Jump to content

Advertisements




Tuổi Canh thiên đồng hóa khoa hay hóa kị?


103 replies to this topic

#46 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 21/08/2013 - 23:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ha.Minh, on 21/08/2013 - 23:18, said:

Ngỗng lại phát kiến ra cái gì thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



đâu , con chém gió đó

con vừa đào cổ vật hay lắm ,

#47 monkey80

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 229 Bài viết:
  • 190 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 14:50

Lấy ví dụ lá số của tôi, tôi chắc chắn đến 90% là thái âm hóa kỵ. Tôi xin chia sẻ như sau

1- Bố mẹ tôi đều là nông dân.
2- từ 1 tuổi đến 15 tuổi tôi sống như bao người khác tuổi thơ rất êm đềm
3- bắt đầu từ 15 tuổi bố tôi bắt đầu nghiện rượu, phá nợ, bố mẹ tôi suốt ngày đánh cãi nhau, tuổi thơ bắt đầu là cực hình. Tôi học hành giảm sút, tuy vậy khi thi học sinh giỏi tỉnh vẫn đạt giải cao.
4- từ đó đối với cả nhà, bố tôi như một cực hình, suốt ngày say xỉn, đánh đập con cái. Lãi mẹ đẻ lãi con.
5- tôi đậu đại hích mà nhà không có tiền để học, một người chú họ phải nuôi tôi ăn học, sau này tôi về làm cho chú 5 năm.
6- Tôi phải một thân một mình gánh vác gia đình, nuôi hai em ăn học. Trả hết nợ cho bố mẹ. Ông bà nợ rất nhiều
7- bố tôi giờ vẫn nát rượu lắm, mẹ thì vất vả lam lũ, nhưng có điều rất lắm mồm và.
8- khi tôi lấy vợ bố mẹ thậm chí cũng không giúp gì, đã thế còn sưót ngày chửi bới hai vợ chồng, đẻ con ra không được ông bà bế bồng gì hết, còn đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà( nhà đất do ông bà nội để lại). Tôi lấy vợ 2009, có 2 con giai sinh năm 2010 và 2012
9- bố mẹ lúc nào cũng nói với họ hàng tôi là thằng bất hiếu. và tôi không ở gần bố mẹ tôi quá được 3 ngày, vì nếu không thì bố tôi lại phát sinh vấn đề rượu chè hoặc tâm thần không ổn định, ngay cả đối với mẹ tôi cũng thế, chính vì vậy tôi chọn cách sống xa bố mẹ. về già tôi sẽ về phụng dưỡng ( Tôi là trưởng tộc tương lai)

Giờ thì tôi đã có 4 mảnh đất, một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố.nhưng điều tôi vẫn không hiểu là tại sao bố mẹ tôi lại đối xử vói tôi như vậy trong khi tôi là người đứng ra lo mọi thứ cho ông bà,các em... nếu không có tôi không biễt giờ này gia đình tôi ra sao nữa.

Năm 2012 năm có đột phá về tiền, có lẽ do cung phúc tham linh lộc, tứ linh, tứ cát + quyền khốc được kích hoạt bởi lưu
thái tuế???
Dưới đây là lá số tham khảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi monkey80: 22/08/2013 - 15:06


Thanked by 6 Members:

#48 nguyetky

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 28 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 17:33

Tôi xin đưa lá số của chính tôi. Các bác cao thủ đã cày nát rồi. nên ko vì mục đích giải số. Chỉ là để nghiệm lý.
18 tháng 3 Canh thân, giờ mão

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguyetky: 22/08/2013 - 17:39


#49 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3024 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 17:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguyetky, on 22/08/2013 - 17:33, said:

Tôi xin đưa lá số của chính tôi. Các bác cao thủ đã cày nát rồi. nên ko vì mục đích giải số. Chỉ là để nghiệm lý.
18 tháng 3 Canh thân, giờ mão

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh có thể cho tiểu sử nhất là công danh sự nghiệp cuộc đời của cha mẹ và vợ để nghiệm lý.

#50 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3024 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 17:56

Tôi cũng xin đưa lá số của vợ mình lên để rộng đường tham khảo.
- Vợ tôi là con gái duy nhất của mẹ vợ tôi. Mẹ vợ tôi là vợ sau của bố tôi khi vợ cả mất (Cung Phụ mẫu Tả Phá Hỏa giáp Tả Hữu).
- Cuộc sống hồi nhỏ vợ tôi nghèo khổ nhiều cơ cực (Khốc Hư, giáp Không kiếp).
- Anh em khác dòng vô tình hờ hững với nhau (Không Kiếp cư huynh đệ)
- Mẹ vợ tôi sức khỏe kém, chữ biết rất ít, chỉ có thể viết và ký tên của bản thân mình (Thái Âm hãm ngộ Kị).
- Vợ tôi học hành bình thường, trình độ cao đẳng, lúc nhỏ suýt không được đi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly thân từ lúc hãm ngửa, lớn lên xa bố chủ yếu sống bên ngoại, học hành không suôn sẻ hay nhầm lẫn, mắt cận (Xương Kị, Âm hãm ngộ Kị cư Quan lộc) .
Đây là lá số:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi quangdct: 22/08/2013 - 18:00


Thanked by 2 Members:

#51 vietbao1623

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 267 Bài viết:
  • 565 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 20:18

Bác quangcdt có vợ trẻ nhỉ, chắc bác cưới năm ngoái?

Thanked by 1 Member:

#52 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 22/08/2013 - 20:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

monkey80, on 22/08/2013 - 14:50, said:

Lấy ví dụ lá số của tôi, tôi chắc chắn đến 90% là thái âm hóa kỵ. Tôi xin chia sẻ như sau

1- Bố mẹ tôi đều là nông dân.
2- từ 1 tuổi đến 15 tuổi tôi sống như bao người khác tuổi thơ rất êm đềm
3- bắt đầu từ 15 tuổi bố tôi bắt đầu nghiện rượu, phá nợ, bố mẹ tôi suốt ngày đánh cãi nhau, tuổi thơ bắt đầu là cực hình. Tôi học hành giảm sút, tuy vậy khi thi học sinh giỏi tỉnh vẫn đạt giải cao.
4- từ đó đối với cả nhà, bố tôi như một cực hình, suốt ngày say xỉn, đánh đập con cái. Lãi mẹ đẻ lãi con.
5- tôi đậu đại hích mà nhà không có tiền để học, một người chú họ phải nuôi tôi ăn học, sau này tôi về làm cho chú 5 năm.
6- Tôi phải một thân một mình gánh vác gia đình, nuôi hai em ăn học. Trả hết nợ cho bố mẹ. Ông bà nợ rất nhiều
7- bố tôi giờ vẫn nát rượu lắm, mẹ thì vất vả lam lũ, nhưng có điều rất lắm mồm và.
8- khi tôi lấy vợ bố mẹ thậm chí cũng không giúp gì, đã thế còn sưót ngày chửi bới hai vợ chồng, đẻ con ra không được ông bà bế bồng gì hết, còn đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà( nhà đất do ông bà nội để lại). Tôi lấy vợ 2009, có 2 con giai sinh năm 2010 và 2012
9- bố mẹ lúc nào cũng nói với họ hàng tôi là thằng bất hiếu. và tôi không ở gần bố mẹ tôi quá được 3 ngày, vì nếu không thì bố tôi lại phát sinh vấn đề rượu chè hoặc tâm thần không ổn định, ngay cả đối với mẹ tôi cũng thế, chính vì vậy tôi chọn cách sống xa bố mẹ. về già tôi sẽ về phụng dưỡng ( Tôi là trưởng tộc tương lai)

Giờ thì tôi đã có 4 mảnh đất, một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố.nhưng điều tôi vẫn không hiểu là tại sao bố mẹ tôi lại đối xử vói tôi như vậy trong khi tôi là người đứng ra lo mọi thứ cho ông bà,các em... nếu không có tôi không biễt giờ này gia đình tôi ra sao nữa.

Năm 2012 năm có đột phá về tiền, có lẽ do cung phúc tham linh lộc, tứ linh, tứ cát + quyền khốc được kích hoạt bởi lưu
thái tuế???
Dưới đây là lá số tham khảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ờ tôi công nhận chú đúng là thằng bất hiếu vì ngoài tiền ra chú đek mang được tình cảm cho bố mẹ

Mất tiền là đúng , làm bố trẻ con rồi mà nói Bố mình là nát rượu và Mẹ mình là lắm mồm . Sau này , thằng con chú ( tương lai ) nó bảo vợ chú là bà lắm mồm lắm thì chú sẽ thế nào ?

Mịe kiếp tôi cũng ko hợp ông bà già nhưng tôi cũng đek dám như chú

Đẻ thằng con như chú rồi nó nể bố mẹ vợ , gặp bmẹ vợ thì mẹ mẹ con con , Bố mẹ đẻ ra mình thì nát rượu vs lắm điều

Thế ông chui từ đâu ra ? Ai ban cho ông cơ thể này ?? Tiền ông mua được nhà , ông có mua được cơ thể do bố mẹ ban cho ông ko ?

Hóa Kị nó đối cung Phúc thì tôi tin chắc tháng 5 6 âm rồi anh chi nhiều tiền Cùng lắm thì ăn năm nay đến hết tháng 9 10 âm chứ sang 11 12 mất ối tiền

Tôi tin chắc sau này chú sẽ mất đất điền sản vì vợ và gđ nhà vợ và lúc đấy chú sẽ nghĩ lại về bố mẹ mình

Sửa bởi begaidii: 22/08/2013 - 20:32


#53 vietbao1623

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 267 Bài viết:
  • 565 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 20:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

begaidii, on 22/08/2013 - 20:29, said:

ờ tôi công nhận chú đúng là thằng bất hiếu vì ngoài tiền ra chú đek mang được tình cảm cho bố mẹ

Mất tiền là đúng , làm bố trẻ con rồi mà nói Bố mình là nát rượu và Mẹ mình là lắm mồm . Sau này , thằng con chú ( tương lai ) nó bảo vợ chú là bà lắm mồm lắm thì chú sẽ thế nào ?

Mịe kiếp tôi cũng ko hợp ông bà già nhưng tôi cũng đek dám như chú

Đẻ thằng con như chú rồi nó nể bố mẹ vợ , gặp bmẹ vợ thì mẹ mẹ con con , Bố mẹ đẻ ra mình thì nát rượu vs lắm điều

Thế ông chui từ đâu ra ? Ai ban cho ông cơ thể này ?? Tiền ông mua được nhà , ông có mua được cơ thể do bố mẹ ban cho ông ko ?

Hóa Kị nó đối cung Phúc thì tôi tin chắc tháng 5 6 âm rồi anh chi nhiều tiền Cùng lắm thì ăn năm nay đến hết tháng 9 10 âm chứ sang 11 12 mất ối tiền

Tôi tin chắc sau này chú sẽ mất đất điền sản vì vợ và gđ nhà vợ và lúc đấy chú sẽ nghĩ lại về bố mẹ mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#54 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 22/08/2013 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietbao1623, on 22/08/2013 - 20:45, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



em lại làm gì sai à ?

#55 vietbao1623

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 267 Bài viết:
  • 565 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 21:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

begaidii, on 22/08/2013 - 20:47, said:

em lại làm gì sai à ?
Trước em sai gì vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình đứng ngoài sao nhận xét được hả em. Anh thấy bác monkey là người có nghị lực đó chứ, đẻ ra được người con, mà tình cảnh cha mẹ như vậy, anh cả nuôi 2 em ăn học( làm thay trách nhiệm cha mẹ), trả nợ cho bố mẹ thì anh nghĩ bác monkey mua được đất chắc không được sự hỗ trợ từ cha mẹ. Làm tròn trách nhiệm cha mẹ đâu phải dễ!

Thanked by 3 Members:

#56 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3024 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 21:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietbao1623, on 22/08/2013 - 20:18, said:

Bác quangcdt có vợ trẻ nhỉ, chắc bác cưới năm ngoái?
Hihi. Mình cưới vợ năm 2011. Sinh con trai vào tháng 9.2012, giờ cháu đang bi bô rất vui tai. Nhà có trẻ con vui vẻ hẳn, vợ mình Mệnh có Bát tọa lên phúc hậu lắm, đảm đang (Cơ Nguyệt Đồng Lương) và nuôi con rất tốt (cả nhà mình trêu cu Bi uống sữa Ngựa thành ra lớn nhanh như thổi), dáng thanh nhàn, nhiều tâm tư (Khốc Hư) và nhiều lúc thấy cô đơn của Cô Quả. Mình đứng bên vợ thì đạt điểm 10 (mình số 1 gầy cao 1m70, nặng 53kg; vợ số 0 béo tròn béo đẹp- cao 1m62, nặng 54kg). Cuộc sống vợ chồng trẻ bao giờ cũng nhiều màu sắc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi quangdct: 22/08/2013 - 21:08


Thanked by 1 Member:

#57 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 22/08/2013 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietbao1623, on 22/08/2013 - 21:00, said:

Trước em sai gì vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình đứng ngoài sao nhận xét được hả em. Anh thấy bác monkey là người có nghị lực đó chứ, đẻ ra được người con, mà tình cảnh cha mẹ như vậy, anh cả nuôi 2 em ăn học( làm thay trách nhiệm cha mẹ), trả nợ cho bố mẹ thì anh nghĩ bác monkey mua được đất chắc không được sự hỗ trợ từ cha mẹ. Làm tròn trách nhiệm cha mẹ đâu phải dễ!

trước em sai gì à ? em cũng chả nhớ nữa

Sao bác mokey kia ko nói mẹ vợ tôi lắm điều nhể ?

Còn em chỉ tin những gì em bik thông qua lá số thâu . Em là em cứ bênh cụ già phụ nữ mang thai và cho con bú đã

Sửa bởi begaidii: 22/08/2013 - 21:07


Thanked by 1 Member:

#58 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

monkey80, on 22/08/2013 - 14:50, said:

Lấy ví dụ lá số của tôi, tôi chắc chắn đến 90% là thái âm hóa kỵ. Tôi xin chia sẻ như sau

1- Bố mẹ tôi đều là nông dân.
2- từ 1 tuổi đến 15 tuổi tôi sống như bao người khác tuổi thơ rất êm đềm
3- bắt đầu từ 15 tuổi bố tôi bắt đầu nghiện rượu, phá nợ, bố mẹ tôi suốt ngày đánh cãi nhau, tuổi thơ bắt đầu là cực hình. Tôi học hành giảm sút, tuy vậy khi thi học sinh giỏi tỉnh vẫn đạt giải cao.
4- từ đó đối với cả nhà, bố tôi như một cực hình, suốt ngày say xỉn, đánh đập con cái. Lãi mẹ đẻ lãi con.
5- tôi đậu đại hích mà nhà không có tiền để học, một người chú họ phải nuôi tôi ăn học, sau này tôi về làm cho chú 5 năm.
6- Tôi phải một thân một mình gánh vác gia đình, nuôi hai em ăn học. Trả hết nợ cho bố mẹ. Ông bà nợ rất nhiều
7- bố tôi giờ vẫn nát rượu lắm, mẹ thì vất vả lam lũ, nhưng có điều rất lắm mồm và.
8- khi tôi lấy vợ bố mẹ thậm chí cũng không giúp gì, đã thế còn sưót ngày chửi bới hai vợ chồng, đẻ con ra không được ông bà bế bồng gì hết, còn đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà( nhà đất do ông bà nội để lại). Tôi lấy vợ 2009, có 2 con giai sinh năm 2010 và 2012
9- bố mẹ lúc nào cũng nói với họ hàng tôi là thằng bất hiếu. và tôi không ở gần bố mẹ tôi quá được 3 ngày, vì nếu không thì bố tôi lại phát sinh vấn đề rượu chè hoặc tâm thần không ổn định, ngay cả đối với mẹ tôi cũng thế, chính vì vậy tôi chọn cách sống xa bố mẹ. về già tôi sẽ về phụng dưỡng ( Tôi là trưởng tộc tương lai)

Giờ thì tôi đã có 4 mảnh đất, một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố.nhưng điều tôi vẫn không hiểu là tại sao bố mẹ tôi lại đối xử vói tôi như vậy trong khi tôi là người đứng ra lo mọi thứ cho ông bà,các em... nếu không có tôi không biễt giờ này gia đình tôi ra sao nữa.

Năm 2012 năm có đột phá về tiền, có lẽ do cung phúc tham linh lộc, tứ linh, tứ cát + quyền khốc được kích hoạt bởi lưu
thái tuế???
Dưới đây là lá số tham khảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Số anh coi con vợ cho kỹ vào, bất hoà với song thân là vì vợ đó. K có ơn dưỡng dục cũng có ơn sinh thành. Đừng để mất đi r lại nói giá như mà.

Nên cất tiền vàng đô cho kỹ, nhà đất đừng để vợ đứng tên.

#59 vietbao1623

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 267 Bài viết:
  • 565 thanks

Gửi vào 22/08/2013 - 21:12

bác quangdct chắc cũng tầm 8x hả?

Sửa bởi vietbao1623: 22/08/2013 - 21:13


#60 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 22/08/2013 - 21:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi begaidii: 22/08/2013 - 21:23







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |