Lấy ý kiến: Mọi người sợ hạn gì nhất?
TNT
15/11/2011
Ai thường xuyên tiếp xúc với người hay gia đình có người bệnh tật sẽ thấy không có đáng quý hơn sức khỏe, sức khỏe tuy chưa phải là tất cả, nhưng một khi mất đi sức khỏe, mọi thứ mình đang có như công danh, tiền bạc, tình yêu..v.v... sẽ trở nên vô nghĩa.
TNT
15/11/2011
Linh Hoả Tương Phùng, on 15/11/2011 - 23:36, said:
ơ trung quốc người ta đổi sức khỏe(bán thận) lấy iphone
ở việt nam đổi sức khỏe(bán thận) lấy 50 triệu
loạn rồi
ở việt nam đổi sức khỏe(bán thận) lấy 50 triệu
loạn rồi
Mà nằm trên giường (dưỡng bệnh) để đếm tiền hay chọt chọt cái Iphone cũng vui hỉ
Sửa bởi TNT: 15/11/2011 - 23:45
letmesee
15/11/2011
Góp lời: tôi ớn nhất bị...chém:)
:) Vì chưa biết cảm giác bị chém thê nào:)
AnKhoa
16/11/2011
Họa là chỗ dựa của Phúc
Phúc là chỗ nấp của Họa
Không cái Họa nào lớn bằng không biết đủ
Cho nên:
Sợ, căn nguyên là xuất phát từ sự Không Biết.
Khi đã biết và hiểu rồi, thì sẽ không còn sợ.
Vì vậy:
Khi nào còn Sợ, khi đó còn phải Tìm hiểu
Tìm hiểu thẳng vào cái mình Sợ.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 16/11/2011 - 01:19
Phúc là chỗ nấp của Họa
Không cái Họa nào lớn bằng không biết đủ
Cho nên:
Sợ, căn nguyên là xuất phát từ sự Không Biết.
Khi đã biết và hiểu rồi, thì sẽ không còn sợ.
Vì vậy:
Khi nào còn Sợ, khi đó còn phải Tìm hiểu
Tìm hiểu thẳng vào cái mình Sợ.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 16/11/2011 - 01:19
Mucdong
16/11/2011
AnKhoa, on 16/11/2011 - 01:16, said:
Họa là chỗ dựa của Phúc
Phúc là chỗ nấp của Họa
Phúc là chỗ nấp của Họa
Cái này nghĩa là xaooo? Nghĩa là có Họa thì mới biết Phúc quan trọng thế nào, và nếu Phúc xấu thì cái Họa luôn luôn rình rập. Thế nên con người sống luôn phải tạo Phúc, tích Phúc. Really?
Từ "Hạnh Phúc" và "Phúc" có liên quan đến nhau như lào nhỉ?
Trích dẫn
Sợ, căn nguyên là xuất phát từ sự Không Biết.
Khi đã biết và hiểu rồi, thì sẽ không còn sợ.
Khi đã biết và hiểu rồi, thì sẽ không còn sợ.
Trích dẫn
Sợ nhất là gặp phải kẻ hoặc chính mình rơi vào trạng thái "không biết sợ là gì"
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 16/11/2011 - 01:36
AnKhoa
16/11/2011
Con người chỉ tu chỉnh, phấn đấu khi mà gặp nghịch cảnh: Họa -> Phúc
Con người thường kiêu căng, làm càn khi mọi thứ đang đầy đủ: Phúc -> Họa
Không còn sợ: chủ động, tự tin
Không biết sợ là gì: kiêu căng, bất cần
Nói chung, hiểu ý quên lời.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 16/11/2011 - 01:41
Con người thường kiêu căng, làm càn khi mọi thứ đang đầy đủ: Phúc -> Họa
Không còn sợ: chủ động, tự tin
Không biết sợ là gì: kiêu căng, bất cần
Nói chung, hiểu ý quên lời.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 16/11/2011 - 01:41
Mucdong
16/11/2011
"Hạnh phúc" là 1 từ gốc Hán, nhưng Mucdong không biết tiếng Hán nên chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
Bịa nghĩa thế này: Hạnh là đức hạnh - những phẩm chất cao quý của con người, như "Chân-Thiện-Mỹ". Phúc là chỉ những điều may mắn, tươi đẹp, ấm êm.
Nghĩa là nếu con người sống theo đức hạnh thì được hưởng phúc, hì hì.
Mọi người cho ý kiến ạ,
Thân!
Bịa nghĩa thế này: Hạnh là đức hạnh - những phẩm chất cao quý của con người, như "Chân-Thiện-Mỹ". Phúc là chỉ những điều may mắn, tươi đẹp, ấm êm.
Nghĩa là nếu con người sống theo đức hạnh thì được hưởng phúc, hì hì.
Mọi người cho ý kiến ạ,
Thân!
AnKhoa
16/11/2011
Tử Vi: Tử là chết, Vi là tinh vi
Cho nên Tử Vi nghĩa là: Tinh vi thì chết.
Hạnh Phúc, là Hạnh Phúc, thế thôi. Còn mỗi người, hay mỗi quốc gia có cách suy diễn của riêng mình.
Quan điểm của mình là: "Hạnh Phúc, là được và dám Hạnh Phúc theo cái cách của mình"
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 16/11/2011 - 02:16
Cho nên Tử Vi nghĩa là: Tinh vi thì chết.
Hạnh Phúc, là Hạnh Phúc, thế thôi. Còn mỗi người, hay mỗi quốc gia có cách suy diễn của riêng mình.
Quan điểm của mình là: "Hạnh Phúc, là được và dám Hạnh Phúc theo cái cách của mình"
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 16/11/2011 - 02:16
Libra
16/11/2011
Sợ nhất là hạn khi tu luyện thành, độ kiếp không qua được, bị thiên lôi đánh tan xác. Sợ nhì là hạn sau khi chết, bị tâm ma nghiệp chướng cắn trả, không nhận ra đường để mà giải thoát phải đầu thai tu luyện lại từ đầu
Mucdong
16/11/2011
@AnKhoa: ơ thế ko có cái chuẩn mực nào thì hiểu về "hạnh phúc" vô chừng lắm. Ví dụ anh Luyện anh ý vừa giết người xong, lấy được cả đống tiền mà giả sử không có vụ bị phát hiện và bắt bỏ tù thì chắc chắn là anh ý thỏa mãn lắm. Thế có gọi là "Hạnh phúc" không? Vì nó thỏa mãn các yếu tố: "dám", "được" và "theo cách của mình" rồi nhé
Vì Mucdong đang bịa nghĩa, tất nhiên là có tính chất suy diễn, nên mới hỏi mọi người. Nhưng dù sao cũng dựa trên cơ sở: "tại nó có cùng chữ "Phúc", ý nghĩa cũng giống nhau, và thỏa mãn cái quan niệm "Nhân-Quả" của nhà Phật.
Thế nên muốn đặt ra câu hỏi: "Người hạnh phúc và người có phúc có giống nhau ko?" Vì nếu người ko có phúc nghĩa là cuộc đời luôn gặp nhiều tai họa, thế thì sao mà hạnh phúc được? Lật lại câu nói của AnKhoa về Họa-Phúc thì nó cũng thể hiện yếu tố nhân và quả mà, xét ra ý nghĩa cũng giống như "Sống có đức hạnh thì được hưởng phúc" vậy thôi
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 16/11/2011 - 02:43
Vì Mucdong đang bịa nghĩa, tất nhiên là có tính chất suy diễn, nên mới hỏi mọi người. Nhưng dù sao cũng dựa trên cơ sở: "tại nó có cùng chữ "Phúc", ý nghĩa cũng giống nhau, và thỏa mãn cái quan niệm "Nhân-Quả" của nhà Phật.
Thế nên muốn đặt ra câu hỏi: "Người hạnh phúc và người có phúc có giống nhau ko?" Vì nếu người ko có phúc nghĩa là cuộc đời luôn gặp nhiều tai họa, thế thì sao mà hạnh phúc được? Lật lại câu nói của AnKhoa về Họa-Phúc thì nó cũng thể hiện yếu tố nhân và quả mà, xét ra ý nghĩa cũng giống như "Sống có đức hạnh thì được hưởng phúc" vậy thôi
Trích dẫn
Con người chỉ tu chỉnh, phấn đấu khi mà gặp nghịch cảnh: Họa -> Phúc
Con người thường kiêu căng, làm càn khi mọi thứ đang đầy đủ: Phúc -> Họa
Con người thường kiêu căng, làm càn khi mọi thứ đang đầy đủ: Phúc -> Họa
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 16/11/2011 - 02:43
Mucdong
16/11/2011
Libra, on 16/11/2011 - 02:38, said:
Sợ nhất là hạn khi tu luyện thành, độ kiếp không qua được, bị thiên lôi đánh tan xác. Sợ nhì là hạn sau khi chết, bị tâm ma nghiệp chướng cắn trả, không nhận ra đường để mà giải thoát phải đầu thai tu luyện lại từ đầu
Hix hix, cái này em chưa biết nó đáng sợ như thế nào nên chưa biết sợ là gì
Thân!
daicoviet
16/11/2011
Mucdong, on 16/11/2011 - 01:48, said:
"Hạnh phúc" là 1 từ gốc Hán, nhưng Mucdong không biết tiếng Hán nên chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
Bịa nghĩa thế này: Hạnh là đức hạnh - những phẩm chất cao quý của con người, như "Chân-Thiện-Mỹ". Phúc là chỉ những điều may mắn, tươi đẹp, ấm êm.
Nghĩa là nếu con người sống theo đức hạnh thì được hưởng phúc, hì hì.
Mọi người cho ý kiến ạ,
Thân!
Bịa nghĩa thế này: Hạnh là đức hạnh - những phẩm chất cao quý của con người, như "Chân-Thiện-Mỹ". Phúc là chỉ những điều may mắn, tươi đẹp, ấm êm.
Nghĩa là nếu con người sống theo đức hạnh thì được hưởng phúc, hì hì.
Mọi người cho ý kiến ạ,
Thân!
行 : Ðức hạnh, nết na, còn ở tâm là đức 德, thi hành ra là hạnh 行.
Như vậy Hạnh là cái Đức thể hiện ra ngoài đời sống qua hành vi, còn Đức thì tìm ẩn ở trong Tâm .
Trong chữ Đức 德 có chữ hành (bước chân 彳), chữ Tâm (心) , chữ Trung 中(ngay thẳng) với chữ Đạo 首 . Ý là hành xữ ngay thẳng theo lương Tâm . Người xưa lấy đó làm con đường để lập thân.
幸 hạnh (9n)
1 : May, hạnh phúc. Sự gì đáng bị thiệt mà lại thoát gọi là hạnh.
2 : Cầu, hạnh tai lạc họa 幸哉樂禍 cầu cho người bị tai và lấy làm thích.
Hạnh phúc có nghĩa là may mắn không tai họa hay cầu phúc .
Hai chữ hạnh này khác nhau .
Mucdong
16/11/2011
Ồi ồi, cảm ơn bác daicoviet lắm lắm ạ
Là chữ "Phúc" trong "hạnh phúc" và chữ Phúc mà bình thường ta vẫn hay nói - như là phúc đức ý ạ.
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 16/11/2011 - 05:41
Thế còn 2 chữ phúc ấy có giống nhau không bác?
Là chữ "Phúc" trong "hạnh phúc" và chữ Phúc mà bình thường ta vẫn hay nói - như là phúc đức ý ạ.
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 16/11/2011 - 05:41
daicoviet
16/11/2011
Một chữ Phúc dùng trong hạnh phúc và phúc đức .
福 phúc (14n)
• 1 : Phúc, những sự tốt lành đều gọi là phúc. Kinh Thi chia ra năm phúc : (1) Giàu 富 (2) Yên lành 安寧 (3) Thọ 壽 (4) Có đức tốt 攸好德 (5) Vui hết tuổi trời 考終命.
福 phúc (14n)
• 1 : Phúc, những sự tốt lành đều gọi là phúc. Kinh Thi chia ra năm phúc : (1) Giàu 富 (2) Yên lành 安寧 (3) Thọ 壽 (4) Có đức tốt 攸好德 (5) Vui hết tuổi trời 考終命.
tcd02
16/11/2011
Sợ nhất là ngồi tự nghĩ ra nhiều thứ để mà sợ :-))
Không nghĩ nữa sẽ hết sợ ...
Không nghĩ nữa sẽ hết sợ ...