Hội Cự Nhật
DaiHai
23/05/2014
Anh ToiYeuNguoiVietNam ơi Em Thấy mệnh cự nhật ai cũng cao mà sao em được có 1m65 nhỉ
Lại còn da xấu nữa chứ.Hay tại Thái Dương không hợp mệnh Mộc hả anh?
TOIYEUNGUOIVIETNAM
24/05/2014
Em sinh 7h07? Giờ giáp danh vậy , em có thể nêu 1 số thông tin để kiểm chứng? Tất nhiên Cự Nhật đen trắng đều có cả.
DaiHai
24/05/2014
- Một số thông tin về em như sau ạ
- - Về ngoại hình : Em cao 1m65 nặng 54kg.Mặt mũi sáng sủa.
- - Về sức khỏe : Lúc nhỏ máu nóng nhiều mụn nhọt.Còn bây giờ thì hay bị bệnh về đường tiêu hóa
- - Về tính cách : Em khá là hiền.Tin vào nhân quả Phật Pháp sở thích kinh doanh và kiếm tiền.Có năng khiếu ăn nói
- - Về gia đình : Em là con cả.Nhà có 2 anh em trai.Bố em là bộ đội về hưu.Mẹ thì ở nhà.Mẹ em đã phải mổ hai lần.Một lần đau ruột thừa và một lần sinh em trai thứ 2
Sửa bởi luuhien2106: 24/05/2014 - 10:30
DaiHai
24/05/2014
Hì.Vậy là muốn tổng kết đặc điểm chung của người Cự Nhật cũng khó anh nhỉ?Mỗi người mỗi vẻ
Anh cho em hỏi chút là lá số của em thì có nên làm kinh doanh không anh hay là nên an phận công chức thủ thường anh nhỉ?
Anh cho em hỏi chút là lá số của em thì có nên làm kinh doanh không anh hay là nên an phận công chức thủ thường anh nhỉ?
TOIYEUNGUOIVIETNAM
24/05/2014
Em nên làm công chức cho đỡ vất vả, làm công chức, giáo viên, luật sư, cố vấn đều được.
Kat
16/12/2014
Đi qua topic thấy ế quá nên chạy vào góp vui. Đôi điều về bản thân để mọi người cùng luận bàn:D
- hình dáng: thấp, da trắng, người tròn trịa, vừa phải không béo không gầy, tóc mỏng manh xioăn tự nhiên, mắt hơi xếch, miệng hình cánh cung. Ai nhìn vào cũng bảo kiêu chảnh mà thực ra thân thiện và tình cảm lắm í.
- tính tình: sống khép kín, ít bạn, ngại giao lưu, thích tâm linh, khá thông minh lanh lẹ, không thích chuyện học hành. Yêu và thích thưởng thức cái đẹp, dẽ được người khác phái yêu chiều. Bề ngoài già dặn, bên trong lại con nít.
- nghề nghiệp: thiết kế nội thất
DienVi
21/02/2015
TOIYEUNGUOIVIETNAM
23/02/2015
Kat, on 16/12/2014 - 22:43, said:
Đi qua topic thấy ế quá nên chạy vào góp vui. Đôi điều về bản thân để mọi người cùng luận bàn:D
- hình dáng: thấp, da trắng, người tròn trịa, vừa phải không béo không gầy, tóc mỏng manh xioăn tự nhiên, mắt hơi xếch, miệng hình cánh cung. Ai nhìn vào cũng bảo kiêu chảnh mà thực ra thân thiện và tình cảm lắm í.
- tính tình: sống khép kín, ít bạn, ngại giao lưu, thích tâm linh, khá thông minh lanh lẹ, không thích chuyện học hành. Yêu và thích thưởng thức cái đẹp, dẽ được người khác phái yêu chiều. Bề ngoài già dặn, bên trong lại con nít.
- nghề nghiệp: thiết kế nội thất
highland
20/03/2015
Tình cờ ghé ngang thấy topic ít khách quá muốn tham gia góp vui với các anh/chị.
+ E mệnh VCD có cự dương xung chiếu. MỆNH VCD thì đúng như những câu phú trong tử vi : thiếu thời, gia cảnh nhà nghèo đến tận đáy, nhà chỉ có một cái giường. Ông trời cũng không phụ lòng người, bố mẹ em cần cù làm việc đến nay thì cũng coi như là đủ sống và khá khá ạ.
+ Em cao khoảng 1m70 khá tròn trịa. Gần gũi dễ gần , tin vào phật pháp , dễ mũi lòng với những mảnh đời cơ nhỡ. Xu hướng hơi nghiêng về vật chất và cũng có chút máu ích kỉ , ganh đua..v.v..
+ Em có thân cư di nên xu hướng thích đi. Nhưng có thể bị dính triệt cho nên chỉ đi loanh quanh ở nơi mình được sinh ra thôi. Việt nam thì e đi cũng gần hết rồi ạ chỉ trừ miền Bắc là e chưa đi hihi. Công việc của em cũng liên quan đến du lịch, làm việc với người nước ngoài thôi. Chắc là do dính Cự Dương ở di.
Vài dòng chia sẻ nghiệm lý. Mong được kết bạn với quý anh/chị ở đây.
Kính mến.
+ E mệnh VCD có cự dương xung chiếu. MỆNH VCD thì đúng như những câu phú trong tử vi : thiếu thời, gia cảnh nhà nghèo đến tận đáy, nhà chỉ có một cái giường. Ông trời cũng không phụ lòng người, bố mẹ em cần cù làm việc đến nay thì cũng coi như là đủ sống và khá khá ạ.
+ Em cao khoảng 1m70 khá tròn trịa. Gần gũi dễ gần , tin vào phật pháp , dễ mũi lòng với những mảnh đời cơ nhỡ. Xu hướng hơi nghiêng về vật chất và cũng có chút máu ích kỉ , ganh đua..v.v..
+ Em có thân cư di nên xu hướng thích đi. Nhưng có thể bị dính triệt cho nên chỉ đi loanh quanh ở nơi mình được sinh ra thôi. Việt nam thì e đi cũng gần hết rồi ạ chỉ trừ miền Bắc là e chưa đi hihi. Công việc của em cũng liên quan đến du lịch, làm việc với người nước ngoài thôi. Chắc là do dính Cự Dương ở di.
Vài dòng chia sẻ nghiệm lý. Mong được kết bạn với quý anh/chị ở đây.
Kính mến.
Kat
05/10/2015
TOIYEUNGUOIVIETNAM, on 23/02/2015 - 15:06, said:
Ăn vào Cự Môn rồi, số em này đào hoa lắm đấy chứ @@, chắc là vệ tinh theo bám suốt ngày.
Đúng là có hơi đào hoa, dễ được người khác thích. Mà thế nên em càng ngại giao tiếp. Vì vậy nên ít bạn bè ít mối quan hệ xã hội.
E thấy mình hình dáng giống cự môn nhưng tính cách ảnh hưởng thái dương nhiều hơn. Thích toả sáng =)) ( đùa thôi). Tính cách thường rộng rãi bao la mơ mộng, thi thoảng cứng nhắc trong suy nghĩ.
Công việc hiện nay đang tốt và rất happy, năm sau định đi du học mà không biết có thuận không. Qua thời chán học rồi giờ lại thích học hành lại.
Sửa bởi Kat: 05/10/2015 - 19:10
VAP
07/10/2015
highland, on 20/03/2015 - 12:26, said:
Tình cờ ghé ngang thấy topic ít khách quá muốn tham gia góp vui với các anh/chị.
+ E mệnh VCD có cự dương xung chiếu. MỆNH VCD thì đúng như những câu phú trong tử vi : thiếu thời, gia cảnh nhà nghèo đến tận đáy, nhà chỉ có một cái giường. Ông trời cũng không phụ lòng người, bố mẹ em cần cù làm việc đến nay thì cũng coi như là đủ sống và khá khá ạ.
+ Em cao khoảng 1m70 khá tròn trịa. Gần gũi dễ gần , tin vào phật pháp , dễ mũi lòng với những mảnh đời cơ nhỡ. Xu hướng hơi nghiêng về vật chất và cũng có chút máu ích kỉ , ganh đua..v.v..
+ Em có thân cư di nên xu hướng thích đi. Nhưng có thể bị dính triệt cho nên chỉ đi loanh quanh ở nơi mình được sinh ra thôi. Việt nam thì e đi cũng gần hết rồi ạ chỉ trừ miền Bắc là e chưa đi hihi. Công việc của em cũng liên quan đến du lịch, làm việc với người nước ngoài thôi. Chắc là do dính Cự Dương ở di.
Vài dòng chia sẻ nghiệm lý. Mong được kết bạn với quý anh/chị ở đây.
Kính mến.
+ E mệnh VCD có cự dương xung chiếu. MỆNH VCD thì đúng như những câu phú trong tử vi : thiếu thời, gia cảnh nhà nghèo đến tận đáy, nhà chỉ có một cái giường. Ông trời cũng không phụ lòng người, bố mẹ em cần cù làm việc đến nay thì cũng coi như là đủ sống và khá khá ạ.
+ Em cao khoảng 1m70 khá tròn trịa. Gần gũi dễ gần , tin vào phật pháp , dễ mũi lòng với những mảnh đời cơ nhỡ. Xu hướng hơi nghiêng về vật chất và cũng có chút máu ích kỉ , ganh đua..v.v..
+ Em có thân cư di nên xu hướng thích đi. Nhưng có thể bị dính triệt cho nên chỉ đi loanh quanh ở nơi mình được sinh ra thôi. Việt nam thì e đi cũng gần hết rồi ạ chỉ trừ miền Bắc là e chưa đi hihi. Công việc của em cũng liên quan đến du lịch, làm việc với người nước ngoài thôi. Chắc là do dính Cự Dương ở di.
Vài dòng chia sẻ nghiệm lý. Mong được kết bạn với quý anh/chị ở đây.
Kính mến.
Mình cũng mênh VCD tại thân, được Cự Nhật tai dần xung chiếu.
Thiếu thời, gia cảnh nhà mình cũng nghèo vì do ba phá hết tiền của mẹ. Sau này khi đi học cấp 2, mình với mẹ về ở với bà và bác, và mình được bác nuôi cho ăn học.
+ Em cao khoảng 1m63 khá tròn trịa. Gần gũi dễ gần , tin vào phật pháp , dễ mũi lòng với những mảnh đời cơ nhỡ. Xu hướng hơi nghiêng về vật chất và cũng có chút máu ích kỉ , ganh đua..v.v.. y như bạn ))
+ Mà mình thân cư Tài Bạch )))