Năm 1997 gia đình bán nhà chuyển đi nơi kKha
Năm 1998 lại tiếp tục chuyển 1 lần nữa
Năm 2000 lại chuyển tiếp lần nữa.
Bản thân đương số từ năm 2003 đến nay chuyển chỗ ở không dưới 4 lần.
Cuộc sông từ khi lập gia đình hay phải lo lắng, suy nghĩ, khổ tâm. Tâm không yên. Chồng không giúp được gì, tự thân phải lo lăng và giải quyết hết mọi khó khăn.
Nhờ các bác kiểm chứng giữa lá số và cuộc đời.
Cung điền xấu - sinh xuất cho cung Phu-Thân > ảnh hưởng không tốt đến vợ chồng và bản thân
Thân cư Phu thường rất khó bỏ nhau
Bạn thử xem lại nhưng nơi đã, đang sống có gì đặc biệt, khác thường không? Ví dụ như hoàn cảnh, sức khỏe của những người đá sống trước đó, địa hình xung quanh có ao hồ không.
Sửa bởi ChiKhanh: 12/10/2012 - 09:18
hhb
12/10/2012
Hà Uyên, on 12/10/2012 - 07:22, said:
- Khả năng sinh con được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
- Chưa sinh con được xem là nhân tố không bị ràng buộc gì
Cháu cám ơn ông và xin ông cho cháu lơi khuyên.
hhb
12/10/2012
ChiKhanh, on 12/10/2012 - 09:15, said:
Cung điền có Tang, Kỵ, Mộc dục, giáp Thanh long, thiên riêu > có thể liên quan đến vong ( người đã mất).
Cung điền xấu - sinh xuất cho cung Phu-Thân > ảnh hưởng không tốt đến vợ chồng và bản thân
Thân cư Phu thường rất khó bỏ nhau
Bạn thử xem lại nhưng nơi đã, đang sống có gì đặc biệt, khác thường không? Ví dụ như hoàn cảnh, sức khỏe của những người đá sống trước đó, địa hình xung quanh có ao hồ không.
Sửa bởi hhb: 12/10/2012 - 12:22
Hà Uyên
12/10/2012
Hà Uyên, on 12/10/2012 - 07:22, said:
- Khả năng sinh con - được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
- Chưa sinh con - được xem là nhân tố không bị ràng buộc gì
- Chưa sinh con - được xem là nhân tố không bị ràng buộc gì
hhb, on 12/10/2012 - 12:19, said:
Vâng, cháu đung là chưa sinh được con và đây là lý do bố mẹ chồng cháu đưa ra khi yêu cầu cháu ly dị.
Cháu cám ơn ông và xin ông cho cháu lơi khuyên.
Cháu cám ơn ông và xin ông cho cháu lơi khuyên.
Sửa bởi Hà Uyên: 12/10/2012 - 12:47
Yeutreem
12/10/2012
MRGIO, on 11/10/2012 - 21:26, said:
bản chất đồng kình cư ngọ ko phải cách xấu , nó thuộc phản cách , hơn nữa em mệnh VCD mệnh mộc nên cũng giảm rất nhiều
chuyện tin tưởng vào 1 cái gì còn tùy thời điểm , hoàn cảnh , đào hoa tả hữu thì thường được người khác giới giúp đỡ hơn cùng giới
Mucdong là con gái
chuyện tin tưởng vào 1 cái gì còn tùy thời điểm , hoàn cảnh , đào hoa tả hữu thì thường được người khác giới giúp đỡ hơn cùng giới
Mucdong là con gái
Vâng. Nhiều khi trong cuộc sống này tìm đc 1 người bạn tri kỷ thật khó thế nên cho dù k có nhiều bạn nhưng vẫn còn người tốt vs mình và để mình có thể tâm sự sẻ chia vui buồn thì coi như cũng là cái may mắn của mình rồi. Như cùng ngồi cafe trên 1 căn gác nhỏ cũ kỹ kể chuyện chồng con người yêu chẳng hạn ^^ Nhưng sao ông trời nỡ để hết các sao tốt vào cung Nô của mình vậy. hu2
Hi vọng anh sớm gặp lại bạn của mình (MucDong) ^^ Giờ xin trả lại topic cho các bác
Sửa bởi Yeutreem: 12/10/2012 - 14:17