Lại bàn về Không Kiếp
xungdang
06/10/2012
xungdang
06/10/2012
Cho đến giờ, tôi hiểu nôm na là có Không Kiếp thì họ bất cần. Vậy cũng khó chơi nhỉ.
Sửa bởi xungdang: 06/10/2012 - 22:13
Sửa bởi xungdang: 06/10/2012 - 22:13
lethanhnhi
06/10/2012
Cự Cơ
07/10/2012
AlexPhong
07/10/2012
Thôi thì thấy các anh em say mê Không Kiếp với Kiếp Không, nào là gian phi nào là không bền, nhưng KK nó là cái gì ? nói theo ngôn ngữ bình dân cho người không biết tử vi hiểu nó là cái gì ?
If you can not explain it simply, you do not understand it well enough. (Eistein)
Học thiên kinh vạn quyển, tổng kết hàng trăm lá số, nói KK là gian đạo cũng có, nhưng cũng không ít lá số KK chính nhân quân tử.
Vậy một tính chất xuyên suốt cho mọi mô tả KK là gì ? Chỉ một câu thì nó là câu gì ? Tác sự hư không, tác sự sơ cuồng cũng không hẳn, mà nghe vậy vẫn mông lung, chưa trực quan.
Vậy KK nó là cái gì ? Nói một lời thôi người ơi thì nó là cái gì ? Tôi hiểu nhưng không tài nào diễn tả bằng lời, theo Einstein thì tôi không hiểu.
KK là kẻ dám làm việc lớn
Nó là BW dám đâm đơn vào các trường hàng đầu thế giới về toán học, ước mơ hay tham vọng tốt xấu không cần biết. Trong khi các chú khác nghe danh trường top đã dúm m nó d vào.
Nó là Tôn Trung Sơn áo vải dép lê dẫn hàng triệu triệu người phá tung Tử Cấm Thành giành đại quyền về tay nhân dân, trong khi những kẻ khác nhìn thấy bức tường Tử Cấm đã tè ra quần chưa nói dám nghĩ là phá.
Nó là LadyEm dám tự đi trên con đường của chính mình để làm giàu bất kể chỉ chỏ xung quanh.
Không có khát vọng lớn không thể làm việc lớn, thành bại chưa xét. Không dám dấn thân vào Địa Bàn nghiên cứu thì muôn kiếp chỉ làm con bò nhai lại bã kiến thức người xưa.
Rồi thì vọng tưởng đạo với đức, hư không với sơ cuồng, quân tử với tiểu nhân loạn hết cả cào cào.
Kẻ dám làm việc lớn đương nhiên ngông cuồng vọng tưởng chổng mông vào đám đông, mấy ai xoa tay bốc khói everyday lạy Khổng Tử.
Vậy thôi, nói một lời thôi người ơi người nói nghe coi nói được không.
Đó, người ta gọi là thực học.
If you can not explain it simply, you do not understand it well enough. (Eistein)
Học thiên kinh vạn quyển, tổng kết hàng trăm lá số, nói KK là gian đạo cũng có, nhưng cũng không ít lá số KK chính nhân quân tử.
Vậy một tính chất xuyên suốt cho mọi mô tả KK là gì ? Chỉ một câu thì nó là câu gì ? Tác sự hư không, tác sự sơ cuồng cũng không hẳn, mà nghe vậy vẫn mông lung, chưa trực quan.
Vậy KK nó là cái gì ? Nói một lời thôi người ơi thì nó là cái gì ? Tôi hiểu nhưng không tài nào diễn tả bằng lời, theo Einstein thì tôi không hiểu.
KK là kẻ dám làm việc lớn
Nó là BW dám đâm đơn vào các trường hàng đầu thế giới về toán học, ước mơ hay tham vọng tốt xấu không cần biết. Trong khi các chú khác nghe danh trường top đã dúm m nó d vào.
Nó là Tôn Trung Sơn áo vải dép lê dẫn hàng triệu triệu người phá tung Tử Cấm Thành giành đại quyền về tay nhân dân, trong khi những kẻ khác nhìn thấy bức tường Tử Cấm đã tè ra quần chưa nói dám nghĩ là phá.
Nó là LadyEm dám tự đi trên con đường của chính mình để làm giàu bất kể chỉ chỏ xung quanh.
Không có khát vọng lớn không thể làm việc lớn, thành bại chưa xét. Không dám dấn thân vào Địa Bàn nghiên cứu thì muôn kiếp chỉ làm con bò nhai lại bã kiến thức người xưa.
Rồi thì vọng tưởng đạo với đức, hư không với sơ cuồng, quân tử với tiểu nhân loạn hết cả cào cào.
Kẻ dám làm việc lớn đương nhiên ngông cuồng vọng tưởng chổng mông vào đám đông, mấy ai xoa tay bốc khói everyday lạy Khổng Tử.
Vậy thôi, nói một lời thôi người ơi người nói nghe coi nói được không.
Đó, người ta gọi là thực học.
xungdang
08/10/2012
KK----> dám làm, dám thay đổi, bất cần.
Cảm ơn mọi người, có vẻ tôi vỡ/hiểu thêm.
Cảm ơn mọi người, có vẻ tôi vỡ/hiểu thêm.
Durobi
08/10/2012
Vậy mấy người không có KK mà cũng dám làm, dám nghĩ thì sao ?
Mấy người có KK mà không dám làm việc lớn cũng có đấy ...
Mấy người có KK mà không dám làm việc lớn cũng có đấy ...
matxanh
08/10/2012
Không Kiếp đắc ở Tài ở Tị có phải sẽ k có tiền cả đời nghèo khổ?
xungdang
08/10/2012
Durobi
08/10/2012
matxanh, on 08/10/2012 - 00:52, said:
Không Kiếp đắc ở Tài ở Tị có phải sẽ k có tiền cả đời nghèo khổ?
Tử Phủ Vũ Tướng
08/10/2012
Mình có ý kiến: Đúng là KK dám làm dám dấn thân, nhưng phải xét tới tính hiệu quả của KK. Hiệu quả cuối cùng của KK ko cao đâu.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/10/2012 - 10:11
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/10/2012 - 10:11
NhanKyCuc
08/10/2012
Hà Uyên
08/10/2012
Xuất ra, thì hoàn cảnh tạo nên cơ hội cho đương số vượt qua được việc lớn. Nhập vào thì gánh đủ
Cũng như Hóa Khoa khi xuất ra thì ít bị sai lầm, khi Hóa Khoa nhập vào thì lại thường khó gặp cơ hội để lập nên nghiệp lớn
Cũng như Hóa Khoa khi xuất ra thì ít bị sai lầm, khi Hóa Khoa nhập vào thì lại thường khó gặp cơ hội để lập nên nghiệp lớn
AnKhoa
08/10/2012
Hà Uyên, on 08/10/2012 - 10:42, said:
Xuất ra, thì hoàn cảnh tạo nên cơ hội cho đương số vượt qua được việc lớn. Nhập vào thì gánh đủ
Cũng như Hóa Khoa khi xuất ra thì ít bị sai lầm, khi Hóa Khoa nhập vào thì lại thường khó gặp cơ hội để lập nên nghiệp lớn
Cũng như Hóa Khoa khi xuất ra thì ít bị sai lầm, khi Hóa Khoa nhập vào thì lại thường khó gặp cơ hội để lập nên nghiệp lớn
Ý cụ có phải: Muốn kìm nó thì gánh đủ, biết dùng nó thì được lợi. Như "mượn gió bẻ măng" vậy ?
Hà Uyên
08/10/2012
AnKhoa, on 08/10/2012 - 10:48, said:
Ý cụ có phải: Muốn kìm nó thì gánh đủ, biết dùng nó thì được lợi. Như "mượn gió bẻ măng" vậy ?
Trước đây, cũng đã nói sơ qua với An Khoa về xuất - nhập = hóa đến rồi hóa lại đi
An Khoa tham khảo thêm "Đăng Hạ thuật", có nói về cái "dụng" của lá số là Cung, cái "thể" là Sao, khi nào thì cái "dụng" xuất ra và khi nào thì cái "dụng" phản ngược, trở thành nhập vào, khi vận dụng quen thì cũng thấy được nhiều giá trị ứng dụng vậy.
Sửa bởi Hà Uyên: 08/10/2012 - 10:56