Lại bàn về Không Kiếp
Thienco
24/06/2011
ktspham, on 24/06/2011 - 17:18, said:
To Thienco: Thwa bác TC em ở Đà Nẵng.
To Pisu: Ý kiên Pisu hay đấy. Nhưng KTS cũng nhiều lại lắm. Có anh làm nghề mãi chẳng lên châtk vật. Ông thì chuyển nghè đi buôn lại giàu. Mình toàn gặp Kts trái nghề giàu sụ.... chắc phải nghiên cứu nghề tay trái... may ra mới đi xe hơi - lả lơi ngắm mấy em chân dài dc....
To Pisu: Ý kiên Pisu hay đấy. Nhưng KTS cũng nhiều lại lắm. Có anh làm nghề mãi chẳng lên châtk vật. Ông thì chuyển nghè đi buôn lại giàu. Mình toàn gặp Kts trái nghề giàu sụ.... chắc phải nghiên cứu nghề tay trái... may ra mới đi xe hơi - lả lơi ngắm mấy em chân dài dc....
midori
24/06/2011
ktspham, on 24/06/2011 - 17:18, said:
To Pisu: Ý kiên Pisu hay đấy. Nhưng KTS cũng nhiều lại lắm. Có anh làm nghề mãi chẳng lên châtk vật. Ông thì chuyển nghè đi buôn lại giàu. Mình toàn gặp Kts trái nghề giàu sụ....
chắc phải nghiên cứu nghề tay trái... may ra mới đi xe hơi - lả lơi ngắm mấy em chân dài dc....
Kiwi
24/06/2011
ktspham, on 13/06/2011 - 17:38, said:
2 thằng KK: Làm việc gì cũnh nhanh và hay sáng tạo nữa.
Kiwi thấy cái này đúng, ông thầy hướng dẫn trực tiếp cho Kiwi sinh tháng 10, ông í là thủ lĩnh của nhìu nhóm nghiên cứu, trong đó có nhóm của Kiwi, ông í làm gì cũng nhanh, nghĩ cũng nhanh, làm cũng nhanh, ý tưởng thì đủ loại đủ kiểu. Khổ cho ổng nổi, ổng quản lý toàn bọn lành, nên ít ai theo kịp ý ông ta muốn gì, như Kiwi, mỗi lần ông ấy đưa plan bảo làm này làm kia phải 30 phút sau Kiwi mới hiểu ông í mún gì , và tại sao ổng kiu mình làm thía
Mà Kiwi chưa bao giờ thấy ông ta nổi giận cả, ông í là KK đắc địa tại Hợi. Trong nhóm thì để ý, ông ấy thích bàn việc với những người thuộc nhóm hành động như Thất Sát không à. Ít khi bàn với bọn lành. Cái nhóm hành động KK ấy làm việc dữ lắm, mỗi lần meeting là thấy suggest cái này cái kia, đủ thứ. Trong cái nhóm lành lành, nó chậm chạp lò mò, phân tích, tỉ mỉ mọi việc rồi mới tiến hành. Nhóm hành động thì được ăn cả, hoặc không thì ngã về không. Còn cái nhóm lành lành chắc do nó ăn may nên lọ mọ cũng được việc
Nhiều khi lành quá cũng chán, vì dễ bị bắt nạt.
ThaoThao
24/06/2011
lá số của bác ktspham rất giống 1 lá số em bít nhưng người này không làm kts, chỉ khác vài sao phụ tinh và vị trí của tuần triệt, giống quá đi thui
tại em nghĩ anh chưa lấy vợ
ktspham, on 24/06/2011 - 15:31, said:
To Nguyenthuthao: Minh lập gia đình rồi Năm 2008. Bây giờ mới có 1 bé gai xinh xinh. Có vấn đền gì ko bạn?.
tại em nghĩ anh chưa lấy vợ
DavinciCode
24/06/2011
Chết e rồi, đọc xong mấy dòng trên chắc xỉu quá, em dính toàn cách xấu. Nhưng nghiệm lai bản thân em thấy mình đâu có nóng tính ích kỉ, em lại học kinh tế, ko biết se ra sao. Các anh chị cho em hỏi là sinh tháng và ngày tị hợi có giảm xấu đi ko? Hiện nay việc học hành cũng chỉ ở mức khá mặc dù e biết mình sức mình có thể đạt được nhiều hơn, hay gặp tai nạn hic hic
Link Lá số của e:
Link Lá số của e:
minhgurluver
26/06/2011
tử vi thật đúng là sâu sắc, ảo diệu mà lại đa dạng vô cùng
Em mệnh không thân kiếp, mệnh cơ lương thân VCD triệt.
Quả đúng là ích kỉ, nóng tính, gian xảo. Độc ác thì không có. Chắc do cái giải thần phượng các đỡ đi. KK thì nóng tính. Nhưng để nổi giận được và làm gì thì cũng cần nhiều yếu tố khác nữa
Nhưng em vẫn thấy cái Không Kiếp có nhiều lợi ích lắm. Có không kiếp thì mạnh mẽ, sâu sắc liều lĩnh và khôn ngoan hơn Vậy xét trên 1 khía cạnh nào đó vẫn lợi cho nghề kinh doanh hơn nhiều chứ ạ? Huống hồ người KK thì ít ai bắt nạt được Âu cũng là 1 cái tốt.
Em đang học về kinh doanh. Du học 1 mình từ năm 15 tuổi nên chắc cái vất vả gian nan cũng là từ KK mà ra
Đây là lá số của em cho mọi người thảm khảo. Ai có duyên thì xin luận hộ em cung Phúc . Hi vọng là cái này cứu được hậu vận của em.
Có bác phán "khôn ngoan lắm thì oan trái cũng nhiều" Bản thân em cũng nghĩ mình ích kỉ, gian xảo thật nhưng chắc sẽ không thể làm điều ác độc được bao giờ.
Thân
Sửa bởi minhgurluver: 26/06/2011 - 23:36
Đọc các bài của mọi người mới thấy khó luận thật Đúng là phải xem cụ thể từng trường hợp mới rõ được
Em mệnh không thân kiếp, mệnh cơ lương thân VCD triệt.
Quả đúng là ích kỉ, nóng tính, gian xảo. Độc ác thì không có. Chắc do cái giải thần phượng các đỡ đi. KK thì nóng tính. Nhưng để nổi giận được và làm gì thì cũng cần nhiều yếu tố khác nữa
Nhưng em vẫn thấy cái Không Kiếp có nhiều lợi ích lắm. Có không kiếp thì mạnh mẽ, sâu sắc liều lĩnh và khôn ngoan hơn Vậy xét trên 1 khía cạnh nào đó vẫn lợi cho nghề kinh doanh hơn nhiều chứ ạ? Huống hồ người KK thì ít ai bắt nạt được Âu cũng là 1 cái tốt.
Em đang học về kinh doanh. Du học 1 mình từ năm 15 tuổi nên chắc cái vất vả gian nan cũng là từ KK mà ra
Đây là lá số của em cho mọi người thảm khảo. Ai có duyên thì xin luận hộ em cung Phúc . Hi vọng là cái này cứu được hậu vận của em.
Có bác phán "khôn ngoan lắm thì oan trái cũng nhiều" Bản thân em cũng nghĩ mình ích kỉ, gian xảo thật nhưng chắc sẽ không thể làm điều ác độc được bao giờ.
Thân
Sửa bởi minhgurluver: 26/06/2011 - 23:36
DIMATTEO
27/06/2011
Lá số này Xấu quá. Toàn Hỏa với Thổ cả. Nhìn phát chán!
Sửa bởi MINHCUCCU: 27/06/2011 - 09:00
Sửa bởi MINHCUCCU: 27/06/2011 - 09:00
Diệu Bích
28/06/2011
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã nghiên cứu tử vi, để rồi lúc nào cũng đổ tại sao này, sao nọ nó hành mình. Thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ đó mà để làm việc khác có phải đã tốt hơn bao nhiêu.
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
midori
28/06/2011
DieuBich, on 28/06/2011 - 21:15, said:
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã nghiên cứu tử vi, để rồi lúc nào cũng đổ tại sao này, sao nọ nó hành mình. Thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ đó mà để làm việc khác có phải đã tốt hơn bao nhiêu.
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Hic, giờ em mới hiểu sao bác Hoa và anh Gấu phải nhờ tới MOd cai giùm môn Tử Vi.
Diệu Bích
28/06/2011
@Pisu: Có lẽ chị cũng phải học tập bác Hoacai thôi. Mà chưa đủ bản lĩnh.
Nhân nói về Không Kiếp, tôi thấy ở đâu có KK là ở đó có khó khăn, thử thách. Những người có KK cần tâm niệm mấy điều răn của Phật, trong đó có 2 câu tôi thích nhất là:
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
Nhân nói về Không Kiếp, tôi thấy ở đâu có KK là ở đó có khó khăn, thử thách. Những người có KK cần tâm niệm mấy điều răn của Phật, trong đó có 2 câu tôi thích nhất là:
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
tuphasonghanh
29/06/2011
DieuBich, on 28/06/2011 - 21:15, said:
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã nghiên cứu tử vi, để rồi lúc nào cũng đổ tại sao này, sao nọ nó hành mình. Thời gian, tâm huyết, công sức, trí tuệ đó mà để làm việc khác có phải đã tốt hơn bao nhiêu.
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
Tử vi ơi, ngươi là bùa mê thuốc lú gì mà khó dứt thế?
khiepppppppppp, chị già ơi, chị như trẻ con í. chơi với tử vi thế nào la do mình.
ktspham
29/06/2011
DieuBich, on 28/06/2011 - 21:37, said:
@Pisu: Có lẽ chị cũng phải học tập bác Hoacai thôi. Mà chưa đủ bản lĩnh.
Nhân nói về Không Kiếp, tôi thấy ở đâu có KK là ở đó có khó khăn, thử thách. Những người có KK cần tâm niệm mấy điều răn của Phật, trong đó có 2 câu tôi thích nhất là:
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
Nhân nói về Không Kiếp, tôi thấy ở đâu có KK là ở đó có khó khăn, thử thách. Những người có KK cần tâm niệm mấy điều răn của Phật, trong đó có 2 câu tôi thích nhất là:
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
Dù thế nào thì theo mình nghiên cứu TV để thấy đường đi lối dẫn (một phần) trong cuộc sống cái đấy cũng hay phết.Tất nhiên "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên" không ngồi chờ sung rụng là được.
Diệu Bích
29/06/2011
Đồng ý với Ktspham: người có KK thường rất sáng tạo, dám chấp nhận thử thách, KK cũng thường giỏi toán. Mình mới có KK chiếu mệnh thôi nhưng hồi học phổ thông cũng rất giỏi Toán, Lý, không hiểu sao bố mẹ lại hướng cho đi học chuyên ngữ, chắc sợ con gái học Toán Lý không hợp.Đến giờ vào làm ở cơ quan thì đúng là nghịch cảnh của KK, miếng bánh nào ngon thì thằng khác xơi, còn việc gì khó, không ai dám làm thì sếp gọi mình vào, nịnh nọt "Chỉ có mày mới làm được thôi, hãy giúp tao".
minhgurluver
29/06/2011
thế chị bảo cho tao ăn bánh ngon thì tao làm hộ mày
em mệnh không thân kiếp mà chưa thấy cuộc sống vất vả cho lắm. Chắc do lạc quan hì hì
Sửa bởi minhgurluver: 29/06/2011 - 22:19
em mệnh không thân kiếp mà chưa thấy cuộc sống vất vả cho lắm. Chắc do lạc quan hì hì
Sửa bởi minhgurluver: 29/06/2011 - 22:19
Diệu Bích
30/06/2011
@minhgurluver: Nick của em khó nhớ quá, chị cứ phải vừa viết vừa nhìn xem có đúng không. Em có phải là Minhpro ngày xưa không? Chị nhớ loáng thoáng lá số này.
Em còn trẻ lắm, cuộc đời chưa có nhiều trải nghiệm. Càng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, càng thấy tử vi nó đúng. Những người có KK rất cần những bộ sao lạc quan, có thể họ mới đứng dậy được. Chị cũng lạc quan, nên cái gì mình đã sai thì mình chấp nhận, và không bao giờ dằn vặt hay hối tiếc vì sai lầm đó nữa. Mới gần đây thôi, chị còn hỏi, ủa sao tôi cũng có KK, mà cuộc sống của tôi êm ả thế, vậy mà bây giờ mới hiểu thế nào là KK+ Đào Hồng. Người có KK thế nào cũng có lúc có những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai.
Em còn trẻ lắm, cuộc đời chưa có nhiều trải nghiệm. Càng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, càng thấy tử vi nó đúng. Những người có KK rất cần những bộ sao lạc quan, có thể họ mới đứng dậy được. Chị cũng lạc quan, nên cái gì mình đã sai thì mình chấp nhận, và không bao giờ dằn vặt hay hối tiếc vì sai lầm đó nữa. Mới gần đây thôi, chị còn hỏi, ủa sao tôi cũng có KK, mà cuộc sống của tôi êm ả thế, vậy mà bây giờ mới hiểu thế nào là KK+ Đào Hồng. Người có KK thế nào cũng có lúc có những nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai.