Lại bàn về Không Kiếp
lethanhnhi
18/08/2012
to nguyễn minh>không kiếp ở cung nào gọi là đắc địa
Sửa bởi lethanhnhi: 18/08/2012 - 10:03
Sửa bởi lethanhnhi: 18/08/2012 - 10:03
lethanhnhi
18/08/2012
lethanhnhi
18/08/2012
ủa bác minh minh thanks, không lẽ đây là........hậu bối thất kính rồi
NguaQuaDoc
18/08/2012
DieuBich, on 28/06/2011 - 21:15, said:
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã nghiên cứu tử vi, để rồi lúc nào cũng đổ tại sao này, sao nọ nó hành mình. Thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ đó mà để làm việc khác có phải đã tốt hơn bao nhiêu.
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
TNK75
18/08/2012
DieuBich, on 28/06/2011 - 21:15, said:
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã nghiên cứu tử vi, để rồi lúc nào cũng đổ tại sao này, sao nọ nó hành mình. Thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ đó mà để làm việc khác có phải đã tốt hơn bao nhiêu.
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
k thể k thừa nhận là tử vi ứng nghiệm 1 cách rùng rợn
làm thế nào để cải số - để chế ngự k cho không kiếp tác quái
đó là nỗi khổ tâm của nhiều người biết tử vi
thanhlong4251
18/08/2012
Tôi biết 1 cách để quên tử vi và tôi đang thực hành và thấy rất hiệu quả.
Tham thiền
Tham thiền
Diệu Bích
18/08/2012
Học tử vi khiến chúng ta nhiều khi trở nên thật vô cảm và nhẫn tâm:
Khi thấy một người vừa bị tai nạn, tử vong, trong khi người khác thì quan tâm, chia buồn với gia quyến, còn ta thì chỉ chăm chăm hỏi ngày giờ sinh của người xấu số!
Khi thấy một người vừa bị tai nạn, tử vong, trong khi người khác thì quan tâm, chia buồn với gia quyến, còn ta thì chỉ chăm chăm hỏi ngày giờ sinh của người xấu số!
AnKhoa
18/08/2012
Trong bộ phim nói về lịch sử hình thành Facebook, trong vụ kiện giữa Zuck Markerburg và đồng sáng lập, đồng thời cũng là bạn thân.
Zuck Markerburg hỏi vị luật sư: Tôi có phải là người xấu không
Chị ta trả lời: Không, cậu chỉ quá cố gắng, để vô tình trở thành người xấu (đại ý)
Khi con người lúc nào cũng chỉ chú tâm tới công việc, tới phát triển, tới sáng tạo, thì vô hình chung nó sẽ trở nên lạnh lùng trước những thứ khác.
Nhìn Không Kiếp để nhìn xã hội. Có nhiều thứ dừng ở đó là đủ rồi, là tốt đẹp rồi, nhưng họ lại muốn nhiều hơn nữa. Chính cái nhiều hơn nữa này làm ra sự mất thăng bằng, bất cập trong xã hội. Ví dụ như 90% dân số phải lao động như những con vật chỉ để phục vụ những mơ ước viển vông của 10% còn lại. Thật nhảm nhí và phí lý.
Zuck Markerburg hỏi vị luật sư: Tôi có phải là người xấu không
Chị ta trả lời: Không, cậu chỉ quá cố gắng, để vô tình trở thành người xấu (đại ý)
Khi con người lúc nào cũng chỉ chú tâm tới công việc, tới phát triển, tới sáng tạo, thì vô hình chung nó sẽ trở nên lạnh lùng trước những thứ khác.
Nhìn Không Kiếp để nhìn xã hội. Có nhiều thứ dừng ở đó là đủ rồi, là tốt đẹp rồi, nhưng họ lại muốn nhiều hơn nữa. Chính cái nhiều hơn nữa này làm ra sự mất thăng bằng, bất cập trong xã hội. Ví dụ như 90% dân số phải lao động như những con vật chỉ để phục vụ những mơ ước viển vông của 10% còn lại. Thật nhảm nhí và phí lý.
tigerstock68
19/08/2012
k thể k thừa nhận là tử vi ứng nghiệm 1 cách rùng rợn
làm thế nào để cải số - để chế ngự k cho không kiếp tác quái
đó là nỗi khổ tâm của nhiều người biết tử vi
nguwoif nghiên cứu tửu vi đều biết ..để chế ngự nó nghe rất đơn giản đó từ bỏ dần tham sân si mà thôi... lúc đó sẽ hóa giải được hết , nhưng hiểu được 3 từ đó thì cả đời mới ngộ ra được
làm thế nào để cải số - để chế ngự k cho không kiếp tác quái
đó là nỗi khổ tâm của nhiều người biết tử vi
nguwoif nghiên cứu tửu vi đều biết ..để chế ngự nó nghe rất đơn giản đó từ bỏ dần tham sân si mà thôi... lúc đó sẽ hóa giải được hết , nhưng hiểu được 3 từ đó thì cả đời mới ngộ ra được
Kimthuy20212054
19/08/2012
Ai có những lá số không kiếp trên 60t post lên nghiệm lý đi nào
hand
19/08/2012
thấy bác Hoa Cái bảo đại giáo chủ Thiên Kỷ Quý ôm bộ không khiếp thì phải
. mà không biết ai có lá số bác Thiên nhà mình thì post lên cho mọi người thưởng thức với ?
langtuthanhnam
20/08/2012
DieuBich, on 18/08/2012 - 13:18, said:
Học tử vi khiến chúng ta nhiều khi trở nên thật vô cảm và nhẫn tâm:
Khi thấy một người vừa bị tai nạn, tử vong, trong khi người khác thì quan tâm, chia buồn với gia quyến, còn ta thì chỉ chăm chăm hỏi ngày giờ sinh của người xấu số!
Khi thấy một người vừa bị tai nạn, tử vong, trong khi người khác thì quan tâm, chia buồn với gia quyến, còn ta thì chỉ chăm chăm hỏi ngày giờ sinh của người xấu số!
Chẳng những Tử Vi mà những môn đoán mệnh khác cũng thế...Những người không hiểu biết còn tưởng là hỏi ngày giờ sinh để...ĐÁNH SỐ ĐỀ.
langtuthanhnam
20/08/2012
DieuBich, on 28/06/2011 - 21:15, said:
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã nghiên cứu tử vi, để rồi lúc nào cũng đổ tại sao này, sao nọ nó hành mình. Thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ đó mà để làm việc khác có phải đã tốt hơn bao nhiêu.
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Sao lại nghĩ nghiên cứu Tử vi là sai lầm thế chị ?
Hãy nghĩ Tử vi đã cho chị biết những hạn xấu để tránh, biết tự soi mình để sống bình an, để gia đình người thân tai qua nạn khỏi...
Người giỏi lý học cũng như 1 bác sĩ giỏi, một bên là chẩn Bệnh và cứu Bệnh nhân, một bên là chẩn Mệnh và cứu Mệnh.
* Chẩn Mệnh:
Trong các phương pháp chẩn Mệnh thì Tử vi là môn dự báo có tính chính xác rất cao.
* Cứu Mệnh:
Sau khi chẩn đoán chính xác thì thực hiện việc bổ cứu để làm giảm xấu, tăng tốt.
Có nhiều phương pháp để cứu Mệnh, trong đó cổ nhân đúc kết: "Nhất Mệnh, Nhì Vận, Tam Phong thủy, Tứ Phúc Đức, Ngũ Khảo thư".
Như vậy: Nếu Mệnh không tốt thì xem vận, chờ đến vận tốt thì mở rộng, phát triển; vận xấu thì thu hẹp, duy trì. Cải tạo Phong Thủy, tăng cường làm việc Phúc Đức, điều nhân nghĩa. Sau đó là xem sách, nghiên cứu để có nhận thức tốt và đúng đắn từ đó cải tạo được mệnh của bản thân.
Hãy xem bộ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN là 1 trong các ví dụ để thấy được tác dụng cải tạo số hay cứu mệnh của việc làm Phúc.
Ngoài ra, việc tin theo 1 tôn giáo nào đó cũng có tác dụng bảo vệ cho bản thân trước những chuyện rủi ro, tai nạn...
familyqh
22/08/2012
Mình và cô bạn thân cũng mệnh không thân kiếp hãm mà mình có một vài so sánh như sau:
- Về hình dáng: mình người gầy, mặt nhỏ. Cao 1.55m, nặng 40kg, da ngăm mặt nhỏ. Da mặt và người bình thường không bị mụn nhọt. Da tay bị á sừng. Bạn mình người đậm, cao 1.57m, nặng 54kg da bình thường không đen không trắng, mặt to. Nhưng bạn ấy lại hay bị nổi ngứa ở chân và theo bạn ấy nói đó là do di truyền.
- Về tính cách: mình là người nóng tính, ăn nói không suy nghĩ nhiều. Lúc tức giận lên nghĩ gì nói nấy, nhiều khi chửi ngay. Chăm chỉ chịu khó trong việc gia đình nhưng không được khéo léo. Còn bạn ấy thì suy nghĩ khá sâu sắc, nhẫn nhịn, nói năng luôn suy nghĩ kỹ. Chăm chỉ chịu khó và khéo léo trong công việc gia đình. Thích đọc thơ và đôi lúc có làm thơ. Mới gặp bạn ấy thì thấy hơi khó gần. Bạn ấy bảo hồi nhỏ bạn ấy rất ương bướng nhưng không hiểu sao càng lớn càng mềm. Mình đã lấy chồng và có con nhưng trông nhí nhảnh con cá cảnh hơn bạn ấy
- Về chuyện tình cảm: mình đã lập gia đình và có một con trai. Yêu chồng và hy sinh vì chồng vì con, không ngại khổ ngại khó nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân. Chồng phản bội rõ ràng ra đó nhưng khi về với vợ con thì vẫn yêu chồng .Đã có lúc nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng không dám và cảm thấy căng thẳng mệt mỏi vì cuộc sống gia đình. Nhiều lúc nghĩ chồng phụ mình thì tội gì mình phải lo cho nhà chồng nhưng mà nghĩ thế thôi chứ có việc lại cứ cắm mặt cắm mũi làm và chu cấp tiền nuôi em chồng, giúp đỡ bố mẹ chồng. Nhiều lúc lại tự an ủi và tự AQ mình để lấy niềm vui. Bạn mình thì chưa lập gia đình, được giới thiệu và gặp gỡ nhiều, cũng có người tán tỉnh. Mình hỏi thì cũng khen người ta chứ không thấy chê bai gì nhưng lại bảo là không phù hợp. Bản thân thì không nóng vội chuyện lập gia đình nhưng khi nào bị bố mẹ thúc ép quá lại hay suy nghĩ vì thương bố mẹ.
- Về học hành công việc thì hai đứa học đại học cùng nhau. Nhưng những năm học đại học thì bạn ấy học khá vất vả và nhiều khi stress vì không thích và không phù hợp với ngành đã chọn . Còn mình thì không thích không ghét, chỉ nghĩ học để có ngành nghề là được. Ra trường bạn ấy học thêm chuyên ngành khác và chuyển nghề. Còn mình thì vẫn làm đúng chuyên ngành và học tiếp lên cao học. Nói về thăng tiến trong sự nghiệp thì cả hai hầu như không có cơ hội để làm xếp mà chỉ an phận nhân viên làm công ăn lương bình thường và cũng an phận vì điều đó nhưng bằng lòng thì không. Cả hai luôn thân thiện và hòa đồng với đồng nghiệp.
Cả mình và bạn ấy đều là con út trong gia đình nhưng luôn lo lắng và quan tâm bố mẹ nhiều hơn các anh chị, lại hay lo cho anh em họ hàng khi có việc. Tóm lại là khi thì chuyện lo cho bố mẹ, khi thì chuyện anh chị em, họ hàng, khi thì chuyện của bản thân mình. Có lẽ vì thế nên cả hai đứa mình đều thấy không nhàn thân và vất vả.
Tìm hiểu tử vi mình thấy hầu hết đều có cái nhìn không thiện cảm với không khiếp, nhất là không kiếp hãm. Mình và bạn mình đều mệnh không thân kiếp hãm. Đến thời điểm hiện tại mình thấy không kiếp hãm ứng với mình và đứa bạn về phần vất vả vì những người quanh mình và không xứng ý toại lòng về công việc cũng như tình duyên. Còn về phần nham hiểm, ích kỷ.... thì đến giờ vẫn chưa thấy, ngược lại, đến tuổi 30 hai đứa mình vẫn được cho là sống biết điều.
Chờ kiểm nghiệm tiếp vậy !
- Về hình dáng: mình người gầy, mặt nhỏ. Cao 1.55m, nặng 40kg, da ngăm mặt nhỏ. Da mặt và người bình thường không bị mụn nhọt. Da tay bị á sừng. Bạn mình người đậm, cao 1.57m, nặng 54kg da bình thường không đen không trắng, mặt to. Nhưng bạn ấy lại hay bị nổi ngứa ở chân và theo bạn ấy nói đó là do di truyền.
- Về tính cách: mình là người nóng tính, ăn nói không suy nghĩ nhiều. Lúc tức giận lên nghĩ gì nói nấy, nhiều khi chửi ngay. Chăm chỉ chịu khó trong việc gia đình nhưng không được khéo léo. Còn bạn ấy thì suy nghĩ khá sâu sắc, nhẫn nhịn, nói năng luôn suy nghĩ kỹ. Chăm chỉ chịu khó và khéo léo trong công việc gia đình. Thích đọc thơ và đôi lúc có làm thơ. Mới gặp bạn ấy thì thấy hơi khó gần. Bạn ấy bảo hồi nhỏ bạn ấy rất ương bướng nhưng không hiểu sao càng lớn càng mềm. Mình đã lấy chồng và có con nhưng trông nhí nhảnh con cá cảnh hơn bạn ấy
- Về chuyện tình cảm: mình đã lập gia đình và có một con trai. Yêu chồng và hy sinh vì chồng vì con, không ngại khổ ngại khó nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân. Chồng phản bội rõ ràng ra đó nhưng khi về với vợ con thì vẫn yêu chồng .Đã có lúc nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng không dám và cảm thấy căng thẳng mệt mỏi vì cuộc sống gia đình. Nhiều lúc nghĩ chồng phụ mình thì tội gì mình phải lo cho nhà chồng nhưng mà nghĩ thế thôi chứ có việc lại cứ cắm mặt cắm mũi làm và chu cấp tiền nuôi em chồng, giúp đỡ bố mẹ chồng. Nhiều lúc lại tự an ủi và tự AQ mình để lấy niềm vui. Bạn mình thì chưa lập gia đình, được giới thiệu và gặp gỡ nhiều, cũng có người tán tỉnh. Mình hỏi thì cũng khen người ta chứ không thấy chê bai gì nhưng lại bảo là không phù hợp. Bản thân thì không nóng vội chuyện lập gia đình nhưng khi nào bị bố mẹ thúc ép quá lại hay suy nghĩ vì thương bố mẹ.
- Về học hành công việc thì hai đứa học đại học cùng nhau. Nhưng những năm học đại học thì bạn ấy học khá vất vả và nhiều khi stress vì không thích và không phù hợp với ngành đã chọn . Còn mình thì không thích không ghét, chỉ nghĩ học để có ngành nghề là được. Ra trường bạn ấy học thêm chuyên ngành khác và chuyển nghề. Còn mình thì vẫn làm đúng chuyên ngành và học tiếp lên cao học. Nói về thăng tiến trong sự nghiệp thì cả hai hầu như không có cơ hội để làm xếp mà chỉ an phận nhân viên làm công ăn lương bình thường và cũng an phận vì điều đó nhưng bằng lòng thì không. Cả hai luôn thân thiện và hòa đồng với đồng nghiệp.
Cả mình và bạn ấy đều là con út trong gia đình nhưng luôn lo lắng và quan tâm bố mẹ nhiều hơn các anh chị, lại hay lo cho anh em họ hàng khi có việc. Tóm lại là khi thì chuyện lo cho bố mẹ, khi thì chuyện anh chị em, họ hàng, khi thì chuyện của bản thân mình. Có lẽ vì thế nên cả hai đứa mình đều thấy không nhàn thân và vất vả.
Tìm hiểu tử vi mình thấy hầu hết đều có cái nhìn không thiện cảm với không khiếp, nhất là không kiếp hãm. Mình và bạn mình đều mệnh không thân kiếp hãm. Đến thời điểm hiện tại mình thấy không kiếp hãm ứng với mình và đứa bạn về phần vất vả vì những người quanh mình và không xứng ý toại lòng về công việc cũng như tình duyên. Còn về phần nham hiểm, ích kỷ.... thì đến giờ vẫn chưa thấy, ngược lại, đến tuổi 30 hai đứa mình vẫn được cho là sống biết điều.
Chờ kiểm nghiệm tiếp vậy !